1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tiếc thật, không gặp được những con người thú vị !1/6 mình tham gia một hoạt động xã hội khác nên không thể đến tham dự !
    chúc thi ca thêm sôi nổi hào hứng!
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hì, tác phẩm của xanxan đấy, chưa kịp PM cho Hằng để hỏi, cũng may là Hằng thích.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tôi mới tham gia vào box này, chả biết gì. Nhưng mà đọc bài của 2 ông bà Tchekhov với Iron_monkey thấy nghi ngờ quá. 2 kẻ này có tình ý gì đó "đặc biệt" với nhau hay sao ấy
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn quan tâm đến họ... thì hãy tìm hiểu xem sao . Thica đâu có quản lý cái đó đâu hả bạn??
    Chúc vui!!
    To Nguyenminh720: Hôm đó mọi người nhắc anh nhiều lắm đó, nhất là chị Hằng. Chị ấy còn nhầm một người khác là anh nữa cơ , bảo là hôm nay anh Minh có "đầu" mới... hi hi, buồn cười lắm !
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 03/06/2003
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Người vẫn thế
    Tóc tai vẫn thế
    Vẫn suy tư và trăn trở sự thương đời
    Duy có một là trái tim nay rộng rãi
    Lớn hơn ra trước sức sống của bao người !
    Chắc rằng cái anh mà Hằng nhầm có cái gì đó rất giống mình nhỉ
    Minh cũng cảm thấy tò mò rồi đó!
    Người giống người chuyện thế gian ta thường gặp !
    Nhưng con tim đồng điệu được bao nhiêu?
    Trời về chiều trà xanh hay rượu nhạt ?
    Ý với tình liệu hoà nhập ,mới biết nhau !
    Hoabaoxuan,Hằng,khỉ sắt,ACJan ,Phong ,gung cay mọi người vẫn thật vui tươi
    anhhungxalo và hoathuongthicduthu thi biết chất rồi !
    còn NSN,và mấy người nữa thế nào ?
    chắc cũng rất hoà đồng và cá tính
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ối xời
    Tchekhov và Iron_monkey la` chỗ quen biết thân tình chứ đâu có phải "tình ý " gì đâu
    Hì, mà nếu bảo là "tình ý" thì.... nói thật, Tchekhov có tình ý với tất cả các "anh" trong box ấy chứ. Anh nào cũng dễ thương, dễ mến cả. ( eo ôi ngượng quá )
    Miệng nam mô, bụng bồ dao găm
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 04/06/2003
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, may quá!
    Khỉ em chỉ là "cậu bé" nên chắc là không thuộc thành phần "anh" trong Thi Ca roài ..............Hút chết
    Uống phát mừng tai qua nạn khỏi 100% zô .....

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 04/06/2003
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thôi xong...sau vụ đi ofline đó mà đã chữ " tình " đi với chữ " tỉnh tình tinh" một tràng thế thì tim khỉ có thành sắt ..... rỉ mất thôi....
    Khỉ ơi, tớ nói lại nhá, nhìn vào đầu tóc tớ mà kêu hơi hướng tân tiến, tớ lại cho bây giờ chứ lại ...(nhưng mà cũng đúng, chả là cái tóc ấy mà, em để cũng theo kiểu của con người... phóng túng một tẹo ...nó không suôn và mềm mại như dùng dầu Đắp pơ ...dích đâu. )
    Hôm òp lai, lúc ăn uống ở Cấm chỉ , tớ chỉ biết có bàn bên này....bác nsn cứ nhăm nhăm trong tay cái chai nước, quay lộn đầu để phỏng vấn em Sê khốp trong khi Sê khốp còn mải tà ôi Hoabaoxuan để mượn truyện. Khỉ sắt là một kẻ mà trong đầu luôn luôn ẩn chứa những điiều tăm tối để một khi phát nhời ra là mấy cái đầu óc trong sáng như Hoabaoxuan và tất lẽ dĩ ngẫu là có mình rùi hoạt động hết công suất. Nói nhiều thật. Kệ. Họ cứ nói, ta cứ ăn. Mẹ dạy là trong lúc ăn thì không được nói, rất dễ đau dạ dày tớ ăn và nghe không cũng chóng mặt. Khỉ hét to quá...điếc tai..tớ giật bắn cả mình, hoá ra là hắn càu nhàu sao cái đĩa khoai tây chiên lại nhanh hết thế...trong khi cái bát hủ tiếu cho riêng mình thì còn đầy...hì...cơ mà...không thể chỉ một mình mình ăn được. Đích thị phải có Hoabaoxuan nữa...kinh thật, miệng nói tay gắp và hàm nhai... mẫu người của thời kỳ công nghiệp hoá.
    Hát kara ô kê thì hết biết...nhà mình toàn nam nữ tài tử hết cả. nghe dịu cả người. hết nhạc Trịnh, chuyển sang Huế, rồi vèo sang tiếng tây, hết đơn ca, song ca rồi tốp ca.. hôm nào có dịp, mọi người cùng thưởng thức nhé
    to nsn: kể ra vì bác hát đôi hay quá cái bài hát "nhời của gió " mà em có ý vote cho bác nsn mấy ông sao, nhưng mà bác là mod bác biết đấy, việc công với việc tư phải phân minh rõ ràng...hì..hì..em đ)ành phải chịu thôi chứ biết làm thế nào nữa.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này nghỉ offline lần hai nhỉ các bác ..Hì cũng tốt hì tui cũng hết xiềng ...Ngày hôm đó rất vui ...Hì
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Deny_me nói ai vậy nhỉ? Mang tiếng quá đi mất thôi , rõ ràng là hôm ấy hai đứa mình cùng phím nhau giải quyết êm gọn đĩa khoai tây cơ mà , bây giờ lại khai ra đây cho mọi người biết thế này... ngại quá cơ
    Còn về phần Khỉ Sắt, ấy khỏi lo, tỷ ăn thì thôi phần đệ là chuyên thường mà, hắn không dám kiến nghị nữa đâu . Tim của Khỉ sắt chỉ là bằng sắt thôi, D_M à, cho nên việc nó bị rỉ thì cũng là chuyện thường thấy mà . Bao giờ tim Khỉ bằng Inock cơ thì hẵng tin nhé...
    Nói thế thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương thân tiểu đệ của mình, ai bảo, nhé, "Tài, tình chi lắm cho trời đất ghen" hả đệ?
    Nhắn Gió Mùa Đông:Dạo này thích offline đến thế cơ à? Ấy lại cứ thích rủ mọi người trong Thica đi hư hỏng cùng hả? Thế mà hôm ấy đến đoạn hát hò thì lại về trước mất. Bao giờ đi off nữa thì nhớ cho bà con thưởng thức giọng ca rét buốt của ấy đấy nhé!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 06/06/2003

Chia sẻ trang này