1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS (Phần 2)- Quy định mới từ tháng 5/2012

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 15/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plo4ev

    plo4ev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nlongthanh oi thi roi cho biet de bai di ban ^^
  2. banny

    banny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cứ trả lời tạm tạm là đậu thôi, chỉ k biết là đậu loại gì. Thôi chúng ta cứ cầu trời khấn phật, ăn ở hiền lành chắc kết quả k đến nỗi nào đâu !
  3. nlongthanh

    nlongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong như vậy thôi.:)

    ok . sáng nay về hơi đuối h về mới review cho các bạn đây
    Mình học Kiến Trúc
    Phần bài tập bắt thiết kế cầu thang xoắn,cho chiều cao và dài rộng,cầm đề đã thấy ghê rồi,vì lâu quá k nhớ cách tính cung góc.nên thôi làm đại cầu thang bình thường.~X

    Vào phỏng vấn thì đầu tiên giới thiệu bản thân.Mình xin giới thiệu bằng tiếng đức,sau đó trả lời bằng t.anh,các bác đều ok.
    Xong các bác bắt đầu hỏi:
    -kế hoạch học tập,1 tháng tốn khoảng bao nhiêu
    -học ở tp nào,học master hay gì,ngành nào ?
    -học tiếng đức lâu chưa ,học ở đâu
    -Xong giở bảng điểm ra hỏi về những môn mà các bác đánh dấu bằng bút dạ,hỏi cả những môn năm 1 nhé mọi người,k cứ phải là vài năm cuối đâu.Mình đếm các bác hỏi khoảng 6 môn.:-O.Có 1 câu mình k trả lời đc,đành phải sorry
    -Xong thì hỏi về phần bài tập,các bác nói đề là cầu thang xoắn,sao vẽ cthang thường,mình sorry và nói k thấy chữ "spindle".Xong các bác hỏi mình vẽ lại đc k,mình có vẽ sơ lại thì các bác gật đầu.

    Cuối cùng thì các bác chúc may mắn và nói kết quả sẽ có sau 2 đến 3 tuần nữa.
    Theo kinh nghiệm thì các bạn cứ thoải mái,như m,trước khi đi đã ngồi soạn công phu ra 1 bài giới thiệu và cả những câu trả lời vậy mà vô cứ theo phản xạ nói,làm lúc về mới thấy thiếu cả đống ý hay đã soạn :-ss .Nên mình nghĩ chỉ cần bạn tự tin,phản xạ tốt thì sẽ phỏng vấn tốt,k nên ôn quá nhiều,như mình,trước khi đi cũng có xem sơ 1 lần mà cũng bay biến đi đâu hết.
    Thứ nữa là hình như cái gì mình ôn thì nó sẽ k ra .hên xui nên tinh thần thoải mái là yêu cầu cao nhất.: )
  4. plo4ev

    plo4ev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ban tot nghiep may nam roi ma ngta hoi bai nam 1 vay
  5. p3heo

    p3heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chà, phàn thi APS của em thì ngta ko cho số liệu gì cả, hỏi gì nói đó, hỏi cách tính thì đưa ra công thức thôi chị ạ, em học tài chính doanh nghiệp khóa 34 UEH này :P mà TCDN 1,2 của em đều do cô Phương Vy dạy hết :)
    Mà sao mấy bạn được các Pro hỏi nhiều môn vậy, em bị hỏi có 2 môn à :-s ko biết tốt xấu sao :-s
    chờ kqua lâu mỏi mòn :(
  6. plo4ev

    plo4ev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hoi it la may roi. Hoi nhieu ******** ha choi ^^! chi hoc banking k30. Chuc hoc xg bai nua huhu
  7. PTNK

    PTNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    8
    Mình cũng phỏng vấn sáng hôm qua xong. Ngành của mình chọn là Economics. Nói chung là cũng không giống nội dung của các bạn nói ở trên này. Mình tóm tắt lại vậy nhé.

    Phần thi viết:

    Phần này khá đơn giản, hỏi kiến thức chung chung về quản trị. Thật ra thì mình không ôn kiến thức của môn này, mình chỉ tập trung ôn mấy môn economics mà mình thích thôi, ai dè đâu là trật tủ hết.

    Đầu tiên là bác gầy, cao ráo đi ra và đưa cho mình 2 đề thi để mình chọn. Một đề liên quan đến luật doanh nghiệp: phân biệt private company và corporation company; khi cần thành lập một công ty thì cần lưu ý những factors nào. Một đề liên quan đến quản trị. Hỏi mấy cái kiến thức chung chung, không học cũng có thể nói được.

    Vì không trúng tủ nên mình có túm bác gầy lại và nói là mấy cái này tui đâu có nhớ đâu. Bác gầy nói cứ làm đi, điểm của mày 2 môn này cao mà. Nói qua nói lại một hồi, thank you rối rít thì bác gầy nói là: cứ làm đi, tao cho mày 25 phút. Bó tay. Làm đến phút thứ 20 thì chán quá, viết kín luôn 2 mặt A4, thấy bác mập đi vào thì xin bác cho phỏng vấn luôn.

    Phần phỏng vấn:

    Đầu tiên là bác gầy hỏi là cuối cùng mày học ngành gì: economics hay là management. Mình nói là chủ yếu là học economics. Nói xong thì bác gầy ghi chú lại.

    Tiếp theo là bác kêu: introduce yourself. Phần này mình chẳng biết nói gì, chỉ nói được 3 câu: tao tên là .... Tốt nghiệp trường .... Đã đi làm được X năm. Nói xong thì mình nhìn bác gầy, hỏi bác có cần biết thêm gì không. Bác hỏi lại là mày định đi học ngành nào ở Đức. Mình nói là muốn học ngành X, ở trường Y. Trường này có 2 ngành hấp dẫn và 2 ngành này đều bằng tiếng Anh. Bác hỏi tiếp là khi nào muốn đi học, mình nói là nếu đậu APS thì mình muốn đi học vào tháng 3 tới, tháng 9 thì lâu quá. Mình cũng nói là mình đã học tiếng Đức rồi, học được 2 tháng, có bằng A1 rồi (đưa bằng cho bác ấy xem luôn). Nói chung là phần hỏi về bản thân mình thấy 2 bác hỏi ít quá, không hề hỏi những câu như: tiền đi học thì lấy đâu ra, tại sao chọn Đức, tại sao chọn ngành này

    Tiếp theo là bác hỏi về 2 câu hỏi phần thi viết. Mình đưa giấy làm bài cho bác gầy rồi vừa chỉ vào đó vừa nói. Nói đến đâu bác gầy đều gật gù, kêu good good. Mình vừa nói vừa hỏi bác gầy là hiểu không? Bác kêu là dễ hiểu mà. Bác còn cám ơn vì mình đã trình bày cho bác ấy một cái nhìn cách tổng quát về quản trị. Đến câu hỏi thứ 2 thì mình nói là câu hỏi này sai rồi. Bác đồng ý và sửa lại đề thi. Nói tóm lại là bác gầy không hỏi gì mình về phần bài tập, mình chỉ trình bày và lâu lâu bác gầy nói thêm vào thôi.

    Cuối cùng là bác ấy hỏi là mày muốn tao hỏi mày về môn học nào trong bảng điểm của mày. Mình nói là mình thích nhất economics, bác ấy ok rồi kêu mình giải thích sự khác nhau giữa macro và micro economics. Mình đang discuss sôi nổi với bác gầy thì bác mập kêu là hết giờ rồi. Mình nói là tiếc quá, nhưng nếu thích thì mình có thể discuss thêm. Bác gầy kêu là thôi và hẹn gặp lại ở Đức.

    Vậy là xong. Nhìn chung là rất thoải mái, rất dễ chịu và phần nội dung thi viết và phỏng vấn hoàn toàn không giống với những gì mình ôn ở nhà. Cuối cùng là không biết là đậu hay rớt nữa. Nhưng mà mình nghĩ rớt thì có lẽ là khó, đậu thì không biết là các bác xếp mình vào loại nào. Xếp thấp quá thì làm sao xin được trường.
  8. plo4ev

    plo4ev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    P3heo oi em co ket wa chua vay? Sao trong hcm co kq lau vay ta hic
  9. p3heo

    p3heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ĐSQ hẹn 2-3 tuần mà chị :( em mới thi được 9 ngày hà :))
  10. plo4ev

    plo4ev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hix ở ngoài hà nội có 2 ngày mà sao hcm mình lâu dữ vậy :(

Chia sẻ trang này