1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin từ MU - (Trích từ báo của Man Utd)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bimbimbim, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thông tin từ MU - (Trích từ báo của Man Utd)

    Tôi tạo ra topic này với mục đích tập trung tất cả các tin tức về MU, không chỉ bao gồm các tin tức từ nước Anh và MU News, nhằm tạo cho MUFC Fans Club một nơi để có thể có thông tin về MU một cách nhanh nhất, tập trung nhất. Chúc cho MU FC luôn là CLB mạnh của thế giới
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sir Alex đánh giá cao may mắn của Bayer
    Sir Alex nói rằng may mắn đã giúp Bayer Leverkusen tiến đến trận chung kết Champions League
    Phón viên của tờ Man Utd đã tham dự buổi phỏng vấn sau trận đấu tối hôm thứ 3 tại sân BayArena và ghi lại lời của Ngài Alex trước khi bay trở về nước Anh trong nỗi thất vọng cùng với toàn đội bóng và các nhân viên.
    May mắn
    Tôi cho rằng bất cứ trận đấu nào bạn đều cần một chút may mắn và chúng tôi đã có đến 4 cơ hội chắc ăn. Đó là tại sao chúng tôi cần đến một chút may mắn, đặc biệt là cơ hội cuối cùng với cú lob bóng của Diego Forlan. Hậu vệ của đối phương đã làm được một điều kỳ diệu.

    Bàn gỡ hoà
    Tối nay, Leverkusen đã có phần may mắn với bàn gỡ hoà của họ.
    Đó cũng là khoảnh khắc quyết định trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên và đã ở vào thời gian đã bù giờ khoẳng 2 phút.
    Đó là một điều gì đó thật kinh khủng khi chúng tôi nhận được kết quả hoà 1-1 sau khi nhận ra rằng mình đã có thể làm nhiều hơn thế. Chúng tôi đã có thể ra nghỉ với tỷ số 0-1 và có thể đã là người chiến thắng.

    Hiệp hai
    Trong vòng 15' đầu hiệp hai, họ đã trình diễn hiệu quả của sự may mắn đó và họ đã rất tự tin vào bàn thắng ở hiệp một. Và chúng tôi cũng mất 15 phút để trở lại với trận đấu trong hiệp hai.

    Lỗi hẹn với trận chung kết tại Hampden
    Chuyện đó không quan trọng lắm khi bạn bị loại ở bất kỳ giải nào tại bán kết với một nguyên nhân đầy sự không may mắn. Tôi cho rằng đó là một thất bại tồi tệ nhất trong vòng bán kết.
    Nhưng đó không phải là tất cả những gì có thể nói về tâm trạng các cầu thủ trong tình trạng hiện nay.

    Leverkusen
    Tôi cho rằng họ đã chơi tốt hơn khi ở Old Trafford và may mắn đã đến với họ trong tối hôm nay, họ đã chơi tốt và tôi chúc họ chơi tốt trong trận chung kết.
    Họ có cơ hội trong trận chung kết. Rất nhiều người đã nói về chuyện Real Madrid có thể đánh bại bất kỳ một đội bóng nào, nhưng trong trận chung kết, cả hai đội đều có cơ hội. Với Leverkusen, tôi mong họ sẽ chơi tốt

    Roy Kean
    Anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi ước gì có được 10 người như anh ta. Anh ấy hoàn toàn tuyệt vời. Tôi thật tiếc vì anh ấy đã chơi với cả trái tim và tâm hồn của mình trong trận đấu. Anh ấy đã thất vọng nhưng sau đó đã là một người khác trong phòng thay đồ.

    Mùa giải tới
    Chúng tôi không nghĩ rằng mình cần phải rèn luyện thêm cho mùa bóng tới, chúng tôi là đội bóng tốt nhất trong Champions League. Chúng tôi đã không chiến thắng trước mùa giáng sinh nhưng sau đó chúng tôi đã trở thành đội bóng tốt nhất, chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất tại nước Anh và ghi nhiều bàn thắng nhất.
    Chúng tôi đã trở thành đội bóng tuyệt vời của châu Âu. Chuíng tôi chỉ thua 2 trong số 16 trận đấu, đó là một điều tuyệt vời

    Bimbimbim tường thuật sau trực tiếp từ Manchester.com


    Without belief, Nothing is possible .


    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 03/05/2002 13:56
  2. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Roy Kean đã mô tả thất bại của United trên đường tìm tới trận chung kết Eourpean Cup như một "thảm hoạ" trong buổi tối hôm thứ 3.
    Cầu thủ đội trưởng đã nói với MUTV sau trận hoà quyết đinh với Bayer Leverkusen. Đây là những lời của anh ấy, những lời nói chân thành và thẳng thắn nhất mà chúng ta có thể trông đợi:
    "Đó thực sự là một thất vọng lớn. Nó thự sự là một thảm hoạ với chúng tôi. Tôi thật sự thất vọng thay cho HLV và các cầu thủ, chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế và dĩ nhiên, cả các cổ động viên nữa. Chúng tôi sẽ phải quyên nhanh nỗi đau này và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới gặp Arsenal.
    Thật là khó khăn để chiến thắng tại Champions League nếu như bạn có thể tạo được những bàn thắng từ góc độ của đội bóng, nhất là trong tối nay. Nếu chúng tôi có thể ra nghỉ với chiến thắng 1-0 chúng tôi đã hoàn toàn có thể tự tin hơn. Nhưng dĩ nhiên là họ đã ghi bàn trước giờ giải lao. Thật không may là chúng tôi không thể ghi thêm bàn thắng vào hiệp hai và kết quả là chúng tôi bị đánh bại.
    Chúng tôi đã cảm thấy có thể kiểm soát được trận đấu. Họ đã cứu đuợc hai bàn thua từ vạch vôi nhưng thực sự thì bàn thắng trước giờ nghỉ đã giúp họ rất nhiều. Chúng tôi đã không thể có được bàn thắng quyết định.
    Đôi khi bạn cũng phải tự làm chính mình may mắn. Chúng tôi đã cố găng rất nhiều để ghi bàn, nhưng đó là điều không thể. Chúng tôi xứng đáng có mặt tại trận chung kết nhưng đã bị đánh bại, đó là một sự thật đơn giản.
    Những cơ hội sẽ còn đến và hy vọng là chúng tôi không sẽ phải hối tiếc..... Đó thực sự là một điều tồi tệ nhưng cũng thật dễ hiểu.
    Khả năng của chúng tôi khi đánh bại Deportivo đã nói lên tất cả. Mục đích của chúng tôi là vào đến chung kết và dành chiến thắng, đó là điều tôi đã từng nghĩ về đội bóng"
    MUTV tường thuật sau trận đấu từ BayArena, Leverkusen.

    Without belief, Nothing is possible .
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giss tham gia đội tuyển xứ Wales
    Ryan Giggs đã được gọi vào đội tuyển xứ Wales để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Đức vào ngày 14 tháng 5.
    Trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Cardiff's Millennium Stadium là một phần trong việc chuẩn bị cho vòng loại Cúp châu Âu trong khi đội tuyển quốc gia của Giggs ở bảng 9 cùng với Phần lan, Ý, Nam tư và Azerbaijan trong cuộc đua tới vòng chung kết Cúp châu Âu vào năm 2004 tại Bồ Đào Nha.
    Tin từ Man Utd News

    Without belief, Nothing is possible .
  4. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúc Becks sinh nhật vui vẻ
    David Beckham sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 vào ngày 02 tháng 5 này và đang cố gắng phá kỷ lục thế giới về nhận lời chúc mừng qua web.
    Các fans của Becks đang yêu cầu được gửi lời chúc mừng của họ tới siêu sao và nếu có hơn 2600 lời chúc anh chàng này sẽ vượt qua kỷ lục thế giới của vợ mình là Victoria, người đã lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực này vào lần kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 26.
    Virgin.net đã tạo một web site để cho các fans có thể gửi lời chúc cá nhân tới David. Để được tính vào thành tích, các lời chúc phải được gửi trong khoảng 00:00 đến 23:59 ngày 02 tháng 5. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày thứ 6.
    Để gửi lời chúc mừng của bạn đến Becks, hãy tới http://www.virgin.net/beckham
    Tin từ Man Utd News

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 03/05/2002 11:37
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều lắm, thông tin của bác thật tuyệt vời.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & hatesCAHN

    Khà khà......, hổng dzám. Tớ chỉ tranh thủ biết tý nào thì làm tý đó cho bà con cùng đọc thui.

    Without belief, Nothing is possible .
  7. augustine

    augustine Moderator

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao , khi MU thắng thì họ nói là họ xứng đáng , họ đá hay hơn . Còn khi họ thua thì họ đổ lỗi cho đối phương là may mắn hơn , là chơi xấu .
    Liệu thế có công bằng không .
    Còn Sơ Alex nói họ xứng đáng hơn Bayer , thì Sơ ấy nhầm , 20 phút cuối lượt về , mà người ta gọi là ( xin lỗi Mu fan nhé ) "cú giẫy cuối cùng của con thú trước khi chết " thì MU đá hay hơn . Tiếc là cú " giẫy chết " năm 98-99 đã không lặp lại .
    MU bị loại là xứng đáng .
    HÙM XÁM MUNICH
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này tui copy từ topic "Fabien Bathez - Người gác cổng thành đỏng đảnh hay Kẻ tội đồ" không ngoài mục đích nhằm tập trung các bài viết và các thông tin của MU trong cùng 1 topic. Đề nghị bác nào làm MOD của Box này xoá giùm tôi topic cũ tại add: http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=68890
    --------------------------------------------------------------------------
    Sau trận hoà trên sân của Bayer Laverkusen hôm thứ tư vừa rồi, nhiều người đã cho rằng, bàn thua của đội bóng nước Anh có phần lỗi vị trí từ thủ môn người Pháp - Fabien Bathez - do đã lên quá cao trông khu vực cầu môn, một số tờ báo ở Anh đã viết bài bình luận về thủ môn này, xin được lược dịch
    Trước hết, anh chàng này là thủ môn của một đội tuyển quốc gia đang giữ chiếc cúp vàng thế giới, đồng thời họ kiêm nhiệm luôn chức vụ đội bóng tài giỏi nhất đang thống trị bóng đá của một châu lục có nền túc cầu phát triển vào loại nhất thế giới.
    Không thể nói rằng, anh chàng này đã không đóng góp gì nhiều vào chiến thắng của Đội tuyển quốc gia Phú Lãng Xa, nhưng có thể nói rằng những đóng góp đó phần nào đã giúp một con người bình thường, mang chất tài tăng bay lượn và độ dẻo dai của một thủ thành, tiến xa hơn trong nghiệp cầu thủ.
    Cũng có thể nói, chính những phẩm chất và thành công ấy, đã biến anh chàng trên "không còn dấu hiệu của tóc" từ một anh chàng thủ môn dũng cảm, khiêm tốn, luôn pha một chút hài hước trong con mắt của những người đối diện trở thành một anh chàng đỏng đảnh với vẻ ngoài của một tài tử từ khi chuyển về chơi cho những người không lồ thành Manchester - Một trong những CLB không chỉ giàu có về mặt tài năng mà trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị....
    Thử làm một phép tính về số các bàn thắng mà MU ghi được vào lưới của đối phương trong mùa giải có Bathez. So sánh số bần thắng này với số lần bị chọc thủng lưới và so sánh số bàn thắng bị chọc thủng lưới ấy với số bàn thua "mang dấu ấn Bathez".
    Có thể người ta cho là "không nhiều" hoặc giả "điều đó là chấp nhận được", nhưng có một thực tế rõ ràng là các bàn thua đều xuất phát từ các sai lầm hết sức ngớ ngẩn với một thủ môn, từ việc để bóng đi qua hai tay, lọt qua khai chân rồi đàng hoàng lăn vào lưới hồi đầu mùa bóng, cho tới vô số các lỗi vị trí và trong đó cũng không loại trừ các lỗi mang thiên hướng của tính lẵng tử pha chút biểu diễn của nghệ sĩ.
    Có người cho rằng, không phải phong độ thất thường của các cầu thủ, khả năng chơi không ổn định của hàng thủ, các chấn thương chưa kịp hồi phục của đội bóng giàu nhất hành tinh là nguyên nhân chính trong các thất bại của đội nhà mà nếu như không xuất hiện những lỗi từ trên "trời rơi xuống" vào vị trí thủ môn của chàng lính trì gác lưới cho MU (mà gần đây nhất là trận bán kết cúp C1) thì có lẽ đội bóng giàu truyền thống thành Manchester chắc chắn đã ôm gọn chức vô địch Premier và đàng hoàng chờ tới ngày làm cú đúp tại Ai-len.
    Vậy thì cuối cùng, Fabien Bathez - thủ thành của đội bóng đương kim vô địch thế giới kiêm vô địch châu Âu - chỉ là một kẻ gác cổng thành đỏng đảnh hay một kẻ tội đồ thực sự?
    Lược dịch từ báo Lá Cải

    Without belief, Nothing is possible .
  9. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Quỷ đỏ hướng tới nước Mỹ
    Manchester United sẽ tới nước Mỹ vào năm 2003 trong một phần của chuyến du đấu mùa hè và sẽ mang sự sôi động của một trong các câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới tới các CĐV của nước Mỹ.
    Những con quỷ đỏ sẽ tới nước Mỹ trong tháng 7 tới, khoảng 12 ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu và sẽ chơi 3 trận với các đội bóng hàng đầu của Mỹ tại 3 thành phố.
    Công ty quảng cáo và tiếp thị quốc tế ChampionsWorld LLC có trụ sở tại bang New Jersey là đơn vị tổ chức chuyến du đấu đã sắp xếp lịch thi đấu cho United tại Los Angeles vào ngày 12 tháng 7, sau đó sẽ bay tới Boston vào ngày 16 tháng 7 trước khi gặp đội bóng "liên quân" New York/New Jersey vào 19 tháng 7.
    Các đối thủ trong 3 trận đấu của United vẫn chưa được xác định chắc chắn nhưng tính chất của các trận đấu sẽ hoàn toàn nghiêm túc và hấp dẫn. Các trận đấu sẽ là một phần trong việc chuẩn bị cho mùa bóng Premier League vào tháng 8 năm 2003.
    Sir Alex Ferguson, HLV của Manchester United nói: "Chúng tôi vui mừng chờ đón chuyến du đấu vào năm 2003. Tất cả nọi người đều biết rằng bóng đá đã trở thành môn thể thao đang phát triển ở Mỹ. Với chuyến du đấu này, chúng tôi hy vọng đem tới cho bóng đá một số lượng khán giả lớn hơn và tìm kiếm các CĐV mới. Tôi chắc chắn là đội bóng sẽ nhập cuộc rất hào hứng trưóc các đám đông nhiệt tình tại các SVĐ tốt nhất nước Mỹ"
    Peter Kenyon, Giám đốc điều hành của Manchester United nói: "Tất cả mọi thành viên CLB đều trong đợi chuyến du đấu vào năm tới. Chuyến đi sẽ không chỉ mang tới cho các CĐV của nước Mỹ cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt các cầu thủ tốt nhất thế giới mà còn giúp cho các hoạt dộng của Manchester United. Bóng đá đang là môn thể thao phát triển ở châu Mỹ nhất là trong tầng lớp thanh niên và chúng tôi hy vọng chuyến du đấu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho môn thể thao này"
    Charlie Stillitano, Giám đốc điều hành của ChampionsWorld nói:"Chúng tôi hoàn toàn hài lòng và vinh dự là người duy nhất tổ chức chuyến du đấu của Manchester United tại Mỹ vào năm 2003. Họ là một trong những đội bóng vĩ đại nhất, có các CĐV nhiệt tình ở khắp các quốc gia trên thế giới. Không phải lúc nào bạn cũng có thể được xem các siêu sao như David Beckham và Ryan Giggs chơi bóng tại Mỹ và điều đó đã làm cho chuyến đi trở nên đặc biệt."
    Tin từ ManUtd News.

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 03/05/2002 13:40
  10. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng ,cái gì cũng cần may mắn ,Bayer đã may mắn hơn chúng ta ,nen ko cần nói làm gì nữa ,cac cầu thủ MU đã chơi hết mình rồi ,
    Tất cả giờ đây anh mang vào vào một giấc mộng
    Một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn
    Nhưng cũng để anh sống nốt những ngày còn lại
    Ôm nỗi sầu cô đơn ....

Chia sẻ trang này