1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ui giời, chán cô Deny này quá đi mất. Địa chỉ đây: số nhà 3/91/45 Nguyễn Chí Thanh, gần nhà HBX ấy. Khổ lém, chho rùi ko đòi lại đâu, chỉ đòi lệ phí gấp đôi thui, ukie chưa?
    Đấy nhá, bà con đọc bài của bác lonesome hết kiện nhá, ai chưa nộp sẽ bị truy thu, he he
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    rõ là Gừng cay . tớ bị nhận đầy đủ tất tật.
    thanx nhé quan_di_ngo, cẩn thận và chăm chút cho từng món quà là điều tôi cảm nhận thấy đầu tiên. Rất vui khi bạn để ý đến hai câu thơ của tôi, rất vui . Bạn viết chữ cũng cứng bút đấy, lại còn có thương hiệu đỏ riêng nữa chứ...
    nhưng mà này, viết sai chữ đệm của tên tôi đấy, nó giản dị thôi he he
    CHữ Tâm
    Ba chấm như sao sáng
    Nét ngang tựa trăng tà
    Gạt đi điều vẩn đục
    Phật ở chính tâm ta
    noel vui ​
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn: dạo này sao không thấy ghé Kinter chơi?
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khổ quá.. cơ ... seo mụ Gừng lại tá hoả thế này,.. tớ đi đâu cũng có một nick riêng cho từng box mờ, tỷ rụ nhá .. à hà ... không. ke ke ... chết thật ... hi hi .. nhưng mà tội cho Quan_di_ ngo quá ... tớ được thêm một bức nữa.. nếu mà không lục cái túi của Gừng thì chắc lọt mất một mình xấu hổ quá đi mất... gian quá, gian quá Hoá ra lonesome cũng không nhận ra mình hé hé .. chắc ngày trước hẹn hò nhau trong quán cà phê tối quá nên nhận không ra ... cái hồi đăng ảnh lên đây phải tập bài hít thở phù trợ mãi ... (à nhầm.. tại trong ảnh nhìn khác ở ngoài ha ha) cho hỏi thăm Cá Heo và bác On nhé- bà chị fairy của em hồi này thế nào cũng chẳng biết nữa , khi nào rỗi thì lại quay về đó quậy tiếp
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 11/05/2004
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    đúng roài, ở ngoài nhìn không chảnh bằng trong hình, he he he
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Alô... hoabaoxuan và deny_me nghe rõ trả lời. Hai cô nương này hiện đang ở đâu thì liên lạc với tui gấp để nhận quà nhé. Để lâu thất lạc không chịu trách nhiệm đâu. Và nhớ, là mang theo phí vận chuyển nhé, he he
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    To: HoaBaoXuan
    Chào HBX !
    Có 2 tin nhắn của HBX, nhưng TTVNOL bị lỗi nên ALT không thể nhận được
    Nếu có gì cần nhắn gấp, HBX có thể gửi mail về địa chỉ: ai_la_toi@yahoo.com
    Chúc vui
    ai_la_toi
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ ta đến được Hà Thành..??? hic..hic...
    Cây xanh nói với lòng đường Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ ta đến được Hà Thành..??? hic..hic...
    Cây xanh nói với lòng đường Những khi im bóng là thường nhớ nhau..

Chia sẻ trang này