1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,câu bài dữ quá Linh ạ.Còn chuyện xe ôm là tui nói cho 2 anh chàng kia biết thôi.Chứ tui thì cứ lẳng lẳng xách xe đến nhà Linh thôi
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy, vẫn xe ôm miễn phí, không cần ôm nữa, khuyến mãi thêm một người bạn (tui chứ ai) cộng thêm chè kem miễn phí sau này (after sale service tốt chưa ). Vậy nhé người thương, đi với mình nha.
    Mà bác thanh phong giúp mình chở chị Hằng nhé.. thế đi


    Quelque Chose Dans Mon...













  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với cả nhà là thực thì có in tẹc nét đấy nhưng mấy hôm rồi em ko có thời gian để ngồi ngó nghiêng. Em đi chu du thiên hạ, đến giờ mới dừng chân. Có nhắn qua nhắn lại với anh Minh biết dân nhà mình máu quá ( duy chỉ có anh ấy chủ nhật đói vì ... mấy ku tranh nhau làm xe ôm hết roài [​IMG]
    ... Cho em tranh xe ôm với [​IMG]) thế cho nên vừa xong việc là em vào online luôn. Quả thật là .. [​IMG] Tình hình là mình sẽ đến thẳng quán Hoa Cúc Trắng đi nhé. Chứ ko hẹn hò ở nhà hát lớn, đi lại rồi mất thời gian, tăng 2 sẽ muộn mất
    Vậy chương trình sẽ là:
    6h pm (6h30) đến 8h pm: Hoa Cúc Trắng: Gặp gỡ, trò chuyện
    8hpm đến.. vô cùng [​IMG] : tiến thẳng đến Ong rừng, khi về lùi cũng nên [​IMG]
    anh này không lên uống rượu nên ... [​IMG] Lên đê bọn em uống rượu Ong rừng, anh uống rượu khác
    Chị nguoi_thuong: em ko la đâu, lạ gì anh chàng đẹp "chai" đầu ... cua đấy [​IMG]
    Chị hằng: thì em nghĩ offline thế này là có sự điều hành của cả ba mod nên .. tiếng nói chung quan trọng lém ạ. ( ko em trở thành người có tài quân phiệt mất [​IMG]
    Foolishbeats, home, tranghaykhoc: welcome các bạn (Lâu mới thấy tranghaykhóc nhè ấy nhỉ )
    Lutraquan: thế "muốn đi" có đồng nghĩa với "đi" không đấy ạ [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 21/05/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ôi chao, nhiều món ngon miễn phí, chẳng lẽ lại nghĩ lại . Nhưng không được, nhỡ thấy tớ từ đằng xa phát bao nhiêu món miễn phí bốc hơi thì tớ biết đằng nào mà đòi.Kể cả xe ôm miễn phí nữa. Kiểu như: anh có phải là Tôm không ạ, nếu đúng thì em không phải là Maria đâu
    thôi, lần này cứ anh xe ôm đầu ngõ cho chắc ăn, ít ra được cái đẹp trai . Cái này chắc chắn miễn phí, vì tớ vẫn phải trả tiền xe ôm.
    NT
    @ Lyhap, chết, câu bài thật hả ., tuỳ Mod xử lý
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn phương xa!
    Như là hứa, tớ đã xỉn xỉn nên mới có chút men để viết thư cho bạn. Hôm nay Hà Nội mưa to, lúc 3h chiều cả nhà tớ quây quần.... chống lụt. Tớ thì nghĩ là lụt tẹo cũng chẳng sao, miễn lúc ra quân trời mát một chút, vì Hà Nội nhiều nơi phải thắp đèn dầu.
    5h nhận được điện của anh "xe ôm" rằng bận. 5h30 một niềm hy vọng cuối cùng cũng đã tắt vì còn xỉn trong quán karaoke. Đành quay ra cầu cứu mẫu thân. Trong con mưa gió sụt sùi, mẹ xe máy, con xe đạp, tiến đến nơi hẹn. Rốt cục thì mẹ vẫn luôn là xe ôm suốt đời con .
    6h15 đi qua quán Hoa Cúc Trắng, không cần nhìn số vì từ xa đã thấy Vũ Tuấn Anh vắt mình qua cửa sổ tầng một, đu đưa theo gió. Đây là kết quả của một đêm không ngủ và một ngày lội mương. Cuối cùng chiếc khăn mệt mỏi này vẫn là người đến sớm nhất và đúng giờ nhất. Bạn cứ tưởng tượng tớ đã mừng rỡ thế nào nào.
    VTA đang lặn lội trong cốc chè Hà Nội, cái anh phục vụ thì khẳng định chè này không dành cho phái nữ đâu. Nhưng lúc sau hình như gungcayvn cũng uống chè này.
    Hà Nôi, tớ nhắc lại là, hôm nay mưa to lắm. Nên foolishbeats đến nơi hẹn với hai ống quần ướt nước. Lúc đấy nhá nhem rồi bạn ạ. Đã có nsn, Deny_me và MuadongHanoi. Không hiểu nếu trong trường hợp phải đi đón tớ theo "hợp đồng muộn màng", có lẽ là cả hai phải bơi .
    Ét tăng, giờ tớ đang say say, nói năng hơi lộn xộn. Đáng ra phải kể tiếp, tớ lại thích quay ra nhận xét một chút về mọi người, xong nhảy cóc đi đâu là tuỳ ...bàn phím.
    Tuấn Anh thì không nói rồi, cả ngày lội ruộng, áo sơ mi sau một chặng trường chinh hình như không còn nguyên vẹn. Người thì đã đung đưa theo gió từ lâu. Chỉ còn cái máy ảnh còn cười toe toét.
    Nsn, vào phát, bị thư ký (Deny_me) tra cứu, ấy quên, tra khảo nguyên nhân của cái dáng vóc không lấy gì làm màu mỡ của sếp. Rõ là nsn chưa bao giờ hơn thế này chứ nhỉ, hay không?
    Nhưng cô thư ký còn xanh xao hơn, vò đầu bứt tai kêu trời vì phải nhày xe buýt trong khi tính cho đến giờ này toàn là xe đơn đỗ xuống.
    MuaDongHanoi nhẹ nhàng hơn, luôn sẵn sàng cười và trầm ngâm chút (hay tại mình ngồi xa?)
    bác taicuc thò mặt qua cửa sổ nhòm (mất điện mà bạn). Thích nhất anh taicuc lúc cười, người rung bần bật (như cái cửa nhà em bị gió lúc bão chiều nay).
    Em Nhung vừa xuống xe, nsn (tớ ngồi cạnh nên canh me được những giây phút rung động hiếm hoi của "bộ xương di động này". Nói gì ấy Kiên nhở . Hình như súyt lăn khỏi ghế nếu không có hai cái ghế hai bên . Cái cô bé nhỏ nhất hội, giọng nói thanh thanh, duyên duyên: ở đây em nhỏ nhất, ai cũng có thể gọi là em, trừ bạn Tuấn Anh", hê hê, chưa thấy ai trong hội được gọi TA là em, chậc...
    ACjans và gungcayvn lai nhau đến ... muộn. Bàn từ một, đã lên 3 và một giá nến 4 cây chuyển vào giữa bàn. Bắt đầu nhìn rõ nhau hơn, nhìn lâu hơn, và cười nhiều hơn. Gừng lớn hơn so với tớ tưởng tượng bạn ạ. Xinh hơn và thật dễ gần. Tuấn Anh có lúc than :"hai cô lắm chuyện thế". Kệ chứ.
    Anh ACjans là 1 trong những người từ lâu tớ muốn gặp bạn ạ. Khác trong ảnh một chút, cười nhiều, và...chẳng lặng lẽ chút nào (cái này khác so với tớ tưởng tượng), đặc biệt từ lúc anh bảo: bắt đầu từ bây giờ là rượu nói em ạ. Mắt rất sáng và cười rất tươi.
    anh nguyenminh 720 thì cả buổi chỉ... được một lần bắt tay lúc về. Hị hị, nhưng so với cái ảnh ...bác loakèn chụp hồi triển lãm thư pháp (vặn vẹo trên giường xếp) thì... không giống lắm. Hay khi làm người mẫu thì người ta khác đi nhở
    Ironmonkey đến lúc nào, quay đi quay lại, ghế của Deny_me đã thay bằng IM. Tớ nói thật, tớ thích nhất cách nói chuyện khi... cả hai đưa chén rượu lên miệng và mắt nói hộ hơn cơ. "Lườm nhau " rất khả dĩ
    còn 2 cô bé Junjun (ơ, biêng quá, không nhớ nick chính xác) và 2 bạn người Pháp của Deny_me nữa, nhưng tớ không nói chuyện nhiều bạn ạ, nên không có gì kể bạn nghe, dịp khác nhé. À, nhưng không phải là đợi lúc tớ học tiếng Pháp đâu. Dịp khác là đợi các bạn ấy nói được Tiếng Việt ấy mà.
    Ấm cúng, cởi mở và gần gũi, nói chuyện với ai cũng dễ bạn ạ. Ăn no ú và uống ngất ngơ. Cái rượu gì uống xong cay như là ăn mù tạt ấy, tớ thụi được 1 bát cháo thế là ngồi dơ mắt ếch nhìn hai nồi ốc đậu sôi sục sục trên bếp. Bên kia có 2 bạn Tây chiến đấu, bên này có mỗi anh taicuc ngồi cười rung người và măm thôi.
    Tuấn Anh và ACjans nắm tay nhau rất lâu, uống rất nhiều và thì thà thì thụt. Nghe mãi chả ra gì nên chả cố nữa bạn ạ. Tớ với gừng duỗi chân trên chiếu, ngồi đủ các tư thế thoải mái để ...chuyện. Các kiểu chuyện bạn ạ. Thú vị, rất linh hoạt và đầy sức sống, đấy là người nói chuyện với tớ.
    Cái góc bên trái tớ là caunem, IM, foolishbeats, họ nói gì xa quá, tớ chịu, không nghe, nhưng lúc gật gù, lúc lắc đầu, chả hiểu gì sất. Với lại tớ cũng đang lúc lắc với gừng mà.
    anh nguyenminh720 và chị xương rồng cũng chơi 1 góc phải. Hình như góc đấy chỉ có nói chuyện, không ăn, không uống và không ầm ĩ. Đúng là người lớn, nhở.
    Đằng sau còn có 1 nhóm các bạn khác, tớ có lúc lắc lư hát theo bài của the wall. Tiếc giọng hơi chua
    Thoải mái, nhẹ nhõm , hôm nay là một buổi tới yên bình và dễ say
    Sự cố: có một người không biết giờ này đã về đến nhà chưa. Xin lỗi nhé !
    Tớ đi ngủ đã , ngấm rượu ( dù toàn nhìn thôi, thế mà cũng đỏ mặt bạn ạ).
    chúc ngủ ngon !
    NT
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ghét em lắm rồi , nhẩy trộm tàu về thôi .
    [​IMG]
    Nó lình rình từ nãy tới giờ mà mãi không thấy tới , lạ hén . Khỉ thật ! đã bảo là không ngủ được mà cứ bắt về , không hiểu tẹo nữa có sức mà nhẩy lên không , khéo gãy moá nó chân thì khốn . hi hi !
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh này lúc đầu em tưởng bác Tuấn Anh say quá nên tính lấy đất làm giường.Sau suy đi nghĩ lại thấy không đúng lắm.Có lẽ bác tính bắt chước người xưa...lắng nghe tiếng còi tàu.
    Cuối cùng sau khi loại bỏ mọi nghi vấn em đã đưa đến kết luận:Bác Tuấn Anh đang chụp...kiến.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Say rượu mà còn có thể viết được như thế.Tui nói thế chứ đâu có bắt Linh phải tường thuật liền đâu.Kẻo mất công bác Tuấn Anh lại trách.
    Sơ nét qua lời kể của nguoi_thuong tui có thể hình dung được toàn cảnh ngày hôm đó.Thân mật và ấm cúng lắm.Giá như có thêm mấy tấm ảnh nữa thì hay.
    Bữa đó mưa dữ hén,suýt lụt luôn hả?Vậy mà bà con cũng đến đông đủ ghê.Tâm huyết quá .nguoi_thuong mới tường thuật rồi;còn các đầu cầu khác đâu?Có "tăng ca" hay không?
    P/s:Tui mới có 1 bài thơ nữa của Puskin.Nhưng dịch mãi mà chẳng hiểu gì.Để bữa nào gửi cho cô đọc.

  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thư gửi bạn nguoi_thuong
    Thật tuyệt vời khi nhận được thư bạn, đọc mà tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ rõ mồn một, có cảm giác mình như được tham í Rất mong gặp bạn - người con gái dịu dàng với nụ cười dễ thương và những người bạn của bạn nữa...
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nguoi_thuong nói "điêu" nhé... Một mình NT "thụi" hết bát cháo khi nào vậy? Hình như là Gừng chia sẻ với NT đến hơn một nửa cơ mà... may mà không bị bảo là tham ăn đấy
    Những người mới... rất mới, và cả những ngưoiừ cũ rất cũ nữa... những buổi Offline bao giờ cũng thế, vui nhiều hơn, và nụ cười cũng nhiều hơn...
     

Chia sẻ trang này