1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin và bình luận trước và sau trận đấu. Thứ 7 ngày 16-7_MU & Bolton - OldTrafford - Premier Le

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nhân vòng đấu đầu tiên chuẩn bị diễn ra, làm điểm mặt các đồng chí có thể có khả năng tranh chấp danh hiệu với MU cái nhẩy:
    Thứ nhất cứ nói về MU nhà mình phát đã:
    Cá cược năm nay của hãng William Hill :xếp MU là ứng cử viên số một cho chức vô địch với tỷ lệ 11/10
    Thành tích mùa bóng trước:
    1.Vô địch Premier League
    2. Vào vòng 5 cúp FA
    3.Vào tứ kết C1
    Gương mặt mới trong mùa bóng này:
    1.Thủ môn Tim
    2. Tiền vệ Erid
    3. Tiền đạo Ronaldo
    4. Tiền vệ Kleberson
    Đầu mùa giải mọi người hoang mang khi lão gia Fu bán Beck sang đội bóng hoàng gia TBN , rồi đến chú Veron cũng ra đi.Nhưng lão gia Fu buộc mọi người tin vào ông khi ông nói là ông đã từng vượt qua những thử thách còn lớn lao hơn nhiều so với những việc này.
    Điểm mạnh của MU năm nay là sự trưởng thành của Silves, Ferdinan, Wes, O''Shea. Mu đang sợ hữu một hàng hậu vệ trẻ có lẽ là hay và tốt nhất giải ngoại hạng.Nhưng họ vẫn dồn sức mạnh vào những cầu thủ đã thành danh trong đội bóng như Paul Scholes, Giss , Niste.....
    Điểm yếu của Mu mùa giải năm nay có lẽ là thay đổi lối chơi cho phù hợp với đội bóng khi bán Beck, bởi trước đây lối đá của MU đựa rất nhiều vào những đường chuyền của Beck và bóng phân phối sang cánh phải là rất nhiều. Trong khi đó thủ lĩnh của MU là Roy cũng đã già k còn nhanh nhẹn, những gương mặt mới đến thì cần một thời gian nhất định để thích nghi cùng đội bóng. Hàng hậu vệ thì còn non trẻ ( mà đúng ra hậu vệ lúc nào cũng là điều đáng lo nhất của đội bóng).Hàng tiền đạo thì bị chi phối quá nhiều bởi Nis, nếu anh ta tịt ngòi thì hoạt động kém hiệu quả....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bi giờ là đến đối thủ số một của Mu đấy là Arsenal
    Đánh cá vô địch của hãng Will 9/4 và xếp là ứng cử thứ hai cho chức vô địch sau MU
    Thành tích mùa trước:
    1. Á quân ngoại hạng
    2. Vô địch FA( may mà còn cứu được)
    3. Vòng bảng thứ 2, C1
    Gương mặt mới :
    1. Thủ môn: Jens
    2. Trung vệ Gael Clichy
    3. Trung vệ Philipp
    Trước mùa bóng này Ar gần như chẳng mất một vị trí trụ cột nào ngoài thủ môn Se đã già cần ra đi. Ông HLV đã k có nhiều kinh phí được rót cho việc tuyển mộ các cầu thủ mới khi Ar định xây SVĐ với trị giá 500 triệu bảng. Nên gần như sẽ sử dụng lại các cầu thủ cũ. Ar đã có thành công khi gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ chủ chốt là Herry, Vieira và Pires. Bước vào mùa giải với đội hình có nhiều cầu thủ đã chơi rất gắn bó với nhau qua hơn hai mùa giải, nên coi như là một đội bóng mạnh và ổn định
    Điểm mạnh của Ar: Đấy chính là một tập thể hết sức đoàn kết và gắn bó cũng nhau cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ.Sự khát khao chiến thắng của họ là vô tận , khi mà mấy mùa giải vừa qua họ luôn là kẻ đến sau. Ar sở hữu một lối chơi tốc độ và chính xác của giải ngoại hạng( cái này MU còn kém ấy chứ)
    Điểm yếu: Đáng lo nhất là hàng hậu vệ. Chỉ có chú Campbell là luôn ổn định và đáng tin cậy còn lại các hậu vệ của Ar chơi quá đuối , nếu như A. Cole và Lauren giỏi trong tấn cống thì tệ về phòng ngự. Keown quá già rồi, đúng ra nên nghỉ đê mới phải, cứ cố vớt vát mãi.. Mây chú trẻ như Pascali và Igor chưa đủ tin...He he, hình như lão Wen đang có ý định cho thằng bé thích đốt lưới nhà Toure vào vị trí trung vệ, nếu làm thía quá là phiêu liêu, chít có ngaỳ
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    em nghỉ đối thủ mạnh nhất của MU năm lay có lẽ là Chelsea...với kế hoạch " coi tiền như cỏ rác" lão tỉ fú người Nga đã vác về Glen Johnson: 6 triệu bảng
    Damien Duff: 17 triệu
    Geremi: 7 triệu
    Juan Sebastian Veron: 15 triệu
    Joe Cole: 6,6 triệu
    Adrian Mutu: 15,8 triệu
    Wayne Bridge : 7 triệu
    đây sẽ là 1 thế lực mới cùa giải ngoại hạng năm nay?...hi vọng vẫn sẽ thua MU..hehe
    hông bít ký ...hehe
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đến là Liverpool
    Cá cược vô địch là 8/1
    Vào mùa giải này mọi chuyện với Li như là một sự may nắm đến hoàn hảo khi mà Henchoz đã trở lại( thằng cha này trấn thương mãi, k bít đá lại có còn cảm giác nhạy bén như trước k??), từ một tiền vệ trẻ Steven đã dần chứng minh rằng mình là một trong những tiền vệ đỉnh của giải ngoại hạng. Murphy chắc đang tự hứa sẽ giữ vững cái danh hiệu" Cầu thủ hay nhất CLB". Trong khi đó trên hàng tiền đạo, sau một thời gian tịt ngòi, khẩu thần công Owen đã tìm lại hiệu quả ghi bàn của mình và cùng với anh trên hàng công còn có Harry Kewell ( nỗi tỹ tã bên Leed). He he, nhưng lối chơi của Live lại quá tệ, họ chẳng gây được quá nhiều áp lực lên các đội bóng lớn khi họ liên lục bị mất điểm trong những giai đoạn quan trọng.Muốn thành công họ phải gây áp lực liên tục vào các đội bóng( nói thì dễ làm thì khó lắm, mấy mùa giải roài...Còn đâu cái thời đỉnh cao đã xa xưa roài).HLV của Liv đang chịu áp lực lớn nếu đội bóng K gây ấn tượng tại giải ngoại hạng, có thể ông phải ra đi, nếu Li lại thất bái( Kiểu này lại tiếp tục đi vào viện thôi, chịu thía nào được)
    Với Chelsea ( cá 4/1)
    Cùng tình hình tệ hại của đội bóng về tài chính cũng như phong độ thi đấu. Che đã vớ bở khi xuất hiện một đấng cứu thế, khi một thằng cha vua giầu mỏ người Nga mua lại.Và trong kì chuyển nhượng này đã bỏ ra tới hơn 100 triệu USD để mua gần như một đội bóng mới về cho Che.Tuy nhiên thế là chưa đủ, trong bài phỏng vấn mới đây, thằng cha này tuyên bố là sẽ còn mua thêmc ầu thủ giỏi đầu tư cho đội bóng trước khi thị trường chuyển nhượng năm nay đóng cửa( giàu quá đi mất)
    Mùa bóng trước Che đứng thứ 4 khi chưa có một loạt cầu thủ sao mới, vậy mùa này liệu có khác k?? Nhưng trong con mắt của những chuyên gia bóng đá hàng đầu thì Che năm nay chưa thể đoạt chức vô địch. Bởi nhiều sao chưa hẳn đội bóng đá đã hay và có hiệu quả, cái chính là biết chọn một lối đá phù hợp và biết cách liên kết các cầu thủ với nhau.Mà việc này thì đâu phải ngày một ngày hai mà cần cả một quá trình....Bài toán hóc cho HLV và ban lãnh đạo
    Còn lại là Newcastle( 12/1)
    Chi 43 triệu bảng cho việc mua các cầu thủ mới để tăng sức chiến đấu cho đội bóng trong hai năm qua.. Đã mang lại những thành công nhất định cho đội bóng này, năm kia họ đứng thứ 4 và năm ngoái họ đứng thứ 3 tại giải ngoại hạng. Cả ban huấn luyện đang tin vào khả năng đoạt chức vô địch trong năm nay, khi mà đội bóng này chẳng vớ thêm được cái Cup nào, từ năm 1972 đến giờ. Đội hình của New chẳng có một mất mát nào mà còn tăng cường được tiền vệ Lee Bowyer từ West( khổ thân đã xuống hạng còn mất hết cầu thủ, thía này thì làm sao mà lên hạng được).Trong khi đó những cầu thủ trẻ đang dần chứng tỏ mình
    Liệu đấy có là một đội bóng gây một ngạc nhiên lớn trong mùa giải này khi làm một cuộc lật đổ????
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  5. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chelsea chỉ xếp thứ 3 thui àh...em thấy Asernal hết thời rùi...hehe lão Áp sơ Vanh Giê đấy keo kiệt wá
    hông bít ký ...hehe
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chú em còn bé quá, chú em phải hiểu là Che mấy mùa bóng trước toàn những thằng già kọm, chưa đá đã hết hơi roài.Còn mùa bóng này tuy được đầu tư, nhưng mà làm thía nào mà các cầu thủ hoà mình ngay được với nhau, phải chơi một thời gian thì mới hỉu nhau được.....Con người chứ có phải là cái máy đâu mà cứ khởi động đã chạy bon bon như đã được lập trình từ trước
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    nhưng những rì Chelsea thể hiện wa trận sơ loại cup C1 Trên sân khách, Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước nhà vô địch Slovakia MSK Zilina khi các tân binh chơi rất ấn tượng...hehe
    hông bít ký ...hehe
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhiều khả năng MU sẽ mất chức vô địch vì đội hình mới chả thấy sáng sủa tí nào.Tuy vây hy vọng rằng MU sẽ có 1 cái Cup nào đấy như là C1 hay FA cũng được.Sẽ cổ vũ cho MU hết mình
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, Chelsea thì nhìn đi nhìn lại mua đắt là chính, chứ sao thì cũng chẳng có chú nào ra hồn cả. May ra có được Mutu và Veron, còn mấy chú kia cũng chỉ là đang lên mà thôi, thấy trong trận trước được nhât là Duff, khà khà, chú này nhanh ra phết, MU để xổng thằng này tiếc thật.
    Đối thủ nặng ký nhất vẫn sẽ là Arsenal thôi, trong một mùa giải khắc nghiệt cần nhất là sự ổn định. Chelsea và Liverpool chưa thấy ổn định cho lắm, Arsenal sau khi ký tiếp hợp đồng với bộ khung của Pháp đã phần nào lấy lại sự tự tin, rất đáng gờm đấy. Newcastle cũng vậy, họ có một lối chơi đồng đội rất hiệu quả, em cho rằng biết đâu năm nay chính Newcastle lại là đội làm nên chuyện.
    Nói gì thì nói MU vẫn ổn định nhất, có nhiều khả năng VĐ nhất.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này