1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN TÌM VIỆC LÀM ĐÂY

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi khuepham, 08/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Quan niệm của em bé này về công sức mình bỏ ra cũng hay đấy nhỉ ? Nhưng hơi trẻ con 1 chút .Bé phải biết là mức sống chung của dân ta la` vậy ! Anh đoán chắc em bé này mới đi làm và vừa lĩnh lương tháng đầu nên còn tiêu xài ...dã man lắm ! Giống anh ngày nào thế ko biết !
    [/quote]
    Nè,ai là em bé ,ai là anh ở đây thế.
    Lâu lắm ko gặp chú em
    Chú em Nam Sách
    Hh he he,trí nhớ của mình cũng ko tồi lắm
    Đúng là chị đây mới đi làm chú em ạ
    Money làm ra ko để tiêu thì để thờ hả chú em ?
  2. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như khuepham đang chọc ngoáy người khác thì phải .Mình tử tế thế mà vẫn bị xỏ ! Đau thật
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hay thay cái cô bé con miệng còn ngậm sữa mà đã khéo bày giọng khinh mạn đời.
    Giỏi thay, cái người, làm 400k/ tháng mà 30 phút tiêu hết vèo. Hoan hô cô, cái xứ Hải Dương anh hùng, thành đông anh dũng gì gì đó, lại có đến người ăn chơi đến ngút trời thế này.
    Chị YD nhà cô, 400k đó, ở cái xứ Sài Thành hoa lệ, cũng phải mướt mồ hôi mới xài hết tiền:
    - Vào khách sạn ngủ một đêm, ở phòng xịn, cũng chỉ 300k. Bo cho bồi, dọn phòng 100k nó mừng hớn hở, phục vụ mình như thể là bà chúa!
    - Mời đối tác đi mát xa, cũng chỉ tốn có 250k, được tắm táp, jacuzzi, xông hơi nóng lạnh các kiểu. Bo cho 2 em phục vụ 150k, nó rú lên như bắt được vàng. Cái trò đấy được 2 tiếng.
    - Đi ăn tối. Hai người vào một nhà hàng kha khá, gọi vài món hải sản, đặc sản. Gọi thêm vài món nữa, bàn đầy ú hụ như đám giỗ. Chỉ mất 388k. Còn mấy đồng lẻ, bo cho thằng phục vụ, dù nó chậm chạp và chả biết cười. Coi như hôm nay xui, tiền lẻ bỏ vào chật túi.
    - Uống cà phê. Hội 8 đứa, gọi cả khoai tây chiên, vài món ăn nhẹ. Thanh toán cũng chỉ hơn 400k một tẹo. Khoản này tốn khoảng 2-3 giờ.
    Kể sơ sơ, cũng đủ thấy 400k ấy nó khá lớn, so với thu nhập khiêm tốn của chị. Xài cái 400k đó, cũng khổ sở lắm, chứ không phải chỉ 30 phút là bay đi cái vèo nhẹ tênh như cọng lông gà.
    Nếu em rảnh, mời em tham khảo vài trang web sau về đời sống công nhân ở SG, để em thấy, chỉ làm 5h/ ngày mà lãnh 400k/ tháng vẫn còn là hạnh phúc chán chê:
    http://www.vietnamnet.vn/nhandinh/2006/02/542036/
    Lương tối thiểu của công nhân chỉ là 30$/ tháng (tức 480k)
    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/laodong/2006/01/529614/
    Nhiều vấn đề về lương bổng công nhân
    Nếu em biết rằng, ở đâu đó ở SG, người công nhân lương chỉ là 450k một tháng. Mỗi ngày người công nhân đó chỉ tiêu 5k cho tiền ăn (không rõ 2 hay 3 bữa?), và hàng tháng để dành 200-250k gửi về cho gia đình ở miền Trung;
    Nếu em biết rằng, ở đâu đó trong SG, 5-600k/ tháng là thu nhập phổ biến của người công nhân;
    Nếu em biết rằng, khi đi đám cưới bạn chị YD, chị YD mừng 300k mà vẫn thấy ít, vẫn thấy ngượng. Thì đâu đó ở SG, công nhân mừng nhau đám cưới bằng những phong bì 10- 20k, và có người còn phải trốn vì không có tiền mừng đám cưới nhau. Những đám cưới công nhân chỉ có lơ thơ 3 món trên bàn tiệc, so với những tiệc ngập trong rượu, và món ăn ê hề mà chị vẫn đi;
    Nếu em biết rằng lương bình quân đầu người của VN năm 2005 chỉ là 480$, tức là 636k/ tháng. Như vậy, em làm 5h/ ngày, lãnh 400k thì cũng là vừa, chứ đâu thể nào gọi là bèo bọt, uổng cái sức lao động gì gì đó của em??
    Ngỡ đâu em là con trai, thì có thể nói năng vung vít, bạt mạng tung trời;
    Ngỡ đâu em là con trai, thì có thể một phút bốc đồng, võ vẽ ra điệu tay chơi;
    Em chỉ là một cô gái bé bỏng, suy nghĩ còn rất non nớt, vậy mà, đã tiêu tiền không gớm tay.
    Thử hỏi, sau này, tiền muôn bạc đống, ai là người dám phó mặc vận mệnh đất nước vào tay em??
    Đau lòng lắm thay! Xót xa lắm thay!
  4. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    May qua'''' có cao thủ ra tay tương trợ .Cám ơn yendieu nhiều lắm lắm Còn Khuepham đã thấy rõ chưa hả nhóc !
    Đừng khóc nghen .Yendieu hơi quá lời ....Nhưng sự thật là thế đấy nhóc ạ !
    Được help_me_20_22 sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 02/05/2006
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi Khuêpham ta ko bao giờ biết nhỏ 1 giọt nước mắt là gì đâu nghen,đừng ăn dưa bở nhé nhóc.
    Ta thấy yendiêu nói cũng fải ,nhưng ta làm chỉ dc 200k/tháng chứ đâu đến 400k như yendieu nói.
    Mà tiền làm ra ko để tiêu thì để thờ sao hả yendieu?
    Ta đi học 1 ngày cũng chỉ dám ăn có 5-7 ngàn thui,còn đi làm thêm kiếm tiền là có mục đích cả mà, trả nợ nần ,sắm thêm vài bộ cánh mới .
    Nhưng ta đi làm đâu fải chỉ để kiếm tiền đâu, ngoài việc đó còn học hỏi đc bao nhiêu là điều ,ta học du lịch fải quen với việc giao tiếp xã gia o là chuyện bình thường mà.
    Nói túm lại ta thấy yendieu dạy ta cách tiêu tiền ư? Mi là ai mà lên mặt dạy ta ?lại còn lấy ví dụ những công nhân ở SG nữa,minh chứng hùng hồn đấy nhỉ?nhưng ta đâu có cần ,cũng fải nói dân SG thứ gì cũng đắt đỏ ,nếu ăn 5n/ngày thử hỏi xem họ ăn cơm không thôi sao ?
  6. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người có nghe câu " Mọt sự nhin là ....90 sự lành " ko nữa .Yêu cầu tôn trọng ....đối thủ , cấm mang tư tưởng rã đám .Tôn trọng quyền tự do ngôn luận trong giới hạn .....
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi
    CHú em sợ có án mạng xảy ra hay sao mà hốt hoảng như vậy
    Nhưng kể ra Yendieu cũng phải nhìn lại mình trước khi nói người khác như thế phải ko chú em
    Không biết ai là người miệng còn "Hôi sữa"
    Yendieu đi mừng 1 đám cưới mà đã mất 300n -bằng số tiền tui ăn trong 1 tháng -và cũng xấp xỉ bằng lương cơ bản là 350 n
    Yendieu khoe mẽ quá ha ,đừng cậy ta đây nhiều money nha .
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khen cho em gái lòng dũng cảm. Nhận được bài của chị vẫn còn vào đây giễu võ giương oai!
    Tội thay cho cái trường học nào, thầy cô nào dạy em, để đến ngần này tuổi vẫn không xong cái môn đọc hiểu. Nếu em có thể hiểu được nghĩa đen những gì chị nói, há chẳng phải bô lô ba la ở chốn chợ đời, mà phải xuống sông Dương Tử tắm gội ba ngày mới mong rửa hết nhơ nhuốc.
    Hổ thay cái cơ quan nào đã cưu mang em, cho em cái công ăn việc làm, để rồi tới cuối tháng em xổ toẹt như nhổ một bãi đờm.
    Ắt hẳn, khi em nhận 200k, lòng em uất hận lắm. Em ngửa mặt nhìn trời, thấy mấy đứa bạn làm 5, 7 triệu tiêu vèo vèo, chắc lại vừa sĩ vừa quê!
    Cái gì cũng có giá của nó. Em hãy nhìn lại bản thân mình, để xem cái nhân sinh quan, thế giới quan và ý thức hệ của em đã đáng giá 200k một tháng chưa?
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Không phải chị cay cú em mà vào đây chửi bới. Chẳng phải chị xót xa cho một đứa em hư mà lên tiếng dạy đời. Chẳng qua chị bức xúc cho một đại diện 8x ngạo mạn, phách lối rởm đời, nên mượn con chữ mà mở mắt cho em trong 5- 10 phút vậy.
  9. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lang thang kiếm tìm , rồi lại kiếm tìm cái lang thang .....Đi mãi , mãi đi .....lạc mất cả đường về ! Ở đời cái khó đo nhất là lòng người ....mà trong long` người cái trân trọng & khó tìm nhất là sự thứ tha ....sự khoan dung ....biết nhận lỗi ....biết lắng nghe ....biết thấu hiểu ....biết ..v.v.v..
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Quả thực người HD lúc nào cũng muốn thể hiện mình, diệt trừ nhau không khoan nhượng. Lấy đâu ra lòng vị tha tha bây giờ. Lock thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này