1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thì ra có đứa réo tên mình
    Mà em muốn anh 13 về sớm là vì vụ ọp ẹp hay là vì quả Bruno của em đấy
    P.s: tóc kiểu hồng kông là thế nào, gửi ảnh cho anh nghía cái coi, thông cảm, dạo này anh 13 đâu có biết tình hình chính trị thế giới gì nữa đâu
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ờ em cũng đang thắc mắc giống anh 13 là cái kiểu Hongkong là cái kiểu gì. Biết mỗi kiểu tém Nhật (từ nhưng năm 90) kiểu HQ lá lủng, tóc tai dài thượt thẳng thớm ép cả vào da đầu chứ chưa biết kiểu HK. Miu nó bảo là cần dùng gel các thứ thì chắc là chĩa ra lung tung giống điện giật rồi Mai mình cũng đi cắt tóc kiểu Đức, cut and go 10,
    Em Nhung đâu, gửi đây cái ảnh hôm CN đê, xem lưng tí, nhớ rồi
  3. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ối chả biết cái Digital của mình vất đâu, webcam thì unplugged, Handy mất Cable nên không take được pic, kiểu này phải tả chay thôi ... Đây đây, tóm được cái ảnh này bên Làm Đẹp ... đại loại là Mode tóc năm nay , trên tỉa to đùng, dưới để tí tóc làm hàng thôi , tỉa mỏng teo ... hoặc sấy để tạo độ rối, xong rồi phải vuốt gel để giữ nếp không thì phi xe máy đi chơi về còn cái tổ quạ
    [​IMG]
    Chả biết Hongkong hay Nhật Bản, thấy trên magazine nào cũng tung xoè kiểu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tỉa xong cái tóc bị mama chửi trông tóc tai lùng nhùng một đống ở trên đầu, rối không khác gì cái tổ quạ, con gái con đứa tóc tai phải gọn gàng ( ý lại muốn tóc như ngày xưa xửa xừa xưa ý ) nghe rõ chán
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thế thì mùa hè này tha hồ nóng, HK đẹp thế, đẹp nữa chị cũng chịu!!! Trước hôm sang, chi fạt cho 1 nhát trước, 1 nhát sau thế là gọn, mà em Sweet cắt chỗ nào 10e thế? bạn chị ở đây đi làm tóc cứ nhẹ nhẹ 16 -??? eu, chắc đợt tới thích thay đổi kiểu tóc, lại vi hành 1 chuyến đến Bielefeld, thể nào cũng được quả đầu đẹp!
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em cắt ở gần nhà, tự sấy thì mới thế, chứ bọn nó sấy cho là nó chém cho 32, ngay. Em đang suy nghĩ không biết có nên làm termin ở cái tiệm cứ thứ 4 hàng tuần thì gội, cắt, sấy, nhuộm tất tật 45-50, gì đấy. Đang ko hiểu có nên ăn chơi chịu khó ko đây Nếu mà đẹp thì ko tiếc chứ mà đẹp lúc đấy xong về được vài hôm tóc vàng quạch, loạn tùng phèo lên thì em cắm đầu vào gối, nhẩy từ cây ớt xuống tự tử mất
    Thế em Miu tóc tai giống cái ảnh nào, chỉ cắt thôi, có nhuộm nhẹo gì ko? Mà chị thì tỉa để nhìn cho nhiều tóc, đang có ý định đi làm xoăn cho nó nhiều, lại có con miu tỉa cho mỏng teo Tóc chị bây giờ vàng khè, chị dưỡng được 1 thời gian rồi, cắt đi cũng nhiều, hơi dài ra cái là cắt, tóc lúc nào cũng đến vai nhưng chưa hết cái vàng khè đấy, đang ko biết nên nhuộm lại cho nhanh hay là lại dưỡng. Nếu mà dưỡng chắc phải 1 năm nữa mới hết Tóc mọc ra mới biết màu tóc tự nhiên của mình ko đen mà lị nâu nâu
    À mà cũng có đứa vừa nhuộm hỏng lúc thì vàng khè, lúc thì da cam lúc lại đỏ quạch
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 04/05/2006
  6. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    xin em...cắt quả này trông mặt như cái bị í...trông xấu thì mồ đẹp đẽ gì đâudầu tổ quạ xù xù rối rối đẹp hơn em
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chỗ chị cắt còn rẻ nữa (có thể cũng tại tóc chị ngắn). Gội, cắt, sấy, gel loạn xị ngậu mất có tầm 15 euro thôi. Thôi, muốn nhuộm thì hôm nào mua thuốc rồi qua chị nhuộm cho, có đầy đủ đồ nghề bên này rồi
    Tóm lại hè này cứ tóc ngắn là nhẹ. Càng ngắn càng "nhẹ" người
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thế tuần sau sang chị Tũn luôn. À mà chị đang ở Chem à?? có giò rồi đấy
  9. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, cái quan trọng là câu này đây... Tình hình là nếu muốn tóc lên đúng màu mình thích thì phải tóc hoàn toàn tự nhiên, thì nó lên khoảng một 8 , một 10 , chứ vẫn còn cái vàng khè này ấy , thì chỗ tóc tự nhiên nó lên màu đẹp, còn cái chỗ vàng khè, kiểu gì màu cũng không ăn , ba bảy hai mốt ngày thể nào nó cũng làm em với cái đuôi ngựa ạh
    Hoặc ăn chơi thì mình tẩy tóc, trắng dã chiến rồi thì ưng màu nào mình phang màu đó , xong tuần sau tóc nó cứ chị ơi em chẻ ngọn với chị ơi em gãy chân, em chào chị em về với đất ...
    Thế nên đã cố thì cố cho nốt chị ạh, dưỡng nốt rồi Tết là có quả đầu đẹp ta xúng xính
    Tóc em lai jữa kiểu một và kiểu 2, nghĩa là độ dài giống tóc con bé thứ nhất nhưng trên sấy rối như con bé thứ 2 ý , thế mới nghe chửi là tóc có khác gì bay qua tổ chim cúc cu đâu ...nhuộm nâu vàng từ hồi sau khi thi đến giờ nó vẫn còn...đấy, căn bản là muốn chém hết phần tóc nhuộm, nuôi lại tóc từ đâu nên mới xuống tay nặng lòng với tóc thế chứ ....oài mà từ hồi tóc ngắn mệt nhắm , thế mới khâm phục wig , sáng bảnh mắt ra cứ nhẹ nhàng vuốt viếc keo kiếc, điên cả người ... thôi cố nuôi đến Tết ạh
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ở Ngọt ơi. Giò giữ cẩn thận nhá. Tuần sau chị chẳng làm ăn được gì rồi. Chiều thứ tư làm bài kiểm tra, chiều tối thứ 5 lại hành quân đi về nhà.. đi bác sĩ nha khoa.. khổ, răng với chả lợi.. mấy tuần rồi..
    Thế em TTDV có xuống mà chén vụ bún thang không? Xuống thì nói một câu. Anh KK đọc được vụ này cũng làm ơn suy nghĩ cái nhá. Hứa lâu quá rồi đấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này