1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin từ ACM.VN

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thông tin từ ACM.VN

    Ancelotti mong chờ một Milan "hoàn hảo"
    (ACM.VN) - Nhà ĐKVĐ Italia AC Milan đã phác hoạ một cách sơ bộ về sự chuẩn bị của mình trước khi mùa giải mới 04/05 bắt đầu bằng 2 trận đấu với 2 đối thủ mạnh đến từ Anh: Chelsea và Manchester United tại giải đấu giao hữu Champions World Series. Mặc dù không coi trọng kết quả, nhưng Milan đã có được 2 trận thắng trước 2 đội bóng Anh trong thời điểm chưa có phong độ và lực lượng tốt nhất. Qua 2 trận đấu đó (thằng Man Utid 9-8 qua loạt đá 11m và Chelsea 3-2), HLV Carlo Ancelotti đã phần nào hé lộ đội hình chính thức cũng như lối chơi của Rossoneri trong mùa giải này.
    Sau thành công tại CWS, Milan đã quay về Trung tâm huấn luyện Milanello để tập luyện kỹ càng chuẩn bị cho trận đấu lớn đầu tiên: gặp Lazio trong trận chung kết tranh Siêu cúp Italia vào nàgy 21/08 tại San Siro. Theo HLV Ancelotti cho biết thì đội bóng của ông còn rất nhiều việc phải làm trước khi các giải đấu khởi tranh. "Chúng tôi vẫn cần một bản hợp đồng lớn ở hàng thủ", nhà chiến thuật của Milan giải thích, "Qua các trận đấu giao hữu vừa qua, hàng hậu vệ vẫn đang gặp vấn đề trục trặc, trong khi hàng tiền vệ vẫn chưa có được phong độ tốt nhất để có thể hỗ trợ cho hàng công".

    Trong 2 trận vừa qua, Milan luôn bị Man Utd và Chelsea dẫn trước, chỉ nhờ vào sự xuất sắc của tiền đạo Shevchenko, Rossoneri mới giành được chiến thắng ở những phút cuối cùng. Mặc dù trung vệ Nesta gặp phải một lỗi lầm khá ngớ ngẩn ở trận gặp Man Utd (Scholes đã tận dụng để ghi bàn), nhưng đến trận gặp Chelsea, anh chơi khá hay, giúp các CĐV an tâm phần nào. Tuy vậy, đội trưởng của Milan, Maldini đã dính một chấn thương trong trận đấu gặp Chelsea. Ở độ tuổi 36, liệu Maldini có đảm bảo được thể lực để thi đấu suốt một chặng đường dài ở các mặt trận khốc liệt như Serie A hay Champions League hay không vẫn là một dấu hỏi lớn? Chính vì vậy, Ancelotti cần thêm một "super" hậu vệ nữa là một yêu cầu rất hợp lý để tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

    Hiện các cầu thủ như Tomasson, Rui Costa và Stam đã tập luyện cùng với Milan sau khi được phép nghĩ ngơi sau Euro 2004. Nhưng còn một số cầu thủ như Inzaghi, Seedorf và Pancaro vẫn phải dưỡng thương, ngoài ra Pirlo phải bận làm nhiệm vụ cùng tuyển Olympic Italia tại Athens 2004. Chính vì vậy, lực lượng của Rossoner đã bị phân tán khá nhiều khi mà ngày khai mạc đang đến gần.

    Mặc dù PCT Galliani từng tuyên bố mùa chuyển nhượng của Milan đã khép lại, nhưng dường như CLB đã quay lại với một mục tiêu mới: tiền vệ trẻ người Argentina, Maxi Lopez của River Plate.

    Milan đang cố gắng tìm mọi cách để chuẩn bị cho một mùa bóng đầy khó khăn sắp tới.

    ACM.VN
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Vòng 3, Serie A: Đi tìm sự khẳng định​
    (ACM.VN)- Hơn lúc nào hết, những đội bóng lớn đang muốn tìm lại sức mạnh của mình, khẳng định vị thế của họ trong mùa bóng này. Những bất ngờ trong hai vòng đấu đầu tiên là khá nhiều, nhưng khi những đội bóng lớn đi vào sự ổn định sẽ kéo những cái tên như Livorno, Messina hay Lecce về với thực tại. Vòng ba, Serie A là cơ hội lớn để Roma, Lazio, Inter khẳng định mình, trong khi Juventus và Milan sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu chiến thắng trước những đối thủ dưới cơ như Sampdoria và Messina.
    Trận đấu đáng chú ý nhất trong vòng đấu này là sự đụng độ của hai cái tên Sampdoria và Juventus. Sampdoria đã từng có một qúa khứ hào hùng và là cái nôi đã sản sinh ra những danh thủ như Mancini, Vialli hay Montella...Trải qua những giai đoạn thăng trầm trong thời gian gần đây, đội bóng đến từ thành Genoa cổ kính đang trong quá trình tìm lại bản sắc và với sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Milan Walter Novellino, The Blucerchiati đã có một mùa bóng khá xuất sắc trong lần đầu tiên lên hạng, vị trí thứ 8 mùa trước là một kết quả tốt. Nhưng trong hai trận đấu khởi đầu mùa bóng mới, dường như Sampdoria đang gặp một cuộc khủng hoảng nhỏ. Ở trung tâm huấn luyện Moena, những ngày gần đây không khí nặng nề đang bao trùm. Hai thất bại, mỗi trận đều bị đuổi một người, những Tifosi của Sampdoria không biết cái gì đang xảy ra trong đội bóng. Ở lượt đấu này khó khăn lại chồng chất, khi họ phải đối đầu với Juventus, đội bóng đang toàn thắng, trong hoàn cảnh họ thiếu vắng những nhân vật trụ cột, Diana, Doni và cả Volpi đều đang chấn thương. Niềm tin của những Blucerchiati vẫn đặt vào hai tiền đạo Flachi và Bazzani, nhưng Juventus đang rất mạnh mẽ ở hàng hậu vệ, mà đây chính là yếu huyệt của mùa bóng trước với 42 bàn thủng lưới, họ đang được tăng cường những cầu thủ mới Zebina và Cannavaro, sẽ là thách thức cho hai tiền đạo này.
    Juventus dưới thời Capello lại là một thiết chế khó đánh bại, họ được xây dựng từ hàng hậu vệ và một lối chơi sắt đá nhưng cũng rất uyển chuyển với phong độ cao của Nedved, Del Piero và cả cầu thủ trẻ Oliviera người đang cạnh tranh với Camoranesi cho vị trí xuất phát. Không còn những lỗ hổng ở hàng phòng ngự như mùa bóng trước nữa, đặc biệt là họ có thêm một tiền vệ phòng ngự ở đẳng cấp thế giới Emerson, nhân tố chính tạo nên một Juventus rất cân bằng trong hai trận đấu trước. Sự hoà nhập nhanh chóng của Zlatan cũng mang đến sự tươi trẻ trong một đội hình già cỗi của "bà đầm già", họ đã có thêm một động lực để thúc đẩy tính cạnh tranh trong đội bóng, mà trước đây nó đã bị bào mòn. Giờ đây Trezeguet hay Del Piero vắng mặt, Juventus vẫn tiến lên, họ đã có nhiều phương án thay thế tối ưu và thực sự Juventus đang trở lại đỉnh cao. Một trận đấu khó khăn cho Sampdoria, rất có thể lần thứ 3 họ sẽ trắng tay ở mùa bóng này, dù được thi đấu trên sân nhà Marassi. Dự đoán Juve thắng 2-1.
    Đội hình dự kiến:
    Samp: Turci; Sacchetti, Castellini, Falcone, Pisano; Zenoni, Palombo, Donadel, Tonetto; Flachi, Bazzani
    Juventus: Buffon; Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Olivera, Blasi, Emerson, Nedved; Del Piero, Trezeguet.
    Cuộc đối đầu giữa Roma- Lecce, cũng mang đến nhiều điều thú vị. Giữa hai đội bóng này đang có những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Lecce đang bay cao, còn Roma đang đối diện với một thực tại đớn đau, rất có thể hậu quả về việc mất quá nhiều cầu thủ trụ cột sẽ làm hại đội bóng, những khủng hoảng về nhân sự, mâu thuẫn nội bộ, và Scandal với trọng tài Frik, như là một án treo cổ với Roma. Khủng hoảng niềm tin và tinh thần tập thể trong đội bóng không còn hiện hữu, trước một Lecce trẻ trung, Giallorossi rất có thể sẽ bị chia điểm trong trận đấu này. Đây cũng là lần trở về Stadio Olimpico của HLV Zdenek Zeman, người đã từng có những năm tháng khá thành công với Roma. Nhưng chắc chắn trước những Ultras Roma, ông sẽ không được đón chào. Thất bại 4-3, trước Messina, không chỉ về tỉ số mà đó còn là cú sốc tinh thần rất lớn cho những chiến binh thành Rome. Voller đang chịu nhiều sức ép và với ông trận đấu này Roma phải bắt buộc chiến thắng. Nhưng Lecce đang có một phong độ tốt cùng với sự toả sáng của thần đồng trẻ người Bungari Bojinov, Roma sẽ có một trận đấu rất khó khăn. Totti đã có thể trở lại, trong khi "Bad boy" (cậu bé tồi) Cassano cũng rất có thể ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng điều quan trọng nhất lúc này của Roma là tinh thần, liệu một Montella đang trở lại đỉnh cao có là đủ cho Roma? Trong một trấn đấu sống còn như thế này, Roma sẽ khẳng định được sức mạnh và bản lĩnh của mình, một chiến thắng với cách biệt tối thiểu dành cho họ?
    Đội hình dự kiến:
    Roma : Pelizzoli; Panucci, Mexes, Ferrari, Cufre; Mancini, De Rossi, Dacourt, Perrotta; Montella, Cassano
    Lecce : Sicignano; Cassetti, Diamoutene, Stovini, Rullo; Giacomazzi, Ledesma, Dalla Bona; Bojinov, Bjelanovic, Pinardi
    Atalanta- Inter
    Hai trận hoà là quá tầm thường so với tham vọng của những Nerazzurri, và trận đấu với đội chủ sân Azzurri ***alia sẽ là cơ hội để Inter có được chiến thắng đầu tiên. Atalanta là một đội bóng trẻ, nhưng thiếu cá tính, dù họ sở hữu bộ đôi được xem là tài năng hứa hẹn nhất của Italia, Montolivo, một Totti mới, và Pazzani. Thất bại 0-2 trước Juventus ở vòng đấu thứ 2 đã chứng tỏ, họ thiếu kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao, nhưng ưu thế sân nhà sẽ là một lợi thế cho những Orobici, mùa bóng trước họ đã chiến thắng 11 trận, hoà 10 trận và chỉ thua 2 trận ở đây. Inter có một số vấn đề trong cách triển khai lối chơi và hàng phòng ngự, họ có một Adriano tuyệt vời, nhưng lối chơi quá cá nhân của anh cũng sẽ là một trở ngại của Inter. Trong khi đó, hàng phòng ngự trở thành nỗi lo thực sự cho Mancini, đặc biệt là hai cánh. Trận đấu với Palermo, Pasquale đã bị Zauli và Santana quần cho tơi tả, cánh phải Ze Maria chỉ chứng tỏ những phẩm chất tấn công hơn là khả năng phòng ngự, nếu tiếp tục thọc sâu vào hai yếu huyệt này, Inter sẽ có một đêm vất vả. Nhưng Inter sẽ có được chiến thắng trong trận đấu này, còn nếu không thì bão tố sẽ nổi lên ở nửa xanh đen thàng Milano.
    Đội hình dự kiến:
    Atalanta: Taibi; Rivalta, Natali, Gonnella, Bellini; Zenoni, Albertini, Marcolini; Gautieri, Pazzini, Montolivo
    Inter: Toldo; Ze Maria, Cordoba, Materazzi, Favalli; van der Meyde, Veron, Davids, Stankovic; Vieri, Adriano
    Một số trận đấu khác: Milan- Messina, Brescia- Lazio, Cagliari- Siena, Chievo- Udinese, Palermo- Fiorentina, Parma- Bologna, Reggina- Livorno
    "trequatista"pirlo
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Kết quả vòng 3, Serie A: Juve thẳng tiến
    (ACM.VN) - Juventus đang khẳng định một cách mạnh mẽ việc họ mất chức vô địch mùa bóng năm ngoái chỉ là một tai nạn nhỏ và đây là thời điểm để họ lấy lại những gì đã mất. Chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà đang khát điểm Sampdoria đã tô hồng thêm cho thành tích đầy ấn tượng từ đầu mùa bóng đến nay. 3 trận thắng tuyệt đối với 8 bàn thắng và chưa một lần để thủng lưới, một kết quả không thể tốt hơn.
    Trước đội chủ nhà Sampdoria đang khát khao tìm điểm số đầu tiên sau 2 trận thất bại liên tiếp, đội quân của HLV Capello đã chơi với đội hình chỉ có một sự thay đổi nhỏ: Ibrahimovic nhường chỗ cho đội trường Del Piero quay trở lại. Tuy thiếu vắng rất nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng Samp chơi rất tốt, nhưng do khác biệt về đẳng cấp nên đội chủ sân Marassi không làm sao khoan thủng được hàng thủ rắn chắc của Juve. Phút 19, Emerson bị chèn ngã trái phép trong khu cấm địa, Juve được hưởng quả 11m và Del Piero bình tỉnh đưa bóng vào lưới Antonioli giúp Juve dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Ibrahimovic được tung vào sân thay cho Del Piero và tiền đạo người Thụy Điển đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69 (chỉ 7 phút sau khi vào sân). Phút 82, tiền đạo đang đạt phong độ ghi bàn rất cao là Trezeguet đã ấn định tỷ số cho Juve, đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ người Pháp sau 3 trận.
    Chiến thắng của Juve ấn tượng ở chỗ họ chơi vô cùng chắc chắn và có thể dễ dàng bóp chết đối thủ bất cứ lúc nào họ muốn.
    Ngược lại với sự thăng tiến của Juve, AC Milan đã thụt lùi thấy rõ khi bị đội mới thăng hạng Messina nhấn chìm với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà San Siro.
    Milan đã có một đêm tồi tệ, nhưng một đội bóng thành Milan khác là Inter đã xuất sắc chiến thắng đội chủ nhà Atalanta với tỷ số 3-2 trong một thế trận ngộp thở. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25 nhờ công của Budan, nhưng Stankovic và Recoba giúp Inter lội ngược dòng dẫn lại 2-1 (54, 79). Trong đó, bàn thắng thứ 2 của Recoba là một bàn thắng đấy chất nghệ thuật: từ khoảng cách 25 m, cầu thủ người Uruguay đã "múa" trước 3 hậu vệ Atalanta và tung cú sút xa, bóng đi chìm sát cột dọc khiến cho thủ môn Taibi bó tay. Trong sự nỗ lực tuyệt vời, Pazzini giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 ở phút 84, nhưng chỉ 3 phút sau, một lần nữa, Adriano lại trở thành đấng cứu thế của Inter khi ấn định tỷ số 3-2 mang chiến thắng đầu tiên về cho Inter.
    Trở về Olimpico từ cõi chết Sicilia, Roma vẫn chưa hoàng hồn nên nhanh chóng bị Lecce dẫn trước 1-0 ở phút 41 do công của Cassetti. Cassano, cầu thủ đã được giảm án treo giò đã chuộc lỗi sau những vụ "quậy" thời gian qua bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 54. Thế nhưng, chỉ 5 phút sau, "Rooney" của Serie A, Bojinov đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách Lecce, đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo người Bungaria sau 3 vòng đấu. Bị dẫn trước, nhưng dù sao Roma cũng khá khẩm hơn Milan khi họ biết cách tìm cách gỡ hòa. Mancini, cầu thủ mới gia hạn hợp đồng đã cảm ơn CLB của mình bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 76.
    Sự kém cỏi của Roma là "hình nền" cho một Lazio hoành tráng khi đội bóng "xanh" của thành Rome đã hạ gục chủ nhà Bresia bằng 2 bàn không gỡ do công của Rocchi (29) và Couto (45).
    Kết quả các trận đấu khác:
    Cagliari 2-0 Siena
    Chievo 0-0 Udinese
    Palermo 0-0 Fiorentina
    Parma 1-2 Bologna
    Reggina 2-1 Livorno
    Vị trí bảng xếp hạng: 1. Juve 9 điểm; 2. Lazio 7 điểm; 3. Messina 7 điểm; .... 11. Milan 4 điểm...
    ACM.VN
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan sa sút: Lỗi đâu chỉ hàng thủ
    AC Milan tự hào là đội bóng đang sở hữu một loạt các hậu vệ danh tiếng thế giới như Nesta, Maldini, Stam, Cafu,...Thế nhưng, chỉ sau 3 trận đấu Serie A, Milan đã để lọt lưới tới 4 bàn thắng và tất cả những bàn thắng này đều trên sân San Siro do những cầu thủ của những đội mới lên hạng như Livorno, Messina thực hiện. Đó thực sự là vấn đề lớn của Milan khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.
    Tưởng chừng sự việc chỉ là một "tai nạn" ở trận đấu mở màn với Livorno khi Milan bị thủ hòa 2-2. Tuy nhiên, sự việc trở nên nghiêm trọng khi Milan bị Messina làm nhục cũng ngay trên sân San Siro. Mới chỉ có 3 vòng đấu, số trận thua của Milan đã tương đương với số trận thua của mùa giải năm ngoái tại Serie A. Trước tình hình sa sút của Milan, PCT Galliani đã tức tốc có một buổi làm việc ra trò với các cầu thủ Milan trước khi toàn đội bước vào tập luyện tại Trung tâm Milanello ngay sau trận thua 1-2 trước Messina. Theo Galliani cho biết, ông muốn các cầu thủ Milan chứng tỏ sức mạnh của mình ở trận đấu gặp Lazio vào Chủ nhật tuần này.
    Giải thích việc Milan sa sút, HLV Ancelotti cho rằng cần phải chấn chỉnh ở hàng thủ. "Chúng tôi đã chơi phòng thủ quá kém so với mùa bóng trước", Ancelotti giải thích trên kênh Sky Sport của Italia, "Phong cách của Milan mang đậm dấu ấn tấn công hơn là phòng thủ. Nhưng chúng tôi cần phải chứng tỏ hàng phòng thủ tốt nhất thế giới của mình vào Chủ nhật tuần này". Ở trận gặp Messina, hàng thủ của Milan gồm Cafu, Nesta, Maldini và Pancaro; 3 trong số đó đều trên 30 tuổi và họ đã chơi 4 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng. Dấu hiệu mệt mỏi của tuổi tác đã bắt đầu lộ rõ và đây là một điểm yếu không thể chối cãi của nhà ĐKVĐ Italia. Ở trận gặp Bologna, Cafu là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình tiêu biểu của vòng 2, Serie A. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau đó, Cafu lại chơi khá mờ nhạt và được xếp trong đội hình các cầu thủ dở nhất của vòng 3, Serie A cũng ở vị trí trên. Sự yếu kém của Cafu được hiểu là anh quá mệt mỏi, điều này khiến cho những pha tấn công ở cánh phải của Milan "mất điện". Một trong những yếu kém khác ở hàng thủ phải kể đến vị trí trọng yếu của đội trưởng Maldini. Cầu thủ 36 tuổi này đang có một phong độ thấp nhất trong sự nghiệp của mình. Cho dù anh chơi ở biên trái hay ở trung tâm hàng thủ với Nesta đều bị các đối thủ tận dụng một cách triệt để. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Zampagna là do Maldini quá chậm chạp và không thể can thiệp nổi. Chính vì vậy, trận đấu gặp Lazio sắp tới, sự quay lại của Stam sẽ giúp hàng phòng thủ của Milan cải thiện được rất nhiều.
    Đó là những nhận định về hàng thủ, nhưng vấn đề của Milan không chỉ nằm ở đây. Hàng tiền vệ và hàng tấn công của Milan hiện nay thực sự trục trặc. Trước những đối thủ chơi phòng thủ trung lộ dầy đặc, các cầu thủ Milan không thể nào có được những pha dàn xếp tấn công trực diện từ khu vực này. Kaka, cầu thủ cầm trịch lối đá tấn công của Milan không mạnh ở khâu đột phá, anh chỉ giỏi ở những tình huống có một khoảng trống rộng để tăng tốc hoặc sút sa. Nhưng hiện nay, thế mạnh này của cầu thủ Brazil cũng không được tốt. Một lý do khác dẫn đến 2 tiền đạo của Milan đói bóng chính là Kaka không có được những pha kiến tạo "đẳng cấp" như mùa bóng trước. Chính vì vậy, Milan đã bế tắc trong tấn công.
    Khi không thể xuyên phá hàng thủ, những đột biến ở hàng biên cũng không còn, vì các đối thủ quá hiểu Milan chỉ còn 2 con được đó. Nếu Cafu không chơi tốt, Milan sẽ không còn cách khác vì cánh trái Pancaro, hay Kaladze là những cầu thủ rất kém trong những tình huống tạt bóng vào cầu môn của đối phương.
    Dường như, đối thủ đã bắt được bài của Milan: Phong tỏa Kaka; bịt chặt khu trung lộ; cắt những pha căng bóng từ 2 biên, và đánh thẳng vào trung tâm của hàng phòng thủ Milan. Trước những tình thế như vậy, Ancelotti chưa có những giải pháp phá thế trận đó, ông chỉ còn biết thay thế những cầu thủ chơi không tốt ở trên sân bằng những Serginho, Rui Costa hay Tomasson và điều này không mang lại hiệu quả như mùa bóng trước.
    Liệu tương lai nào đang chờ đón Milan? Màu đỏ hay màu đen? Trước mắt, các cầu thủ cần có được một tinh thần quyết tâm, khát vọng chiến thắng và thể lực tốt nhất. Nhưng điều quan trọng nhất, Ancelotti cần phải có một chính sách quay vòng hợp lý nhất cùng với những chiến thuật hợp lý đối với từng đối thủ. Chỉ như thế, Milan mới có thể chiến thắng được các đối thủ khi những trận đấu quyết liệt nhất đang chờ đón họ.
    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan cắt giảm quân số và mua thêm tiền đạo?
    (Virgilio)- Milan đã có một chiến thấng ấn tượng trước Celtic ở Champions League, với sự trở lại của Inzaghi và một phong độ ấn tượng của Sheva. Nhưng không vì thế mà Milan không tham gia thị trường chuyển nhượng. Rossoneri sẽ có ba người đến và đi: Một người vào tháng giêng tới và hai người vào tháng 7. Trường hợp đầu tiên vào mùa đông tới, đó là việc chấm dựt hợp đồng với tiền vệ Drohasoo mà Milan dành được từ Lyon mùa hè qua. Milan đã có Dhorasoo theo dạng tự do và hi vọng tiền vệ này sẽ thay thế Kaka hay Pirlo khi cần thiết. Nhưng cầu thủ người Pháp này đã gây thất vọng lớn. Theo mô tả của HLV Ancelotti, cả trong tập luyện và thi đấu(Ví dụ như trận đấu với Shakhtar) Dhorasoo đã trở thành một bản hợp đồng "hớ". Theo một số thông tin từ Milan thì CLB đã quyết định cho anh ra đi vào tháng giêng tới mặc dầu có thể không có một cầu thủ nào ở hàng tiền vệ sẽ tới.
    Hai quyết định khác, Milan sẽ thực hiện vào tháng 7, liên quan đến hàng tiền đạo: Crespo sẽ được trả về Chelsea và Milan sẽ cố gắng hết sức để mang về tiền đạo thần đồng mang gốc gác Colombia(Quốc tịch Thuỵ Sỹ)- Johann Volanthen cầu thủ sinh năm 1986. Tiền đạo 18 tuổi của PSV được xem như là tài năng trẻ hứa hẹn nhất ở châu âu. Là con trai của người mẹ mang dòng máu Colombia và bố là người Thuỵ Sỹ, Volanthen hiện đang sở hữu nhiều kỉ lục: Anh có trận đấu đầu tiên ở giải vô địch Thuỵ Sỹ lúc 15 tuổi, và đội tuyển quốc gia lúc 17 tuổi va trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải vô địch châu âu(Bàn thắng trước Pháp tại Euro 2004). Có thông tin cho rằng Milan đã ra giá với PSV về tiền đạo này. PSV sẽ rất khó giữ được tiền đạo này như trường hợp của tiền đạo Mateza Kezman sang Chelsea.
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Marco Borriello, Ngôi sao của tương lai

    (BBD) - Đó là lời nhận xét của huyền thoại Franco Baresi, cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của bóng đá Italia về chàng tiền đạo 21 tuổi của AC Milan. Sinh ra tại thành phố Napoli nghèo khó nhưng Marco Borriello lại trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan, từ sân San Siro và trung tâm huấn luyện Milan. Được khoác áo Rossoneri đã là một vinh hạnh lớn đối với bất cứ cầu thủ nhà nghề nào ở Châu Âu nhưng Borriello còn làm được nhiều hơn thế. Trong một đội hình toàn những ngôi sao như Rui Costa, Shevchenko hay Inzaghi, nhưng lối đi bóng kỹ thuật và tốc độ cùng cái chân trái tuyệt vời, anh đã khiến HLV kỹ tính Ancelotti phải giữ mình ở lại sân San Siro cho dù ở mùa giải năm nay Borriello chưa được ra sân một phút nào (đơn giản bởi Milan không muốn cho các đối thủ khác mượn).
    Mặc dù còn rất trẻ nhưng Borriello đã tích luỹ khá nhiều kinh nghiệm thi đấu lang bạt tại Treviso, Triestina, Empoli và ở mùa giải năm ngoái, anh đã từng cùng Milan thi đấu ở Champions League, Coppa Italia trước khi bị đem cho Empoli mượn. Trong nửa mùa giải 02-03, phong độ khá ấn tượng của Borriello đã giúp CLB vùng Tuscan trụ hạng, Borriello quay trở lại sân San Siro nhưng quan trọng hơn là anh tiếp tục được HLV Claudio Gentile trong màu áo đội tuyển U21 Italia. Kết thúc vòng đấu loại U21 bảng 9, Azzurrini (biệt danh của đội trẻ Italia) thắng 7, thua 1, ghi được 26 bàn, chỉ để thủng lưới 5 bàn; chễm trệ ngôi đầu bảng với 21 điểm. Italia đã chứng tỏ được truyền thống và sức mạnh của mình, đặc biệt là ở sân chơi dành cho bóng đá trẻ (ĐT Italia đã từng 3 lần giành ngôi quán quân và một lần lọt vào chung kết).
    Dưới sự dẫn dắt của Claudio Gentile, cựu hậu vệ của đội bóng vô địch thế giới năm 1982, lối chơi của Azzurrini lại rất sáng tạo, đồng đội và tư duy chiến thuật cực tốt. Nếu như HLV Claudio Gentile rất thích sử dụng những cầu thủ Parma (Bonera, Cannavaro) và Bologna (Zaccardo, Moretti) ở hàng thủ thì Borriello luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công khi Azzurrini gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Khả năng xoay xở ở cự ly hẹp cũng như tốc độ bứt phá là những lợi thế điển hình của Borriello nhưng điều khiến HLV Gentile hài lòng nhất ở chính anh là thái độ thi đấu cũng như tập luyện nghiêm túc. Ngay cả HLV trưởng đội tuyển Italia Trappatoni cũng từng thừa nhận ở Serie A có 2 cầu thủ trẻ hội tụ đủ tài năng để có thể tham gia Azzurri là Borriello và Cassano nhưng nếu phải chọn, ông sẽ nhắm cầu thủ của Milan bởi anh luôn chấp hành tốt ý đồ mà HLV đề ra. Trong cả 2 chiến thắng vang dội trên sân nhà gần đây (8-1 trước xứ Wales ngày 05/09/2003 và 6-0 trước Azerbaijan ngày 10/10/2003), Borriello đều tỏa sáng và ghi bàn ấn định tỷ số ở những giây cuối cùng.
    Mặc dù duy trì một phong độ rất ấn tượng trong màu áo ĐT U21 Italia và được báo chí thể thao xứ sở mỳ ống ca ngợi đến tận may xanh nhưng tài năng trẻ của Milan tỏ ra rất khiêm tốn. Trả lời hãng truyền hình RAI ngay sau trận thắng Azerbaijan ở Nicola Ceravolo (Catanzaro), Borriello tuyên bố: ?oChiến thắng hôm nay của Azzurrini thật tuyệt vời nhưng tôi còn phải phấn đấu nhiều để xứng đáng với sự tin tưởng của những tifosi Italia. Niềm mơ ước của tôi vẫn là được chứng tỏ khả năng của mình với HLV Gentile và có cơ hội được ra sân trong màu áo AC Milan?. Với những gì đã và đang thể hiện, chàng cầu thủ được ví như là một Van Basten mới của Châu Âu hoàn toàn có thể biến giấc mơ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.
    Báo Bóng Đá


  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Rooso Alice ngừng phát sóng các trận đấu của AC Milan và Juventus trên Internet


    (GoalCity) - Rosso Alice, một trong những kênh thông tin chính trên Internet của hãng thông tấn Telecom Italia đã tuyên bố sẽ dừng hai chương trình là ?oJuventus Action? và ?oMilan Vision ?o.Điều này đồng nghĩa với việc các fan của hai CLB này sẽ không được xem và bình luận trực tiếp các trận đấu của AC Milan và Juventus trên trang web này. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện thương thảo hợp đồng không thành công giữa Telecom Italia và Mediaset trong việc mua lại bản quyền những trận đấu của 2 câu lạc bộ AC và Juve.
    Ý tưởng thành lập hai kênh chuyên về AC Milan và Juventus trên Rosso Alice được nhen nhóm từ mùa xuân năm ngoái. Việc hãng Telecom Italia bị từ chối sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều những hãng thông tấn khác nhảy vào mua và khai thác sóng truyền hình các trận đấu của 2 câu lạc bộ trên. Và rất có thể vào tháng 1 tới bản quyền các trận đấu có sự tham gia của 2 đội bóng AC và Juve sẽ được công ty Wind- một đối thủ của Telecom mua lại.
    ACM.VN


  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Jimmy Greaves: Sát thủ bẩm sinh
    (ACM.VN) - Trong cuộc bình chọn đội hình "trong mơ" của Vương quốc Anh qua mọi thời đại vừa qua, Jimmy Greaves đã được bầu chọn trong danh sách này cùng với những cựu danh thủ như Kenny Dalglish, George Best, Gordon Banks Bobby Moore,...Greaves được biết đến như là một tiền đạo người Anh khét tiếng nhất, ông đã từng ghi đến 44 bàn trong 57 lần khoác áo đội tuyển Anh. Nhưng đối với các Milanista, ông đã từng là một Rossoneri.
    Jimmy Greaves là một tay săn bàn bẩm sinh, một sát thủ nguy hiểm trong khi cấm địa và luôn mang lại nổi kinh hoàng cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Đó chính là lý do tại sao giới hâm mộ bóng đá Anh tôn thờ Greaves như là một tay săn bàn xuất sắc của mọi thời đại. Greaves là một cựu Rossoneri, nhưng sự nghiệp của ông trong màu áo đỏ đen chỉ có vỏn vẹn 4 tháng. Nhưng dù sao, những Milanista vẫn luôn tự hào về những gì mà Greaves đã làm được trong sự nghiệp.
    Jimmy sinh năm 1940 tại Poplar, phía Đông London. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1957 với Chelsea khi tròn 17 tuổi. Jimmy trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng trước độ tuổi 21. Năm 1961, tức là sau 4 năm chơi cho Chelsea, ông rời Stamford Bridge để gia nhập AC Milan và chỉ trong 4 tháng ở San Siro, ông đã ghi đến 9 bàn thắng trong 12 trận đấu, một tỷ lệ khá cao cho một tiền đạo. Tuy nhiên, do cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống ở Italia: hệ thống chiến thuật không phù hợp với lối chơi của các cầu thủ người Anh: ********, ruợu bị cấm trước trận đấu 3 ngày; Jimmy đã không chịu nổi trước những luật lệ hà khắc này nên ông đã quyết định quay trở về quê hương, kết thúc sự nghiệp ngắn ngủi trong màu áo của Rossoneri. Tottenham Hotspur đã phải bỏ ra 100.000 bảng để đưa anh quay lại London, nhưng địa chỉ là White Hart Lane.
    Ngay trận đấu đầu tiên xuất hiện trong đội hình của Spurs vài ngày 16/12/1961, Jimmy đã ghi 1 hattrick vào lưới Blackpool giúp đội nhà thắng 5-2. Một trong những bàn thắng ông ghi được trong trận đấu này được các CĐV xem như là bàn thắng đẹp nhất mà họ từng chứng kiến. Trong mùa bóng đầu tiên cho Tottenham, Jimmy ghi được 21 bàn trong 22 lần ra sân thi đấu và trở thành vua phá lưới, đồng thời ông giúp Tottenham chiến thắng FA Cup sau khi đánh bại Burnley với tỷ số 3-1 trên sân Wembley. Ngoài ra, ông cũng giúp Tottenham lọt vào đến bán kết của cúp UEFA trước khi bị loại bởi Benfica.
    Mùa bóng tiếp theo, Jimmy ghi đến 37 bàn - kỷ lục của Spurs. Mùa bóng thứ 3, ông ghi được 35 bàn. Trong 6 mùa bóng liên tiếp, Jimmy luôn dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải hạng nhất của Anh. Jimmy cũng ghi 2 bàn thắng trong trận chung kết cúp C2, giúp Tottenham thắng Atletico Madrid 5-1, trở thành CLB đầu tiên của Anh chiến thắng tại cúp Châu Âu. Thành công cuối cùng của Jimmy là chiến thắng FA Cup một lần nữa với Spurs khi hạ CLB đầu tiên của mình, Chelsea 2-1 trước khi chuyển qua West Ham.
    Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Greaves đã ghi đến 357 bàn trong 514 trận thi đấu (ghi 44 bàn trong 57 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển Anh). Tuy nhiên, do gặp vấn đề về thể lực, Jimmy đã không có mặt tại vòng chung kết World Cup 1966 được tổ chức ngay chính tại quê hương của môn bóng đá, nơi đội tuyển Anh đã đăng quang.
    Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ ở độ tuổi 31, Jimmy trở thành một nhà bình luận nổi tiến trên truyền hình, nhưng khán giả luôn nhớ đến ông như một cây ghi bàn vĩ đại nhất của nước Anh.

    ACM.VN

  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Inzaghi: Lo về một ngày chia tay
    (ACM.VN) - Tôi yêu Inzaghi và Milan từ trước khi họ hoà làm một. Nhớ những năm 99, tôi đã yêu Milan bắt nguồn từ cánh trái nơi có Paolo và Serginho. Thật tuyệt vời khi xem những pha lấy bóng của Paolo và những bước chạy kì diệu của Serginho. Nhưng tình yêu lớn của tôi lại không dành cho hai chàng trai Milan ấy mà dành cho chàng tiền đạo mảnh mai Inzaghi. Hàng ngày tôi cầu nguyện cho Inzaghi sẽ tới Milan nhưng dường như đó là điều không thể khi Inzaghi như sẽ gắn liền với Juve.
    Và trong cái ngày điều đó thành sự thực, khi tôi đang ngồi trong lớp học một cậu bạn đã tiết lộ cho tôi có thể Inzaghi sẽ tới Milan, chỉ là có thể thôi vậy mà tôi đã gào ầm lên và phóng ngay ra hàng báo lục tung tất cả những gì liên quan đến chuyện ấy. Mấy tuần sau đó và cho tới lúc Inzaghi đã sang Milan thật rồi, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, tất cả chi như một giấc mơ...
    Những ngày đầu Inzaghi chơi cho Milan thực sự khiến tôi hài lòng. Anh ấy di chuyển, sút bóng, đánh đầu tất cả đều như kì diệu hơn vậy bởi bây giờ anh ấy khoác áo đỏ đen. Nhưng rồi những mùa sau đó Inzaghi gần như lu mờ bởi Sheva. Phải công nhận là Sheva giỏi hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy sao đó. Những trận đấu Milan chiến thắng, tôi vẫn thấy rất vui sướng nhưng đó lại là niềm vui không trọn vẹn khi những bàn thắng hầu như chỉ do Sheva ghi. Ở đâu cũng nhắc đến Sheva, Sheva... còn Inzaghi sau mỗi trận đấu luôn trở ra với khuôn mặt mệt nhoài, phờ phạc, và sự day dứt khi không đóng góp được bàn thắng. Và có lẽ tôi đã thật ích kỉ khi mong cho Sheva chấn thương hay xuống phong độ (xin lỗi Sheva và những fan của anh) để cho Inzaghi có điều kiện thể hiện đôi chút.
    Rất nhiều người đã nói với tôi: "Inzaghi của em chỉ được cái đẹp trai chứ đá đấm ấm ớ toàn chơi bẩn". Vâng có thể Inzaghi của tôi đẹp trai nhưng tôi thích anh không bởi điều đó. Nếu nói ra hẳn các bạn sẽ không tin, tôi thích anh chính vì sự khôn lỏi của anh, tôi yêu sự tinh ranh thể hiện trên khuôn mặt anh và trong cách chơi của anh, đó là điều không có ở bất cứ cầu thủ nào khác. Hơn nữa anh ấy cũng đâu đủ thể lực và thể hình để chơi mạnh mẽ như Sheva hay Tomasson. Các bạn hay nhìn Inzaghi thi đấu , anh ấy luôn chơi bằng khát khao, bằng tất cả nỗ lực của mình. Nhưng cho đến bây giờ khi Inzaghi đã chơi cho Milan 3 mùa bóng rồi, tôi vẫn có cảm giác anh ấy không hoà nhập được với Milan. Không như Pirlo hay Gattuso, họ như gắn liền với Milan còn Inzaghi như có gì đó tách biệt. Anh chỉ như đang đá thuê cho Milan vậy. Tôi không làm sao giải thích được cảm giác đó trong mình.
    Thật tiếc vì giờ đây những bước chạy của anh ấy đã bị hằn lên những dấu hiệu tuổi tác. Và bây giờ Milan còn có cả Crespo một siêu tền đạo. Dù không nói ra nhưng tôi luôn nơm nớp sợ Inzaghi sẽ phải ra đi. Tôi sợ cái ngày đó sẽ đến. Nó sẽ như một cuộc ly dị của một cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất. Và tôi sẽ như người đứng giữa không biết phải theo ai. Hy vọng tôi có đủ bản lĩnh như ngày xưa xem bóng đá ở San Siro nhưng vẫn dõi theo bước chân Inzaghi !
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Slovenia vs. Italia: Sự trở lại của "bad boy" Totti
    (ACM.VN) - Sau 2 trận ra quân toàn thắng tại vòng loại World Cup 2006, bảng 8 khu vực châu Âu. Azzurri của Lippi sẽ tiếp tục vào đợt trận thứ 3 khi đến làm khách trên sân của đội bóng tý hon Slovenia. Italia sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng tất cả các fans hâm mộ tuyển Thiên thanh rất trong đợi trận đấu này vì đây là thời điểm đánh dấu sự trở lại của "bad boy" Totti sau một Euro 2004 đầy thất vọng. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Super Sport Gold vào lúc 2h00 rạng sáng Chủ nhật ngày 10.10.
    Totti sẽ trở lại Azzurri sau thời gian bị cấm thi đấu vì hành động thiếu fairplay ở Euro và trận đấu tại Celje sẽ là trận đấu đầu tiên của Totti kể từ trận gặp Đan Mạch hồi tháng 6. "Totti sẽ chứng tỏ mình sau những gì đã xảy ra", HLV Lippi đã nói về sự kiện ngôi sao của Roma trở lại. Người ta còn nhớ, Totti đã từng tuyên bố năm 2004 sẽ là năm của anh, nhưng thật ngạc nhiên khi Totti không có mặt trong danh sách 35 ứng cử viên danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2004. Đó là hậu quả của vụ "nhổ nước bọt" nổi tiếng của đội trưởng Roma. "Thật đáng kinh ngạc khi Totti không có tên trong danh sách này", hậu vệ AC Milan, Pancaro nói, "Anh ấy chính là bóng đá Italia".
    Chính vì những lý do đó, Totti cần phải chứng tỏ rằng vụ việc ở Euro 2004 chỉ là một tài nạn và sự trở lại của anh lần này sẽ rực rỡ và cực kỳ hoành tráng. Đó mới là phẩm chất của một ngôi sao lớn.
    Totti trở lại, nhưng không có mặt một "Hell boy" khác - siêu quậy Cassano. Vì những rắc rối đã xảy ra suốt hơn 1 tháng qua, Cassano đã không được Lippo triệu tập, mà thay vào đó là ngôi sao mới nổi của Cagliari, tiền vệ Mauro Esposito. "Cậu bé này sẽ làm được nhiều việc cho đội tuyển Italia", Luigi Riva, tiền đạo huyền thoại của Cagliari đã nói về Esposito nhân sự kiện anh được khoác áo Azzurri, "Tôi đã theo Cagliari trong hơn 20 năm qua, đến bây giờ tôi mới tìm thấy một cầu thủ xuất sắc như cậu bé này".
    Có thể Esposito sẽ có cơ hội lần đầu tiên khoác chiếc áo Thiên thanh danh tiếng khi Lippi tiết lộ ông sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Bonera, Cannevaro, Materazzi và Pancaro sẽ bảo vệ khung thành thủ môn Buffon (Nesta và Zambrotta được dưỡng sức cho trận gặp Belarus vào ngày 13.10 tại Parma); 2 tiền vệ thủ sẽ là De Rossi và Blasi; 3 hộ công sẽ là Camonaresi, Totti và ... Esposito hỗ trợ cho tiền đạo cắm Toni của Palermo.
    Đối đầu với một Italia hùng mạnh, Slovenia sẽ không có mặt hậu vệ Aleksander Knavs, người đang chơi cho Bochum do chấn thương,. Nhưng HLV Brano Oblak vẫn lạc quan cho rằng tiền đạo đang cho Lille, Milenko Acimovic sẽ gây ngạc nhiên cho người Italia. "Italia có nhiều cầu thủ nổi tiếng, đặc biệt là hàng phòng ngự, nhưng Acimovic sẽ cho họ phải rơi nước mắt ở Celje", Oblak tuyên bố.
    Dự đoán: Slovenia 0-2 Italia
    ACM.VN

Chia sẻ trang này