1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cháu đang cần một cái Klebkuchen, Nuernberg hay không không quan trọng ... Mà thấy kêu chỉ đến dịp Weihnachten mới có cái này thì phải , có bác nào không ăn, giữ lại từ dịp Weihnachten năm ngoái mà sắp về VN thì tha về hộ cháu ... Cháu sẽ có hậu đãi ạh

  2. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Anh Ka Ka tha cái đồ đấy lên, cái tâm hồn ăn uống kia ăn no cái đấy rồi, chắc chẳng còn bụng ăn món khác đâu, ví dụ bánh chẳng hạn. ke..ke.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    No ăn ở đấy không được ta mang về Ăn được thì mới mang về chứ còn ko ăn đc thì nhin nặng thôi
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có thừa cũng không cho mang về .
    Ta mà không ăn được, ta cũng không cho người khác ăn (Xấu tính nhể )
    Thế nói tóm lại thì bao giờ đồng chí kia lên đây được. Định cho 2 tâm hồn ăn uống chít đói hử?
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trần Văn Đang - Phường 11- quận 3 - HCM
  6. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hey hey, Cyrus, tin mới nhất đây, hôm 8/3 mình có Interview đúng không, tuyết đầy đường, lạnh, người đối diện với mình 29t, dân fh bwl, sếp quản lý ở đó phụ trách chính là bán hàng. Mình cũng có chuẩn bị một vài câu trả lời suất chúng . Tình hình là vừa lúc nãy, nhân viên ở đó gọi đến bảo còn interesse ko, mình bảo klar, thế rồi mình nói là mai tôi gửi hợp đồng đến. Mình cũng hơi ngạc nhiên khi được nhận, thật ra 1 lần thực tập chưa phải là nhiều lắm, điểm thì nói chung trung bình, nhưng các môn mà có ở Grund, và Hauptstudium thì konstant toàn 2(ganz locker bêstande hey hey). ừ Câu chuyện kéo dài tròn 1 tiếng. Bình thường 1 triếng là trung bình cho những chỗ thế này(SV ra trường nhận vào những chỗ lương lậu trình độ tốt là fải 8 tiếng). Hắn toàn hỏi đâu đâu, mình tiếc là không tính tới việc hắn không phải chuyên gia personal, nên những câu trả lời tập trung về ngành này đều không được vận dụng. Tại sao Ngài không muốn theo đuổi Marketing?? là câu đầu tiên, bùm!!! Câu đầu tiên đã sốc, may câu này có chuẩn bị( mình thật ra định đi sâu vào ngành này, cu~ng da~ ngôi với các chú Absolvent học cái Marketing, MarketingForschung, nhung vi`nhieu ly do nen thoi khong theo duoi)
    Sau đó câu choáng 2, tại sao Sie lại muốn làm việc ở đây, không phải là một công ty lớn hơn. Mình t hật sự không có đề phòng, ja thì trả lời, đối với mình chỗ làm việc không quan trọng, đây mới chỉ là bước đầu, tìm việc để làm được chứ không phải là để làm đẹp lí lịch, rồi mình thấy trong công ty nhỏ có thể mang cả tâm huyết, lỗ lực, innovationen, iđeen vào, sau đó ông ta lại hỏi lại thêm một lân nữa, lần này, mình bảo(cũng hơi cú đây hỏi toàn câu khó), đối với tôi, không quan trọng là ct nhỏ, lớn, anh, mỹ, tôi sáng đây từ nhỏ, hòa hợp với xã hội ở đây, tôi cũng sẽ hoà hợp bất cứ nơi nào.
    Rồi một câu nữa, toàn câu mình nghĩ là sẽ không bao giờ có: Sie làm gì khi bị Stress. hừm, mình trả lời, sau khi suy nghĩ 2 giây(2 giây trong một Interview là cả một Ewigkeit) tôi không nghĩ là tôi sẽ co stres, tôi không tin rằng một tay khách hàng có thể arrogant và êxzentrích tới mức đòi hỏi công việc khi làm bình thường mất 5 tiếng mà phải 1 tiếng hoàn thành. Tôi không nghĩ có chuyện đó(dĩ nhiên trước khi mình có nói là có khả năng giữ nerven trong khi khó khăn).
    Hắn còn hỏi: điểm yếu nhất của Sie. Klar, tôi thấy tôi vẫn chưa có thể Prioritäten setzen(hắn hỏi với gương mặt lo lắng organisatión, vẻwaltung, problêm) mình thấy phải cữu vẵn tình thế. mình: tôi là con người yêu lý tưởng, tôi phải hoàn thành một công việc thật tuyệt thì mới đi tới việc kia, tôi đôi khi yêu những thứ rất cặn kẽ(Detailverliebtheit) Tôi đặt yêu cầu cao trong công việc, dĩ nhiên những Situationen đó là chỉ ở Trương và ở Nhà thôi, đơn giản vì tôi khong có Verpflichtungen(kann ich es mir dann leisten, im Hintergrund).. Hắn tiếp tục: mình trả lời rất thực lòng, có thể ngôn ngữ tiếng Đức chăng, tôi không trưởng thành với hai ngôn ngữ, đôi khi tôi có thể tỏ ra chậm chạp suy tư, những lúc đó là tôi đang suy nghĩ về công việc, tôi đang nghịch những ý tưởng trong đầu để giải quyết vấn đề, tôi thấy quan trọng, mới đầu chậm một chút nhưng chúng ta có một giải đáp rẻ tiền(kostengünstig), khách hàng đồng ý.
    Sau đó mình liên kết từ cái yêu chuyển luôn qua cái mạnh, tôi không thích copy biện pháp, managementansätze, tôi không tìm đáp án ở ngay cái bàn làm việc mà tôi tìm tận những cách unkonventionell và innovativ.
    Rồi, Sie viết là tiếng anh khá hơn trung bình. Mình vang, đôi khi tôi cũng đi tới giới hạn của mình, nhưng tôi thường luyện thêm bằng cách đọc thêm sách, xem phim, và xem các trương trình thời sự tiếng anh. Rồi nói về EDV, klar mình bảo là tôi sử ausgezeichnet powerpoint, trên trung bình word, với excel ngoài einfügen diagramme v.v tôi còn biết các mệnh lệnh căn bản tìm max, min, average, sum v.v( im Hintergrund là dĩ nhiên nếu cần các lệnh khác tôi cũng có thể học được).
    Sau đó hắn hỏi mình về, trong lý lịch có gì là giỏi về Luật, mình: vâng, cùng với sự phát triển của Eu sang phía đông, tôi thấy luật Eu càng đụng tới chúng ta hơn, dĩ nhiên tôi tới đây không phải để thay thế một tay luật sư, nhưng tôi có thể đoán, có thể đánh giá được xác suất của vụ kiện thuộc về chúng ta bao nhiêu phần trăm, trước khi thue luật sư. Rồi mình cũng bảo là kế toán( lâu lắm rồi giờ có lẽ phải lẹ ôn lại) những trường hợp căn bản là vững chắc (im Hintergrund, dĩ nhiên là phải cần thời gian v.v) Rồi mình hỏi độ 5+6 câu..
    ja, ở đây thường xưng hô bằng Du hay Sie( dĩ nhiên là biết tỏng rồi), khi đi làm ăn mặc thế nào là hợp lý ( mình vào nhìn để ý cũng biết rồi hihi), rồi dĩ nhiên có hỏi vài câu nữa như là: chúng ta thường có dự án nào, đây là một hãng cỡ nhỡ, đôi khi có phải cần tư vấn không? (để mình đánh giá kiến thức của hắn, dù gì cùng học một ngành, hỏi vài câu là biết nhau đang ở đâu) hắn: không, tất cả tự làm, trừ tư vấn thuế và luật sư chúng tôi không có outsourcing. Rồi, chúng ta có software gì đặc biệt, mỗi một abteilung có nhu cầu riêng( klar để chứng tỏ mình biết chút ít về cơ cấu trong ct), câu choảng nhất là hắn hỏi mình luôn: Sie làm việc ở đây, Sie bảo là có cái tâm phục vụ khách hàng, Sie hiểu điều đó thế nào(Servicementalität),hừm mình giải thích hơi lê thê tí, mình bảo là phần lớn khách hàng tới đây, đều muốn mua xe(logisch),(im Hintergrund: kể cả ông không có tư vấn nó thich mua thì vẫn mua,mình so sánh với handy và có nói đại loại vậy) và mình bảo là: phải tiếp thị đối tượng từ a-z, phải bla bla bla t hật nhiều, giữ chân khách hàng, rồi phải biết nịnh khác hàng!( café chả hạn v.v) và khách hàng là ông vua, chiếm cảm tình của khách hàng không phải đơn giản, nhưng phải thật lòng và cởi mở(dann kommen Sie weiter, im Hintergrund: kể cả chỗ khác có đắt hơn nhưng nếu đã thích thì vẫn có thể mua tại đây). Và mình yêu cầu hắn đánh giá mình, trước đó, ngay khi vào mình cũn ghỏi là chỗ này tại sao có, được thành lập khi nào(đại loại lý do nào, cơ cấu công ty đưa đẩy cần thêm tôi) và mình cũng hỏi ơ đây thế nọ thế kia, nhiều nhân viên là người nói được tiếng nga, tây ban nha, thổ v.v(chỗ đó 4 thổ, nigeria,v.v)
    công nhận hơi choáng, toàn hỏi những câu là nghĩ gì hỏi đó, không có một tổ chức, khi mà dân personal hỏi mình, thì mình còn chuẩn bị được, nhưng ông này trẻ tuổi (vào ct được 2-3, cũng qua thực tập rồi giờ làm sếp) hừm đại loại thế, vừa nãy có nhân viên gọi đến, mình bảo khoảng 2 tuần nữa, rồi cứ làm thứ 4-5 tháng, về sau thì...open end. Trong cả câu chuyện thì mình: hắn độ 50%:50%, và hắn bảo là tuần sau gọi, thế mà hôm này đã gọi rồi. Nhanh thật, hừm nói chung tạm biết là vậy, nhiều ct người ta nhận trên điện thoại rồi nhưng mà về sau vẫn tut uns leid. sao chả thấy vui gì nhi? Tuần tới lên trường nói chuyện với mấy gs ăn xin kinh nghiệm xem sao. Lương thì cũng ổn, mình được chọn 300 hoặc 350, ok, con người luôn giản dị lấy 300 thôi hé, nói thật là kể cả 150 cũng làm, tại vì nơi có thể phát triển được, với lại nếu có thêm thì bafög ít đi, ít thì bafög tăng thêm. Tài chính không quan trọng lắm, một chỗ thực tập làm nền tảng là ổn rồi, nhất là lại làm lâu nữa, à quên hắn còn hỏi mình, thế Sie tính làm Diplomarbeit chủ đề gì, mình bảo đại loại controlling, tôi nghĩ thế, tôi tính giỏi hơn toán. Arbeit đó phải hạ thấp được kosten trong ct(mình sao hôm đó toàn nói tới kosten! :D) mình bảo quan trọng là tôi phải dùng nó để phát triển sự nghiệp, và phải thực dụng, tôi không thích viết nhưng bài lý thuyết quá( trước đó ông ta cũng bảo về mấy diplomarbeit trong lãnh vực Luật). Mình bảo, tôi không bao giờ làm những bài như vậy(quả quyết) và kinh nghiệm hay online của mình bảo tiếp, tôi k hông muốn bán một arbeit mình đầu tư 6 tháng tài sản trí tuệ cho người khác trên mạng với cái giá 100,- (lắc đầu lúc đó mình nghĩ thà chết còn hơn, chắc hắn hiểu được) hắn cười, mình ja klar, không bao giờ, mình bảo tôi không có Verständnis cho những hành động đó(lúc đó phản đối hơi kịch liệt(nghĩ nhỡ tên này từng bán diplomarbeit trên mạng thì toi hehehe) công nhận đôi lúc mình rất quyết đoán và đôi lúc hơi n goại giao) . Thế thôi, hôm nay vừa đi bệnh viện với thằng em( Vetter) nó bị cắt cái gì ở mắt 10f, thế mà phải đợi tới 3t đồng hồ, mệt quá, về nhà thằng em rủ đii phố, thôi xem phim và đang tìm chỗ làm, tự dưng chuông điện thoại, tưởng một ông anh( có vợ và con ở cách nhà 3f đi bộ) anrufen gọi sang nhậu. Hé, mình đi từ 8h-12h- thôi mà bà già gọi điện thoại sang cho Tante 2-3 hỏi han, cu nhu la tre con, wahnsinn. Di co toi 23h la`thay khong hai long roi. hu*`m, giờ xem trò chơi âm nhạc tí, und tối nay làm nốt cái bewerbung, mai cứ gửi. chào nhé. đây không phải là tin vui đâu, chỉ là tin hay thôi. giờ đi ăn cơm :)
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Jules viết bài giỏi. Giờ em đã qua thời gian bewerbung với lại vorstellungsgespräch rồi. Khoảng 3 năm nữa mà không may mắn quay lại thời đó thì sẽ vác sách vở học bác. (chỉ là nhận xét thôi, không có ý gì cả nghen)
    Machs gut!
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Man sieht nur mit dem Herzen gut.
    Das Wesentliche ist fẳr die Augen unsichtbar.
    (Der Kleine Prinz)

  9. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    :-) klar honigsberg. Hồi trước đi xin việc thì chỉ cần đến nói vài câu là xong, giờ nào thì AC, Eignungstest, Rollenspiel, Fallstudien, Persönlichkeitstest, Schriftprobe. Mình nghĩ đây không chỉ là chỗ thực tập mà cũng là nơi để thử sức, cũng có khi là chỗ làm về sau.(sếp chính ở đây cũng từng là sv thực tập)
    đi thực tập/làm 3-4 năm sau đó chán quay lại đi học cũng chưa muộn, cty này năm tới là sẽ mở rộng thị trường, chắc chắn cần thêm người, nói chung là mọi cánh cửa đều có thể vào được, nếu làm tốt việc, motivation và chất xám đều có, giờ xem nó có phù hợp với mình không. À, hôm qua, thằng em họ minh h cũng có một VG ở Deutsche Bahn, điểm nó cũng tầm bình thường thôi, nó tiếng Đức cũng ú ớ(6-7 năm ở đây), nếu được vào thì học xong đi làm luôn là 99,99%. À so, tới tất cả nhưng thanh niên trẻ chán học, đừng bao giở nản trí, viết đơn chăm chỉ thì bao giờ cũng sẽ có cơ hội.
    @heiner. Schwarz-Rot-Gold của Đức sao lại đi với văn của de Saint Exupéry. Câu này có lẽ hợp với tôi, Das Wesentliche ( hinter der Darth-Vader Maske) sieht man nur mit dem Herzen gut.
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ bản thân em thì việc đi thực tập hoàn toàn là có lợi. Em thì không học cao được bằng mọi người, lấy cái Fachabi xong thực tập một năm, rồi tiếp tục ausbildung. Thôi, cứ từ từ rồi lên, trèo cao quá sợ ngã. Mà nhờ trong Lebenslauf có 1 năm thực tập, nên nói chung khi viết Bewerbung cũng không đến nỗi nào (điểm của em cũng không phải cao, thậm chí tiếng Đức còn rất kém )Mà bác nói thế nào ấy chứ, em khi thi vào Deutsche Bank, mặc dù chỉ là Ausbildung thôi cũng phải qua tất cả các vòng đấy, cũng chẳng đơn giản chỉ là nói mấy câu đâu. Cũng từ Persönlichkeitstest, gruppenauswahl, AC, VG đủ cả. Của Hypovereisbank nó còn đòi hỏi nhiều hơn. thôi, giờ qua thời kì đó rồi...thấy mình công nhận may mắn thật. Chúc bác đạt được những điều mình mong muốn dù là Praktikumsplatz hay là Arbeitsplatz sau này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này