1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phải mừng cho bạn ấy có nơi có chốn chứ. May là bận bịu chuyện chồng con mà quên chúng ta, ko lại khổ sở giải toán với lị tranh cãi lý luận với bạn ấy. Em Shin cho xem ảnh mà chẳng nhận ra gì cả, tại hồi xưa toàn sóng với gió, bạch dương với chả bạch đàn, chả nhìn thấy mặt bao giờ
    Ảnh chụp cũng có nhiều thủ thuật Anh quá cao, chị quá thấp thì đơn giản, chị đứng lên cái bục, mấy chục cm cũng có luôn. Khó là khó ở đoạn anh thấp chị cao, chụp ảnh chị phải bỏ giầy đi chân đất. Nếu thấy vẫn chưa đẹp đôi thì anh đi giầy cao gót thêm vài phân. Các bạn không biết ấy chứ có loại giầy nhìn ở ngoài vẫn như bình thường nhưng ở phía trong độn lên cao phải đến 5-7cm. Chả lẽ lại không cao hơn nữa thì đúng là bó tay.
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cứ nghĩ mãi ko nhớ là tối hôm trước lúc xây nhà mới định làm j` ... h mới nhớ ra
    lúc trước ở bên kia honig pót bài này có tin nhắn, h tớ bê sang đây để các chị ấy đọc được nhá
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mod đang thập thò lấp ló : Đổi hộ em cái tai tờ với : '' Kiss me...kiss me '' nhé
    Thank - kíu mod
    @honig : Không có chi em ơi Cái nến của em cứ nhắc nhở chị nhớ đến e mới khổ chứ lị Hi vọng năm nay ...
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    @ philippe: danke ấy nhá. Lần sau có sang paris, tớ hứa sẽ mang cho ấy một chai bia Đức để cám ơn.
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    có j` đâu honig :) tại tớ cũng hay viết card nên thấy tin nhắn của ấy cần được chuyển đến các chị ấy thôi hôm trước mải đánh vật với 3 nick một lúc nên chỉ nhớ thoang thoáng là phải làm một việc j` đấy, đến hôm nay mới nhớ ra quote lại sang đây được
    còn đâu cái vàng², bình thường là tớ cứ từ chối cho nó phải phép, nhưng là bia Đức thì tớ xin nhận luôn
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Tặng mối tình đầu, dẫu vẫn biết ...
    Ich habe unzhlige Seiten vollgeschrieben
    Ich habe mir Geschichten ausgedacht
    Bin keine Antwort schuldig geblieben
    Ich hab den Denker und den Clown gemacht
    Ich habe Weisheiten von mir gegeben
    Und dabei manche Torheit wie''s mir scheint
    Ich hab geredet als ging''s um mein Leben
    Und doch nur immer eins gemeint
    Ich liebe Dich,
    Ich brauche Dich,
    Ich vertraue auf Dich,
    Ich bau auf Dich,
    Wollte nicht leben ohne Dich,
    Ich liebe Dich.
    Ich hab versucht in immer neuen Bilder zu sprechen
    Doch jetzt geht die Zeit mir aus
    Ich kann nicht mehr um 7 Ecken schildern,
    Ich sag es einfach und grade heraus,
    Ich sag es einfach und ich schreibe
    Auf Deinen Spiegel, auf die Bank, auf die beschlagene Fensterscheibe
    Wofr ich so viele Umwege erfand
    Ich liebe Dich,
    Ich brauche Dich,
    Ich vertraue auf Dich,
    Ich bau auf Dich,
    Wollte nicht leben ohne Dich,
    Ich liebe Dich.
    Manchmal sehe ich uns beide in Gedanken
    Auf einem menschenleeren Bahnsteig stehen
    Zwischen uns unsichtbares Schranken
    Und einer bleibt, einer muss gehen
    Lautsprecherstimmen und Tren schlagen
    Und winken aus dem anfahrenden Zug
    Ich will''s immer und immer wieder sagen
    Und sag es Dir doch nie genug
    Ich liebe Dich,
    Ich brauche Dich,
    Ich vertrau auf Dich,
    Ich bau auf Dich,
    Wollte nicht leben ohne Dich,
    Ich liebe Dich.
    Reinhard Mey - Ich Liebe Dich
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 16/01/2006
  7. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhắn nhủ các đồng chí chuyên đánh bóng mặt đường bác nào rảnh t5 đi bi-lắc đeeeeeeê
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ?
    mấy người?
    và mấy Xiền?
  9. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cứ hô hào thôi, ko đứa nào đi thì tớ với ấy đi ấy nhỉ lắc t5 chỉ có 3đồng/std thôi ê, đem cds tui trả người ta ông, sắp năm mới rồi, mắc công nó đòi cả năm ko ngóc đầu nên đc qua cầm theo lì xì cho các cháu luôn nhá
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao bạn cafe lại phải kêu gọi kiss me thế nhỉ. Thôi đưa má đây tớ kiss cho vài cái nào...rõ khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này