1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác : Quản
    Nếu có thể bác cho Em chữ : Đông Phong được không ? Hay chữ Lưu cũng được .. Nhưng chữ Lưu này Em nhớ nó cong hay vòng vòng gì đó..Mong bác giúp ..Hì .
    Em trả biết bác , Bác chả biết Em nhưng rùi cũng có thể biết nhau bác nhỉ .. Gủi chút gió đông Hà Nội cho bác .. Hình như bác ở trong Miền Nam thì phải ..Hì Cảm ơn bác nhiều .
    Quên bác ơi chữ Bạch Liên viết thế nào hả bác . À mà có lẽ Em nhầm hình như bác viết thư pháp chứ hổng phải viết chữ Hán nhỉ ? Nếu bác biết viết cho Em cái . Cảm ơn nhiều .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    MuadongHanoi thân mến!
    Mặc dù vốn kiến thức về Hán học của tôi còn sơ xài lắm, nhưng những yêu cầu của bạn, tôi có thể đáp ứng được. Bạn yên tâm, và tôi tin rằng, món quà nhỏ của tôi sẽ đến với tay bạn trong một ngày gần nhất.
    Xin lĩnh nhận chút gió mùa đông Hà Nội, và phải chi, tôi có đủ quyền năng như Tạo Hóa, tôi cũng xin gửi ra Hà Nội cho bạn Một Chút Nắng Vàng của Sài Gòn. Chỉ tiếc, sức mạnh đó chỉ có ở tâm hồn, còn thực tế, thì không có được.
    Vâng, bạn hãy chờ món quà nhỏ ấy của tôi!
    Thân ái!
    Quản Di Ngô
    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác iron_monkey kính!
    Em có hay ho gì cho cam! Ngặt nỗi cái tâm thì có, nhưng cái Tầm có hạn, cái Tài thì lởm khởm, nên mới bày cái trò " bán giấy" lấy tiền ủng hộ TTVNOL thôi! Mặc dù, tất cả đã thành công tốt đẹp, số tiền nhỏ nhoi thu được cũng đã được chuyển vào quỹ TTVNOL, nhưng trong lòng tôi vẫn gợn lên một nỗi niềm, mà cái nỗi niềm ấy hình như là cụm từ XẤU HỔ ấy!
    Bác có biết không, hôm cho chữ ở Siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, có cả Bác Lonesome tới, công việc đang diễn ra " thuận buồm xuôi gió" thì bỗng đâu " Gió ngược", làm Thư Pháp và chữ nghĩa bay tá lả. Tôi và Lonesome nhìn nhau, và chắc là cả khách hàng cũng có cảm nghĩ như chúng tôi rằng, CHỮ NGHĨA THỜI NAY đễ cong keo , dễ bốc hơi và dễ tá lã theo gió đời nhiều lắm!
    Thưa Bác! Chữ KIẾM của bác tôi xin viết tặng. Bác hãy PM cho tôi, và xin phép Bác cho tôi xin luôn cái tên và địa chỉ liên lạc , tôi sẽ gửi qua đường Bưu điện biếu bác!
    Kính!
    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Quan_Di_Ngo à, nếu gửi qua đường bưu điện thì khá lâu, hơn nữa cái khâu đóng gói cũng phức tạp và mất thời gian lắm. Gừng có một người bạn đang đi công tác tại SG, có lẽ tuần sau anh ấy sẽ ra. Quan_Di_Ngo có thể đưa qua bác Lonesome, nhờ bác ấy chuyển qua anh bạn của Gừng, anh ấy sẽ làm "bưu tá" giùm Thica có phải là thuận lợi hơn không?
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vâng, xin lĩnh ý! cảm ơn Gungcayvn!
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    10 giờ sáng mai 13/12/2003, tất cả thư pháp sẽ được LONESOME chuyển tận tay Rosebaby và Gungcavn. Đề nghị các bác chuẩn bị tinh thần nhận quà.
    Còn bây giờ LONESOME phải ra sân Mỹ ĐÌnh xem trận chung kết đây.
    See you when I See you
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đồ xấu xí, ra có một ngày mà cũng ra... hmm... đã thế nhá, dỗi nhá... cóc thèm gặp nữa
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... em Văn Quyến làm chị vui quá, mừng quá em ơi... 90 đấy... mặc dù chị thua cá độ về cái khoản tỷ số trong 90 phút nhưng chị vẫn máu lắm, vui lắm.. hik hik ..
    hiệp phụ thế là toi rồi.. nhanh quá .. cũng là 2 -1 chị đoán, nhưng seo lại quay ngược về phía Thái Lan chết dớ .. hu hu ...
    lặng cả người...
    Lonesome: ke ke ... thế có đi ăn hết trong bảng tường trình của deny_me không? ra tận đây cơ à. chẹp, không ngờ đó a
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dỗi rùi nhé, nên 10h hum nay sẽ ko lên Lý Nam Đế đâu nhé... mí lại phải đi đám cưới nữa nên ko đi được (hic hic... đi học như mình muh tháng này 3 cái đám cưới rùi, chít mất, hic hic...). Thế nên là nhờ bà chị Rosebaby đi lấy giùm nhé. Bà ấy muh ko qua thì anh cứ gửi lại khách sạn cho em rùi trèo lên máy bay mà vù về Sì Goòng trước đi. Lúc nào xong việc em sẽ ghé qua lấy, OK? 
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Hà Nội đã có chút nắng vàng, không biết trong ấy Sài Gòn đã thấy mùa đông chưa?
    Gừng ơi là Gừng, giận dỗi gì thế? Đang hồi hộp đợi thư pháp đây. Để từ từ, ,mai kia hẵng giận nhé!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!

Chia sẻ trang này