1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Uầy ơi , yêu anh vãi hết cả hàng
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!
    Hàng chị vãi ở đâu sao không chỉ cho bác Đình... đi nhặt không lại phí
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    @Xỏphin: ich sage dir bescheid ob ich zu dir spÔter komme. Straf mir nicht piitee...
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    N-RGELN IST DER TOD DER LIEBE
    L = leider
    I = immer
    E = eine
    B = bittere
    E = EnttÔuschung
    Liebe ist ~nicht~ den perfekten Menschen zu finden, sondern einen nicht perfekten ~perfekt~ zu finden.
    KEINE LIEBE
    KEIN VERSTAND
    ALLE WERDEN KRANK
    lang thang thỏ nào lỏĂi nhỏãt 'ặỏằÊc mỏƠy cĂi này
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đây là topic tìm trẻ lạc nên tôi xin mạn phép viết vài dòng gửi cái cô hina chân gì đó, vì cái topic kia đã sớm bị chết non. xin cô bớt chút thời gian đọc lại mấy dòng tiếng Việt tôi viết để hiểu tôi viết cái gì. tôi nói nếu cô chửi người mà chỉ giống như chửi con chó thì khác gì bảo cô là chó. điều này hẳn là không quá khó hiểu với cái trí não của cô chứ ạ. thế mà cô lại suy ra được thành việc cô ra đường dẫm phải ***, rồi rống lên chửi con chó, rồi chẳng may có người đi qua nghe được lại tưởng cô đang chửi chính cô. mà tôi thấy cái việc ra đường dẫm phải *** mà lại rống lên chửi con chó nghe nó hơi Chí phèo, có chửi thật cô nên chửi cái thân cô ngày hôm đó không gặp may. thôi tôi có vài điều giải thích với cô như vậy , nếu cô có khả năng hiểu được thì tôi mừng, còn cô lại suy diễn ra được thành một ý nào khác theo kiểu ra đường dẫm phải *** thì tôi chỉ biết thưởng tiếc cho cái đỗng đậu phụ của cô.
  6. giao_thoi

    giao_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, các bác đàn ông dạo này đi mua váy mặc hết rồi hay sao ý... chả trách mà dạo này đi mua đồ chẳng mua được cái váy nào cả.
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Dm ..:!
    chịu mấy bác ở đây thiệt , ...éo biết mấy bác có cái "ấy" không mà các bác đi cãi nhau với "đàn bà con gái". Nếu gọi là sả stêrss thì viết chửi hay hay em còn có hứng đọc. Hoặc chửi "mẹ" nó thẳng toẹt cho xong chuyện.
    Em là em chúc các bác zui zẻ ạ
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    @TTDV : cái này ng ta gọi là khoe chữ kưng ạ, nhiều chữ quá, ko biết khoe thế nào nên đành fải viêt dài như thế đấy
    @ nhắn bác mercr: tôi bảo bác này, ng ta bảo nói dai nói dài là thành nói dại đấy... ( cái này bác ko hiểu tôi cũng chịu thôi, nhưng ai đọc xong bài của bác thì hiểu rồi đấy ạ )
    @giao_thời: em kết nhất câu này của bác
  9. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Oài ơi, thế vẫn chưa xong àh , tình hình dân tình nhà mình thừa kalo nhể, cũng hay, đỡ phải đi Fitness ....
    Đề nghị Hina về chăm chồng bé, con thơ, cấm lảng vảng ở đây nhá ... mệt
    Mạn đàm : ngày xưa có tích Trang Chu đêm nằm mơ, thấy mình hoá thành con **** , giật mình tỉnh dậy, tự hỏi, không biết mình đã hoá thành ****, hay là **** hoá thân thành người ... Ngày nảy ngày nay , ta lại có tích , anh con giai ngày lên mạng, chợt mơ ( cái này gọi là mơ giữa ban ngày, có nhá , tớ thề tớ không nói điêu ) thấy mình hoá thân thành cho...á
    Giật mình tỉnh dậy, tự vấn không hiểu mình đã hoá cho...á hay là cho...á cũng như mình
    Eo, thôi tớ về nhà, làm tiếp Referat
  10. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    @méc khỉ gì đó, chả (thèm) nhớ rõ tên: đọc thì chắc biết là nhắc đến ai nếu ngu quá ko biết chửi mình thì thôi ko chấp làm giề nữa
    vài dòng nhắn nhủ hỏi thăm đến bác
    - bác có phải cái giống như đã khai khi làm account ở ttvn ko ạ?? nếu ko có thể tạm chấp nhận! nếu có, xin hỏi vấn đề 2
    - bác có họ hàng gì với bác chuối-chưa-chín ( tức chuoixanh) ko ạ??? hay lại đang trogn giai đoạn pubertät??? hay là giai đoạn chuối quá chín mà vẫn chưa đc giải thoát làm "chuối chín", tức bí quá nên thành chuối thúi rùi??? cái này bác đủ "thông minh" ( đủ trí tuệ để giải thích cho em hina cái vấn đề ko đâu thành đâu đấy thì chắc cũng ko ngu để mà hiểu ý ng khác nói chứ nhở?!) để hiểu, tâm sinh lý ý mừ, có thể thông cảm thông cảm cả nhà nhở
    hay là bác CHÍNH LÀ CHUOIXANH???????? ( xin hiểu theo nghĩ đen, tức là đồng trị chuoixanh có mehr als 2accounts hú hú... )nếu thế thì thôi, cả nhà đi làm việc riêng đi, để chó (dại) nó sủa chán thì sẽ ngậm mõm lại ý mà, chứ chửi nhiều nó cắn thì tiêm phòng cũng khổ đấy!
    - hina nó viết cho các bác chuối thúi, mà bác công kích em nó ác thế, hay là.... "lại động chạm đến bác rồi", hina làm quả chửi đổng như anh Chí ngày xưa, làm các bác nhà ta cứ giãy nãy cả ng vì tưởng đang nói mình, hú hú... thâm quá em ạ, lần sau cứ chỉ danh từng thằng mà nói cho các bác ăn ngon ngủ yên em nhé.
    thôi vài dòng đến bác, thích thì mình lại tâm sự tiếp
    @cả nhà: tớ thi xong rồi, hú hú.... banhđeeeeeê cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này