1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin và bình luận trước và sau trận đấu. Thứ 7 ngày 16-7_MU & Bolton - OldTrafford - Premier Le

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trận đấu MU - Arsenal
    Như truyền thống hàng năm, giải bóng đá nhà nghề Anh năm nay bắt đầu bằng trận tranh Cup Community Shield (Siêu Cup Anh), và năm nay chúng ta chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đối thủ truyền kiếp MU (VĐ Ngoại Hạng) và Arsenal (VĐ FA Cup).
    Trận đấu được bằng đầu bằng 1 phút mặc niệm cho tiền đạo trẻ của MU, Jimmy Davis, anh đã chết trong một tai nạn giao thông sáng hôm qua giờ Anh.
    Tóm tắt hiệp 1
    Dưới cái nắng thiêu đốt lên tới 39 độ C, hai đội khởi đầu trận đấu với nhịp khá chậm, tuy vậy tranh bóng quyết liệt ở khu trung tuyến. Ngay ở giây thứ 26 của hiệp 1, P.Neville đã phải nhận một chiếc thẻ vàng vì một pha vào bóng nguy hiểm với Vieira, và chỉ 1 phút sau, Ashley Cole của Arsenal cũng nhận một thẻ vàng vì một pha vào bóng thô bạo. Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ chậm, cả hai bên không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào. Cho đến khi bất ngờ xẩy ra ở phút thứ 15, từ pha phạt góc bên cánh phải, Giggs câu bóng ngắn vào cho đội trưởng Roy Keane đánh đầu chiến thuật vào khu vực 5.50m loại toàn bộ hàng phòng ngự cùng thủ môn Lehmann củaArsenal, và Silvestre lao lên đánh đầu tung lưới Arsenal.
    Sau bàn thắng bất ngờ này, Arsenal vùng lên tấn công hòng kiếm bàn gỡ hoà. Và chỉ 5 phút sau, từ một tình huống đá phạt cách khung thành khoảng 30 mét, lợi dụng hàng rào của MU đứng sai vị trí, Thiery Henry sút kỹ thuật xuyên giữa khe hở của Scholes và Solkjaer bóng bay vào góc bên trái cầu môn MU, mặc dù thủ thành T.Howard đã bay người hết cỡ, trái bóng vẫn nằm gọn trong lưới MU. Tỉ số được gỡ hoà 1-1.
    Sau bàn thắng này nhịp độ trận đấu đường đẩy lên đôi chút, với vài pha phối hợp ngắn. MU có thêm một vài cơ hội, điển hình là pha đánh đầu của Giggs ở phút thứ 32, bóng đập cột dọc đập ra, Nistelrooy lao vào đá bồi tuy vậy bóng đập tiếp xà ngang. Sau đó các cầu thủ tiếp tục đá chậm, cầm bóng chắc. Phút thứ 45, Solkjaer đón đường chuyền dài từ Scholes và dứt điểm từ góc hẹp, tuy nhiên Lehmann đã kịp thời khép góc cứu thua cho Arsenal.
    Đội hình xuất phát:
    Manchester United: Tim Howard; Quinton Fortune, Rio Ferdinand, Mikael Silvestre, Phil Neville; Ole Gunnar Solskjaer, Nicky Butt, Roy Keane, Ryan Giggs; Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy.
    Arsenal: Jens Lehmann; Lauren, Sol Campbell, Kolo Toure, Ashley Cole; Ray Parlour, Freddie Ljungberg, Patrick Vieira, Gilberto Silva; Thierry Henry, Dennis Bergkamp.
    *Tiếp tục cập nhật. Trang sau
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 10/08/2003
  2. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    vậy là đá penalty rồi hề? vẫn là 1-1 , hấp dẫn à nha, 2 thủ môn mới, coi ai tài hơn ai!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  3. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    có một điều em không hiểu là Arsenal thay tận 5 cầu thủ ,luật mới hả các bác
  4. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    thắng rồi!!!!! hahahahahahahaa...Pires...Thanks to you!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  5. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn thủ môn mới mua có vẻ tốt nhỉ ,thế này Barthez về quê rồi
    Được sumo sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 10/08/2003
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thắng thì thắng, nhưng nhìn lối chơi thất vọng quá.... chả có pha nguy hiểm nào đáng kể cả.... toàn vuốt đuôi....
    Cảnh phải thấy thiếu vắng Beckham làm sao.... cánh trái Giggs bị đưa lên tiền đạo bắt Scholes dạt sang đá như dở hơi... Hic....
    May còn được chú Thủ môn mới bắt tốt.... cứ thế này thì Ba tét sắp về hưu rồi....

    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh làm đỉa, anh bâu vào đùi

  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt hiệp 2.
    Arsenal bước vào hiệp hai với 2 thay đổi về nhân sự, Wiltord thay Henry, và Pires thay Parlour. Hiệp 2 bắt đầu khá sôi nổi, trận đấu diễn ra khá nhanh , các cầu thủ tranh bóng quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Phút thứ 54, với pha phản công nhanh sau một đường chuyền từ sân nhà, Pires đẩy bóng dài đến sát vạch 16.50m và kết thúc kỹ thuật, tuy nhiên bóng đi không đúng hướng và chệch ra ngoài bên phải cầu môn. Chỉ một phút sau, lại từ một đường chuyền dài phản công, các hậu vệ MU lúng túng không kịp phá bóng buộc thủ môn Howard phải lao ra cứu bóng ngay trên đầu Ljungberg.
    MU ngay lập tứng phản công với một số pha phối hợp ngắn, xuất phát từ cánh phải. Nistelrooy và Ryan Giggs hoạt động rất xông xáo, thường xuyên có những pha tạt bóng khá nguy hiểm.
    Phút thứ 73, tiền đạo trẻ vào thay người của Arsenal, Fracis Jeffers bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp vì đã có hành động thô bạo, đá vào người P.Neville sau khi bị anh này vào bóng.
    Với lợi thế hơn người, MU tiếp tục dâng cao đội hình, cầm bóng nhiều, tuy nhiên không thực sự tạo được tình huống nào nguy hiểm. Eric Djemba Djemba được đưa vào sân thay Butt đá không tốt trong trận này, và Djemba đã có một vài pha đột phá cá nhân khá tốt, thi đấu nhiệt tình. Trong những phút còn lại, thế trận diễn ra khá nhanh, dằng co và đôi bên đều có một số cơ hội tuy không nguy hiểm.
    Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số vẫn là 1-1, trận đấu được bước vào loạt đá luân lưu. Cả hai thủ môn mới đều có cơ hội trổ tài, vì trong hiệp chính cả hai anh đều rất ít phải làm việc.
    Scholes là người thực hiện quả đá phạt đầu tiên cho MU, anh sút dứt khoát vào góc trái, loại thủ môn Lehmann. Tiếp đến Edu cũng có một cú sút nhanh, gọn vào góc thấp bên trái, gỡ hoà cho Arsenal. Ferdinand nâng tỷ số luân lưu lên 2-1 cho MU, trong khi đó Bronckhorst bất thành trong lượt đá của mình, tỷ số vẫn là 2-1. Nistelrooy bước lên vạch vôi với cơ hội đưa MU vượt lên, tuy nhiên cú sút của anh bị thủ môn Arsenal chặn đứng, tỉ số vẫn là 2-1. Wiltord sau đó gỡ hoà lại 2-2 cho Arsenal, và sau đó Solkjaer và Lauren lần lượt ghi bàn, tỷ số là 3-3. Forlan kết thúc lượt đá cả MU thành công, MU dẫn 4-3, và với Tim Howard chặn đứng cú sút của Pires, MU dành thắng lợi trong loạt đá Penalty với tỷ số 4-3.
    Vậy là sau 4 lần thất bại gần đây, MU đã dành Siêu Cup nước anh. Xin Chúc mừng.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng quan trọng hóa cái Cup này, nó chẳng có ý nghĩa gì. Với lại MU cũng cần chút thời gian để cho các em trẻ nóng máy nữa chứ. CHo đến thời điểm này Tim Howard là hợp đồng có giá trị nhất. Tui chỉ được xem chú này thi đấu 1 lần mà thích ngay, Barthez cho về vườn là được rùi, mấy mùa liền toàn làm mấy trò lố.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng đã chiến thắng và MU chắc chắn còn phải vất vả hơn nữa để chuẩn bị cho mùa giải mới.
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Manchester United đoạt Siêu Cup nước Anh
    Các cầu thủ MU ăn mừng chiến thắng.
    Sự xuất sắc của thủ thành Tim Howard tại loạt đá luân lưu đã giúp đương kim vô địch giải Ngoại hạng thắng chung cuộc Arsenal 5-4 ở trận tranh Community Shield Cup diễn ra tối nay, trên sân Thiên niên kỷ, xứ Wales. Sau 90 phút chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1.
    Cả 2 đội đều ra quân với gương mặt mới trong khung thành. HLV Ferguson gây ngạc nhiên với quyết định chọn tân binh Tim Howard bắt thay cho Barthez. Bên phía Arsenal, Jens Lehmann, mới chuyển đến từ Borussia Dortmund, tỏ ra khá tự tin với các đồng đội mới. Trận đấu bắt đầu với tốc độ vừa phải. Thế trận diễn ra cân bằng, không có nhiều pha tấn công sắc sảo. Lối chơi của đội bóng áo đỏ khá cứng nhắc do không có một thủ lãnh nổi trội ở tuyến giữa, đồng thời những đường chuyền dài cũng không mang lại sự bất ngờ như khi còn có Beckham. Ở phần sân bên kia, đoàn quân của HLV Arsene Wenger lại tỏ ra chưa thật sự sung sức. Chính vì vậy, dù thay tới 5 cầu thủ, Arsenal cũng không làm sao xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trong bối cảnh như vậy, 2 bàn thắng được ghi một cách khá bất ngờ.
    Phút 15, Sylvestre mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc của Ryan Giggs, Roy Keane đánh đầu chiến thuật vào trong vòng cấm địa. Hậu vệ Arsenal không kèm người, để Sylvestre thoải mái đánh đầu tung lưới Jens Lehmann. Chỉ 5 phút sau đó, Thierry Henry đưa trận đấu trở về thế quân bình bằng một cú sút phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Từ khoảng cách 30 m, tiền đạo người Pháp đưa bóng đi vòng qua hàng rào, bay vào góc thấp khung thành MU, khiến Tim Howard dù đã bay hết tầm với vẫn không thể ngăn được bàn thua.
    Sau thời điểm này, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn nhưng khán giả không được chứng kiến thêm một bàn thắng nào. Phút 32, nhận đường chuyền bên cánh phải, Giggs đánh đầu bóng nảy đất, chạm cột dọc cầu môn Lehmann. Van Nistelrooy lao vào tiếp ứng nhưng bóng từ đầu anh lại bật trúng xà ngang, đi hết đường biên. Phút 73, sau pha vào bóng của Phil Neville, Francis Jeffers phản ứng bằng cách đá vào người đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy vậy, MU cũng không tận dụng được lợi thế hơn người. Thậm chí, nếu ở phút bù giờ thứ 2, Tim Howard không kịp băng ra ngoài vòng 16 m 50 để phá bóng trong chân Van Bronckhorst thì có thể HLV Ferguson và các học trò đã phải ra về tay trắng.
    2 đội không thi đấu hiệp phụ mà bước ngay vào loạt đá 11 m đầy căng thẳng. Jens Lehmann chặn được cú đá của Nistelrooy ở lượt thứ 3 nhưng vẫn không thể mang lại chiến thắng cho đội bóng thành London vì người đồng nghiệp của anh - Tim Howard - đã khuất phục được Van Bonckhorst và Pires ở lượt đá thứ 2 và thứ 5. Kết quả, MU thắng 5-4, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới.
    Đội hình:
    Manchester United: Tim Howard; Quinton Fortune (O''Shea), Rio Ferdinand, Mikael Silvestre, Phil Neville (Forlan); Ole Gunnar Solskjaer, Nicky Butt (Djemba), Roy Keane, Ryan Giggs; Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy.
    Arsenal: Jens Lehmann; Lauren, Sol Campbell, Kolo Toure, Ashley Cole; Ray Parlour (Pires), Freddie Ljungberg (Van Bronckhorst), Patrick Vieira, Gilberto Silva (Edu); Thierry Henry (Wiltord), Dennis Bergkamp (Jeffers).

Chia sẻ trang này