1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thong tin quan trong ve du hoc (rat dang quan tam) !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi paradis_et_enfer, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradis_et_enfer

    paradis_et_enfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban

    Toi co mot vai nguoi ban qua duoc Phap du hoc theo cong ty co ten la Manh CAm gi do. Nghe noi ong chef cong ty nay dang song va lam viec tai Phap. Co rat nhieu moi quan he voi cac truong dai hoc o Phap va giup do sinh vien qua Phap rat de dang. Luc dau minh cung khong tin, nhung khi 2 dua ban minh qua duoc minh moi tin. Thu tuc cung khong ton kem , diem thi TCF chi can 300 diem, nhung quan trong la diem viet tren 10.
    May dua ban minh bay gio suong hon minh, sang vao hoc ngay trong truong dai hoc, co cho o dang hoang. Khong the tin duoc !!!!!

    Neu ban nao quan tam viet thu lai cho minh, minh se hoi dia chi cua ong giam doc nay tu ban minh.
    Mong duoc giup do cac ban
    Chuc cac ban may man
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ừ ko thể tin được
    Nếu hay thế sao bạn ko post lên đây để mọi người chia sẻ với
  3. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ có câu chuyện cũng khá lâu rùi muốn kể cho bạn nghe
    Một ngày đẹp trời Bill Gates không may bị ngộ độc Mc Donald''s mà chết . Trong phòng làm thủ tục phân loại cho những hồn ma mới tử nạn , Bill Gates ngồi im một chỗ lẩm bẩm nguyền rủa mấy đứa équipier polyvalent rửa Batavia không sạch để vẫn còn dính thuốc sâu trong menu Big Mac mà Gates vẫn thường chọn , vì hay có phiếu reduction 1, dành cho menu này mặc dù đã quá độ tuổi 12-25 . Hơn nữa ở Silicon Valley thì lại càng không có carte imaginaire dành cho người nhớn Gates lẩm nhẩm : " tao mà chết thì chúng mày suốt đời phải dùng chim cánh cụt thôi , ờ mà cái lũ open source đấy thì lấy đâu ra những operating system xịn như Windows cơ chứ ? Đến lúc đấy thì chúng mày cứ ngồi đấy mà hy vọng chúng nó có bản vá lỗi thường xuyên như Windows để cho xì pai oe nó phá tan mấy cái PC của chúng mày ra , hừ hừ ...." Gates vừa ngồi run lẩy bẩy vì lạnh và ngồi quan sát xung quanh trong phòng chờ .
    Nhìn những hồn ma mới chết đủ mọi quốc tịch nói đủ mọi loại ngôn ngữ và không thiếu thành phần nào chen chúc nhau để lấy ticket và nhìn ngó đến các guichet xem hôm nay các phán quan có dễ tính để cấp Visa lên thiên đường hay xui xẻo gặp vị phán quan nào khó tính hạch sách mà không giải trình được xem qúa trình sống đã làm những gì và revenu có bị nhập nhèm gì không so với relevé de compte thì chắc chắn phải xuống địa ngục
    Đang ngồi tưởng nhớ cho cuộc sống trên trần gian và ngán ngẩm cho cái cảnh hiện tại bỗng nhiên Bill Gates nghe thấy tên mình được đọc rõ to : " Me xừ Bin Gết vào guichet số W3.11 " . Giật cả mình , quái lạ , mình vừa vào lấy ticket mà sao được gọi nhanh thế nhỉ ? Hay là có gì bất thường chăng ? Vừa đi Gates vừa nghĩ . Vào guichet , đón Gates là một cô phán quan rất xinh đẹp gốc rệp . Cô phán quan cất giọng tiếng anh chuẩn 600 TOEFL của mình chào hỏi Gates : " Chào ngài chủ tịch , tại sao tôi lại có diễm phúc được tiếp chuyện với ngài thế này ..." . Gates vẫn ngơ ngác chả hiểu gì , vì thực ra Gates có biết bao nhiêu là mối làm ăn lớn thì làm sao mà nhớ được cái con bỏ mother này là đứa nào cơ chứ . Dường như đoán được ý nghĩ của Gates , cô phán quan bèn cất giọng : " Ngài không nhớ tôi cũng phải thôi , vì tôi trước đây có gặp ngài nhiều lần , nhưng vì công ty của tôi nhỏ lại thường xuyên dùng Win và Office bản crack thì làm sao ngài có thể để tâm đến tôi được . Nhưng ngài biết không , tôi đang đứng trên bờ vực thẳm của sự phá sản , may mà nhờ có ngài update từ Win 3.11 lên bản Windows 95 rùi 98 , ngài qủa thật là tài giỏi ..." Hề hề cô cứ quá khen làm tôi ngượng quá ... Bill Gates ngắt lời cô phán quan . "Cũng may là ngài đã lần lượt có những bạn nâng cấp này , nên càng nâng cấp thì hệ thống máy tính càng có nhiều lỗi khiến virus xoá sạch hết dữ liệu làm cho FBI không điều tra được data trong máy tính của tôi , mặc dù tôi đã nghiến răng mua một bản Win xịn rùi chia CD Key cho cả công ty dùng cùng , qủa thực tôi rất biết ơn ngài vì cái chết của tôi không bị một vết nhơ nào do FBI không tìm được chứng cớ . Giờ đây tôi cảm thấy thật thoải mái hơn rất nhiều với công việc mới và với cuộc sống mới tại nơi đây . Và vì những diều đó nên tôi quyết định để cho ngài gặp thẳng thánh Pitơ để ngài có thể chọn lựa cuộc sống của ngài thích , lên thiên đường hay xuống địa ngục , mà không phải qua xét duyệt dossier de candidature !!! "
    Oh my God , Gates như hét lên ở trong bụng , quả thật là tuyệt vời , nhưng ngu gì mà ta lại chọn địa ngục chứ , hề hề . Gặp thánh Pitơ , Bill Gates vội vã , thưa thánh con xin chọn thiên đàng . Thánh Pitơ nhếch mép vê vê chùm râu dê vài ba cọng của mình : " Ta sễ đưa con đi xem xét cả 2 nơi , đến lúc đấy con lựa chọn thì cũng chưa muộn mà , hơn nữa đây là Free Tour dành cho VIP như con , con không phải trả chi phí gì hết , lại được ăn Quick miễn phí nữa . Ái chà chà , thánh Pitơ gãi đúng chỗ ngứa của Gates nên thằng bé gật đầu loạn xạ không cần phải nói gì thêm .
    Thánh Pitơ dẫn Gates đi thăm thiên đàng trước , than ôi , nhìn thiên đàng mới tồi tệ làm sao chứ , toàn là những ông bà cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi chơi Nintendo 4 nút trò Mario cứu công chúa mà cãi nhau loạn xạ không biết ăn nấm lần ở đâu hay là phải chui ống khói nào cho nhanh , không hề thấy có bóng dáng nào của những chiếc PC hay Laptop cả . Bill Gates lắc đầu ngán ngẩm , thiên đường của ta hằng mơ ước đây sao ? Không không thể như thế được ....
    Chờ cho Bill Gates hết choáng thánh Pitơ bắt đầu cuộc hành trình xuống địa ngục , vừa bước chân tới cửa , Gates đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình phát ra từ các discothèque do những DJ có hạng mix . Địa ngục ngập tràn PC , Laptop , PDA hay Smart Phone dùng Windows Mobile 5.0 của những hãng HP , Dell , Acer ... tất cả đều là đồ hiệu , và sướng nhất là mỗi một máy đều dùng Win xịn có bản quyền hẳn hoi . Ở điạ ngục , Gates thấy Wi fi chuẩn G đã phủ sóng kín , nam thanh nữ tú đàm đạo về Silicon Valley như những chiến lược gia hàng đầu về CNTT . Trẻ con thì tíu tít rủ nhau đi chơi MU Online của FPT vừa mua xong , hay rủ nhau đi bắn Half Life 2 hoặc cùng chơi The Sim .... Và nhất là ai ai cũng đều biết tắt máy đúng cách , hơn nữa không hề tỏ ra giận dữ khi máy đa dùng tự nhiên treo hay tự khởi động lại , và rất kiên nhẫn chờ xong thao tác Scan disk để bắt đầu lại công việc đang dang dở của mình ....Hơn nữa ở địa ngục nhà nhà ăn Mc Donald''s , người người ăn KFC ...
    Quá choáng ngợp trước cảnh của địa ngục , Bill Gates liền qua sang thánh Pitơ : " Con van xin ngài , hãy để cho con ở địa ngục , vì nó quá đỗi gần gũi với cuộc sống trên trần thế của con , con van ngài ..." Thế con có sure không ? Thánh Pitơ nheo nheo mắt tinh quái . Con sure lắm rùi ngài ơi , không cần phải suy nghĩ gì thêm . Con chác chắn chứ , thánh Pitơ lập lại lần nữa . Không hối hận chứ ? Vâng , không hối hận . Bill Gates nói như đinh đóng cột . Được rồi, đấy là quyết định của con đấy nhé , bây giờ ta đưa con về xếp hàng để thanh toán chi phí VISA vào cửa của địa ngục , sau khi thanh toán xong con sẽ được định cư ở địa ngục .
    Bill Gates xếp hàng mà vẫn thấy lâng lâng vì nghĩ đến cuộc sống sắp tới của mình , Gates nhanh chóng boa thêm cho em caissière xinh đẹp một tờ 100$ mới cứng có chữ ngân hàng địa phủ vì em đã đòng ý cho Gates thanh toán chi phí theo kiểu prélèvement automatique mỗi tháng , và chỉ phải trả khoản chi phí đầu tiên gần như không dán kể , không mất phí hàng tháng . Bill Gates nhanh chóng bấm code carte bancaire của mình . Sau khi trả facture cho Bill Gates , em caissière nhẹ nhàng : " chúc ngài lên đường may mắn " và thở dài . Gates không hiểu thái độ này của em caissière cho lắm .
    Vừa nhét facture và túi xong , thì ngay lập tức có 2 tên quỷ sứ xuất hiện , ghì đầu Bill Gates xuống , phủ lên một chiếc ào mưa màu xanh xanh và bắt đầu úp sọt Gates còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy tay chân mình bị trói nghiến lại , bị quăng lên xe chở đi . Đến lúc tấm áo mưa được lật ra thì than ôi xung quanh Bill Gates là những cảnh chết chóc , tra tấn theo đúng nghĩa địa ngục của nó !!! Bill Gates còn nhìn thấy xa xa là vác dầu khổng lồ đang bốc khói , và lần lượt những linh hồn đang bị đẩy xuống đó . Bill Gates lúc này thì hoảng loạn thật sự , thoáng thấy đâu đấy xa xa là bóng dáng của thánh Pitơ đang ngó cổ xem Gates . Bill Gates gào lên thật to : " Tại sao , tại sao lại như vậy ? " .
    Thánh Pitơ lẳng lặng đến bên cạnh Bill Gates mà thì thầm rằng : " đó chỉ là đề mô ( demo)... "
    Dựa trên cốt truyện có sẵn và được mô đi phi ê theo giọng kể của Kit
    Được kit sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 30/05/2005
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quá hay , 5* cho người mô-đi-pheeeê....
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của Kít hay phết, tuy nhiên bạn Paris và địa ngục hỏi về vấn đề học hành thì cũng nên chả lời le jeune homme trước đã rồi hẵng tán phét sau! Nhưng chuyện mấy công ty du học kiểu này thì chắc cũng chưa thể tin đươc lắm, có thể nó làm vài hồ sơ trước để dử những con mồi sau chăng?? Công ty Mạnh cầm không biết có liên quan gì với ông BT NG cũ của VN không?? CÓ phải tên GĐ là Trung không nhỉ??Đầu óc mình dạo này chán quá! Nói thiệt, nếu sang pháp học mà TCF chỉ có 300 mà viết trên 10 thì............học ở đâu nhỉ, Marseilles chăng chứ các tỉnh rồi trên Paris tôi thấy yêu cầu phải cao hơn ?? Sang học tập, quan trọng nhất chúng ta có thể theo học được 1 cách không quá vất vả chứ điểm số như thế, tôi cũng lo ngại cho các bác bạn bác lắm! Nói đi nói lại, đó là suy nghĩ của tôi, tuy nhiên sao bác lại hỏi chúng tôi khi người mà bác phải hỏi là 2 người bạn bác đang học tập ở bên này mà sang được qua công ty đó chứ????
    Cuối cùng đọc chuyện của Kit lại nhớ 1 chuyện tương tự: 1 ngày đẹp trời năm 2008, Pentagon của nước Mỹ lại bị Al-quaida tấn công cảm tử bằng máy bay. Không như lần trước trốn thoát được do đã trú ẩn, vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, George W Bush đã tử nạn trong đợt tấn công dù cho chỉ ngày hôm sau thôi, ông sẽ hết hạn nhiệm sở ở Nhà Trắng! Và với truyền thống của các tổng thống Mỹ đều đi xuống địa ngục khi chết, George W Bush cũng không phải là ngoại lệ.
    Tuy nhiên, nhờ lúc sanh thời, George W Bush đã có công kêu gọi cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới, thúc đẩy bảo lực và khủng bố gia tăng, kết quả thu hút được rất nhiều linh hồn về địa ngục, làm cho dưới đó ăn nên làm ra nhanh trông thấy, tốc độ tăng trưởng là 50% nên Diêm Vương quyết định cho phép Bush được lựa chọn khu vực sống của mình nơi địa ngục.
    Ở khu vực 1, Bush thấy có Stalin đang bị 3 con quỷ hành hình cắt chân cắt tay, sắt thép nung đỏ mà cứ dí vào con nhà người ta, còn đâu là thịt nữa. Tái mặt, Bush chỉ thốt lên 1 câu "Man rợ" rồi té thẳng.
    Ở khu vực 2, Bush thấy có Sadame Hussein đang phải ngồi đập 1 tảng đá to cõ như núi Rocky ở Mỹ, tay chân bị xiềng xích, râu ria bơ phờ giữa trời nắng chang chang. Bush bình luận; "KHổ sai" rồi lại chuồn sang vùng 3.
    Đến vùng 3, Bush thấy có rất nhiều người đàn ông đang xếp hàng lố nhố, trong số đó dễ nhận ra nhất là tổng thống Mỹ thứ 42, Bill Clinton đang ngồi trên ghế, và ngay sau đó là kẻ Bush theo đuổi trong nhiều năm qua mà không gặp, Osama Bin Laden đang đứng chờ ở vị trí tiếp theo. Tất cả đều half-naked (phần dưới không còn quần nữa). Bill đang thư giãn như ở phòng có điều hoà và ở dưới đất, con mắt Bush đã không thể nhầm lẫn khi thấy Monica Lewinsky đang "thổi kèn" cho Bill.
    Quá thích thú với nhũng gì thấy được ở vùng 3, Bush quay về đk ký với Diêm vương địa chỉ về vùng 3 ngay và được chấp nhận. Tuy nhiên khi bước được qua cánh cửa vùng 3, con quỷ đi kèm với Bush nói:"Monica, cô đã làm việc rất tốt. Có người đến thay phiên cô đây! Chúng tôi sẽ làm thủ tục để chuyển cô lên thiên đường sớm nhất." rồi quay sang nói tiếp với Bush "Ông hãy quỳ xuống chuẩn bị mút đi, đến phiên Bin Laden rồi đấy!!"
  6. f430

    f430 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác , em cũng đồng ý với bài viết của bác f430 là nên tham khảo nhiều nguồn để không mất tiền không được việc lại mua lấy bực vào người . Hơn nữa theo như em biết thì có rất nhiều bạn tự làm hồ sơ và thủ tục để qua Pháp mà không cần nhờ đến bàn tay của các công ty tư vấn . Vì nếu mà thi được 300 điểm TCF mà không tự đọc hiểu được thông tin mình cần thì em nghĩ sang đây học cũng vất vả lắm ạ .
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hơ bài dài quá,ngại đọc vật....thôi để lúc khác nghiên cứu sau vì h cũng chả gấp (ở papa nó đây rồi thì còn gấp cái nỗi gì nữa)
    Nói chung thì ý em kô nên nghe cái trung tâm nào hết...em đây là đứa trót dại rồi nên cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bác nào có ý định DU HỌC
  9. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    chú này cò mồi đấy

Chia sẻ trang này