1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lukasp

    lukasp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TÀi sản cố định ấy bạn :)
  2. highschoolz

    highschoolz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp quá, sài gòn có bạn nào không? 17/11 mình thi nè
  3. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mình 18 này lên thớt \:D/
  4. Saiyuki

    Saiyuki Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Bạn ko bị hỏi cái gì khác thì có thể phần viết của bạn sẽ đóng vai trò quan trọng để đánh giá đấy. Theo như bạn nói thì phần 2 bạn chưa làm kịp, vậy khi vào phòng nói chuyên, bạn có làm nốt cho 2 GS xem ko ? Nếu bài viết tốt thì chắc khả năng đỗ rất cao rồi. :-)
  5. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lên thớt, về sẽ cập nhật tình hình cho ae sau
  6. hero1008

    hero1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải lên Daad trên Bach khoa cổ vũ ae mới được
  7. minhmai1991

    minhmai1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đấy là t vừa mới đỗ ĐH nên vậy thui, ko biết mọi người thế nào? Chắc là ko bị hỏi toán đâu ;).

    Thanks nhé, chúc c may mắn :D

    Có mỗi relativsatz là chưa làm dc thui, nhưng chữa miệng xong thì ông ấy hỏi còn câu hỏi j nữa ko rồi tạm biệt luôn, ko kịp viết gì hết :(
  8. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Hi các bác, em vừa phóng vấn sáng hôm qua xong, tình hình có vẻ khả quan[:P]

    Các bác chưa đi thi nên đến sớm 1 chút, ngó ngang xem thế nào, hôm qua em đến đã có kha khá các đồng chí ngồi chờ, phỏng vấn trên tầng 4, chờ ngay ngoài hành lang.

    Có 1 bác nhân viên bên Đại sứ quán sang ngồi đó cầm danh sách, có mấy bạn Bách khoa trợ giúp nữa, khi các thầy Đức ra gọi, họ đọc tên thí sinh thì mình vào, chỉ dc mang theo bút, thước, máy tính, còn điện thoại, cặp phải để ở ngoài (hom qua bác nhân viên đại sứ quán cầm hộ em). Sau đó chào xã giao Good morning sir! rồi ông ấy dẫn em vào phòng đầu tiên, đưa cho mình tờ đề: This is your task![r32)], ông ý hỏi là bạn muốn pv bằng tiếng A hay Đức, em pv tiếng Anh.
    Đề của em họ in cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, có 3 câu, toàn lý thuyết, chẳng có bài tập j cả (trước khi thi em cú nghĩ bài tập thể nào cũng có nên ôn cũng khá kỹ[-X), nghe nói mấy bạn khác mới đỗ đại học xong thì có hỏi về toán, xong đại học rồi thì hỏi về mấy môn chuyên ngành, em học Xây dựng nên đề toàn hỏi về Bê tông.
    Thời gian làm bài nhanh lắm, em tưởng dc làm 20 phút những chắc chỉ tầm chưa dc 15 phút là họ đưa người khác vào rồi bảo mình dừng bút (lúc làm bài trong phòng chỉ cõ 1 mình mình). Trong đó có sắn các loại từ điển, các bác tra thoải mái:P.
    Lúc làm bài xong, họ dẫn 1 bạn khác vào, bạn này pv tiếng Đức, em thấy thầy đưa đề cho bạn ý rồi còn chỉ chỉ qua cho bạn ý (2 người nói tiếng Đức nên em cũng ko hiểu [:P]), thấy đề tầm 1 trang A4, dạng kiểu điền từ vào chỗ trống, có lẽ là bài tập ngữ pháp j j đó, thấy thái độ của thầy nhiệt tình phết. Sau đó mấy phút thì thầy dẫn em sang phòng bên cạnh, trong đó có 1 thầy khác nữa đang ngồi chờ sẵn. Em chào hỏi đang hoàng, ngồi đối diện với 2 thầy, thầy béo thì làm thư ký, ghi nhận xét (chắc ghi bằng tiếng Đức, mới cả chữ xấu quá em ko nhìn rõ), thầy gầy thì hỏi chính.

    Bắt đầu thì giới thiệu qua về bản thân, gia định, học hành, cứ nói dài dài tí, khi nào họ bảo ngưng thì thôi các bác ạ:-*. Họ hỏi đã tìm dc trường nào chưa, học bằng tANh hay Đức, học ở đâu, nói chung là rất vui vẻ thân thiện. Sau đó chuyển sang nói về bài mình làm, em làm ko hết bài nhưng mà phận làm rồi thì OK, thầy ko hỏi j mà chuyển sang phần mình chưa làm, nói chung là họ tạo cơ hội cho mình nói tiếp, rất thoải mái. Sau đó họ lướt qua học bạ của em, hỏi qua về đồ án tốt nghiệp (côgn trình j, kết cấu nào, thi công or thiết kế, ở đâu ...) rồi hỏi linh tinh vào môn.
    Sau đó lại hỏi là học xong thì làm j, dự định thế nào, em trả lời là về nước ngay, bảo là bằng nước ngoài có giá nên dễ tìm việc tốt ở Việt nam[:D], có bạn thì bị hỏi là ai hỗ trợ tài chính cho bạn, có ở lại Đức ko;)). Nói chuyện khá là vui vẻ, cuối cùng các thầy bảo Good luck for future (ko biết có dc ko?) Em hỏi ké là liệu tôi có qua dc ko, họ nói là chúng tôi ko biết, sẽ có thông báo cho bạn sau. Thế là xong, Bye bye rồi ra về.

    PS: Bác nhận viên đại sứ quán bảo đợt này tầm 200 người pv ở Hà Nội, mỗi ngày tầm 16 người, sáng pv nhiiều hơn chiều, ai đến thì dc pv luôn, có bạn lịch hẹn là buổi chiều nhưng sáng bạn ấy cũng đến xem thế nào, thế là họ gọi vào pv luôn.

    Tóm lại là pv ko có j quá nặng nề cả, cách nói chuyện của họ cũng làm cho mình tự tin hơn, a e đừng quá lo lắng, chúc a e may mắn, pv đạt kết quả tốt:-bd
  9. curin1989

    curin1989 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    có bác nào có kinh nghiệm về kiểu bài dành cho khối a, kinh tế, vừa đại học xong nhưng ko học đại học, cho em chút kinh nghiệm được ko ạ :(
  10. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mình vừa pv sáng nay về, nói chung là xác định tạch r
    -Mình chỉ nộp bảng điểm hk1 có 3 môn là tcc tin và triết phần bt là như thế này:
    nó đưa cho mình 1 cái đề có 4 câu
    -áp suất của không khí khi lên cao như thế nào
    - áp suất của nc khi xuống sâu ntn
    -nêu định ngĩa của áp suất, đơn vị quốc tế của áp suất là gì
    -với cảmộtt câu k hiểu đề cho lắm hình như là đưa ra một vd về pt và đồ thị
    mấy cái này thì mình biết nhưng mà chả biết gi thé nào nên là vẽ hình minh họa:)
    Vào pv có 1 ông béo và 1 ông gầy, ông gầy hỏi còn ông béo gi:
    -nó hỏi t mấy câu giao tiếp bình thường thôi: mày tên gì? bố ******?làm ngề gi? sang kia định học ở đâu? mày có biết chi phí sinh hoạt, học phí ở đó ntn k?....mấy cái này thì mình nói dk
    sau đó chuyển sang phần bt mình làm:(( uổng công mình ôn mấy cái tcc với informatik với triết nó chả đụng đến, phần bài tập mình cũng chịu chả biết giải thik thế nào sau đó im lặng một chút r nó cho mình ra về, nó bảo mình trong 2 tuần tới mày sẽ nhận dk kết quả
    Mìh pv chỉ cỏ thế 2 ông kia cũng khá là thân thiện, chúc mọi ng pv sau may mắn nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này