1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kunkun1310

    kunkun1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lý bác cứ chém bừa đi bác \m/

    mà bác vẫn đang miệt mài với kì thi hk2 chứ ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh hẹn chú nội địa và C1 mùa sau báo thù :))
  2. meomapgatre

    meomapgatre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vừa có 1 thư EMS của ĐSQ gửi về cho tớ. nhưng bi h tớ lại đang ko có ở nhà, bố mẹ tớ nhận hộ mở ra rồi nhưng các cụ ko bít tiếng đức nên cuối cùng tớ cũng chưa rõ có phải đó là tờ tbáo kết quả ko và nếu đúng thì ko bít tớ đc hay chưa nữa. hixxx sáng mai mới có mặt ở nhà mới bít đc, lại hồi hộp suốt đêm nay rồi. ko bít đã có bạn nào nhận đc cái EMS nào như tớ chưa nhỉ?
  3. giadinh_nc

    giadinh_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bạnu noah nguyễn 23 cũng phỏng vấn ak
    mình cũng vậy lúc 9h nè.
    không biết sao nữa bạn phỏng vấn khi nào?
  4. bix9x

    bix9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chắc là kết quả đó bác ạ. Xem dầy hay mỏng là bít ngay à :)
  5. giadinh_nc

    giadinh_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    âmf 23 có phải ngày đẹp thiệt không vây?
    mà mình thấy mama mình nói ngày đó nicht gut ak.
    mình phỏng vấn làn 2 k hiểu là có khó hơn k nữa.bạn nào đã phỏng vấn lần 2 chia sẻ kinh nghiệm với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    meomapgatre ơi chỉ cần hỏi bm là phong bì lớn hay nhỏ là biết đậu hay không à
    nếu phong bì lớn là đậu đó!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh hẹn chú nội địa và C1 mùa sau báo thù !
    bạn này cũng fan chelsea à!
    mir auch!
  6. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    >>>> Mình không biết ngày 23 âm là ngày xấu hay tốt nhưng tớ thi ngày 22 âm nè. Nghe Vater nói là ngày đó là ngày tam nương. Ngày này làm bất cứ cái gì cũng chẳng tốt. Nhưng may mắn là tuy ngày Tam Nương nhưng tớ lại phỏng vấn buổi chiều : 2h40' nên cũng khá ổn. Ngày tốt hay xấu thì tùy thuộc vào cái giờ nữa bạn ạ. Nhưng nói gì thì nói đó cũng chỉ là những đức tin của mình thôi. Còn cái chính là mình. Chúc bạn thành công . Viele Efolg
  7. NATO308

    NATO308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    mình phòng vấn 2 h chiều cơ. lúc 9 h sáng bạn mình cũng phỏng vấn đấy :)
  9. channing2892

    channing2892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mấy ông phỏng vấn nett lắm mọi người đừng lo, cứ tự tin trả lời nha
  10. Kentville

    Kentville Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    2
    Xin thêm tên mình vào danh sách đã phỏng vấn.

    Mình vừa phỏng vấn sáng nay, 12.05, ko hài lòng lắm nhưng kệ vậy.

    Lịch hẹn là 10h40, cố gắng đến lúc 10h. Lên đăng ký tên và ngồi chờ trên tầng 4, thấy có bác ben TDH phỏng vấn xong, đang ngồi chém ác quá.
    Vừa đến chưa đc 10' đã bị gọi vào làm BT. Mình cũng 3 đề như mọi người thôi. Ngành DTVT, học Master tiếng Anh.

    Đề 1: bỏ qua
    Ng ta cho cái đồ thị và bắt giải thích tín hiệu, mình chẳng hiểu lắm nên ko làm.
    Câu 2 là giải thích về tín hiệu liên tục và rời rạc.

    Đề 2: bỏ qua nốt
    Ng ta bắt mình vẽ tín hiệu ngẫu nhiên và gì gì đó nữa, quên rồi :P
    Cũng liên quan đến liên tục và rời rạc

    Đề 3: mình làm
    Câu 1 Giải thích quá trình transfer data từ terminal (Mobile Station) đến registers (VLR, AIC, EHL) qua BTS, BSC, MSC (có PSTN)
    Cái đoạn cuối chẳng hiểu lắm mà ng ta cũng bắt giải thích đến MSC thôi.
    Câu 2 Giải thích CDMA và TDMA

    Nói chung là mình làm sơ sài, căn bản focus vào Computer Networks hơn là Telecom nên ko nhớ nhiều.

    Interview
    Phỏng vấn mình là 2 bác, 1 bác áo đen mặt lạnh như tiền (bác này sang gọi mình vào PV), bác còn lại cận, đầu hói, có vẻ nice. Toàn bác nice nice này hỏi.
    Đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó hỏi về đồ án tốt nghiệp, tên đồ án, ý tưởng từ đâu, thu được j, trong phần trả lời mình liên vệ với thực tập nên các bác hỏi thêm về thực tập, mình nói thêm cả part-time job luôn. Đoạn này hơi dại tí khi mà nhấn nhá đến cái antenna, bị bác ý hỏi, trả lời lòng vòng mãi mới đúng đc ít. Quay về bài tập, bác ý bảo mình nói mà ko đọc j cả. Mình nói cũng sơ sài, đến cái phần registers thì ko nói đc, bác ý bảo ko quan trọng.

    Xong rồi tự nhiên bác áo đen nói Fertig, ngạc nhiên vãi. Lúc này bác hói mới nhớ ra là quên hỏi mình định học ở đâu.
    Mình bảo TUD, thế là bác ý cho ra, bác áo đen hỏi cố, học bằng tiếng Anh phải ko.

    Ok, xong ra về. Tóm lại là các bác chẳng xem cái tờ bài tập của mình j cả, chỉ gọi là có cái sườn để mình nói thôi

    Phỏng vấn xong thì dù tnao vẫn thoải mái hơn rồi. Nhưng mà mất công chuẩn bị phần thông tin cơ bản, các bác ko hỏi, lại còn quên ko hỏi nữa. Phần chuyên ngành thì chuẩn bị kỹ mấy môn về mạng máy tính cũng k đc hỏi nốt.

    Thôi chờ kết quả vậy, chẳng biết thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này