1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3:
    TẤT CẢ DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY.
    Tất cả dòng sông đều chảy
    Giây phút này, hội tụ về đây
    Cuộn xoáy những tâm tư
    Cuộn xoáy những sẻ chia
    Hoà quyện những lắng sâu
    Hoà quyện những lắng sâu

    Nó miên man theo những câu hát văng vẳng đâu đây, quyện cùng những tiếng cười vui, quyện những ánh mắt lấp lánh trong đêm Hà nội hai ngày qua. Và hôm nay, là ngày cuối cùng, để rồi lại sẽ chia ly. Hội ngộ rồi chia ly, bao giờ chả vậy.. để sẽ mang theo những hồi ức ngọt ngào của những đồng cảm, của những sẻ chia..
    - A, lão già đến rồi kìa!
    Thằng khỉ sắt tiếp đón nó với nụ cười nhăn nhở quen thuộc khi nó vừa xịch xe đến điểm hẹn - nhà Lissette. Ở đây đã có 4 người chờ sẵn nó: iron_monkey cùng với một người mới (mà sau, nó được biết là em của Deny_me), Lissette và Nguyenminh720. Nguyenminh720 chính là khuôn mặt cuối cùng của Thi ca mà nó thực sự muốn giới thiệu với anh Hiếu.
    - Hơ! Chào đồng chí, đồng chí biến đâu mà bây giờ mới thấy mặt?
    - NSN thông cảm cho tớ, mấy hôm rồi tớ bận quá, lại chẳng online được. May mà hôm nay khỉ sắt tới đón tớ mới biết đấy.
    Nguyenminh vẫn vậy, nhẹ nhàng, giản dị một cách hơi mong manh như anh giáo làng. Trông anh nổi bật một cách tinh khiết giữa cái ồn ào của iron_monkey, hồn nhiên của Lissette. Lissette cười với một túi to lỉnh kỉnh, cùng với iron_monkey thập thò 2 cái phong bì màu xanh. Nó khẽ cười với 2 đứa: ?oXì! Biết rồi!?, rồi kéo cả lũ thẳng hướng 38 Hai Bà Trưng, ?oNào, đi đón anh Hiếu, lên đường!?.
    Hà nội hôm nay bỗng chiều lòng người, đem những cơn gió lành lạnh của mùa vuốt dọc những con phố. Phố bỗng rùng mình, sâu hơn và mênh mang hơn. Mọi người khẽ co mình lại trong những chiếc áo mong manh. Và khi ấy, lòng người lại trở nên gần nhau hơn, những ánh mắt lại trở nên sáng hơn những tia ấm áp. Những ấm áp của mùa đông Hà nội dành cho người khách phương xa..
    - Anh mặc thế có lạnh không? ?" nó hỏi anh Hiếu trong chiếc áo phông và quần short.
    - Hơi hơi, nhưng kệ, anh muốn được hưởng nhiều hơn cái lạnh của mùa đông ?" anh trả lời với nụ cười hiền trên môi - để còn mang về Sài Gòn nữa chứ.
    Sau một hồi xoay xở với một lũ ríu rít xung quanh, nó cùng đoàn người rong ruổi, dạo qua cái không gian se lạnh, sầm tối của Hà nội vào đêm, nhằm thẳng hướng Hỉ Lạc Trà Lầu quán. Đến nơi, iron_monkey liền quay xe đi đón HoaBaoXuan. Mọi người kéo nhau lên tầng 2, chọn góc phòng để hứng những cơn gió thốc vào trong thời gian chờ những nhân vật tiếp theo sẽ đến, AC_Jans, Gungcayvn. Ai nấy đều khẽ xuýt xoa, hấp háy nhìn nhau vui vẻ. Lại có người quay sang anh Hiếu:
    - Anh mặc thế có lạnh không?
    - Ừ, thích lắm ?" anh lại mỉm cười.
    Mọi người đều nhìn nhau, mỉm cười. Sau một hồi trao đổi, liền quyết định chuyển xuống dưới, nơi rộng hơn và cũng ấm hơn vì sắp có thêm người đến. Rồi thì iron_monkey cũng đưa HoaBaoXuan tới. Một lúc sau thì AC_Jans, Gungcayvn, Deny_me lần lượt tới. Mọi người quây quần bên ấm trà trò truyện vui vẻ. Chợt Lissette và iron_monkey nhìn nhau lúng ta lúng túng, đùn đùn đẩy đẩy.
    - Anh ạ, Thi ca có món quà gửi anh mang về Sài Gòn ?" Lissette ngượng nghịu ?" bánh cốm do nhà em làm đấy ạ.
    - Còn đây là quà của em tặng anh, do chính tay em làm đấy ạ - Lissette đưa ra một chiếc phong bì màu xanh, bên trong là chiếc thiệp trổ hoa xinh xắn.
    - Và đây là quà của em ạ - iron_monkey cũng đưa ra thiệp của mình, cũng với một vẻ ngượng nghịu không kém.
    - Cám ơn các em, anh sẽ về chọn chỗ thật xứng đáng để bày chúng ?" anh Hiếu mỉm cười vui vẻ.
    Tất cả ngồi bên nhau với những câu chuyện vui vẻ về những điều bình thường của cuộc sống hàng ngày. Ai cũng hiểu những giờ phút cuối cùng của cuộc vui sắp tới. Rồi đây, ai nấy lại trở về cuộc sống riêng hàng ngày. Và ai cũng muốn lưu lại cho mình những giây phút đầy ấm cúng sẻ chia, những giây phút sẽ trở thành những hồi ức ngọt ngào.
    Tới gần 11h, sau hơn 3 tiếng tại Hỉ Lạc Trà Lầu với những cười vui, tâm sự, chụp ảnh, mọi người quyết định kéo nhau về Tống Duy Tân ăn đêm. Đến nơi được một lúc thì bác ATC cũng vừa đến. Đã 3 hôm liền, đêm nào cũng vậy, ATC luôn xuất hiện vào những giờ khắc cuối cùng với mọi người. Vừa ngồi xuống bàn, ATC liền quay sang anh Hiếu:
    - Anh mặc thế có lạnh không? Mai anh đi như thế nào?
    - Ừ, cũng hơi lạnh, anh đang thưởng thức cái lạnh Hà nội mà. Mai chắc khoảng 9h30 anh sẽ ra sân bay.
    Mọi người cùng nhau ăn chung những đĩa cơm rang, mì xào, bò xào. Cùng nhau trêu chọc, chành choẹ, cười đùa như muốn phá tan cái không khí vắng lạnh về đêm cũng như sự bịn rịn của giờ phút chia tay. Mấy cô con gái hôm nay cũng phá lệ, nán lại đến tận những giờ phút cuối cùng. Tự nhiên, ai nấy đều lặng đi..
    - Thôi, khuya rồi, mọi người về nghỉ thôi ?" anh Hiếu cất tiếng - tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.
    Mọi người lần lượt tạm biệt anh cùng lời chúc ngày mai lên đường mạnh khoẻ. Từng bàn tay nắm chặt. Từng câu chúc. Từng cái vỗ vai. Từng ánh mắt thân tình... Những chiếc bóng dưới ánh đèn đường xiên xiên, đan vào nhau, rồi lại tách ra, rồi lại đan nhau...
    Mỗi con người, mỗi tâm hồn đều như những dòng sông cuộn chảy mang theo những khát khao, những niềm vui, những nỗi buồn của riêng mình. Tất cả hội tụ về đây trong tình thân ái của mái nhà Thi ca để những tâm hồn quyện lại, để rồi lại toả ra muôn khơi xa, lại chảy, hướng về những bến bờ của ước vọng, của hạnh phúc. Hội ngộ rồi chia ly, bao giờ chả vậy.. để sẽ mang theo những hồi ức ngọt ngào của những đồng cảm, của những sẻ chia..
    Dù biết mai đây, lại toả ra muôn khơi xa
    Dù biết mai đây, mỗi dòng sông lại trở về nguồn cội
    Hội ngộ rồi chia ly
    Điều bình thường giản dị
    Nhưng giây phút này, vẫn hồn nhiên cuộn xoáy
    Để mai này, tất cả những dòng sông
    Lại chảy, về muôn khơi xa..
    Về muôn khơi xa..
    Mang theo..
    Điều giản dị
    Mang theo..
    Những hồi ức ngọt ngào.

    15/11/2003.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 15/11/2003
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sửa.Sửa mau.Mất điểm quá.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kiên cũng dễ xúc động vậy !
    Ta làm thơ về cái thủa còn chạy theo cánh diều trên vỉa hè lát sỏi,
    Về giờ đây bon chen mệt mỏi ,
    Về những chiều chuyển mang kỷ niệm và ước mơ,
    Về ngày gặp gỡ, chợt muốn mình bé lại,
    Để tâm hồn được trong trẻo tựa như em !
    Rồi tháng năm vẫn mệt mài trôi chảy,
    Cơn gió mùa bất chợt gợi cô đơn...
    Ai giữ lại vần thơ ghép thành cánh diều nho nhỏ,
    Hay vun vào một góc lặng trống trơn ...
    Khi hôm nay hiểu thêm được những giận hờn,
    Là thoảng chốc những lần khi mùa chuyển .
    Ta làm thơ để níu dài thêm,
    Sự dịu êm cũng như điều cay đắng !!
    Nhưng rồi vẫn luôn mơ về em,
    Trong trắng,
    Ý thơ..
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật kiennn này là ai thế. Hic, tường thuật hay quá. Nghe mà thèm mà tiếc. Thế mà các bác không ới mình đi một câu.
    Nghe bác này tường thuật thấy xiêu lòng quá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/11/2003
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ở đây có chút hiểu nhầm...
    "tai tiếng " = tài ba + tiếng tăm , bởi TTVNol lỗi nên chữ "tài" thiếu mất dấu huyền " ` ".
    Xozi con cá rô phi .
    Ko ổn rồi, sửa mau .
    Đón hoa báo xuân là anh @Nguyenminh720 , khỉ đi với @saungoan , sau thì về đón [nick]deny_me [/nick], nhớ chưa

    |^.^|​
    (^_^)
  6. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiểu tiết, kh0 sửa!!!
    Hic, anh phải gánh hộ chú phát này, mệt quá. Muốn giới thiệu cụ tỉ thêm một số gương mặt, nhưng mệt quá, chịu!
    Kienn79 là ai? Tân mod của Thi ca (check list)
    &gt;&gt;&gt;copyLEFT 200x KIENN79.Any modifications must be under authorization&lt;&lt;&lt;
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tân mod của thi ca hôm nay lại kiêm thêm nghề ăn mày lúc nào thế nhỉ?
    ---&gt; Anh hiếu đâu rồi? Sao ra Hà Nội mà không nhắn tin nói với CAT tiếng nào nhỉ? Nếu em biết thì ngày anh ra em đã gọi điện để trò chuyện với "lão ăn mày trong dĩ vãng" kia rồi..hì..hì...
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cô nàng này cứ lặn biền biệt!! Thỉnh thoảng mới ngoi lên một phát rồi.. lại lặn mất tiêu
    Lấy chồng chưa? Nếu chưa thì khi nào lấy, đêm tân hôn phone cho anh một phát, để anh buồn một tí cho nó gọi là..
    &gt;&gt;&gt;copyLEFT 200x KIENN79.Any modifications must be under authorization&lt;&lt;&lt;
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Những nét chính của buổi gặp mặt chia tay anh Hiếu
    -Nhà Lissette, nhắn cho Kiên 79 ,ngậm ô mai ăn bánh cốm, chuyện phiếm văn chương.
    -Lên đường ra Khách sạn Hoàng Tử, đón anh Hiếu tới quán trà Tàu.
    -Ba ấm trà, dân thi ca cùng nhau bàn luận,các nàng thơ thay áo đón gió đông.
    -Tống Duy Tân, thi ca yến ẩm, nữ chén như nam.
    -Chia tay, anh Hiếu tay xách nách mang, ATC hộ tống vip về dinh.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 15/11/2003
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi.. Hỉ Lạc Trà Lầu quả là để lại hậu quả thật đáng sợ. Deny_me về nhà, cho dù có lăn lóc vật vã hay mơ màng cũng không thể nào níu kéo hai mí mắt lại với nhau. một đêm, hai đêm, ba đêm.. cho đến tận hôm nay, đêm nào cũng thao láo đến tận 5h sáng, ối mọi người ơi .. ăn vạ đây À mà chưa chắc gì đã phải trà
    Offine của thi ca lần này thật vui, mọi người đến rất đông, không khí thân mật rộn ràng như người trong một nhà. Thực sự, chưa bao giờ tôi được chứng kiến cuộc gặp gỡ nào thân thuộc như thế. Đón mod [nick]Vô trùng [/nick] nam tiến, mọi người đều có cảm giác như đón người thân trở về vậy. Háo hức hơn cả nhận quà ( điều đó có thật vậy không nhỉ ? )
    Vị khách đặc biệt này nói chuyện với mọi người cười tươi, nghe mọi người kể chuyện cười vui.. thi thoảng còn ngước lên trời ... tủm tỉm cười. Phải nói là mod có một nụ cười rất rất hiền luôn thường trực trên môi ẩn dấu những niềm vui khó tả. Hiền là đặc điểm dễ nhận thấy ở [nick]mod Vô trùng[/nick]. Nó thật là khác lạ với mái tóc nhím dựng ngược rất chi găng sờ tơ - Ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia, mod [nick] vô trùng[/nick] hát những bản rock ballade rất chi là hay, chỉ tội lần này không được nghe những ngón ghitar điệu nghệ của mod.
    À hà.. quay lại cái vụ ban đầu gặp gỡ ở 15 Lý Thường kiệt nữa chứ nhỉ. Cơ man nào là bánh.. bánh cu đơ này, bánh vừng này..chẹp, bánh gì mà không nhớ tên nữa.. hạt gì nữa.. Tôi đâu có biết gì về thế sự nữa đâu. Chỉ biết tên [nick] khỉ[/nick] đang phun khói phì phì bên cạnh em [nick]sê khốp[/nick] trẻ trung xinh xắn trong bộ váy màu sáng và chiếc áo xanh đậm. Mà thực ra cái áo của [nick]khỉ[/nick] không biết đã được trưng diện được bao nhiều ngày rồi Tội nghiệp em [nick]sê khốp[/nick].Hai nhân vật này rất chiếm được ấn tượng của khách bởi phong cách nói chuyện trẻ trung, hài hước.
    Bác @nsn (mà sau này được em [nick]sâu ngoan[/nick] cho cái danh hiệu [nick] nắn sờ nắn[/nick] ấy) lần này rất chi là bảnh bao, thư sinh, nho nhã.. trong trang phục quần trắng áo đen..a nhầm ..ngược lại cơ. Chả bù cho lần offline trước, áo font đen, thi thoảng áo lại chệch sang một bên để lộ bờ vai .. khắc khổ. Điều ấy làm cho mọi người có cảm giác như bị .. lừa dối ấy he he..
    Quay lại đồ ăn,còn có cả mực nữa. [nick]ẠC_Jan[/ncik] với tôi chỉ nhăm nhe cái đó vì muốn được thể hiện tài nướng mực lần nữa, nhưng mụ [nick] Gừng cay [/nick] kia đã chặn lại ngay tức khắc. Tức khí hai anh em quay sang ăn bánh, uống nước trà và tán phét với nhau cho bõ . Dạo này vợ con cũng chẳng thể níu giữ được bác ấy nữa, bỏ cả việc cơ quan, bỏ vợ bỏ con ( nhưng vẫn luôn giữ lại một điệu cười rất chi sảng khoái và bài bản - nếu không lại bảo là không có bản sắc .) bác hư hỏng cùng thi ca.
    Và rồi còn ai nữa nhỉ. Chị [nick]Hằng[/nick] kéo một tay kêu sao em cứ hay nhắn nhó thế nhỉ ? đến muộn lại còn vội vàng nữa chứ. Chậc.. dạ em hồi này tất bật nhiều thứ, vừa đi một quãng đường dài từ bến xe buýt bên Hai bà trưng đến 15 Lý thường kiệt, nắng gió reo vui trên cao và trong lòng cũng náo nức khôn xiết, nhưng cái chân cũng không chịu kém phần nên khuôn mặt cũng bị bó theo í mờ. Anh cảnh sát đi cùng í không dám cõng em đâu ạ. À.. thanh minh thanh minh ( nhưng không phải là thú tội) Chả là trên xe buýt, lại xe buýt , tôi quảng cáo kịch kiệt về vụ vui vẻ lần này, chót lưỡi đầu môi thế nào mà kéo được một anh chàng muốn đi theo. Thi ca có duyên thật. Không có gì đâu ạ. chỉ là tình yêu với thi ca thôi mà.
    Lần này, tôi được gặp cả bác @ChittoNhưng mãi sau tôi mới dám công nhận một số cành cây di động ấy là bác @Chitto đáng mến đấy ạ. Bác í vắt kiệt kiến thức ra rồi nên thân hình mới tiều tuỵ đến thế đấy. Bác Chitto hát những bản trữ tình thì dã man, phê đến mức ngả nghiêng cả bàn ghế... nếu trong cao trào ấy, cái mic tự dưng biến mất cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên.
    Còn nữa, nhân vật tôi vô cùng ấn tường nữa là chị [nick]xương rồng[/nick] Nhìn chị ngay từ đầu, tôi thấy chị là một người rất năng động và vui tính nữa. Tôi rất thích chất thơ đằm thắm nữ tính của chị và gặp chị bên ngoài thật sự tôi thấy mến vô cùng.
    chị [nick]thương nguyên[/nick] có giọng rất nhẹ, dễ nghe. Tôi là con gái mà nghe ngọt từ ngoài vào trong. Bao nhiu người chít vì giọng đó rồi bà chị
    Và Arioko nữa, người có những vần thơ về dòng sông tôi rất thích, bây giờ mới được gặp. Nhìn thoáng qua cũng thấy đó là một người rất tình cảm. Tôi lại thấy, nhân vật này cũng rất hay cười. Hay cũng vì cuộc gặp gỡ này rất vui.
    Anh[nick]cuội[/nick] trông vẫn phong độ như lần tháng tám tôi gặp. Cuội này rất hiện đại, hát karaokie rất khí thế và làm fan cũng rất nổi. Chả thế mà cho người ta mọc mấy sừng liền
    Và [nick] con hủi[/nick] kia nữa chứ. Ai đời lại cắt tóc trụi thùi lụi thế bao giờ chứ nại. Hắn nhảy vào phòng karaokê mà tôi suýt ngất xỉu. Được cái hình như chụp ảnh hắn phong độ hơn hồi trước được chút đỉnh nên đánh lừa được cảm giác mọi người.
    Anh @nguyenminh lãng đãng bước chân theo cơn gió đầu mùa se se lạnh, thả hồn mây nước chơi vơi. Anh ấy vẫn giữ được vể điềm đạm, tình cảm đối với mọi người. Đôi mắt anh vẫn hay mơ màng qua đôi kính trắng nhưng nhìn đời lại rất chi thực. Vậy mà những lát cắt đời sống được đưa lên thơ hoàn hảo. Ặc.. em không bình thơ đâu Quý anh ở tình người anh dành cho bọn trẻ lang thang. Anh nói chuyện với chúng nhẹ nhàng như người anh cả trong gia đình mến quá.
    Và bạn thân [nick] hoa báo xuân[/nick] của tôi nữa. Đằng ấy luôn cười, dịu dàng lắm lắm. Nhưng lần này thì thôi xong, đàng ấy là điểm đến của những lời trêu chọc, nhưng mọi người yêu mến thì mới trêu đấy nhá. Gấu trúc ạ. Ai đời, ôm Lissette mà cứ có cảm giác Lissette đang đeo ba lô ( lạy chúa tôi nsn nói đấy nhá ) Hôm ấy đi về lissette chắc ấm lắm nhỉ. Chẳng bù cho các mod và mọi người ( nhất là anh [nick]vô trùng[/nick]
    Đêm hôm ấy sau khi ra khỏi quán Karaoke, tôi đã không được khoẻ.. lửng khửng. Tôi có em [nick] sê khốp[/nick] [nick]chị hằng[/nick] và anh [nick] hủi[/nick] bên cạnh nên cũng ổn... và tôi vẫn kịp quay lại cho vụ đập phá ở Lê Duẩn.
    Sự thân tình, ấm áp của mọi người như vậy thì gió lạnh kia có sá chi.
    hy vọng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ như vậy. Kỷ niệm thật đẹp
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này