1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tin và vô tuyến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 18/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vinasat
    Vinasat-2


    Vô tuyến và thông tin
    tóm tắt những tính chất của Vinasat và khái niệm cdma
    thông tin trước khi có vô tuyến đến vô tuyến đời đầu: mã hoá, morse, edison
    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các ch


    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.
    n
    hấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó
    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.

    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số
    .


    Phần đầu của điều biến: điều biên, điều tần, điều pha.


    ====================================================================










































    ==============
    mở bài mới


    Tất nhiên là mình vĩ cuồng dốt nát vì mình chưa bao giờ có khái niệm sin hay cos của tần số là cái gì cả. Chỉ có những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp có những khái niệm siêu Nobel đó. Nhắc lại này

    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.

    Nhấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó

    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.
    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số.

    Chân dung cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp mà TTg BCS tuyên. CHúng ta đã biết những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp không cần biết lập trình, hay là biết lập trinh cho rom và hiện nay họ chưa trả lởi HP rẳng tập lệnh của ROM là cái quái thai gì....
    Thế lệch pha tần số như dưới đây là cái gì hả các lợn các chó ?
    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các chó ?










    Chắc các bạn đã biết, xếp VNPT trong đáp từ sau diễn văn của TTgBCS có nói rằng : Vinasat phục vụ an ninh, thời tiết, thiết bị di động.... hắn không nói đến GPS nhưng nhân viên VNPT đi khắp nơi buôn lậu những thứ trên cùng với GPS có họ với GPRS.... đa phần dân Việt Nam được nhồi sọ bằng buôn lậu chính trị rằng, Vinasat có thể từ trên cao nhìn được an ninh thời tiết.... và hoành tráng không kém gì các vệ tinh định vị toàn cầu mà hiện nay chỉ có hai siêu cường Nga Mỹ sở hữu. Chắc các bạn còn nhớ, trong Vinasat, hàng đàn lợn còn tung hô "tại sao Việt Nam đã trở thành cường quốc vệ tinh mà HP vẫn lập ra cái topic Vinasat". Hay là, khi HP chứng minh bản đồ phủ sóng của Vinasat-1 thiết kế sai, đổ sóng mạnh nhất xuống biển cho cá xem, thì "tầu đánh cá cũng cần xem Vinasat".... Tức là những thằng những con biết gõ bàn phím máy tính đàng hoàng chứ không phải nông dân cắm đầu xuống bùn đen đâu nhé. Đó là ơn đ&cp với cải cách giáo dục liên miên, đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên.

    Trước đáp từ trên là diễn văn của TTgBCS, ông tuyên: Vinasat sẽ chế ra hàng đàn hàng lũ cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế, làm gì có cái UN nào đặt ra tiêu chuẩn ông nói ? và cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới, cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế....là như trên. Chúng ta đều biết, khi ông chuẩn bị lên từ chức phó TTg thường trực, hàng đoàn hàng lũ cán bộ công nghệ thông tin đi khắp các quán bia HN SG đốt đít "đức trị pháp trị" như thế nào. Chúng ta đã vạch rõ, VNPT thành lập năm 1995 đâu có phải là những chú bé liên lạc , đâu phải là những điện báo viên lăn lóc chiến trường, đâu phải là những người lính thông tin đội bom nối dây.... mà là đám giun sán giòi bọ sống bằng hút máu hệ thần kinh xã hội đến suy nhược tân thần ngay từ lúc chúng đẻ ra-tức VNPT đẻ ra. VNPT được thành lập bằng cách cướp trắng mạng đường trục đầu tiên là mạng vi ba mà quân đội vừa xây dựng xong. VNPT được thành lập để bắt đầu kinh doanh điện thoại và ngay từ thủa ban đầu nó đã hút máu đến cùng cực hệ thần kinh của xã hội. Sự hút máu này là một phần của thập niên 199x và nửa đầu 192x, khi đ&cp tìm mọi cách bóp chết sự lớn lên của kinh tế nước ta bằng làm thực dân thuê cho đế quốc, bán chúng ta cho chính cái đế quốc đã bắn chết cha anh chúng ta, hơn một thập niên tư bản tư nhân của chúng ta không được tiếp xúc với ngân hàng, đất đai, thông tin.... ngay trên đất nước chúng ta, khi mà ngoại bang thả cửa điều đó ngay trên đất chúng ta.

    Ngày nay, IBM bán ngành sản xuất máy của nó cho Tầu, IBM co về làm chuyên ngành rửa tiền, cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của chúng ta được nuôi sống bằng giá 5-10 phút di động bằng một ngày công viên chức khá giả thập niên 199x, khi điện thoại di động bên Tầu khựa phổ biến ở giai cấp bán rau lẻ. Cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của chúng ta được nuôi sống bằng bằng giá sàn điện thoại di động 2G vào 201x trong khi cái đó thế giới đã gần như cho không, người ta chỉ tính tiền 3G và đang chuyển lên 4G, vì băng thông 2G không đáng kể khi có 3G 4G. Cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế , Cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới... được nôi sống bằng bóp chết đầu tư nước ngoài, đuổi Viettel và Beeline ra nước ngoài, để chúng ta dùng cái 3G nhưng chưa hề chạy được thực sự ứng dụng 3G như gọi truyền hình, để giun sán giòi bọ duy trì và bám vào giá sản 2G, duy trì 2G. Cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế, Cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới.... được nuôi bằng giá máy PC Dell và IBM của chúng ta đắp gấp rưỡi loại y hệt bên Mỹ.

    Ngành công nghệ thông tin và ngành giáo dục là hai ngành được bảo hộ đặc biệt của đ&cp vì đó là trung tâm của chính sách ngu dân, là chìa khoá của việc thống trị chúng ta bằng bệnh tâm thần. Đó là những cỗ máy chế tạo hàng loạt các liệt não, duy trì hàng lớp lớp thanh niên của chúng ta trong tình trạng hoá điên như chó. Đó là hai mặt trận trung tâm của đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên.

    Bằng hai vũ khí đó thì giun sán giòi bọ có nhiều buồn sống, trong đó quan trọng nhất là cướp bóc nguồn tài nguyên lớn nhất mà cha ông ta để lại, đó là đất đai. đ&cp độc quyền chuyển quyền sử dụng đất đai, đất cha ông ta để lại cho chúng ta là ruộng nương không có giá trị mua bán, mà đ&cp độc quyền hô biến đất đó thành hàng hoá. Một sào đất chúng thu hồi của chúng ta và ngay sau đó chia lô bán trước mắt chúng ta với cái giá mà tiền đền bù tươi rói chỉ mua lại được vài mét vuông chính cái sào đất của chúng ta. Điều này làm khan hiếm đất hàng hoá trong khi đất đai thừa mứa rẻ như bèo, để thổi lên bong bóng bất động sản hút máu xã hội. Và bong bóng bất động sản là động lực lớn nhất để các ngân hàng hoàn toàn xa trên trời so với hoạt động sản xuất của xã hội với lãi suất 20%, làm toàn bộ nền kinh tế phá sản từ nửa cuối 2011. Khối sản xuất lãi lờ được bao nhiêu khi đ&cp hút máu một số tiều siêu khổng lồ trong bong bóng bất động sản ? Chưa to đâu, để độc quyền, đ&cp đã bóp chết nông nghiệp miền bắc, bằng cách băm nát ruộng ra như cám, để nông dân chết đói bỏ đất mà đi bán rẻ cho giun sán giòi bọ, trong khi những người nông dân miền bắc có tuyền thống lấn biển hàng đầu thế giới tạo ra đất nước này, và cần cù nhất quả đất với 1 năm 4 vụ cổ truyền.






    Từ nửa sau 200x, không ngăn được sự trỗi dậy có tính bùng nổ của tư bản tư nhân nước ta, đ&cp trắng trợn bán đứng ồ ạt chúng ta cho đế quốc, và đ&cp đang tâm làm những việc độc địa nhất từ năm 2007-2008 đến nay. Như ủng hộ Mỹ mua vào 21 tỷ USD trong dòng thác bán ra 700-1300 tỷ của Tầu khựa để mất giá 1 nửa theo giá năm 2007 là 10 tỷ, bằng cả chục năm còng lưng bán lúa bán cá, bằng 20 năm may mặc như năm 2010. Nhỏ hơn nhưng đỉnh cao chưa từng thấy cho đến lúc đó về tính chó má của đ&cp, là cấm nông dân bán lúa, lúc giá gạo thế giới lên kỷ lục năm 2008. Chưa xong, lúc thóc ứ trong kho thì đ&cp lũng đoạn các nhà máy xay để giá gạo ăn lên kỷ lục trong nước trong khi thóc ứ mục vì không bán được, bóp đến miệng những kẻ ăn mày mà thu nhập hàng ngày chỉ đủ dùng để mua gạo.

    Bốn năm qua, đ&cp bước sang giai đoạn hút máu chúng ta ồ ạt nhất, hút máu không thương tiếc, chúng ta chuyển sang giai đoạn giun sán giòi bọ lúc nhúc tranh ăn đến chết trên cơ thể thối rữa của chúng ta. Trên chính phủ, những kẻ nào còn chút tính người đều bật văng, chỉ còn những con quỷ độc địa nhất, hút máu khoẻ nhất, càng ăn cướp công khai, càng ăn cướp lớn, càng lên nhanh.

    Đến nửa sau 2011 thì kinh tế nước ta đã đứng trước chiến dịch phá sản toàn bộ nền kinh tế. Hàng loạt các bộ trưởng được thay mới với nhiệm vụ duy nhất là sủa thật chó nhất, các loại đinh tặc huệ cẩu, tặc cẩu nhất sủa to nhất chó dại nhất... chúng chó má sủa loạn tùng bậy để tranh thủ tranh ăn đánh giết nhau đến khi chúng ta và cả chúng hoàn toàn chết nghĩa đen. Đ&cp hô hào tranh thủ việc phá sản toàn bộ nền kinh tế để xâu xé tiền bạc quyền lực. Vậy nên, sự phá sản toàn bộ nền kinh tế chưa phải là những đau khổ nhất, những đau đớn hơn cả phá sản toàn bộ nền kinh tế còn đang ở phía trước.

    Chúng ta đã biết đại cách mạng văn hoá vô sản là gì ? là những cuộc cách mạng của loài chó để ngăn cản sự tiến bộ của trí thức, công nhân, nông dân, kinh tế.... sẽ đe doạ sự thống trị của giun sán giòi bọ. Người tầu bắt đầu đại cách mạng văn hoá vô sản bằng "Đại tiến vọt" năm 1958, bằng đánh đập đến chết các nguyên soái công to, bằng tận diệt lớp kỹ sư và công nhân lành nghề đang phát triển như vũ bão, bằng thay các lò cao của trí thức bởi "toàn dân làm gang thép", bằng tận diệt chim sẻ vì chúng ăn thóc làm hàng chục triệu dân Tầu chết đói... Ngày nay, khi tư bản tư nhân của chúng ta mới phát triển được vài năm, tiền của họ làm ra là nhiều chưa từng thấy trong xã hội ta, thì giun sán giòi bọ bùng phát chưa từng thấy, và đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên... Điều này không khác gì đại tiến vọt bên Tầu hình thành sau 10 năm kinh tế khoa học Trung Quốc phát triển ồ ạt 1949-1959, từ những đạo quân sâu quảng người Tầu đã chế tạo được máy bay phản lực, đại tiến vọt là đập chết Nguyên soái Bành Đức Hoài khởi đầu cho đại cách mạng văn hoá vô sản, Bành bị đập chết vì ông dám công khai việc chó Mỹ thoả thuận với chó Tầu chia đôi Triều Tiên để có quân sự lâu dài, Bành bị phang chết vì ông dám nói đến từ "chết đói", khi ông chứng kiến họ hàng cha anh của ông và đồng đội ông như thế, khi ông từ Triều Tiên trở về.





    Chúng ta đang trải qua những vấn đề tâm thần nghiêm trọng nhất, chúng ta cần phân biệt đ&cp là ai, có phải là cái chính quyền mà các liệt sỹ đã ngã xuống để giành về cho chúng ta không ? Hay đó là những cái xác già khô liệt não làm con rối cho đám giun sán giòi bọ lèn chặt trong đó ? Chúng ta có phải phấn đấu theo chủa nghĩa xã hội không ? hay là chúng ta là chủ nghĩa cộng sản bóc lột cổ truyền như vua chúa ngày xưa, cái mà chủ nghĩa mà Marx sinh ra chỉ có mục dích duy nhất là để thay đổi nó. Hay là chúng ta là chủ nghĩa chó dại, thứ chủ nghĩa tận diệt tri thức, đập phá sạch đình chùa Phú Thọ... ngay khi mới có chính quyền ở một mẩu đất nước, đốt sạch sách vở... toàn dân làm gang thép, công xã đại trại, tận diệt chim sẻ, hàng chục triệu nông dân Tầu chết đói, là thời bao cấp đói khát nhục nhã, là những trận nướng chả hàng loạt các đạo quân tiên phong để hớt váng quân công và chính quyền của các tướng, là cuộc ám sát các vị danh tướng, là vô hiệu hoá Đại Tướng, là loài chó nhảy lên sân khấu sỉ nhục đại tướng công khai để lấy uy ngay trong liên hoan văn nghệ mừng chiến thắng Điện Biên.... Là chó dại, nhưng luôn tiếm xưng chủ nghĩa xã hội ?

    Lực lượng vũ trang của chúng ta ngày nay có phải đạo quân mà chúng ta đã nhịn cơm sẻ áo sinh ra và nuôi lớn trong lúc toàn xã hội chết đói không ? Có phải đạo quân danh tiếng đã đạp lên xác của 4 trong 5 siêu cường toàn cầu không ? có phải đạo quân có hàng lớp lớp các liệt sĩ xác bọc quân kỳ dưới chân các đài Tổ Quốc Ghi Công không ? hay là lũ chó săn đảm bảo sự ăn cướp tài nguyên lớn nhất mà cha ông để lại là đất đai, lũ quỷ dữ đốt chết chúng ta trong tiếng gào khóc của thân nhân chúng ta ?.

    Vinasat là một cơ hội dễ dàng nhất để chúng ta mỗi người tự nhìn lại mình ? Chúng ta là cường quốc vệ tinh với ai ? chúng ta có chủ quyền trên quỹ đạo thế nào ? Vinasat tiên tiến nhất thế giới ra sao ? cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của chúng ta giỏi như thế nào ? VNPT có phải là chú bé liên lạc năm nào không ? TTgBCS như thế nào ... đ&cp của chúng ta là gì ? Và rốt lại, mỗi bạn tự nhìn lại mình xem mình có phải là chó không, có phải là lợn không, có bị ăn bệnh tâm thần mang tên cường quốc vệ tinh Việt Nam không ?


    Chúng ta đã đến lúc phải phân biệt đâu là chó, đâu là người. Nếu như ở Hoa Cải chúng ta đã biết rằng, chúng ta phải bắn thẳng vào đ&cp chúng ta, thì Ecopak cho thấy rằng, chúng ta cần bắn cho ra bắn, bắn bằng sự đoàn kết, bằng tri thức, bằng tổ chức đông đảo rắn chắc... Chúng ta phải làm lại cuộc cách mạng, giành lại chính quyền.... mà lực lượng nòng cốt là tư bản tư nhân. Tư bản tư nhân là mục tiêu chính của đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, kẻ thù chính của đ&cp, nguồn sống chính của xã hội, và cũng là nguồn nuôi giun sán giòi bọ lớn nhất. Ở Ecopak cần phân biệt rõ ràng rằng, tư bản tư nhân đã làm chúng ta phát triển hoàn toàn khác với đám giun sán giòi bọ tự xưng doanh nghiệp và tự vỗ ngực tư bản, nhưng thực chất là giun sán giòi bọ bám quanh độc quyền chuyển quyền sử dụng đất của đ&cp.



    Tất nhiên, giai đoạn cách mạng mới này không còn có thể dừng được nữa, vì chúng ta đã không còn con đường nào khác. Mô hình của chúng ta rất giống châu Âu, đó là một Đông Nam Á đa dạng pháp lý để các cơ cấu pháp lý tự do cạnh tranh mà hoàn thiện. Chúng ta đã đi sau, đã nhược tiểu hơn các nước khác như Indonexxia, Malaysia, Thái Lan...., điều đó chỉ chứng minh con đường đó là đúng. Cụ thể hơn, những tỉnh những thành phố có đông các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà ta chứ không phải giun sán giòi bọ chuyên cướp đất, hay doanh nghiệp nước ngoài chỉ mong chúng ta thật rẻ để khai thác-để mua thật rẻ chúng ta từ đ&cp,... những địa phương đó phải giành độc lập hơn về pháp lý và ngân sách từ sự thống trị hút máu của đ&cp, dần dần xây dựng chính quyền mới. Trong khi đó thì những người nông dân, công nhân.... và những nhà tư bản... ở các địa phương bị nô dịch hơn... lại phải bắt đầu xây dựng tổ chức đoàn kết, như trước đây đã từng đoàn kết giành chính quyền, để ngăn chặn nạn ăn cướp hút máu ồ ạt, cố gắng ngăn chặn bàn tay man rợ chưa từng thấy của đ&cp, trước khi xây dựng được chính quyền mới. Chúng ta không phải phát điên lên mà chống đ&cp bằng gậy gộc gạch đá như dân Palestin không bao giờ có độc lập, mà bắn, bắn dàng hoàng, bắn bằng một mặt trận đoàn kết, bắn bằng đại pháo, chứ không phải bắn bằng một cái súng hoa cải. Cuộc cách mạng mới này của chúng ta có vinh dự làm kiểu mẫu cho Trung Quốc, trong lịch sử, chúng ta đã nhiều lần làm kiểu mẫu cho Trung Quốc, như kháng chiến chống Mông Cổ hay súng nhà Minh, và lần này điều đó lặp lại.


    Có cái gì lạ đâu nhỉ ? chúng ta đã học trong trường phổ thông điều đó rồi mà ? 700 năm qua nếu như tính từ mốc khẩu Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Vĩ Đại của công nghiệp tiêu diệt tường thành cuối cùng của Đế Quốc La Mã năm 1453, mà thực ra là từ trước đó nhiều hơn. Mông Cổ đã tụ tập những binh đoàn công nghiệp để phục vụ các cuộc chiến của họ thế kỷ 12, và các hậu duệ Mông Cổ như Kim Trướng (Tartarstan nay là Kazan Nga) hay Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).... đã nối tiếp chon lọc tụ tập tinh hoa công nghiệp trên khắp thế giới tạo thành những đội hình đủ lớn để xuyên qua đêm trường Trung Cổ, biến quỹ công cướp bóc thành quỹ công xã hội. (Quỹ công là cộng sản, quỹ công phục vụ phát triển xã hội là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx... đang được hoàn thiện không ngừng... và đang ở thời kỳ quyết đấu... ở quê hương Marx-Lenin, thực hiện bởi các đảng của Merken và Putin. Thứ chủ nghĩa đó thay thế cho việc sử dụng quỹ công để phè phỡn và cướp bóc của các nhà nước phong kiến. Thứ chủ nghĩa đó bao gồm các tư bản -vốn riêng-trích ra một phần vốn làm quỹ công-cộng sản, để phát triển xã hội thay cho chiến tranh đế quốc, để phát triển thị trường bằng từ giầy lên xe đạp xe máy ô tô.... thay cho việc mở rộng thị trường bán giầy lạc hậu. Thứ chủ nghĩa đó dùng quỹ công để tập trung phát triển năng lực cạnh tranh cho các tư bản. Và thứ CN Marx-CNXH chân chính đó được các chủ nghĩa chó dại như đ&cp nhà ta gọi là tư bản thối nát bóc lột. Nhắc lại lần nữa).

    Có cái gì lạ đâu nhỉ ? ban đầu là các nhóm thợ, rồi họ mua được cửa hàng, rồi họ mua được các dãy phố như phố Lò Rèn hay phường Ngũ Xã... rồi họ có các thành phố tự do mua từ phong kiến thối nát.... rồi họ đủ trình xây dựng các nhà nước cộng hoà.... rồi họ có liên bang Đức, liên bang Nga..... rồi họ tổ chức các đại chiến thế giới và họ có cả châu Âu ngày hôm nay.... Chúng ta đã học trong trường phổ thông điều đó rồi mà.
    =======================











    Nếu các bạn hay xem TV do Vinasat chiếu, thì có thể thấy một chiến dịch sủa ồ ạt hiện nay để đ&cp bóp mồm dư luận và chuẩn bị tàn sát xâu xé ồ ạt tiền bạc và quyền lực. Chó má là, chiến dịch này nhằm cơ hội toàn bộ nền kinh tế đang phá sản. Để giải cứu nền kinh tế của chúng ta không có gì khó, nếu như giun sán giòi bọ và đ&cp lập tức ngừng hoạt động. Đó là, khung nợ toàn bộ khối kinh tế nhà nước đang hút máu xã hội, tự do cạnh tranh thông tin liên lạc để làm tươi lại sức cạnh tranh xã hội bằng với những nhược tiểu như Lào Cam..., kéo những Beeline và Viettel từ nước ngoài quay trở lại ngành thông tin trong nước, để vận hành 3G và chuẩn bị xây dựng 4G, để cho không 2G.... Để khung nợ toàn bộ khối kinh tế nhà nước hút máu thì có cái gì đâu, đó là thực thi luật pháp và tự do hoàn toàn ngoại tệ và vàng.... Tự do vàng để vô hiệu hoá máy in tiền đang hút máu xã hội ồ ạt bù lỗ cho khối kinh tế nhà nước lèn chặt giun sán giòi bọ. Như thế, khối sản xuất sẽ bắt đầu có phương tiện tối thiểu là đồng tiền thanh toán, để bắt đầu sản xuất của cải trả món nợ khổng lồ của chúng ta, ít ra là để nuôi giun sán giòi bọ.

    Nhưng vô hiệu hoá đ&cp ? Chúng ta phải làm điều đó và không thể làm ngay được, còn đ&cp thì có bao giờ tự làm điều đó. Đó là thời giun sán giòi bọ lúc nhúc trên xác vật chủ thối rữa vì chúng, chúng tranh ăn đến chết. Cô giáo váy đỏ có cái gì đâu mà bàn nhỉ, cô ta vượt qua công an vào phòng thi, thì cô ta hay chủ nhiệm hội đồng thi đã phải bị bất cứ quan toà nào trong nước-trong vùng phủ sóng của luật pháp nước CHXHCNVN-khởi tố và bị bắt sau phiên toà vài phút.... nhưng không thể ạ, vì đâu có luật pháp. Nước ta có đ&cp lãnh đạo và do đó là vô vương vô pháp, và chính quyền ta không bị tận diệt nhanh chóng trong thời đại bão tố này mới là điều lạ. Hay là đ&cp coi rằng 90 triệu dân VN có thể sống được bằng luật lệ của băng mafia 90 tên trộm cắp du côn ?

    Hôm nay , tháng 6-2012, chúng ta đã nợ nước ngoài hơn 2 triệu tỷ đồng Việt Nam, bình quân mỗi gia đình 2 người lớn và 2 con nhỏ phải cõng nợ 150 triệu, ông bà già đập chết đem chôn. Trong khi đó mỗi người đi làm của chúng ta có lương tối thiểu 1 triệu và lương bình quân 2 triệu. Con số nợ trong nước không nhỏ hơn thế và nguy hiểm hơn đó là nợ khó đòi, con số nợ xấu-nói thật ra không thể đòi được các Vinasshin và Vinasat-được công bố theo mức "lành" là 400 ngàn tỷ, nhưng wb đánh giá cao hơn thế nhiều.



    Chúng ta có thể xem qua các mặt sủa như chó của đ&cp.
    Mặt đầu tiên là thẩm du tự sướng. TBT NPT được mình tiên đoán là sẽ lên TBT khi mọi người còn đang bàn cãi vì sao nhỉ ? Chẳng phải là tài tổ chức những chiến dịch thẩm du tự sướng quy mô lớn sao ? Chúng ta là cường quốc vệ tinh, kinh tế chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh, chúng ta lại là nước hạnh phúc nhất thế giới nữa kia.... những điều đó không nhan nhản trên thông tin hay sao ?

    Xin thưa rằng, từ 4 năm qua wb đã cảnh cáo đều đặn rằng, chúng ta phát triển chậm hơn điểm trung bình châu Á trừ Nhật bản, phát triển chậm hơn Tầu Ấn Indonexia... Các bạn biết, Nhật Bản là nước phát triển và tốc độ phát triển của các nước này chậm lại từ nhiều chục năm nay. Tức là, từ 4 năm qua chúng ta đang lao nhanh đến đáy cùng nghèo khổ ở châu Á. Thực chất, ơn đ&cp, chúng ta chỉ có một động lực phát triển duy nhất, đó là mức sống của chúng ra thấp bậc nhất thế giới, giá lao động bèo nhất quả đất. Đáng ra, với giá lao động đó chúng ta phải phát triển nhanh hơn bình quân châu Á, nhanh hơn Tầu, nhanh hơn Ấn, nhanh hơn Indonexia.... để đuổi theo họ.

    Cho đến nửa đầu năm 2012, khi TBT NPT và đ&cp ồ ạt tung ra các chiêu thẩm du tự sướng.... liên tiếp trên TV và báo chí, thì thưa rằng, chúng ta đã phát triển âm ngày càng nhanh và rơi ngày càng nhanh xuống cái vực phá sản toàn bộ nền kinh tế, và không thể tránh được nữa.










    Cho đến khi không thể tranh được sự phá sản toàn bộ nền kinh tế, thì đ&cp tung ra chiến dịch "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế" dập khuôn theo kiểu Mỹ. Chiến dịch này là chiến dịch tranh thủ lúc khối sản xuất đang nguy ngập để xâu xé tranh đoạt quyền lực và tiền bạc trên thân xác họ. Mình xem một vài buổi diễn đàn kinh tế trên VTC . Buổi nào thì Vinasat cũng truyền đi những thông điệp kiểu chó sủa của Đ&cp.



    Buổi đầu tiên mà mình xem bàn bạc về tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế có 4 con chó sủa, trong đó có 1 đâu như là cựu BT KHĐT. Mình ấn tượng nhất một con chó sủa rằng: "doanh nghiệp nguy ngập hàng ế trong kho thì cần gì vay vốn, doanh nghiệp làm ăn tốt mới cần vay vốn chứ ?" !!! đủ để thấy độ chó má của đ&cp và Vinasat, VTC... Nó không khác gì một con chó hoà nhịp với đinh tặc huệ cẩu trong chiến dịch sủa giá xăng: "rau thì liên quan gì đến xăng mà thấy xăng lên rau cũng lên". Cũng trong cái buổi tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế này người ta đã phát biểu rõ ràng quan điểm của đ&cp, đó là lạm phát để lấy tiền cho vay, nhưng cho vay những doanh nghiệp cùng dây và đập chết những doang nghiệp không ăn cánh.

    Chúng ta đã biết, bản chất của đại khủng hoảng đến phá phá sản toàn bộ nền kinh tế có nghuyên nhân do đâu, đó là sự hút máu liên miên trong 4 năm qua qua các khâu lạm phát tiền tệ trả nợ những doanh nghiệp nhà nước, những thứ mà không doanh nghiệp nào không như Vinashin, tiền lạm phát thổi bong bóng bất động sản. Cần nhắc là, đầu cơ đất không sinh một đồng nào cho xã hội, mà lãi bao nhiêu là tính độc quyền đất đai của đ&cp hút máu xã hội bấy nhiêu, lãi lờ khổng lồ của nạn đầu cơ đất mấy năm qua do khối sản xuất phải gánh gồng không thiếu xu nào, đừng nói là phải thêm rất nhiều vào vốn gánh gồng đó những khoảng khổng lồ cho giun sán giòi bọ phè phỡn.

    Quan điểm của đ&cp rất rõ ràng: tiếp tục lạm phát phi mã , cho vay khối giun sán giòi bọ đầu cơ đất , tức các nguồn hút máu quan trọng nhất của đ&cp. Tiếp tục phát triển ồ ạt các căn nguyên đại khủng hoảng là hút máu, tiếp tục hút máu ồ ạt chưa từng thấy và tiếp tục chưa từng thấy.





    Lần thứ 2 ấn tượng là mấy ngày gần đây, đây như 14-15-16 tháng 6-2012. Một đám cũng cạ 4 con chó (hình nư cạ 4 là phong tục VTC), có một nữ MC dẫn 4 con trong đó 3 đực 1 cái. Cái gì nhờ .... chúng nói rằng các doanh nghiệp của chúng ta phá sản vì nhỏ lẻ, các doanh nghiệp của chúng ta nhiều quá nên phá sản bớt đi, Mỹ Nhật Âu cũng phá sản nhiều như ta, và đặc sắc nhất là một con chó xồm nó tuyên là nó có nhiều bài báo.... trong đó nó dạy rằng là các doanh nghiệp thoát hiểm dễ lắm sao không làm như nó dạy- rằng là chỉ cần viết sớ lên người đẻ ra các doanh nghiệp đó là thoát hiểm.

    Chúng ta biết, Mỹ Âu Tầu mấy ngàn năm qua đều có biết bao nhiêu doanh nghiệp sinh ra và chết đi, nhưng số doanh nghiệp càng ngày càng nhiều lên to ra, còn chúng ta thì khác, chúng ta mới có doanh nghiệp đăng ký hơn chục năm nay và hiện đang phá sản ồ ạt nhưng không đẻ thêm. Mọi xã hội đều có người sinh ra chết đi.... nhưng chết không sinh là gì nhỉ ? là xã hội chết đi. Chúng nói chúng ta phá sản và chết vì nhỏ lẻ .... thế to như cái Vinashin phá sản mà phá sản không chết cơ, thế thì Vinashin nhỏ lẻ hay là vinashin hoàng tráng ? Hay Vinashin chưa chết đã có Vinasat và ai sẽ cõng Vinasat khi nó phá sản mà không chết theo chân Vinashin? Còn làm tờ sớ dâng lên người đẻ ra doanh nghiệp xin vốn thoát hiểm !!!! Các nhà tư bản của chúng ta đào mả cha bới mồ mẹ họ lên đi, để xin các bố mẹ ấy cho họ bú thêm lần nữa. Ai đẻ ra các doang nghiệp tư nhân ? à không, con chó ấy sủa rằng, đám Vinashin-Vinasat hãy đòi nhà nước cấp vú cho bú khỏi chết-nhà nước đẻ ra chúng mà, và sữa ấy từ đâu ra thì không cần phải nghĩ nữa.






    Chúng ta đã biết, đ&cp nước ta thực hiện tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế-tên đẹp thay cho từ phá sản toàn bộ nền kinh tế- để mô dả chiến dịch xâu xé tiền bạc và quyền lực trên lưng khối sản xuất phá sản toàn bộ nửa sau 2012, hậu quả của hơn 4 năm đ&cp tàn phá không thương tiếc toàn bộ cơ cấu kinh tế xã hội, phá hoại tàn bạo nhất đến công cụ gốc của kinh tế là đồng tiền. Nguyên nhân của đợt đại phá sản này là 4 năm liền hút máu khủng khiếp bằng hai cái vòi lạm phát và đầu cơ đất thông qua độc quyền đất đai, hút máu qua 2 cái vòi doanh nghiệp nhà nước thối nát như Vinashin và cán bộ đ&cp phè phỡn bán độc quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất đai-tức là cướp đất-tức là độc quyền cướp đất.
    =================================

Chia sẻ trang này