1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hachinekochan

    hachinekochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận 10 tờ Sehr gute rồi, phewww. Giờ típ tục chiến đấu vụ apply thôi.

    Mình xin chia sẻ đề interview hôm 11/5 của mình cho các bạn cùng ngành. Mình vừa tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng bằng tiếng Anh, số môn học khá ít khoảng 20 môn chuyên ngành thôi, phỏng vấn tiếng Anh.

    Đề bài viết như sau, bài nói chỉ giải thik lại:
    - Micoeconomics & Macroeconomics: Definition, examples (done) - 2 môn đc điểm khá của mình. Bác check thêm: nói đến Custom là micro hay macro -> mình hỏi ý bác là custom clearance í ạ, thế là micro -> done
    - Devaluation/ Revaluation: Definition (done) - mình trả lời đầy đủ, còn phân biệt nó với depreciation nên bác có vẻ hài lòng
    - Business Modelling là gì? explain (đây là tên môn học đc điểm cao nhất của mình, tên nó hơi là lạ chút nên các bác ko hỉu)
    - L/C? (giải thích qua loa, vì quên mất cách vẽ diagram rùi nên ko nói kỹ đc)
    - Currency account? (ko hiểu, bắt bác í trả lời :P hoá ra là mấy đồng currency thôi)
    - Currency adjustment factor? (CAF) - bác í bảo có vẻ khó nhỉ thôi bỏ qua
    Hình như có vậy thôi, 20p nhưng 15p đã thu bài. Mình list đc kha khá các loại ví dụ, theory liên quan mà ko có dịp nói vì trả lời định nghĩa đủ & đúng rồi, khỏi trình bày thêm, chuyến câu khác luôn.

    Các câu hỏi phụ thì ai cũng bít rồi ko nhắc lại nữa. Nhưng có 1 cái là cho đến nay mình ko bít 1 chữ tiếng Đức nào, đi học master tiếng Anh, bác ngồi ghi chép nhắc lại mãi là mày fải học đi đấy, ko thì ko hoà nhập đc đâu, thế là mình vâng vâng dạ dạ. Bác phỏng vấn thì nghe mình trình bày đủ lý do OK rồi, với cả trước lúc đợi phỏng vấn mình cg tranh thủ chém gió với bác í tí chút.
    => tóm lại là ko khó như mình tưởng tượng, các bạn đừng lo quá. Trước lúc thi mình khá lo, nhưng bắt đầu chém là ác liệt -> các bác bảo: chắc chắn là nó đi đến đâu cũng ko bị get lost đâu . Với sau khi nghe mình nói sau khi tốt nghiệp thì đi thực tập bank hay lắm, cũng hỏi sao hay mà m ko ở lại, lại đòi đi học -> trả lời vì career goal của cháu là.... cháu nhất định phải đi master, và phải là đi Đức -> khen nước Đức vài câu

    Nhân đây có bạn nào hảo tâm tư vấn cho mình chút xíu về các ngành kinh tế, tài chính = tiếng Anh, hiện còn hạn apply winter semester nhé. Mình search kha khá rùi nhưng cg ko có nhìu Uni, sẽ nộp thêm cả FH nhưng ko bít FH nào tốt về ngành này, prefer là gần Erfurt vì bác mình ở đó. Mình xin cảm ơn trước :x
  2. reno3

    reno3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hnay đi pvan về, nói chung là bể tủ khá nhiều, :) nhưng vào chém cũng bay tóc :)
    mình học ngành kinh tế, chưa học đh hky nào. Hẹn 2h vô nhưng 1h mình đã tới, thế là mấy ổng cho làm bài sớm, toàn là toán
    Cái đề 5 câu làm dc đúng 1 câu, vì ký hiệu của tụi Tây nó khác hẳn vn, nhìn vô chả hiểu đề yêu cầu gì cả
    làm dc 10 15p thì bị kêu vô, kêu giới thiệu bản thân, học ở đâu, học bao lâu, sao ko đi ANh Mỹ mà lại đi Đức, qua Đức mà nói toàn Eng làm sao sống? mình kêu đang học tiếng Đức, thế là ổng xổ ra "Wie viele Stunden?" , trả lời "ueber 150 Stunden" :D thế là ko hỏi tiếng Đức nữa
    tiếp theo bị bắt giải thích bài làm, làm dc 1 bài còn mấy bài kia ghi bậy bạ, thế là ổng viết đề khác ra làm, nói chung là khá dễ, có điều bác này có vẻ ko rành tiếng anh lắm, nhiều khi ổng ko hiểu, ông ghi chép kế bên giải thích dùm ổng. Dc cái cả 2 ông đều khá hiền. Rồi ổng hỏi sao điểm Văn thi đh thấp thế, mình kêu "tao dốt chữ nghĩa lắm" :D cả 2 cười cười
    sau đó ổng hỏi ở trg` học Toán gồm những gì, có học đạo hàm, xác suất gì ko, mình kêu là học cả tích phân (integral), nói tới đây thì ổng lại ko hiểu, ông kế bên giải thích tiếp, rùi xì xầm gì đấy bằng tiếng Đức. TIếp tới hỏi có học ma trận chưa, mình kêu chưa đi học đh nên ko biết :D thế là cho qua
    tới đấy là hết, ổng kêu khoảng 2 tuần sẽ có kết quả, chúc may mắn, hẹn gặp lại :D
    đi ra ngoài nhìn lại, 1h mình vô , 1h10 làm bài, thế mà 2h kém 5 mới ra. Lúc này mới thấy là sao mình bị hỏi nhiều quá mà ko hết :D nhưng dc cái hỏi nhiều thì mình có nhiều cơ hội để nói + làm bài hơn. => các bác nào pvan đầu giờ sáng hoặc chiều, chịu khó đi sớm, mấy ổng dư dả thời gian chắc sẽ dễ hỏi han, cho qua trót lọt :D. Mình ôn kiến thức chuyên ngành quá trời mà cuối cùng toàn làm Toán, nếu bị hạn chế thời gian chắc chả làm dc bài nào quá :D
    Chúc mọi người pass hết nhé :D
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé. Đúng là ko có tiếng đức thì cũng khó hòa nhập thật. Nhất là làm Dr. hoặc mai sau đi thực tập... Nhưng mà ở đó vài tháng rồi học lớp tiếng Đức của trường cũng Ok. Trước anh bạn anh còn bỏ hẳn 1 kỳ để đi học tiếng Đức. Vì trong Labor bọn nó toàn nói tiếng Đức :).
  4. channing2892

    channing2892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ơ chị thi sáng 11/5 hả ;;) hình như em thi trước chị ;) uầy sehr gute cơ à, siêu quá, chúc mừng :(
    Mà em vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mọi người cứ lần lượt có, cả nhà em cứ sốt ruột mọi người cứ hơi tí gọi hỏi mà vẫn chưa có giấy tờ gì về...
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa phỏng vấn sáng 16/10, lên chia sẻ tí chút với các bạn cùng nghành. Mình học nghành Quản trị kinh doanh, đã tốt nghiệp 1 năm. Bước đầu vào phòng làm bài tập. Bài tập khá dài gồm có: 1 bài toán yêu cầu giải hệ phương trình, đại loại như là:
    ax + by + cz = A
    dx + ey + gz = B
    hx+ ky + lz = C
    Bài này m làm chưa xong nên họ cũng bỏ qua và pv chuyên nghành luôn.
    Bài kia là phần giải thích và cho ví dụ về các thuật ngữ, môn học chuyên nghành, tương đối dài: Micro, Macroeconomic & sự khác nhau, marketing, VAT, WTO, dumping, custom planning, future contract ...
    Nói chung là 2 bác phỏng vấn khá thoải mái, trả lời thì cũng Ok tuy nhiên bỏ qua mấy cái concept: dumping, custom planning vì chưa động đến. Bác nào học cùng nghành mà chuẩn bị pv thì tham khảo đi nhá.
    And now, waiting 4 the result ...
  6. giadinh_nc

    giadinh_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ban ơi cho mình hỏi là bạn học xong đại học chủa hay học đến học kì mấy rồi ?mình cũng học chuyên ngành nông nghiệp nè
  7. cherry_dau

    cherry_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hình như chả có ai pvấn đơn giản như e cả :)) e mới phỏng vấn chiều nay 16/5,, e học ngành tiếng Anh thương mại, nộp bảng điểm học kì 1 có các môn là tiếng Anh, tiếng Trung, csvh, triết, thế mà nó hỏi mỗi tiếng Anh mới lạ, cũng chẳng đả động gì đến Thương mại hay kinh tế gì hết (làm e ở nhà cứ đi ôn văn hóa vn với Ktế Vn, Đức)
    Bt nó cho cũng chỉ là ngữ pháp tiếng Anh cơ bản :)) (cầm đề mà sung sướng tột cùng :D) có 1 câu dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh (câu này e làm sai vì chưa học tiếng Đức đến phần đó, e cũng có nói là mới học 4 tháng thôi, hi vọng các bác í hiểu)
    Đến lúc pvấn thì nó cũng bảo là không có gì nhiều để hỏi :)
    Đầu tiên là hỏi vài cái linh tinh về gia đình, dự định tương lai (định học ở đâu), tại sao học tiếng Anh mà lại đi Đức
    Sau rồi thảo luận phần bài tập. BT có 4 bài:
    -Bài 1: nêu cách dùng các thì trong t.anh
    -B2: Viết 3 dạng của động từ (VD: to go/went/gone) Bài này có 1 từ là drink... => drink/drank/drunk. Các bác có vẻ chờ đợi xem mình điền từ này thế nào, lúc e đọc đáp án lên các bác có vẻ khóai chí lắm, ồ ồ ah ah rồi quay sang nói với nhau gì đấy (hình như bác nghĩ câu này khó hay sao ấy :) )
    -B3: Viết lại câu dưới dạng bị động (những câu cơ bản nhất)
    -B4: Dịch từ tiếng Đức sang Anh => cái bài e bị sai :(( câu cũng ko khó nhưng mà :(((
    Hỏi linh ta linh tinh 1 tí rồi good bye, nói chung pvấn cũng thoải mái mà ko hiểu sao các bác cứ cắm cúi vào giấy, chẳng thèm nhìn cái mặt mình, làm e cứ thấy lo lo.
    Nói chung là bài pvấn của e đơn giản và chẳng có gì đặc biệt, cảm giác các bác í chả chấp mình :(( làm m lo lắng. Hic, chắc chả có ai pvấn dễ như mình, ko pass thì thật là nhục nhã, nhưng vì bài pvấn chẳng có gì nên e cũng ko hài lòng lắm :(
    Dù sao cũng qua rồi, nhẹ nhõm cả người
    Chúc những người còn lại thi tốt nhé :x
  8. plants

    plants Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chao ban giadinh_nc minh hoc xong truong Nong nghiep rui, ma ban da phong van chua? Ban dang hoc o ngoai Hanoi hay Tp HCM the?
  9. sonic2210

    sonic2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ko phải thế đâu bác ơi ! Em còn trượt chứ chả phải sehr gut ji đâu :)) quen bấm mặt cười nên bài toàn mặt cười tđấy :)) @Kentville
  10. hachinekochan

    hachinekochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @jemand: cảm ơn anh :D tháng tới e sẽ đi học cấp tốc hay siêu tốc j đấy lun
    @channing2892: uh hình như chị có gặp e lúc đi về nhỉ :) chúc e sớm nhận đc tin vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này