1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận Kiểm tra học vấn APS thuộc Phòng lãnh sự và thị thực ĐSQ Đức tại Hà Nội - Phỏng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ducnguyentien, 11/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Geringe nó ứ cho đi , chán lắm bác à ..
  2. 0mina0

    0mina0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, chị tưởng có APS rồi thì visa ngon chứ.. Càng ngày càng khó nhỉ . Dù sao bạn nào chưa qua đợt này, cũng không có gì lo, ở nhà học tiếng càng kỹ sang đây càng đỡ vất
  3. kiteretsu

    kiteretsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    thật ah... toi òy
    thế hồi trước bác DKNY được loại gì
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Geringe đấy hehe , mình giới thiệu bằng Deutsch , rùi vào Fach thì nói tiếng Anh, chán vãi con gián . Bạn mình cũng pv như mình mà phần Deutsch trên APS ko được ghi gì cả , thế là lúc làm Visa tụi LSQ gọi lên hỏi vì sao thì nó đưa cái giấy 216 tiết ở viện Goethe thì đc đi , giờ đang du hí bên Stuttgart , còn mình ở VN chơi với dế . Kì rồi phải nộp cái ZD vào , nó đang xét , ko bít có bị deny visum lần nữa ko :((
  5. hvnohvhb

    hvnohvhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chet men, the thi em toi dac roi, em pv toan bo bang tieng Anh, luc no hoi em trinh do tieng D em khoe co ZD nhung ho lai k chiu hoi gi bang tieng D ca, the la em toi roi cac bac oi huhu
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    thật không vậy. thế thì toi thật rồi
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    ma bà Anker Nguyễn bảo là dùng cái Zertifikate này để xin Visum và xin zulassung mà. không nhẽ lại lừa người. mà nếu không đủ khả năng đi thì họ đã bảo là es tut mir leid rồi mà.
    Thôi đã đâm lao thì phải theo lao thôi. nếu xin không được visum thì ở lại việt nam đi làm thồi. mình cũng cố gắng hết sức rồi.
    Mình thấy việc cấp visum là liên quan đến an ninh quốc gia. không phải ai gioi nó cũng cho đi đâu. có người gute cũng không có visa đâu.
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    hì hì các bạn hông tin cũng đâu có sao , tại nhiều khi ko có phê gì hoặc phê geringe mà vẫn pass Visa vậy , còn mình là trường họp chắc có lẽ duy nhất trên 4rum có APS và bị phê Geringe mà ko cho đi nè , lúc xin Visa thì họ vẫn nhận như thường nhưng họ từ chối cấp và phát cho tờ giấy , nội dung là lý do vì sao đánh rớt visa , thì trong đó ghi là bạn bị đánh rớt do cái APS đã đánh giá tiếng Đ của bạn chỉ là Geringe Kenntnisse , bạn được khuyên nên đi học thêm Deutsch và xin Zu mới . Hồi đầu mình cũng nghĩ có đủ hết rồi thì sang Đ là chuyện thời gian thôi , ai dè giờ vẫn còn ở VN nè, nếu ko thì đầu tháng 9 mình đã ở Đức rồi các bạn ạ
  9. kiteretsu

    kiteretsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    trong giấy aps của tớ chỉ đơn thuần là geringe Kenntnisse thôi. tớ tìm kĩ trong đấy cũng chả có gì nói đến trình độ Deutsch cả
    thế hoá ra bạn DKNY vẫn chưa đi ah, cứ tưởng đang tung tăng ở Deutschland rồi chứ
  10. leanh2

    leanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả tung tăng đâu bạn ạ. Lúc ở nhà thì ai cũng muốn đi cho bằng được đấy, nhưng sang đây ( nhất là thời gian 1,2,3 tháng đầu tiên), nói thật là nhớ nhà kinh khủng đấy, lúc đấy mình thấy nhớ tất cả những cái gì ở vn , những cái rất bình thường mà lúc ở nhà có khi chả bao h để ý thì sang đây thấy nhớ kinh khủng đấy. Đúng là sang đây mình mới thấy trân trọng những ngày tháng ở nhà, nhưng mà ở nhà mình cũng thế, thích sang cho bằng được, rồi nghĩ là giả dụ không sang được thì chán thế này thế nọ :D. Mình mới sang đầu tháng 8 vừa rồi, hồi mới sang cũng thỉnh thoảng khóc lóc chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này