1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aol

    aol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, kính thấy, em tên Trần Ngọc Anh, mẹ em bảo em sinh vào lúc cuối giờ chiếu, lúc gà lên chuồng ấy ạh
    Tră m sự nhờ thầy
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Sanh ngày 28 tháng 1 năm Ất Sửu (3/19/1985)
    Năm Ất Sửu, Tháng Mậu Dần, Ngày Đinh Tỵ, Giờ Canh Tuất
    mạng Hải Trung Kim (vàng giữa biển), cầm tinh con trâu, xuất tướng tinh chó.
    Sau đây là lời giải cho số lượng của bạn:
    Số 2 lượng 5
    Một thân vất vả một thân mình
    Tổ nghiệp tiêu tan hận bất bình
    Ruột thịt như người dưng kẻ lạ
    Ra công gắng sức tự mưu sinh.
    Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì tay làm hàm nhai, tự mình tháo vát lo lấy thân phân, tổ phụ thiếu tu nhân tích đức, khiến con cháu về sau phải chịu lận đận vất vả.
    @Thầy phán thêm câu cuối: số phận là ở do ta, chớ tin vào sách mà thành mất hay
  3. hero_digital

    hero_digital Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    3
    cxvđsfsf
  4. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    nobue.real​
  5. aol

    aol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong,
    SỐ 2 LƯỢNG 2:
    Một đời bần bạc chịu lênh đênh
    Vô phước chịu bao nỗi bất bình
    Khéo ở hiền lành trao đức hạnh
    Trái ngon quả ngọt kiếp lai sinh
    SỐ 2 LƯỢNG 3:
    Số này so lại cũng bần hàn
    Thê tử không hiền lại kém ngoan
    Bôn tẩu xứ người xa tổ quán
    Trăm ngàn cay đắng với thời gian
    SỐ 2 LƯỢNG 4:
    Phước lộc ông cha chẳng được nhiều
    Chiếc thân cô độc nghĩ buồn hiu
    Vợ con nhà cửa đành li tán
    Xa xứ lìa quê tuổi xế chiều
    SỐ 2 LƯỢNG 5:
    Một thân vất vả một thân mình
    Tổ nghiệp tiêu tan hận bất bình
    Ruột thịt như người dưng kẻ lạ
    Ra công gắng sức tự mưu sinh
    SỐ 2 LƯỢNG 6:
    Mưu vọng bao nhiêu hận bấy nhiêu
    Thành công chưa thấy thất bại nhiều
    Xa quê lập nghiệp còn cơ hội
    Đến tuổi già nua gặp nước triều
    SỐ 2 LƯỢNG 7:
    Một đời làm việc ít suy lường
    Nhờ co mẹ cha liệu chù trương
    Mai kia chiều xuống thung huyên mất
    Của giữ không xong thọ chẳng trường
    SỐ 2 LƯỢNG 8:
    Một đời mưu sự tự phiêu bồng
    Tổ nghiệp bao nhiêu cũng sạch không
    Thay đổi họ lên di xứ khác
    Cơ đồ gầy dựng mới có mong
    SỐ 2 LƯỢNG 9:
    Thiếu thời vận hạn lắm truân chuyên
    Số phải tứ tuần mới phúc duyên
    Nhưng nếu dời nhà thay đổi họ
    Thì đời thêm rạng rỡ uy quyền
    SỐ 3 LƯỢNG :
    Lao nhọc bao nhiêu lận đận hoài
    Xứ người bôn tẩu gót mòn chai
    Ăn cần ở kiệm đừng lêu lòng
    Tuổi chiều bóng xế được gia tài
  6. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    em honig làm gì lang thang bên lamdep thế hả ....về nhanh đeeeeeeeeeeeeê
    @cả nhà: bao giờ off thế cả nhà??
    @tiền tật: có người đòi nợ rồi Tật ơi
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Giề CD àh
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sao biết em lang thang thế?? Dạo này vô gia cư, cứ lang thang thế. Em hỏng điện thoại rồi, mất hết số. Có gì nhắn số lại cho em nhá.
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix ...!
    Hổng biết bác nào cho mình đến 12phát 5*. Dạo này lang thang cũng nhiều lên chả biết đâu vào đâu 70chắc bên box Phớp
    @Holịch: đưa số đây để tui gọi cho, chả có số cố định lên tốt nhất holịch đưa số cho tui nha
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn philippe bên box Pháp vote cho bác đấy. Mà bác gọi em làm gì thế??? có gì vao PM nhá, cho số ở đây lộ chết, mọi người lại tưởng em cho số IP.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này