1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    To: Hà Nội nói chung và một số nhân vật " Hơi bị quan trọng" như: Bong_cuc_nho, Deny_me...!
    Các bạn ngoài ấy muốn viết gì cũng được, nhưng làm ơn chuyển khoản vào tài khoản của TTVNOL nhé! Hiii, Tôi không chịu trách nhiệm nếu bị thất thoát ngân sách trong buổi gây quỹ đâu đấy. Riêng gai cô bé Bong_cuc_nho và Deny_me, thì xin tặng miễn phí " cả vốn lẫn lời" vì đã " nhỡ hứa " rồi. Thế nhé, hẹn gặp nhau tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ.
    Thân!
  2. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái cậu này, sao lại nhầm nhọt thế nhỉ?? Hỏi bác Lonesome về cái chuyện tài khoản ấy nhé, bác ý hứa mua cho mấy người ở HN cơ mà.
    Ấy muốn tặng thêm thì tớ không có ý kiến gì đâu . À, mà thế nào là nhân vật "Hơi bị quan trọng"? Lâu lắm rồi không thấy đâu đấy nhá.
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì đúng rồi! Ủng hộ TTVN là chuyện ngoài này, còn nhận thư pháp là chuyện của bác Lonesome. Bác hứa rồi, đừng có quên em đấy.
    CHo em xin mấy chữ " Để gió cuốn đi"
    Cảm ơn tất cả các bác!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    To: Bong_cuc_nho!
    Uh, mình hiểu được ý của bạn muốn nhắc mình điều gì mà! cả bạn và mình trong thời gian này có ai rãnh đâu, nhưng chúng ta vẫn dành " Trái tim nhỏ " của mình cho " Trái tim lớn" là TTVNOL đúng không? Mình sẽ PM cho bạn và kể cho bạn nghe về một chuyện thật thú vị. Không ngờ, hai câu thơ: " Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm, Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người", mình chỉ phóng bút chơi thôi, nhưng may mắn nét chữ rất có hồn, và được mấy khách hàng đòi tặng. Trong số đó có một người Việt Kiều Mĩ, đã đưa câu thơ của bạn và nét bút của mình sang bên kia đại dương rồi! ..., mình sẽ kể cụ thể cho bạn nghe. Cám ơn bạn nhiều, và tất nhiên, phần thưởng dành cho sự tình cờ ấy, đang chờ tôi và bạn ở một ngày gần nhất.
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    V âng! Bác hãy cứ yên tâm, nếu như Bác Lonesonme không quên và đến dự buổi tặng chữ, thì yêu cầu của bác về câu của Trịnh Công Sơn sẽ đến tay của bác. Chúc Bác vui khoẻ!
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đã đến dự, đã xin chữ, đã đóng tiền phần Thi Ca ở SG. Số liệu cụ thể sẽ được Quan_Di_Ngo thông báo
    Mong các bạn có quà chuẩn bị đóng phần Quỹ Đối Ứng (giống kiêu vốn ODA quá) tại Hà Nội nhá.
    Quà sẽ được chuyển ra HN cho Gungcayvn, hy vọng các bạn sẽ vui.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Lục y cô nương : Đệ vừa tìm được cuốn bí kíp Bình minh muộn , Tg là Vân Anh (hội LH-VHNT NA ). Khi nào ra HN sẽ đến nộp
    Cụng với mọi người

    |^.^|​
    (^_^)
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Quan_Di_Ngo ơi: có rảnh qua Rainbow ở Hồ Con Rùa xem SG cùng 7XSG - E.C đi. (PM khỏng, nhắn kiểu này vậy)
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ok, tối nay cho mình gặp 7X mấy phút nhé
    Tùng cho mình số di động đi nào?
    Mình có gọi cho chị Liên mấy lần để đưa tiền ủng hộ TTVNOL, mà không ai bốc máy cả. Nhờ Lonesome nhắn chị ấy giùm. Cảm ơn nhiều!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nghe tin bác Quản hay chữ, chưa kịp đăng ký thì hội đã tan. Tiếc quá .
    Khi nào rỗi phiền quản huynh thảo dùm tại hạ chữ Kiếm .
    Đa tạ .

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này