1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin trước trận Derby thành Milano

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trước trận Derby thành Milano

    Pierluigi Collina sẽ là trọng tài bắt chính cho trận Derby thứ 250 giữa AC Milan và Inter Milan vào Chủ Nhật tuần này.

    Đây là lần gặp nhau đầu tiên trên cương vị Huấn luyện viên giữa Carlo Ancelotti và Hector Cuper.



    Thành tích thi đấu tại Sân nhà ở mùa giải 2001 - 2002 này của AC Milan:

    AC Milan thắng 4 trận đấu sau:
    5-2 trước Fiorentina
    2-0 trước Lazio
    3-2 trước Chievo
    2-1 trước Verona

    AC Milan hoà 7 trận đấu sau
    1-1 trước Venezia
    0-0 trước Bologna
    0-0 trước Piacenza
    1-1 trước Juventus
    0-0 trước Brescia
    1-1 trước Perugia
    0-0 trước Atalanta

    và thua 1 trận
    2-3 trước Udinese.

    Thành tích thi đấu trên sân khách ở mùa giải 2001 - 2002 này của Inter Milan

    Inter Milan thắng 6 trận đấu sau
    1-0 trước Torino
    4-2 trước Atalanta
    3-1 trước Brescia
    3-2 trước Piacenza
    2-0 trước Perugia
    3-0 trước Verona

    Inter Milan hoà 5 trận đấu sau
    2-2 trước Parma
    1-1 trước Udinese
    0-0 trước Juventus
    0-0 trước Roma
    1-1 trước Venezia

    và thua 1 trận
    1-2 trước Bologna.

    Đã có 157 trận Derby giữa AC Milan và Inter Milan diễn ra tại SeriA, trận đấu vào Chủ nhật tới sẽ là trận đấu thứ 158 trong lịch sử đối đấu tại SeriA của cả hai đội.

    Trong 157 trận đấu đó kết quả như sau:

    - Inter Milan thắng 56 trận, ghi được 231 bàn thắng. Chiến thắng lần cuối cùng diễn ra vào ngày 5 -3 - 2000, Trận đấu diễn ra với AC Milan đóng vai chủ nhà và kết quả là
    AC MILAN - INTER 1-2
    Các cầu thủ ghi bàn là Zamorano, Di Biagio, Shevchenko.

    - Hai đội hoà nhau 51 trận. Trận hoà cuối cùng diễn ra vào ngày 7 - 1 - 2001 với AC MILAN vẫn đóng vai trò chủ nhà và kết quả là
    AC MILAN - INTER 2-2
    Các cầu thủ ghi bàn là Sukur, Boban, Di Biagio, Bierhoff.

    - AC Milan thắng 50 trận./ Ghi được 214 bàn thắng. Chiến thắng cuối cùng của AC MILAN diễn ra vào ngày 21 - 10 - 2001 với INTER MILAN đóng vai trò chủ nhà và kết quả là

    INTER ?" AC MILAN 2-4
    Các cấu thủ ghi bàn là Ventola, Shevchenko 2, Contra, Inzaghi, Kallon.

    Vậy xét thành tích thi đấu tại các trận Derby trên SeriA của cả hai đội thì Inter Milan nhỉnh hơn và thường thi đấu với tư cách là KHÁCH thành công hơn.

    Xét thành tích thi đấu trên sân khách của Inter Milan mùa này cũng khá thành công.

    Xét thành tích thi đấu trên sân nhà của AC Milan mùa này rất thiếu thành công.

    Tớ vẫn giữ nguyên dự đoán:
    AC MILAN - INTER MILAN: 2 - 3


    Inter Milan fans
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hic ông anh nhận xét như là bình luận viên chuyên nghiệp ý hic hic ^_^
    You've got a face like a child, got a mind like a woman[​IMG]
    INTER my love !!!
  3. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dung la do Inter chi toan boc phet thoi .Lan nay se duoc trang mat ra thoi

    AC Milan
    [/size=7]
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Inter thắng 1/0 tuy không đúng tỷ số nhưng vẫn là thắng
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bước vào trận đấu ACM với đội hình toàn các đồng chí khá to cao lực lưỡng thì bên phía IAT ra quân với đội hình rất khiêm tốn, chỉ mỗi anh chàng Milanese nhìn còn cao cao một chút còn các chú kia thì ........ bé tẹo như cái kẹo :-). Cụ thể đội hình IAT xuất quân như sau:
    Thủ môn: Roberto Baggio
    Hậu vệ phải: Milanese
    Hậu vệ trái: Yamcha
    Trung vệ thòng: Bạn Milanese ( Milanese nhắc bạn nếu Register rồi thì Post bài đi nhé )
    Tiền vệ tổ chức: Quylun
    Tiền vệ phòng ngự: Bạn Roberto Baggio
    Tiền đạo cắm cọc: Rossoneri :-)
    Khởi đầu mạnh mẽ ACM có pha dốc biên ngoạn mục bên cánh trái, hậu vệ Milanese đã bị loại thì may sao bằng một pha xoạc bóng đúng chất các hậu vệ Italia chú trung vệ thòng của IAT đã đoạt được bóng và phóng một đường chuyền dài phản công lợi hại đến tiền đạo Rossoneri đang loay hoay bứt phá ở phía trên, tuy khống chế được bóng nhưng chú Rossoneri chỉ kịp sút một cú nhẹ nhàng cho thủ môn ACM bắt, gọi là tình hữu nghị :-) ( Bị bác hậu vệ AC xô vào ầm ầm, không đá ngay thì gãy giò nhé chú ).
    Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng theo đúng truyền thống của giải SeriA. Cầu thủ Rossoneri chắc lâu ngày mới được xả ga nên mắm môi mắm lợi thấy bóng ở đâu là chú có mặt ở đó, nhìn Rossoneri thi đấu tớ thấy dường như chú ý đang hoá thân là một đấu sĩ thực thụ, sẵn sàng hy sinh vì chiến thắng của IAT :-) ( hơ hơ biết đâu chú lại thể hiện để chiếm vị trí tiền đạo chính thức thì sao, các anh em nhể )
    Với sự năng động của Rossoneri và đặc biệt sự tinh tế, khéo léo trong lối chơi của Tiền vệ kiến thiết quỷlùn đã giúp IAT dần dần cầm trịch được trận đấu. Với những pha đi bóng, vần bóng, tâng bóng đầy lãng mạn của mình chú quỷlùn đã mở tỷ số trận đấu bằng pha phối hợp đẹp như trong mơ với Rossoneri và Milanese + Bạn em R.Baggio. Chú quỷlùn cứ có bóng là trận đấu lại sôi động lên trông thấy với những pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân nhiều khi đến mức rườm rà của chú ( hơ hơ phê bình chút nhé, chú em đừng giận anh :-) ), trong khi đó tại hàng hậu vệ. Trung vệ thòng thi đấu rất xuất sắc và hiệu quả, cản phá quyết liệt nhưng không đến mức thô bạo, phát động tấn công rất chính xác, hề hề may quá chú này lai hâm mộ Inter mới hay chứ, quả này nếu tổ chức giải IAT là Inter vô địch là chắc :-)
    Bàn thắng thứ hai xuất phát từ một sai lầm của đội ACM. Sau khi giao bóng, chắc các bác ACM vẫn còn thấy hơi tê tê về quả ghi bàn thứ nhất quá xuất sắc nên ban nhầm bóng vào chân tiền vệ Quylun. Bằng một cú bấm bóng đúng đà chạy qua một hàng phòng ngự vẫn chưa hoàn hồn cho Rossoneri, công việc còn lại của Rossoneri là tung cú sút như trái phá từ cự ly khoảng 18m. Cháy lưới :-) công nhân quả này vào do lỗi thủ môn các bác ACM thật nhưng chỉ đúng quả này là lỗi thủ môn thôi, có mấy quả thủ môn lỗi nhưng tiền đạo IAT toàn sút vào cột dọc và xà ngang chứ có sút vào gôn đâu :D.
    Tạm dừng nghỉ trưa cái đã, ngủ một giấc cho khoẻ để chiều làm việc :-)
    Inter Milan fans
  6. InterMilan

    InterMilan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi
    Một bàn thắng nằm ngoài dự đoán của anh em nhà Inter chúng ta, nhưng không sao vẫn có bàn thắng là đã thành công rồi.
    Trước trận đấu, Tôi đã có nõi chuyện với một số dân nghiền bóng đá và họ khẳng định như đinh đóng cột rằng Inter sẽ thua như trân lượt đi. Tôi căng sức ra cãi và đưa ra những chứng cứ thuyết phục họ, tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.
    Và như chúng ta đã biết 1-0 đã nghiên về phía chúng ta. Đạp tan đi những ý nghĩ điên rồ của dân nghiền bóng đã chỗ Tôi, tôi được dịp hí hửng trước những nhận định của minh.
    Inter quả thật danh bất hư truyền. Cố gắng lên nhé Inter.
    A`!
    Nhân tiện cũng chúc mừng các chú trong CLB Inter đã chiến thắng một cách thuyết phục trong trân ra quân đầu tiên với tư cách CLB (tại việt nam) 4-2 quả thật không còn gì hơn nữa.
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Kool
    we won we won
    You've got a face like a child, got a mind like a woman[​IMG]
    INTER my love !!!

Chia sẻ trang này