1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin và bình luận trước và sau trận đấu. Thứ 7 ngày 16-7_MU & Bolton - OldTrafford - Premier Le

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu này tuy Mu dành chiến thắng nhưng họ vận chưa thể hiện được sức mạnh vốn có của mình, các cầu thủ chưa thật đông đều và còn bế tắc trong tấn công.
    Hi vọng là với 1 số cầu thủ mới nữa, Mu sẽ mạnh hơn và thực sự là đối thủ nguy hiểm của bất cứ đội bóng nào.
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhìn cái thằng Pires nó cứ sửa đi sửa lại trái banh là có linh cảm thể nào cũng đá hỏng cho mà xem. Quả nhiên vậy
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, cái vụ sửa banh là tui 100% đồng ý, để ý cầu thủ đặt banh xuống lui lại lấy đà, rùi phải chạy lên sửa banh, là thế nào cũng ra ngoài, tui đã để ý vụ này nhiều lần lắm rùi.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  4. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    cả trận đá chả có nét gì cả , phải chơi dưới cơ ,bị Arsenal ép suốt ,mãi đến lúc thằng ku Jeffers bị đuổi mới lên được một tí
    mà thằng Djemba hôm qua đá cũng tạm tạm ,nhưng chắc chỉ đá dự bị ,thế này không bù được mấy chú bán đi mất rồi
    buồn cười nhất là Solskjaer ,đúng là mèo mù vớ cá rán ,tự nhiên đưọc đá TV phải ,đúng là hết quân ,ai bảo bán ngu
    mùa này lại trắng tay thui
  5. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trắng tay là trắng thế nào.
    Ai mà chả có lúc hay lúc dở.Đá với bọn Asenal thì chỉ cần thế thôi...cũng thắng đó.
    Đá thêm hiệp phụ và Penalty chẳng qua là muốn kéo dài sự chết chóc cho chúng nó thôi.
  6. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Đúng là cái loại sumo béo ----> cực ngu -----> sủa linh tinh ,*** biết gì .
    Trận hôm qua chính MU với là đội cầm được bóng nhiều và có nhiều cơ hội làm bàn hơn Arsenal .
    Ole đã từng chơi ở vị trí tiền vệ phải từ lâu rồi chú em ạ .
  7. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chấp làm gì SUMO đâu am hiểu về bóng đá đâu ? nói bạn ý làm gì
    hôm qua krk xem cáp dến nhửng quả penty khi NISTERROY đá krk nghỉ anh chàng này ko có chuyện đá trượt ai dè anh ta đá trượt thật
    trong trận này cũng phải hoan nghênh Tim Howard anh đã cứu thua ở những phút cuối trận
    krk nghỉ MU sẽ đoạt cúp năm nay thôi à dù ko còn beckham hya veron

    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải này chắc là Mu sẽ khó khăn đây, hôm qua xem thấy có vẻ bế tắc trong tấn công quá.
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , chú này nhận xét thế mà cũng nhận xét , Sols đá cánh phải cũng tạm ổn , ngay ở mùa giải trước anh ta đã đá khá tốt những lần được giao nhiệm vụ đá TV phải , nếu để ý trận này thì cánh phải có nhiều bóng hơn , toàn những đường truyền vượt tuyến lên cho Sols chạy , điểm này thì Becks không có , tất nhiên Sols tạt cánh ko tốt bằng Beck rồi , nhưng mỗi người 1 phong cách , chúng ta sẽ thấy 1 phong cách mới trong lối chơi của MU .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, trận này đá bế tặc thật, nhưng cả hai đội đều chọn lối chơi bắt người chặt, tranh bóng quyết liệt ở khu trung tuyến. Có rất ít cơ hội, phải đến cuối trận mới thấy hăng hăng. Chắc mấy chú cũng một phần vì nóng quá, nhưng vào giải rồi mà cứ đá kiểu này e không ổn thật, lão Alex sao chưa thấy mua tiếp nữa nhỉ, CĐV càng ngày càng bức xúc đây.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Chia sẻ trang này