1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phù??., chào các đồng chí Thi ca thân yêu,
    Hôm qua là lần đầu tiên tớ đi ọp lai với Thi ca. Đúng là một buổi tối ?onhậu? thật hoành tráng S, nâng chén, cụng ly, và tất nhiên là?cạn!!!
    À, cả màn bói toán cũng hoành tráng không kém, nhưng rất tiếc là cả 2 ?oông? thầy bói, một ?oông? bói tay và một ?oông? bói số tớ đều chưa ?ohỏi thăm? được. Hẹn các ?oông? lần sau nhớ bói cho tớ với nhé
    Khiếp thật, tớ không thích rượu đâu, nhưng hôm qua lại ?ocụng ly? hơi nhiều. Có lẽ cũng lâu rồi tớ không ?oluyện công? như thế hay sao ý cho nên nội công cũng kém nhiều. Tớ đã không đỡ được chiêu ?oSầu mục ly tâm? của tên ma giáo ?oKỷ niệm? nên đã bị ?otrọng thương?. Hmm, tên ma giáo ấy đã dùng cả chiêu ?oThái hành cay mắt? khiến tớ không chống đỡ nổi, hì, các bác Thi ca thông cảm cho tớ nhé. Tớ hứa sẽ luyện công, luyện võ nhiều nữa để đánh bại mấy cái thứ võ công tà đạo của tên ma giáo vô hình ấy.
    Chị xin cảm ơn đồng chí kỵ sĩ không đầu tuy không thể tiêu diệt được tên ma giáo ấy nhưng đã giúp chị đánh lui được gã.
    Em cũng cảm ơn ?ođồng chí anh? đã nhắn tin, và còn lắng nghe em nữa. Có một người bạn như anh thật là hạnh phúc lắm.
    Dù sao thì mục đích của cuộc offline thi ca chẳng phải là để THƯ GIÃN đấy sao. Chúng ta đã cùng gặp gỡ, cùng trò chuyện, cùng ăn uống thật vui vẻ, thật cảm động?
    Vâng, BẠN BÈ LÀ HƯƠNG THƠM CỦA CUỘC ĐỜI.
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ nghe tường thuật mà chưa thấy cụ nào lên tiếng nhỉ.Nghe nói các cụ đi đông vui lắm
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Phu` nói tường thuật thì không hợp với ý mình lắm ! Nhưng cũng khoe khoang kể lể đôi dòng cho mọi người hẩy vào thêm xôm tụ !
    Có một chuyện thế nỳ :
    -Gần đến Hải vương quán , thấy một ông trán cao tóc dựng đang hỏi " Hải dương quán" và được ku nhân viên nhà hàng nào đó gắt cho " chỉ có Hải Vương hổng có Hải Dương" , chà! lúc ấy biết thi ca member rùi nhưng còn nghi hoặc .... ai trông lạ vầy ?
    Hội ngộ trong quán, ngã ngửa ra : " Cao thái uý! " với nhận thức sâu sắc " Tự do chưa phải là tất cả" ( he ! thâm thuý lắm ! lột tả hoàn cảnh bản thân lắm ! )
    Tình tiết chi li thấm đẫm mùi vị ốc béo, rượu nồng, khoai tây rán thơm, nộm ròn, cháo cá béo ngậy.... ( bà con mau lấy giấy ăn để lau nước miếng )...ko sao tả nổi cái trầm bổng lên xuống , khi hào hứng , khi thủ thỉ , khi ngạo nghẽ , khi thảo luận chỉn chu của các thành viên trong buổi hôm đó ( nói thế đẻ những ai muốn cảm nhận lần sau hãy đi ofline nhé !).
    Được cái chú em của Kiên tên là TK rất trịnh trọng và khi phỏng vấn mọi người , phu`... mặc dù cũng tham gia cùng thi ca khá khá mà nguyenminh vẫn hồi hộp lúc nghe giọng kề kà tra hỏi một sô thắc mắc nho nhỏ ... Sau màn tự giới thiệu, tất cả cùng " Zô" nâng ly cạn !!
    Rồi gungcayvn với độ nóng bừng của mình làm cho mọi người cảm thấy ( hay ít nhất là tui thấy ) gió Hồ Tây thật nhẹ không làm tan đi cái hừng hực mà cô gừng thể hiện : áo đỏ rực, tiếng cười ròn vang , đoan chắc ở cái nơi xxa xa mờ mờ ánh đèn phía bên kia bờ hồ cũng sẽ nghe được tiếng cười đó...
    Ah ! Taicuc ! chậc người luôn được truyền khẩu : tài cực- rất nhiều bài thơ của anh đã đươc đưa lên " Mỗi ngày một bài thơ " , những bài thơ đó đã góp phần tạo dựng lên bộ mặt của TTVN. quả nhiên ngòi bút tung hoành .. tửu lượng và khẩu khí cũng thuộc hàng chiếu trên !
    Ơ kìa ! tại sao rượu bên này cạn mà bên kia chưa ? nào: cạch, hà và mắt nhìn mắt tay cầm tay... cùng tâm sự với nhau những tâm đắc cũng như băn khoăn về cộng đồng mạng TTVN về thica về bao điều đang xảy ra xung quanh những tâm hồn nhạy cảm đang quây quần tại đây.
    Trần Phú lúc 0 h , tăng 2 :
    Ở chốn này , mọi người trầm lắng hơn, nói ra những điều mà trong cuộc sống bình thường ít có hoặc ko có cơ hội nói:
    -Một sân chơi mà môi người tự do thoải mái thê hiện cái tôi.- câu nói này là của anh ACJan và tôi chợt nghĩ về cuộc sống giống như bánh xe quay tròn nhìn thẳng thì cứ vo vo như vậy , nhưng với một điểm nghiêng nào đó sẽ thấy biến dạng đi , cái biến dạng ấy mỗi người lại nhìn nhận khác nhau .
    Anh Hiếu - gọi điện ra, nói chuyện khắp lượt thành viên có mặt. Cảm ơn anh vô trùng ! Chẳng vì gì cả, đơn giản bởi anh như có mặt tại đó cùng chia sẻ !
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ớ, hình như con cũng nghe bẩu thế [​IMG] Sao không ai tường thuật nhỉ, chắc say nằm bẹp từ tối hôm qua đến giờ chưa tỉnh, Khỉ nhỉ [​IMG]. Có đồng chí Minh hôm qua tự hào vuốt râu, ghếch mục kỉnh mà rằng: Mỗi anh tỉnh nhất, quan sát được mọi biến cố xảy ra trên khuôn mặt từng người, diễn biến các góc riêng he he thế mà tường thuật cũng được có mẩu [​IMG]. Hay để deny_me ra tay [​IMG][​IMG] 
    Rất cảm ơn tinh thần nhiệt tình của các tửu đồ [​IMG] 
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 23/05/2004
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "Cấu em " thì không biết ngọn ngành mọi chuyện nên không chiềng cái alô của mình lên tường thuật . Con Khỉ nhận quả này mà chưa thấy tường thuật ??? ... nói thật thì ngay cả người đi ợp lai cũng thích nghe tường thuật để xem cảm nhận chung chung mah đại diện là một người thế nào về nhau
    .
    Còn tôi thì thấy thật vui . Hay nói như bác cỏ già ( héo rồi cũng nên ..) Dumb thì ngay cả bạn thân nhiều khi nói cái gì cũng phải dấm dớ xem nó nói gì thì mình mới nói . Nhưng không khí Thica thật đặc biệt ... Hồ Tây "gió " tha hồ nhảy nhót mà không câu nệ gì cả -điều này thật bất ngờ so với suy nghĩ trước đó của tôi !
    Mọi người đều rất ấn tượng . riêng con Khỉ thì tôi về nhà miệng vẫn còn mỏi vì nghe hắn nói (chứ nếu mà nói cùng thì liệt mồm luôn )
    Có cả anh Vô Trùng cùng một số người hỏi thăm . Em thì không biết nhiều mấy cũng xin chân thành cảm động.
    sáng ra vẫn còn đau đầu ... cái rượi í uống không say mah ức chế quá ... em mà không dạ dày thì cố thêm tí nữa cho nó ngất ngưởng thì chắc ổn hơn
    .
    thôi iem té
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Quái nhỉ? Kỵ sĩ viết tường thuật rồi sao không thấy hiện lên? Hình như mình ấn nhầm vào xem trước và sau đó tắt máy luôn thì phải...
    Hôm qua đi uống thật vui. Cảm ơn sự nhiệt tình của các đồng chí bên thi ca. Có điều bên này uống rượu buồn wá! May là có bà chị xuơng rồng chịu chiến. Quả là hoa mọc trên rượu có khác. Chẳng biết tường thuật ra sao, nhưng nếu có nhậu nhẹt gì thì cho kỵ sĩ đi ké với!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò - Con đường trải thảm hoa hồng
    Con đường dẫn tới thành công của mình rất tiếc không có một sự trợ giúp may mắn nào, hoàn toàn bằng chính những nỗ lực tự vươn lên, lúc đầu rất khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng có những niềm vui. Chú Dumb phán, đại loại là thế [​IMG] tuy chẳng biết sau này nó ra sao nhưng qua cái sự offline thi ca thì cũng thấy rõ được những nỗ lực kiên trì của bản thân cuối cùng cũng đem lại cho mình niềm vui bất ngờ, và thường những niềm vui ấy thực to lớn khôn cùng [​IMG] Nếu như đường phố về đêm về khuya kia ko thanh vắng và cơn ho không làm mình rát họng đau cổ thì sợ chi mà không hét thật to lên cho thoả [​IMG]. Mình đã chỉ có ngồi im mà lắng nghe nó len lỏi vào trong tim... cái gai hoa hồng có sắc đâm vào da thịt đau nhưng cái đau ấy thật ngọt ngào ... có còn ai cảm nhận được thế nữa không [​IMG]?
    Dở dứng lại chọn cái thời điểm mọi người đang lao vào thi mà tụ tập? Mình cũng thi, cũng tối tối phải làm đó thôi, nhưng offline thi ca thì làm sao có thể hờ hững hay từ chối, mọi người cũng đã từng muốn và đưa ý tưởng đó rồi còn gì [​IMG]. Thôi thì nhớ đến câu của sư phụ người thăng long: cứ nhiệt tình cá nhân rồi mọi người sẽ có hứng theo được, thế nên cứ toe toét kêu gọi cho đời người tươi phơi phới [​IMG]  Mấy ai hưởng ứng mà có hưởng ứng, ngay cả lực lượng rất trung thành với các cuộc offline thi ca từ trước tới giờ im hơi vắng bóng buồn nao lòng (cái buồn ấy mà thể hiện trên thông báo thì chắc một mình ngồi đối ẩm mất rồi[​IMG] ). Qua loa  than vãn vài câu với Gừngcayvn trên YM rồi out, giây phút cuối cùng bước chân ra khỏi chỗ làm đến Vườn Hồng là giây phút ức chế, thất vọng thế nào đến nỗi đưa chân lạc ...  xe buýt [​IMG].Đi từ 6h mà 7h kém mới đến được nơi hẹn hò, trời nhá nhem tối, đường phố đã lên đèn, người người cũng rậm rịch lũ lượt kéo nhau đi chơi tối thứ bảy yêu đương, mặt mình thì lại không thoát khỏi cái nhăn nhó của những lần offline trước ( [​IMG]hi hi chắc tại cái số nhăn nhó mất rồi ).  Từ xa rất vui khi thấy Khỉ  - người đã từ cáo trứơc vì có việc bận nên ko đến được - thế mà đang hiện hữu đang huyên thuyên gì đó với chị Hằng, tay xách một túi quà mà một lúc sau mới rõ là quà của Quan_Di_Ngo, và hàng tá món quà khác ( hắn vênh mặt vui sướng khoe ở nhà phải có đến 83 món quà rồi - mấy ai ở ttvn có được niềm vui tinh thần ưu ái ấy nhỉ) Rồi e lệ bên chị Hằng là lovelesse hình như ở bên 7X thì phải, nhưng có điều chị ấy không cười với mình làm mình phải quay sang cười với anh bạn cao nghều có nick caunem vừa mỏi miệng( nghĩa đen [​IMG]), vừa mỏi cổ( nghĩa đen tiếp [​IMG]) Cậu này là thành viên mới, mình thích sự nhiệt tình của cậu ấy, đi là đi mà không đi là ko đi chứ ko ỡm ờ nửa vời. Bác cậu em của NSN và gừngcayvn một lúc sau xuất hiện càu nhàu nhưng không che nổi sự ấp úng ngượng ngùng qua con mắt tinh thông của  deny_me[​IMG]: "sao ko nói rõ hẹn hò ở đầu nào, làm hai chúng mình phải đứng với nhau .... ở đằng kia" Tự dưng mình thấy trong mắt hai người có những vì sao lấp lánh ( trên bầu trời lúc này cũng chỉ có một ngôi sao hôm với vành trăng khuyết như quả chuối suy dinh dưỡng thôi [​IMG]) Ai cũng biết là ở đầu Vườn Hồng đối diện với lăng bác. Hai người này chả biết gì, chỉ biết tính tình tinh thôi [​IMG] Thảo nào nsn (ý mình là cậu em của nsn) ngày càng teo tóp, thiếu canxi trầm trọng, còn  gưngcayvn ngày càng..( từ gì của Khỉ nói ấy, mình quyên rùi [​IMG] ).. Ky_sy_ko_dau_yeu_em - một thành viên cũng mới nhảy phắt xuống xe nhanh và gọn, với cái nhìn kỳ bí, im lặng hắn ngồi thụp xuống bãi cỏ cùng với mọi người. Tranghaykhoc hoá ra là một cậu con trai - đến với offline thi ca chỉ vì lý do chứng minh mình đã sai khi cho cậu ấy vào danh sách với cách xác định " người iu của Kỵ Sỹ ko đầu [​IMG][​IMG][​IMG]. Chỉ tiếc là không có cái chai nào cắp nách như đã dự tính [​IMG]. Hai phía đường đi có quân tấn công, cánh tả là một đồng chí thân hình hơi béo ... à, bụ bẫm một tẹo [​IMG], thoắt đến thoắt hỏi: ai là  deny_me?  Gưngcayvn giơ tay phát bỉu: không được giới thiệu cục bộ [​IMG] nên mình chỉ thoáng nghe được cái tên Dumb và chợt giật mình, quen quen ... [​IMG] thôi chết, từ lâu gọi là chú mà mình ko nhận ra [​IMG][​IMG]( không ngờ chú còn trẻ và vui tính đến thế ). Cánh hữu từ bên kia đường lướt sang một con xe cỡ to và một tiểu thư duyên dáng Xuongrong xuất hiện trong tiếng hú của mấy người. Có cả tiếng còi tít tít của anh công an coi vườn hồng nữa ạ . Chỉ vì có vậy, nhất loạt ( phải, bị [​IMG] ) lên chiến mã , xuất phát khởi hành hoà vào dòng người thẳng tiến tới Hải Vương quán. 7h5''.
    Còn tình hình chiến sự thế nào, mạng người không những bị hụt đi mà còn được nhân lên ra sao, đợi phần sau sẽ rõ.[​IMG][​IMG]
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "...còn gưngcayvn ngày càng..( từ gì của Khỉ nói ấy, mình quên rùi ..." (DM)
    Mẩy <---
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ cái cậu này hay nhểy, lúc gọi tường thuật khản cổ thì chả thấy đâu, bây giờ chưa khảo mà đã tra [​IMG]  Cái câu đó tớ chỉ dám để ẩn mà cậu lại ...[​IMG][​IMG] 
     Gừng đối phó hơi bị hay trong Hải Vương Quán, trước những kẻ  hom hem hiềm khích ( ai cũng biết là ai đó ) Gừng nhỉ [​IMG] .Hoa hồng cho Gừng này[​IMG],
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic, thanks  của deny_me nhiều, hic... nhưng muh thế này thì mang tiếng chết thôi. Sao lại bảo là Gừng đối phó vậy hả deny_me ơi/ Ngồi gãi đầu gãi tai một lúc vẫn chưa hiểu là mình đối phó cái gì đây này, hic... Đấy, cứ lấy gương bác Dumb nhận xét về Gừng ra mà soi, giờ thêm cái vụ tai tiếng này nữa chắc sau này ko ai dám hỏi thăm Gừng mất thôi . Hum trước bác Dumb vừa mới xuất hiện là hỏi deny_me liền, ko thèm nhìn mình dù chỉ bằng nửa con mắt.. hic... tủi thân dã man. Hỏi ra mới biết là ko hiểu do thông tin ở đâu mà bác ấy nghĩ là Gừng kiêu, Gừng ko khó gần... có ai giải giùm Gừng nỗi oan này ko hả trời?
    Còn cái vụ một số người nhận xét là "Gừng càng ngày càng..." thì đơn giản thôi, đang mùa thi, suốt ngày ở nhà chỉ ăn với ngủ, bảo làm sao ko... Nhưng mà... e hèm... cái sự "...." đó của Gừng chẳng phải là sự mơ ước của một cơ số thành viên Thica đó sao
    Nhắn Xanxan: Nhỏ à, tối thứ 7 rồi đi chơi có hắt hơi sổ mũi gì không vậy? Tại vì Thi ca HN nhắc nhỏ dữ dội lắm, nhưng mà ta quên béng mất là alô cho nhỏ. Đến lúc nhớ ra thì đã 0h mất rồi, sợ làm nhỏ thức giấc nên ta ko gọi nữa.
    Nhắn cả đồng chí Quan_Di_Ngô nữa này, Offline Thi ca HN, Quan_Di_Ngo cũng là một cái tên bị/ được mọi người nói xấu nhiều nhất đấy

Chia sẻ trang này