1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS thuộc phòng lãnh sự và thị thực ĐSQ Đức tại Hà Nội và Lãnh

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tunphuong, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quaotcay

    quaotcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình học ngôn ngữ, nếu ko được gut thì cũng coi là trưọt như cậu ý, cũng lo lắm chứ. Hum đấy trả lời chán lắm, lại bị run nữa chứ
    Huống hồ mình muốn học ở Ber, mà ở đấy đòi hỏi cao. Cũng sợ lắm chứ BẠn mình ai cũng thi tốt, trừ mình
  2. oclasat

    oclasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    @quaotcay:Hức,thế thì phải làm sao???Chả lẽ nếu ko đc gut lại fải noch einmal hả bạn?
  3. wertvoll

    wertvoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi: sau khi phỏng vấn bao lâu mới gửi email cho chị Giang được vậy, e mới pv sáng nay, cũng lo quá ah.
  4. quaotcay

    quaotcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác này ở Hcm mà???
    Mỗi nơi một người phụ trách mà ấy???
    Mà thi xong là có kết quả luôn rùi mà, cứ thử hỏi xem sao
    Nếu chưa có thì 2, 3ngày nữa hỏi
    Mấy bác Âu cơ là thi xong biết luôn kết quả mà bác
    ---> Tớ không rõ nữa, nhìn chung là như thế, ra visum nếu đỗ thấp wa'' người ta ko cấp vì tớ học ngôn ngữ mà
  5. soulnakrok

    soulnakrok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bây h tớ pass APS nhưng mới học có ~100 tiết Deutsch, tớ có thể tạo tài khoản ngân hàng vào tháng 12 và học thêm ~200 tiết Deutsch cho đến khoảng tháng 3 đi dc ko nhỉ ....
    Ai biết thì chỉ dùm tớ với ... Danke
  6. quaotcay

    quaotcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trời bác quả là siêu phàm, có 100tiết mà đỗ aps, bái phục bái phục
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cái này sôi động lại, một năm lại có 2 lần topic sống lại
    @quaotcay: Chắc em soulnakrok phỏng vấn bằng tiếng Anh nên cần gì biết tiếng Đức hả em, 100 tiết đó chỉ để chào hỏi linh tinh một chút thôi..hì
    Đợt này ko biết sao nhỉ, thấy đợt tháng 5 trượt cũng ít lắm
    Mà kinh nghiệm PV là nói ko được thì vẽ để các bác ý hiểu cũng ok
  8. Talizaamy

    Talizaamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    công nhận là mấy hum nay sôi động thật,ai cũng đang hồi hộp chờ đợi ^^ Đến ngày hôm nay vẫn còn 1 số đang chiến đấu tiếp, chúc mọi người may mắn và thành công
    @ quaotcay : ku chăm lượn lờ vào đây thế, thấy trả lời liên tục, heh.
    em vừa pv hum wa, vào thấy mọi người vui wa'' nên cũng ti toe kể chuyện tí cho xôm tụ xD
    Ngành của em là ngôn ngữ. Bài tập nhận được là tả tranh, gồm 6 Bilder, tự sắp xếp và kể 1 câu chuyện theo ý mình. Phương án em đưa ra khác hẳn phương án của bác ý. Nhưng bác ý bảo :
    - kein problem, es gibt viele Mo"glichkeiten. Ihre Mo"glichkeit ist nach vietnamesische Meinung, und meine Mo"glichkeit ist nach der Meinung der Deutschen....
    => phù, may wa'', đang định bật lại ^^. Mà cái phương án của bác ý quả là thú vị hơn nhưng có fần dã man, đúng là tư tưởng fát xít ^^
    Bác ý còn hỏi linh tinh:
    - was ho"ren sie gern ?
    - ich ho"re oft popmusik, aber jetzt ho"re ich gern auch rockmusik.
    - von VN oder von Ausland ?
    - von USA
    - gibt es rockband in VN ?
    - ( tất nhiên là có rùi, hỏi ngớ ngẩn ) ja es gibt. Aber rockband in VN ist sehr wenig und nicht so gut wie in England, USA oder in D.
    ( đến đây thì bác ý chuyển sang hỏi về chuyên ngành )
    àh wên còn lúc bảo thích xem fim hoạt hình, 2 ông cười và bảo:
    - diese Aufgabe passt Ihnen gut! ( haiz, cũng may là không vào đề phân tích thơ )
    ........
    hỏi tả tranh xong, em còn đang hứng thú nói tiếp thì bác ấy chơi luôn 1 câu:
    - sie sind fertig. ( cười )
    em ngẩn mặt ra mất 1 giây ( hả sao nhanh thế, fertig rồi á, ông có nhầm không đấy ), tí nữa thì buột mồm nói thành tiếng ^^, rồi mới giật mình cám ơn ông ý và chào, hjc.
    Câu cuối bác ý bảo gì có nghe nhưng vì vẫn đang ngạc nhiên nên ra 1 fát wên luôn, thế mới chán chứ. Ai cũng bảo câu cuối là câu quyết định
    Thui giờ cứ hồi hộp chờ kết quả vậy. Lúc thi xong em cực kì thoải mái nhưng về đến nhà thì lại thấy lo lo hjc #_#
  9. alvin1985

    alvin1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hallo,mình bữa giờ có vào đây đọc thông tin thi APS thấy hồi hộp và sợ ghê khi nghe tin mấy bạn thi ở HN biết kết quả rồi...hôm nay mình vừa phỏng vấn xong,giờ mình post lên cho mấy bạn tham khảo và nhận xét dùm...mình học về Sinh.Danke ^_^
    Sau đây là đề bài tập nè:
    + Bạn hãy giải thích tế bào con người hình thành như thế nào?
    + DNA và Chribosomes là gì?
    + Nêu công dụng của Genetic engineering
    Sau 20p thì có 1 bà người Đức vào hỏi mình xong chưa và mời vào phỏng vấn.
    Vào trong thì bác người Đức lúc nảy và bà người Đức chào mình rồi giơi thiệu tên,xong rồi kêu mình tự giới thiệu.(bác người Đức là người hỏi,còn bà kia thì ghi chép) 2 Bác ấy rất thân thiện và vui tính,để làm cho mình thoải mái phỏng vấn.Xong bác ấy hỏi :
    + Bạn học tiếng Đức ở đâu,bao lâu roài?
    -Cái này dễ nè...hehe
    + Tại sao lại mún học BWL,là một ngành mới so với bạn,bạn thấy Biotechnologie tệ lắm à?
    - Biotechnologie k tệ và cũn k hay nhưng mà kiến thức tôi đã được học ở Đại Học,và tôi mún kết hợp Bio và BWL,tôi mún tự kinh doanh và để làm đc điều đó thì tôi phải có kinh nghiệm và kiến tức về BWL,nên tui học ở Fachhochschule Wirtschaft. ( hehe nói câu này để dụ bác í hỏi lun tại sao lại chọn trường đó đấy)
    +Xong bác ấy hỏi tại sao lai chọn trường đấy và biết gì về nó?
    -Mình nói trường đó có đi thực tập nhiều,có thể vận dụng kiến thức vào thực tế,và kể ra các ưu điểm của trường ( cái này chuẩn bị hết rồi,cứ thế mà fang ra thôi...kaka)
    -Bác ây nói mun học ĐH thì phải có DSH hoặc Testdaf,hỏi mình mún lấy bằng đó ở đâu Vn hay Đức ( dĩ nhiên là mình nói bên Đức roài),và kêu trong chương trình đại học có cho học 2 thứ tiếng Anh và Đức bạn chọn tiếng nào ( mình nói ngay "nur Deutsch" ngu sao nói tiếng Anh....hehe)
    +Xong bác ấy bảo mình có mún ở lại Đức sau khi học xong không?
    -Hehe quá rành với câu này,dĩ nhiên sổ liền 1 câu là mún quay lại VN sau khi học xong.
    +Tiếp theo bác ấy hỏi bạn mún học ở thành phố nào?Biết gì về nó?
    -Chà câu này vui đây,dĩ nhiên là nói Berlin roài,thủ đô của nó mà,rồi mình khen Berlin bla bla bla ,nổi tiếng về cái gì.....bla bla bla.
    Giờ bắt đầu đến vấn đề chính,này giờ mí bác í dẫn mình đi dạo vòng vòng chơi.Bác ấy hỏi tiếp:
    + Bạn làm việc trong phòng thí nghiệm để làm luận văn,thế luận văn của bạn làm về cái gì,nội dung ra sao?
    - Chà chà k không uổng công bữa giờ ngồi luyện cái này,trong phấn giới thiệu mình có nhấn mạnh cái này...hehe,rồi cứ thế mà bla bla bla bla....kaka.Xong rồi bác ây hỏi công dụng của cái Enzym mình đang làm...minh trả lời xong bác ấy khen luận văn mình " sehr interessant" .Ái chà vui quá...hihi.
    +Xong bác ấy hỏi thêm các môn mình học trong trường,hỏi môn đó học gì,có thể giới thiệu sơ qua được k?
    Ôi mẹ ơi mún teo lun,mới học hôm wa không biết có nhớ k nữa đây....nhưng mà hên bác ý hỏi đúng mấy phần mình học....wa wa wa khỏe re....xong mình đưa ra ví dụ thấy bác ấy gật đầu kêu gut gut,wunderbar ....chòy,nhẹ cả người....
    Bác ấy kêu mình đọc phần bài tập lên,trong đó có 1 câu mình không làm được ( minh kêu maybe I forget...hehe có học đâu mà quên,nói zậy cho đỡ quê...hehe) Phần bài tập làm cũng ok,mình vừa đọc vừa nhìn bác ấy thấy bác ấy gật đầu và hiểu...ôi mừng ghê,tạ ơn chúa phù hộ,bài tập con chả thuộc gì cả,hiểu sao nói vậy tiện kèm theo vài trái bom trong đó lun....hoho.
    Cuối cùng Bác ấy kêu mình sẽ có kết quả trong vài ngày nữa và cám ơn mình đã đến phỏng vấn.
    Mình cảm ơn lại và chúc 2 bác ấy xong roài ra zìa....hết fim....
    Ôi ôi ôi...thở phào được nhẹ nhỏm cả người.
    Nhưng mà không biết mình như vậy có pass APS k nữaa,vẫn thấy lo lo sao ấy...hic.10 ngày nữa sao mà dài đằng đẳng thế này.
  10. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè chắc fải SEHR GUT rùi.Chúc mừng nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này