1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuộc gặp gỡ offline gần nhất của Thi-ca tại TP. HCM - Tối 12.3.2004
    Cách đây chừng một tuần tôi và Quan_di_ngo gặp nhau cafe tại căng tin nhà sách Nguyễn Văn Cừ , nơi cậu ta làm cộng tác viên . Sau gần một tiếng đồng hồ trò chuyện bên hai chai nước Number 1 Quan_di_ngo bảo : " Thứ Sáu tuần sau em mời anh và các bạn Thi-ca đi uống cafe ngắm trăng nhé .... " .
    Thế là tối nay đúng thứ Sáu , chả biết trăng có mọc hay không nhưng từ trưa Quan_di_ngo đã cẩn thận PM nhắc " Tối nay anh Hiếu nhé ! " .
    Đi làm về , vừa ăn cơm tối xong thì điện thoại đã reo . " Anh Hiếu hả , em Tuấn đây ! Anh đến cafe Trung Nguyên ở ngã tư NĐC và NTT nhé . Lên sân thượng , em đợi đấy ! " .
    Nhắn tin cho Xanxan và alô cho TDCT xong tôi liền lao như mũi tên đến quán cafe . Quả là ngắm trăng cũng chả phải chuyện dễ dàng . Phải cuốc bộ lên 5-6 tầng lầu mới mò được đến sân thượng . Anh nhà giáo ưu tú chuyên dạy thư pháp Quan_di_ngo đang ngồi đợi sẵn với nụ cười vui vẻ . Từ sân thượng nhìn xuống quả là tuyệt . Sài Gòn đèn sáng đủ màu phía dưới . Trăng đâu chưa thấy , chỉ thấy gã Ưng Hoàng Phúc nghêu ngao ồn ào trên cái tivi gần đấy .
    Một lát sau thì có thêm TDCT và Xanxan . Hai anh chị cũng vừa tất bật với đủ chuyện dạy - học . Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh thân thế sự nghiệp của Quan_di_ngo , người mà Xanxan cũng tò mò từ lâu mà mãi mới có dịp gặp , được một lúc thì bắt đầu chuyển sang Thi-ca và những topic quen thuộc mà mọi người cùng chú ý . Rồi rất nhiều những kỷ niệm trong chuyện sáng tác , sưu tầm , phê bình . Cuộc nói chuyện đã đề cập đến cả những nhân vật tên tuổi như ông Trần Đăng Khoa , ông Tố Hữu , nhà thơ kiêm phê bình gia Trần Mạnh Hảo , forum www.honque.com ... vv . Sau đó Quan_di_ngo cũng đã tâm sự ít nhiều về Cao_thai_uy , một người bạn đồng hương gần gũi của cậu ta .
    Một lúc sau thì Lonesome và anh bạn Rocketqueen lò dò đến . Câu chuyện Thi-ca được gã " cao bồi nghèo " Lonesome lái dần qua những ký ức của chuyến đi Hà Nội vừa rồi với những gương mặt quen thuộc như Doanminhhang , Rosebaby , Lissette ...
    Trăng vẫn chưa thấy đâu . Cả lũ nhìn nhau rồi cười bảo " chắc là hôm nay trăng xỉn quá không gượng nổi " . Nhưng mà càng về khuya gió càng mát , nhìn xuống là một góc Sài Gòn sôi động dưới chân . Một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu .
    Vẫn tiếc là quên không mang theo cái máy ảnh để chụp lại một tấm ảnh mang về khoe với Thi-ca .
    Chia tay nhau ở bãi xe , Quan_di_ngo nhắc tôi : " Anh về mở ngay Topic '' Đến với bài thơ hay '' đi nhé ! Em sẽ cùng tham gia ... Hôm nào ta gặp lại , chắc chắn lần sau sẽ có trăng .. "
    Lần sau có trăng , chắc phải kẹp nách chai rượu để còn lấy trăng làm mồi nhắm . Lý Bạch , Đỗ Phủ ngày xưa cũng chỉ thế là cùng ...
    Votrungh@  
  3. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG!!! hehe...
    Xin lỗi vì thông báo hơi muộn, vì tớ đang bận quá. Mọi người đến nhé, tầng 2 í. Đối diện với ĐH Luật thì phải.
    || kienn79.
  4. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Tham gia box thi ca cũng đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa có dịp gặp mặt mọi người, ngày mai là một cơ hội, nhưng tiếc thật !!! .... lại bận mất rồi, đành phải chờ dịp khác vậy!
    Chúc mọi người vui vẻ!
    Có gì bất ngờ anh em nhớ tường thuật lại đấy nhé!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    OFFLINE Thi ca 14h Chủ nhật 14/03/2004 và cuộc gặp gỡ đêm 12.3.04
    Ko biết ai còn, ai mất

    |^.^|​
    (^_^)
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hơ.. khỉ đi ... thế ko phải à.. chẹp, hay là bác nsn tò mò ghê cơ..hị hị
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái wán ấy chán òm. Có gì hay ho đâu mà Cụ cố Hồng lôi mọi người đến đấy. Thà đi vào ngõ cạnh đấy có Capuccino còn hay ho hơn.
    Em đang ốm, chắc nghỉ phép ở nhà. Híc, nắng ấm thì cũng rủ mọi người đi chụp ảnh hoa xưa đấy, nhưng mưa thế này chắc tàn hết mất rồi
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Quán không quan trọng, nó dễ tìm, nó có tầng 2 rộng và thoáng, nó có internet ở dưới, nó (mới) hơn cà phê Nhân!
    Một chiết gia nào đó đã nói: Quan trọng là làm (cái gì) với ai chứ không phải là làm (cái gì) ở đâu.
    || kienn79.
  9. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Những bông hoa nhỏ" .... ngày xưa ...
    Được sweet_wine sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 14/03/2004
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Deny_me ơi , anh đói bụng quá .... thèm capuccino nóng quá
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này