1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihihi....Xanxan có cần phải kêu thía này không ....chưa giề đã lôi tuyệt vọng ở đây á Bọn em còn có nguy cơ tuyệt......thực nữa kìa
    mà nhà mình kể cũng lạ há...có mỗi mấy người hết xiền thôi chứ lị hình như có mình ấy cha cha....mãi mãi là niềm đau
    Để em, em nói cho mọi người thèm....vào....nhá ..hic...vì sáng suốt ngồi nhà không đi..he he he
    9h30 sáng
    với tinh thần nhiệt tình ngày 1/6 vì mầm non tương lai của đất nước, vì box thi ca ..hì, vì vụ nhậu nhẹt đập phá (lúc này thì tươi tỉnh lắm á ) em tung tăng ra chờ xe buýt đến rước... vì cái chỗ Nhân nhiếc đó là em cũng có ngó thấy trạm xe buýt mà. Khổ nỗii, chẳng nhớ được là chuyến xe nào...đứng mất 15 phút, bỏ lỡ 2 chuyến đến đó mới nhớ ra....à thì ra là đúng cái chuyến này đây. Nhảy đại lên, nó đưa mình đi đâu cũng được..không còn gì để mất nữa roài...tiến lên.
    10h00
    Đúng 10h mới kỳ chứ lị, bước chân ra khỏi xe thấy lòng mình lâng lâng, dường như có một làn sóng mơ hồ cuộn từ bên trên xuống bên dưới , trườn từ ngóc nọ sang ngóc kia...tuy vậy em vẫn thấy trời đất đẹp lắm Lảo đảo lên tầng hai, bị chặn đứng bởi một chàng trai mặc áo nâu sòng, có hàng râu như kiểu được tỉa hay sao ấy ta ..nó hihi ...nó cũng đẹp ...(kiểu này chết mất) em hì hì hai phát, rồi đi vào vấn đề chính. Đúng là anh ấy là member của box mình roài...nhưng mà phong cách bác này là luôn luôn bí mật cho đến phút...em đoán ra nick của bác... Có một bác nhà em khuyến khích em có chuyện gì thì cứ đoán, trúng thì trúng không ttrúng thì trượt...hà hà...mà em cũng có tài đoán trúng lém ...Ầu nhỉ, bác NSN , never say nerver
    10h15
    Nhìn quanh cũng có mỗi hai người, sầu tủi... Lúc Bác NSN bắt đầu khóc rấm rứt thì hai người bước vào....ngồi rõ xa chỗ mình....Bọn em chớp chớp mắt nhìn họ dò hỏi....họ cũng chớp chớp mắt nhòm bọn em dò hỏi....đột nhiên thấy họ vời vời...em thót tim...về sau phấn khởi toe toét cười vì đúng là người của box....anh ACJan và Doanminhhang17681 ( vìa sau em mới bít)
    Nhà mình chơi giờ giây thun quá...
    một lát thì là hoabaoxuan rùi khỉ sắt Iron_monkey đến ..cũng hớn hở lạ kỳ... em chẳng nói chuyện được gì nhìu lém họ thì bắn tỉa liên miên ....
    Bác Hoathuongthichduthu đến, em choáng nhà chùa ăn uống khắc khổ lắm kia mà....mô phật...a di đa đa...
    Cô thư ký gungcayvn chạy sô nên đến muộn, ào vào như một cơn lốc, bên cạnh là một người có dáng tiểu thư đài các ( em nói nhỏ nhé : hơi ốm đó ) là chị Quyen_my .
    Thế là cũng hòm hòm rùi, bác Hoathuong phát bỉu và Gừng cay phát ý kiến..Minhhang làm người đàn ông ngồi armchair .em thì ngồi nghe ....Cái đoạn nì em không tường thuật được. ai tường thuật được thì hộ nhá ......em tường thuật được cái đoạn giờ chết, nhà mình lại quay sang nhau bàn chuyện cá nhân trao đổi gì mà nhìu thế. ...
    Em sê khốp xuất hiện ( nhờ khỉ nói cái nhẩy) Giomuadong xuất hiện và hình như trong cuộc offline này mình nghe thấy một câu duy nhất là câu gọi chị chủ quán ( to và dõng dạc lắm...tụt cả tim )
    í chết em quên, còn có anhhungxalo nữa....bận lắm nhưng cũng ghé qua offline....
    rồi lại bàn bạc...
    Đề xuất, đề nghị rồi ý kiến...rôm rả phết....bầu không khí thấy cũng nóng dần lên...
    11h25.
    Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Lập 5 mod chính cho box thica : chị Wildcat, Xanxan, nsn, gungcayvn, votrungh.
    Nội dung xây dựng box cũng đã hòm hòm...( hì..bác mod nsn hay gungcayvn hay minhhang nói nha )
    Mod gungcayvn kiêm thư ký có việc bận xin phép được về trước...Thôi cũng là công việc quá bận mải mà gừng không tham gia tiếp được với bà con ...hị ...hị...xin chân thành cảm ơn.
    Cơn bão đói xuất hiện với cấp độ 3..... cả nhà mình bàn chiến dịch...chiến...
    ........................
    (hồi này ai tường thuật đê , giờ thì cơn đói lại đang trở về với em giật với tốc độ trên cấp 12 chứ chả phải vừa đâu....mà lạ cái sao cứ đói là em lại chóng mẹt mới kì à ... )
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight--------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 02/06/2003
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, tả mình nghe cứ như.. sư hổ mang í..
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi, thanh vủi deny_me vì đã tường thuật nhanh và khá đầy đủ buổi offline tới mọi người nhé.
    Thứ nhất là chúc mừng các mod mới lên, mong các bạn làm việc nhiệt ttình để đưa Thcia vào quỹ đạo phát triển ngày càng mạnh. Bên cạnh đó cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mod cũ cũng như các thành viên khác ko kém nhiệt tình. Chúng tôi cần các bạn, và Thica cũng cần các bạn
    Thứ hai là sorry cả nàh vì cái vụ cao su giờ ngày hôm qua, xong rùi lại ko ở đến tận cùng được, hic...hic... cứ nghe cái câu iron_monkey nói mà lại thấy ngượng quá... hic....
    Thứ 3 là những vấn đề đã được giải quyết trong buổi offline ngày hôm qua:
    1. Đã bầu lại được một đội ngũ Mod mới bao gồm Wildcat, nsn, votrungh, xanxan, gungucayvn
    2. Các mod sẽ cùng pm trao đỏi với nhau để cùng xây dựng nội quy chung cho Thica cũng như những hoạt động của Thica
    3.Sẽ đưa ra các topic mang tính chủ đề và có thể thu hút nhiều thành viên hơn nữa đến với Thica. Cụ thể những topic về những chủ đề như thế nào, các Mod sẽ cùng trao đổi với nhau sau nhé.
    4. Hoãn việc thực hiện tập san do nhiều lí do, không bỏ mà chỉ hoãn lạicho đến thời điểm thích hợp
    Sóng gió đã qua rồi, mọi ngưòi cùng nắm tay nhau xây dựng Thica ngày càng vững mạnh và phát triển nhé, vì một con thuyền chung cho những tâm hồn yêu mến Thica
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    tớ chuyển bài của Tchekhov sang bên này để diễn đàn của mình đỡ bị loãng đồng thời các thành viên khác có thể tiện theo dõi các bài viết offline nhé

    Ngày 1-6-2003
    Một ngày thật mệt. Tôi ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng và trở về khi kim giờ chỉ gần số 5.Mệt rũ người, tôi gục xuống giường như một khúc gỗ và ngủ một lèo tới tối.
    Đêm nay trời không sao. Con trăng đã ngủ quên tự bao giờ ở một xó xỉnh nào trong vũ trụ. Cùng với vô số hằng hà sa, nó lười biếng không chịu thức dậy. Khí trời mát mẻ và dẽ chịu. Đèn đường hắt từng mảng sáng lên những mái nhà chen chúc.
    Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm phố xá và xe cộ chạy trên đường.
    Sao tôi thấy đàu nhức như búa bổ. Chắc không phải vì những điếu thuốc mà tôi đã hút cùng với Iron_monkey. Tôi hút thuốc đã lâu rồi cơ mà ?
    Hôm nay tôi "hoạt động" nhiều quá.
    Đi một quãng đường tương đối dài, lang thang suốt buổi chiều, rồi nói không ngừng nghỉ.
    Nhưng thật là vui.
    Buổi sáng, tôi dậy từ lúc 6 h kém chuẩn bị tới trường. Tôi phải tham gia một chương trình có tên gọi "Cùng SAMSUNG chạy vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam". Đây là một phong trào nhạt tẻ hết sức. Nhưng cũng không phải là không đem lại lợi lộc gì. Nhà tài trợ phát cho mỗi đứa chúng tôi một cái áo và một chiếc mũ. Chúng tôi lại được một buổi tụ họp vui vẻ sau gần nửa tháng nghỉ học. Ít nhất thì tôi cảm thấy buổi sáng của tôi không trôi qua vô ích trên giường ngủ.
    Hôm nay tôi đã có những giờ phút thật là vui bên những người bạn mới quen. Một buổi chiều ngọt ngào và đáng nhớ.
    Thực tình là khi giò cổ đạp xe qua đường Láng Hạ, tôi không nghĩ là buổi họp mặt vui vẻ đến thế. Tôi cứ tưởng tượng rằng, cô bé 20 tuổi là tôi sẽ lại yên vị ngồi như đóng đinh vào ghế của mình. Tôi sẽ làm ra vẻ thật bí ẩn và kiêu ngạo. Và ôi thôi, với điếu thuốc lá kẹp trên những ngón tay thon dài ( mà chỉ có ở những nghệ sĩ dương cầm thực thụ ), tôi sẽ thật "hấp dẫn". Hehe, thế mới biết trí tưởng tượng của bọn con gái phong phú tới mức nào.
    Nhưng với những người bạn mới quen hôm nay, mà tuổi đời của họ cao hơn tôi tương đối nhiều, tôi không cảm thấy xa lạ chút nào. Dường như mỗi người trong bọn họ, tôi đều đã gặp ở đâu đó.
    Chả thế mà, khi vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nhận ra chị Đoàn Minh Hằng. Tôi có tiên đoán chắc chắn rằng, bà chị ngồi bên cửa ban công đầy ánh nắng kia chính là người đã gửi tin nhắn mời Tchekhov tới dự buổi offline.
    Chẳng có cơ sở gì cả, nhưng tôi thấy sao chị giống Bjork ( ! ).
    Trông chị ấy có nét gì đó hao hao người Nhật, từa tựa như cô ca sĩ "kinh dị" yêu thích của tôi. Và nhìn chi ấy, tôi tưởng đến ông anh hờ xiết bao thương mến với tôi.
    Tôi không nói chuyện với chị Hằng nhiều. Nhưng tôi cảm thấy tất cả vẻ thân thiện và hồn hậu toát lên từ con người chị. Tôi thấy mến chị lạ.
    ( À mà cũng phải thôi, Tchekhov không có chị. Nên đối với tất cả những người con gái lớn tuổi hơn, Tchekhov đều cảm thấy mến và kính trọng. Ước gì tôi có một người chị nhỉ ? )
    [ to be continued ]
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    Gửi lúc :12:08, 02/06/2003

    tchekhov
    Kẻ thủ đoạn

    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng người mà Tchekhov trò chuyện nhiều nhất hôm nay lại là chị Hoa_bao_xuan ( nick chị ấy có phải là thế này không nhỉ ). Thoạt trông chị, tôi đã thấy mến chứ đừng nói là chuyện trò. Chị có dáng người nhỏ nhắn, nhưng xinh xắn lạ thường ("dáng em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương"). Mái tóc của chị lòa xòa xuống trán trông có vẻ dễ thương như những con búp bê. Mà khuôn mặt chị mới tươi tắn yêu đời làm sao. Chúng tôi nói chuyện suốt cả buổi không biết chán. Tôi nhận ra chị ấy có nhiều sở thích giống tôi. Và chị chắc cũng thấy vậy. Cứ thế, chúng tôi huyên thuyên. Mà tôi nghĩ, nếu có hẳn một ngày để hàn huyên, chị và tôi vẫn không biết thế nào là "đủ" nữa......
    Tôi cũng có may mắn được gặp Iron_monkey, người mà tôi quen đã lâu trên mạng nhưng chưa có dịp gặp mặt.
    Anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ được gặp một chàng lãng tử phong trần, ung dung và đạo mạo. Và nhận ra tôi, anh sẽ chỉ gật đầu mỉm cười với tất cả vẻ hào hoa phong nhã của một họa sĩ.
    Nhưng hỡi ôi, Iron_monkey ma` tôi gặp hóa ra chỉ là một cậu bạn lớp 12 ( ối em xin lỗi ). Nói thế không có nghĩa là anh không đẹp trai. Anh ấy chỉ khác với trí tưởng tượng vẩn vơ của tôi mà thôi.
    Iron_monkey khá gầy, không cao lớn lắm, nhưng rất có duyên. Anh có giọng nói miền Nam dễ thương hết sức. Và chỉ nghe tiếng nói lạ lùng ấy, tôi cảm thấy tất cả vẻ thân thiện, nhiệt tình toát lên từ con người anh.
    Suốt cả buổi, tay anh lăm lăm điếu thuốc. Thỉnh thoảng anh lại quay đi nhả khói, mái đầu nghiêng nghiêng và dôi mắt "xa xăm" như nghĩ suy một điều gì ( thường là những lúc như thế này, họ chẳng nghĩ cái quái gì cả, nhưng các cô gái trong tiểu thuyết thì cứ cho là vậy ). Hễ không cầm diếu thuốc trên tay là Iron_monkey lại liến láu ngay. Mắt anh đong đưa tứ phía. Anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chốc chốc lại quay sang chi Hoabaoxuan "tỉ tỉ, đệ đệ" ra chiều thân thích lắm. Viết đến đây, tôi chợt muốn cám ơn anh vì đã đèo tôi suốt buổi offline ngày hôm nay và hào hiệp cho tôi mượn mũ của anh vì trời nắng quá. Khi về tôi mới chợt nhớ tới chiếc mũ được tặng để trong giỏ xe, lại trách mình sao mà ngu quá.....Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.

    Gửi lúc 12:29, 02/06/2003

    tchekhov
    Kẻ thủ đoạn

    --------------------------------------------------------------------------------
    Buổi họp mặt hôm nay thực thú vị.
    Ai nấy ra về vui vẻ cả. Nghĩ lại cũng nên cám ơn mấy chị trong box đã kiên nhẫn để tôi hát liền tù tì mấy bài hát Huế. Mà chắc nghe tôi hát, mọi người tưởng tôi thất tình thật quá ( ! ). Cũng chẳng có gì lạ, cứ hát hò là tôi đâm ra thế đấy. Không nghĩ gì cả, cứ ngắm mắt mà gào, mà ngân nga theo giai điệu trầm bổng của bài hát. Chứ lòng tôi chẳng vấn vương bất kì ai. Vì tôi đã ngán ngẩm mấy chuyện yêu đương lắm rồi. Mà thực ra là tôi còn nhỏ quá....
    Lần thứ hai rồi, tôi nghe thấy tiếng papa gọi ở phòng bên. Chắc papa lại giục tôi đi ngủ. Giờ cũng khá là muộn rồi. Tôi muốn viết thêm nhiều nhiều nữa. Bởi ngày hôm nay thật đặc biệt. Nhưng thôi, khuya rồi. Ngày mai là một ngày mới. Và có rất nhiều việc phải làm.
    Cầu Chúa phù hộ cho tất cả những người thân thương nhất của Tchekhov. Chúa ở cùng Cha, và ở cùng chúng con...Amen.
    ( tri'ch nhật kí của Lê Ngọc Nhi ngày 1-6-2003)
    Tôi rất tiếc vì đã không có thời gian để viết thêm nữa. Tôi muốn viết về tất cả mọi người. Bởi các thành viên box Thi ca, ai cũng thật dễ mến. Tuy nhiên buổi offline hôm qua vẫn ít người tham gia quá. Hi vọng rằng, lần họp mặt sau sẽ đông đủ hơn nhiều nữa.
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    Trích bài viết của Xanxan
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài tường thuật này ấn tượng ghê, làm mình đã cảm thấy tiếc còn tiếc hơn khi không được tham dự offline cùng mọi người. Ganh tị quá! [:-D]
    Tchekhov ơi, sao tchekhov không post qua bên chủ đề offline luôn đi, hay post sang topic Nhật ký ấy để cho mọi người tiện theo dõi.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

    Gửi lúc 14:17, 02/06/2003

    trích bài của Tchekhov
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hic, xanxan làm Tchekhov cảm động hết sức
    Nói không phải kể công, Tchekhov đã mất rất nhiều công sức vì topic này. Gõ chữ liên tục cho tới hết bài để rồi tất cả những con chữ ấy nối đuôi nhau biến mất không thèm thông báo lí do. May là chỉ bị như thế 1 lần nếu không thì cũng nản lắm.
    Còn một điều nữa, Tchekhov tha thiết kêu gọi các MOD đừng chuyển bài viết này tới đâu nữa hết. Ít nhất thì em cũng rất tốn công mà, các bác thương em tí nhá ( hì )
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    nhắn Tchekhov:Gungcayvn hiểu tâm trạng của em nếu như topic này bị chuyển tới 1 topic nào khác. Nhưng em hiểu cho Gưngcayvn nhé, ko phải Gừng thì chắc là 1 mod nào đó khác cũng sẽ chuyển nó tới đúng vị trí của nó, để tránh làm loãng diễn đàn của chúng ta khi có nhiều chủ đề cùng nội dung
    Thế nhé, mong em hiểu và tiếp tục đóng góp cho Thica
    Thân mến


  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    1/6/'03
    Sau gần 1 h đồng hồ suy nghĩ nên đi offline hay nên ngủ, hắn đã đưa quyết định hợp lý vô cùng mà có lẽ nếu làm ngược lại thì hắn đã phạm một sai lầm vô cùng đáng tiếc. Hắn đi, không phải vì hắn coi Thi Ca nặng tình hơn giấc ngủ, mà bởi hắn đã hứa qua đón tỷ tỷ yêu quái, ý lộn, iu quý -hoabaoxuan . Và một lý do nữa , đấy là hắn muốn gặp một người, một nhân vật đối với hắn là chỗ giao tình đặc biệt -Tchekhov , người đầu tiên mà hắn gặp trên Yahoo, và cũng là nạn nhân bị hắn đưa vào đời ... sống tấp nập và sinh động trên TTVNol [8D]
    10 h sáng, tỷ đệ nhà khỉ len lỏi giữa dòng người tấp nập nhằm hướng cà fê Nhân thẳng tiến. Trời khẽ đổ mưa. Một chút lo lắng nho nhỏ thoáng xuất hiện nhưng rồi cũng qua nhanh. "Hoàng thiên bất phụ nhân tâm", nắng nhẹ vương và gió đưa se sẽ, tiết trời thật lý tưởng cho buổi hội ngộ những khách thơ.
    Cafe Nhân vẫn thường đông đúc mỗi sáng chủ nhật. Và tầng 2 chính là không gian quen thuộc của Thi Ca. Như thường lệ, DoanminhHang AC_Jan là hai người đến sớm hơn tất cả.
    Chị Hằng vẫn thế, sau cặp kính cận dày cộp kia, đôi mắt to và long lanh vẫn ẩn chứa những góc nhỏ cuộc đời. Mà hình như, hôm nay trông chị có vẻ thanh thản lạ.
    Anh AC_Jan thì khỏi nói, nụ cười luôn túc trực trên môi của một tâm hồn vui vẻ, hình như anh vẫn còn nhấn nhá cái âm hưởng chiến thắng của AC Milan trước một Juve được đánh giá cửa trên trong trận chung kết Champions League diễn ra mấy hôm trước đó.
    Ngồi phía đối diện là một cá nhân đầy ấn tượng. Chiếc áo nâu gụ với lác đác mấy cọng râu trên khuôn mặt xương xương khắc hoạ nên anh, một hình tượng đượm chất liêu trai và dung dị. Nhìn anh, tôi như cảm thấy đang thấp thoáng cái gì xưa cũ, nhè nhẹ mà miên man, dịu dàng mà sâu lắng. Never say Never, đấy cũng là cái nick mà tôi đã dùng trong FPT chat, một chút đồng cảm vui vui giữa hai con người xa lạ. Anh và tôi thật có nhiều sự tương đồng trong quan điểm đó, nsn ạ!
    Denny_me trong già dặn ghê, tôi đã gọi là chị ngay khi vừa thấy bạn. Mái tóc và nét biểu cảm ở Deny mang hơi hướng HUFS girls, tân tiến và hoà đồng.
    Ngồi được một lúc thì GungcayVN xuất hiện cùng với một nhân vật vốn ít qua lại ThiCa nhưng cái tên Quyen_My trên TTVNol chắc là không lạ.Gừng vẫn thế, năng động và bận rộn, trông chị có vẻ già thêm chút chút so với lần gặp mặt đầu tiên. Quyen_my cũng dịu dàng và vui tính ghê, cứ mỉm mỉm cười cười rồi chốc chốc lại xen vào đôi câu góp chuyện, vui và thân quen lắm.
    Thi Ca hôm nay được vinh dự đón 2 Vip của TTVNol, HoathuongThichduThuanh_hung_xa_lo, một nam một nữ, hào khí ngút trời. Bác hoà thượng vẫn đạo mạo và rất hoà đồng, sự quan tâm đóng góp nhiệt tình và chất lượng của anh thật đáng quý. Anh_hung_xa_lo nào phải ai xa lạ, chị TH một thời lừng lẫy trên những trang báo tuổi học trò, giờ lại góp mặt cùng mọi người trong buổi hạnh ngộ hôm nay. Dẫu đang rất bận rộn với những cuộc bút chiến học thuật liên miên bên thảo luận cũng như chuyện đời tư, sự có mặt của 2 anh chị thật là một hảo sự cho Thi Ca hôm nay.
    Rồi thì khoảnh khắc chờ đợi của iron_monkey cũng xảy đến. Một cô bé xinh xắn và trẻ trung, phăm phăm bước tới chỗ mọi người, tự tin nhập cuộc. Hơn ai hết, khỉ hiểu rằng cô bé này chính là cố nhân chưa từng diện kiến của y. Nét mặt kiêu hãnh, mắt mở to với mái tóc cắt ngang vai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, Tchekhov thành viên trẻ nhất của mái ấm Thi Ca là như thế.
    Người đến muộn nhất chính là gio_mua_dong, vẻ vội vã và sốt sắng vẫn đọng trên khuôn mặt xương xương rất nghệ của anh. Chiếc áo đen và quần jean gợi nên một phong cách trẻ trung và năng động. Rất bận rộn nhưng gio_mua_dong đã cố thu xếp để đến được với Thi Ca buổi hôm nay. Nhưng mà hình như, cái ảnh trong avata của anh là chụp từ ... 10 năm trước thì phải, gió mùa đông ngoài đời già dặn và chất hơn rất nhiều.

    Buổi offline đã diễn ra thành công và tốt đẹp, mọi người đã xác định được những Mod mới cũng như định hướng phát triên của Thi Ca. Và như mọi lần, mọi người lại kéo nhau đi nhậu nhẹt và hát Kara, phần này thì mọi người đều đã tường thuật kỹ, iron_monkey không nói lại nữa.
    ...
    Một ngày cuối tuần thật vui vẻ, tôi đã được gặp những người bạn đầy tình cảm và rất thú vị, hy vọng sẽ còn được sống trong những bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười như hôm nay.
    Cám ơn tất cả !!!

    |^.^|​
    (^_^)
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    góp thêm mät bài nè
    Thica thân mến, sau buổi offline, mọi chuyện giải quyết tương đối ổn thỏa, tôi tạm hài lòng với những gì mình đóng góp cho public trong thời gian qua. Từ nay trở đi, xin rút lui về sân sau, không phải vì giận dỗi hay tự ái điều gì đâu nhé, vì đã xác định trước thế rồi mà. Vả lại từ nay không có nhiều thời gian nữa. Tôi thấy rất yên tâm vì từ nay Thi ca đã có một ban quản trị đáng tin cậy rồi.
    Mãi chả thấy ai tường thuật. Vậy trước khi lui về sân sau, xin được đóng góp một bài dài ngoằng cho public nữa vậy
    Tường thuật buổi offline 1/6/03.
    Buổi offline hội tu dăm cái bất ngờ đối với tôi.
    Bất ngờ đầu tiên là bác Hoathuong hình như béo gấp đôi lần trước tôi gặp mặt thì phải. Cũng đúng thôi, vì hôm trước bác đi với ATC, hôm nay lại ngồi cạnh nsn, mà nsn thì chẹp chẹp?thiếu mỗi cái điếu cày nữa thôi thì ?chẹp chẹp?(bác tự điền vào sau cái dấu ba chấm nhá.)Vâng, nsn chính là sự bất ngờ thứ hai. Có bác làm mod của thi ca thì cấm thàng cha khủng bố nào dám vào quậy phá. (Xin lỗi nếu có đụng chạm quá mong bác nỏ qua. Em vẫn nhớ lời bác khuyên bảo, nhưng mà, chẹp chẹp,tính em nó thế.) Tiếp theo là anhhungxalo, mẹ ơi, bác này khát xăng hơn khát máu đây, tên hầm hố thế, nhưng hóa ra lại là một yểu điệu thục nữ.Dưng mà phóng xe như điên.Lúc đi đánh chén emngồi sau xe bác này. Một mình vượt đèn đỏ để bốn xe đằng sau bám đuôi không kịp. Anh hoathuong góp ý, bác ấy bảo,anh chả hiểu gì về luật giao thông cả.Đang lúc HBX nhắc em ngồi cẩn thận kẻo mông văng ra ngoài thì bác hoathuong rủ anhhungxalo đua, làm em sợ phát khiếp. Bất ngờ tiếp theo là tchekhov. Mẹ ơi, truyền thống của thi ca, đặc biệt là của HBX và tadayama là hát nhạc Trịnh, thế mà cô em vào tương cho một loạt bài liền tù tì Huế hay mê hồn, làm các anh chị lớn mỗi người quyết vote cho em 5*. Sướng nhá. Nhưng mà còn một bất ngờ nữa của Tchekhov, nếu ai muốn biết thì gặp mặt trực tiếp nhá. Đợi offline lần sau đi sẽ biết.
    Đấy là nói sơ bộ về những cái bất ngờ cho bà con háo hức. Còn bi giờ đi vào phần chính.
    Buổi offline hơi buồn là thiếu R_B, nguyenminh720, toannt, aki kokoronhững thành viên tích cực của các buổi offline lần trước và thiếu những khách mời, sweet_fa, away. (Em chỉ tiếc nhất là bác haibk không đi thui.Hẹn rùi mừ.) Tuy nhiên, đến khoảng 11 thì cũng chiêu mộ được hội nghị bàn tròn gồm 12 thành viên:anhhungxalo,deny_me,Quen_me,tchekhov, Iron_monkey,giomuadong, ACJans,nsn,hoabaoxuan,hoathuongthichduthu,doanminhhang17681,gungcayvn.
    Buổi họp tất nhiên là bàn về vấn đề ban quản trị mới và phương hướng hoạt động của Thi ca trong thời gian tới.Kết quả tổng kết gungcayvnđã đưa, anhnsn cũng đã đưa ra bản dự thảo rồi. Tôi chỉ chốt lạivài điều quan trọng.Ý kiến của gungcay rất hay, vì Thi ca là là một box nhạy cảm với những thành viên luôn luôn muốn được chia sẻ. Vì thế cần có riêng một mod chăm sóc các thành viên. 4 mod còn lại sẽ phụ trách nội dung, mỗi người một lĩnh vực để tránh chồng chéo lên nhau.(tuy nhiên, khi người này bận, người khác có thể làm công việc của ngưòi kia một cách linh động.) Còn thêm một ý kiến nữa khiến chúng ta cần suy nghĩ, mà bác anhhungxalo lúc đi ăn mới nói. Đó là, bên cạnh các topic dính bên trên, topic thơ và bình loạn do gungcay phụ trách,cần có một topic phê bình thơ. Nghĩa là đưa ra cái nhìn nhận chung về thơ của ai đó, hoặc có thể lấy từ nguồn của các báo khác, hoặc có thể lật lại những điều mà người ta phê bình. Em nghĩ điều này rất tốt, nó mang tính chuyên nghiệp,nhưng không phải ai cũng làm được. Liệu bác có thể đóng góp cho thi ca một topic hay và có giá trị như vậy không? Kể cả topic bình thơ do em phụ trách, cũng bị chết. Bây giờ em không biết có thời gian để kéo nó lên nữa không. Deny me tỏ ý thích bình thơ,em vào tìm thử xem, và tiếp tục nhé.
    Bàn xong anhhungxalo chụp ảnh cho mọi người, trừ hoathuong không được phép phá giới nên không chụp,mọi người kéo nhau đi ăn. Gungcayvnvà Quyen_me phải về sớm. Bác ACJans hộ tống anh em đến ngõ Cấm Chỉ xong cũng cáo lui, vì vợ dặn về ăn cơm.(cái này là mọi người bảo thế nhá, không phải em, em chỉ tường thuật sao y bản chính.) Anh em ngồi ăn từ hơn 12h cho đến 1h30. Tất cả ăn hủ tiếu, trừ bac hoathuong lại chưa được phá giới nên ăn cơm rang(bác này cứ thích chơi trội)Ngồi ăn và nói chuyện cãi nhau tùm lum cả. Hai bác già anhhungxalo và hoathuong nói chuyện gỉ chuyện gì em không rõ. Còn lại tụi trẻ lắm mồn cãi nhau chí chóe về văn học, thi ca, và sách. Giomuadong hiền nhất,chả nói gì. Chắc để thăm dò anh em một lượt, lần sau tung đòn. Sau đó hai bác già hộ tống anh em tới địa điểm hát rồi cũng vù luôn. Giomuadong cũng có việc về trước.Còn lại 6 mống, ngồi hát đến hơn 4h. đứa nào cũng vét sạch túi. Dã man, dân thi ca mỗi lần đi dập phá là hết mình luôn.Thế đấy, xong một buổi chiều vui vẻ. Chỉ hơi tiếc là thiếu những người anh em thân thiết.
    Doanminhhang17681 tường thuật thêm.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mỗi người tường thuật một vẻ, ai có đi hôm ấy mau mau vào tường thuật tiếp nào, cho xanxan cảm nhận được offline Thi Ca từ mọi góc độ xem sao, thú vị nhỉ!!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chả bít hôm qua mọi người về như thế nào chứ HBX thì ôi thôi, viêm họng khẩn cấp, hôm qua đến giờ chả nói được câu nào... Hic hic. Đây là hậu quả của việc ngồi "buôn dưa có lãi" với em Tchekov, của nước đá và của karaoke...
    Còn nưẫ nhé, hôm qua có người "Lòng như khăn mới thêu..." . Deny_me đâu rùi? Anh bộ đội ấy thế nào rùi hử? Bao giờ mà có kết quả thì báo cho mọi người một câu nhé! Số đỏ ghê vậy đó, vừa có duyên với thica, vừa có duyên với cả Chú bộ đội nữa cơ đấy. Chả là thế này, hôm qua, lúc hát Karaoke về xong, anh NSN chở Deny_me ra bến xe buýt. Chắc là do "hơi" của NSN thế nào ý mà đến lúc lên xe buýt thì xe đông nghèn nghẹt, nàng Deny của chúng ta chỉ đứng được có mỗi một chân. Xe thì đi ẩu, phanh gấp... loáng quáng thế nào mà cô ấy, Deny ấy... va luôn vào lòng một chú bộ đội, răng cắn đánh phập một phát vào vai chú ý.... hi hi. Thế là quen! Đúng là Hữu duyên thiên lý... rồi đó. bao giờ có tin vui, nhớ báo cho anh em bà con một câu nhé, Deny_me!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ôi không, thế này thì.....giấu mặt vào đâu đây???? phản đối, HBX không được tung tin nhanh như thế.....xa rồi còn đâu em chưa muốn cây khế nhà mình tự dưng mất đi chữ kh
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta vui. Vui vì thấy một thi ca đã hồi sinh. Mà có phần đóng góp của ta trong đó. Bây giờ ta không có nhiều thời gian để post bài nữa, nhưng từng ngày ta vẫn theo dõi từng hơi thở của Thi ca. Ta mong mọi người đừng quên ta nhé. Không biết mod nào có vào đây đọc không? Nếu đọc làm ơn sửa cho tôi cái dòng chữ ở dưới tên doanminhhang17681, cũng không nhớ nó gói là cái gì : "Thi ca ơi, xin đừng quên tôi, mãi mãi yêu các bạn."
    Vui nữa là dưới cái tên tadayama, mod nào đó đã viết cho cái dòng thật hay khi ta chưa kịp nghĩ ra.
    Vui nữa là cái topic NK của ta có thêm một người bạn đồng hành. Ta mong có nhiều người viết vào đây nưa, trong khi bây giờ ta không có thời gian để post.
    Thi ca ơi, xin đừng quên tôi, mãi mãi yêu các bạn. Đó là điều tôi thật lòng muốn nói. Khi mà, mọi sóng gió đã qua. Ta tận hưởng được tận cùng của niềm vui.

    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.

Chia sẻ trang này