1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-??-?Thông tin ... Tư vấn hỏi đáp...Chat chit...Làm quen...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...(III)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi philippe, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ja, em nhớ rồi , có gì cứ chị gái mà nhờ vả. Khè khè, em gái cũng mới được tặng một chai hồng ( lại hồng, mà căn bản cũng thích hồng cơ, cứ thấy hồng là sáng hết cả mắt mũi lên rồi ) của Lancôme, căn bản là cũng được tặng chứ
    Àh quên, mà em bảo này, ai chứ wig, thôi chị đừng mơ tưởng cô2 ý trổ tài ... Gớm nhểăn chẳng xong, tài với chả trổ ( hình như mình cũng thế thì phải )
    @wig : gái, Knie thế thật mới đau chứ
    @hina : gái, tớ bảo, cái ảnh bên Nàm Đẹp , con cái nhà ai thế gái , cơ khổ sao tớ cứ thấy nó giống con thằng Gian Thần mới đau chứ ... Mà gái dạo này hiền nành, lết la, thuỳ mị nhể ... Tẹo nữa tớ không nhận ra người quen
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế nào chứ, ăn thì tài chứ sao lại ăn chẳng xong. Ăn mà không xong nữa thì làm ăn được gì.
    Weihnacht chị được tặng lọ Miss Dior cherry, lúc thử nó bay mùi đi nhiều, xơm xơm thích thế. Lúc mua về xịt vào mùi nồng nặc, chóng hết cả mặt. Đem trả lấy tiền ăn lẩu với chị Tũn rồi Mình cũng tự cảm thấy mình tiết kiệm, lọ 30ml bạn Too mang về cho cách đây vài ba năm rồi mà chưa dùng hết 1/3 Thích thì thích thật đấy, ra hàng ngửi thích thú là..nhưng mua về xịt lại thấy chóng mặt, đau đầu, thế là đỡ tốn tiền khoản nước hoa
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy mùi Miss Dior cherry có vẻ hợp với ấy . Ngọt ơi là ngọt
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chợ nhà mình đang buôn chuyện gì thế
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chân gà uớp...+nước hoa
    @Ngọt: biết em hôm đấy trả lọ nước hoa để lấy tiền ăn lẩu, chị đã bao mua thêm mấy món nữa ăn cho bõ
  6. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Nước hoa gì đấy, tớ buôn với....Dạo nì mọi người chịu khó ăn chơi quá, chắc hay lượn lờ box Làm Đẹp hehe...Tớ hiện tại đang thích em Chanel Chance thôi, chả có nhiều....
    @cafe: Ôn thi tốt ko ấy???. Sắp được về nhà rồi, thích ko?, ghen tị wa...
    @ngọt: Lâu lắm rồi ko Y!M với ấy, dạo nì có kinh no làm đẹp gì chia sẻ ko ấy ơi!!!!
    @Chị tunphuong: Khoẻ ko chị ui, lâu lắm ko về Chemnitz, chị sắp làm Diplomarbeit chưa ??. Ngày xưa biết chị hay nấu ăn thế này em cũng cắp cặp sang chị học hỏi hehe...
    @all: Cả nhà ngủ ngon, chả mấy khi em( tớ) được spam keke
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Vậy có món Vịt tẩm phấn hông dị
    Năm mới đến cả nhà Vui Dẻ nha
  8. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xịt rồi vẫn return được hả chị ? Tình hình cứ phải nhờ người mua hộ rồi mang vác về, chứ hôm nọ chú em hết nước hoa, không nhờ ai cầm về được, mà cũng chẳng lên được HN mua ở Vincom hay Tràng Tiền Plaza, thế là đi mua ngoài shop... Úi giờ thử thiếc cũng ngon lành, mùi top bay ngào ngạt, cũng bảo đảm nọ kia ... Mang về xịt được một lúc, em cứ ngửi thấy mùi khét , khó tả lắm ... Mà sao nó làm cái lọ giống thế cơ chứ Chẳng khác gì đồ thật cả ...Chim cú lắm vì xịt rồi nên không trả được
    Kinh, để lâu nó hỏng ra đấy chị ạh ... Thôi cứ để em
    Mà mùi Dior ý cũng ổn đấy chứ . Em thích mùi hương hoa hoặc quả, nhẹ nhàng nhưng ấm ấm, ngọt ngọt chút ... Chứ nhiều lần bị mùi hương hoa kiểu gì, nó cũng phảng phất thôi nhưng thấy nó cứ gắt gắt, chua chua kiểu gì ấy , khó thở lắm
    Gần cuối năm, giờ không lẩu gì khác hơn ngoài lẩu chó ... Thịt cầy 7 món ... ngon ngon ngon
    @ Cafe : chị gái , ở nhà em còn một con ốc gai to lắm, trong cả bộ sao biển với ốc em mua cho chị ấy , nhờ người mua nên họ mua cả bộ luôn, to bé xấu đẹp họ mua hết , trông cái con đó to ơi là to, khiếp ơi là khiếp, chỉ được mỗi áp tai vào thì nghe thích thôi. Em vẫn để dành chị nhá, chừng nào về em mang cho, chị để ở nhà cũng được ... nhưng nói trước là trông không đẹp đâu ạh
    Anh 13 đã hẹn tháng 7 về rồi Tầm đó chắc có nhiều thời gian hơn...Em lại vác cặp học tiếng Đức anh 13

  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mèo: Xịt rồi hay chưa nó cũng biết đâu Nói đùa đấy chị phải bảo là chị bị dị ứng với 1 loại hương liệu gì đấy trong đó nên mẩn đỏ và chóng mặt Chứ chị bóc cái nilon bọc ngoài cái hộp ra rồi.
    Cafe@: Tớ thích ngọt nhưng không thích ngọt lắm, hơi ngọt thì được. Mà bánh thì tớ thích bánh mặn hơn
    Love@: Hôm tớ thấy ấy ở Ym, ấy nhưng mà tớ sợ ấy quên tớ rồi nên tớ không dám gọi.
    Chị Tũn@: Ăn thế thôi mà đã ngồi nghiêng xoa bụng rồi, ăn nữa để lăn kềnh ra thi xem ai thở được dài được sâu à
  10. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại thị ơi thị rụng bị bà bà để bà ngửi chứ bà ko xơi đây mà...ko sao mày cứ đem len bln, tao đi qua đi lại nhà mày vài ngày tranh thủ đang ở đây ăn tết, đi đi về về là hết ngay cả lọ í mà, sợ gì
    @shin: ôi zời....kinh thường nhau thế là cùng...đây nhá...hơi bị chăm chỉ cái khoản tìm tòi lục lọi nấu nướng...chỉ có điều chả có đứa nào chán sống đến độ anh dũng liều mình hi sinh nếm thử cả đúng là cả 1lũ sợ chết ghét
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này