1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bóng bàn phong trào và các Clb Bóng bàn tại Tp.HCM

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi qiupingpang, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Qiupingpang biet ranh bong ban Sai gon qua. Hay la ban dung ra to chuc ofline cho cac anh em o sai gon gap nhau giao luu, hoc hoi them kinh nghiem nha!
    Sap toi minh se co mat o Sai gon, neu muon kiem qiupingpang choi bong ban thi phai den dau? Lam sao lien lac duoc?
    Qiupingpang co biet 1 chu choi bong ban ten Mai Van Lê 0? Hoi truoc choi o CLB Lao dong thi phai. Neu biet, co the cho minh cach lien lac voi chu Lê 0?Cam on nhieu!!!
  2. crywolf

    crywolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo chú cứ dùng vợt... Hà Nội là vừa tay nhất, bon chen chi cây vợt King Kong đó - giờ đọc bài chú viết giống như kiếm báu trao tay kẻ thất phu roài... thiệt là uổng.
    Nếu không dùng được thì đừng có cố, cứ gửi về đây cho... anh, anh dùng hộ cho. Chú vừa có nơi để "tống" cây vợt đi, vừa được tiếng thơm là gửi quà cho bạn bè... hehehe
  3. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giải vô địch bóng bàn TP.HCM 2006:
    Hạt giống ?obỏ? lại thắng!
    Tuoitre.com
    Cuộc đụng độ của hai tay vợt trẻ Lưu Khải Khiêm (quận 5) và Trần Huy Bảo (quận 1) tại giải chiều 25-2 đã thu hút đầy đủ các nhà chuyên môn của giới bóng bàn TP.HCM bởi ý nghĩa đặc biệt của trận đấu này...
    Một năm trước, Lưu Khải Khiêm (ảnh) đã bị các HLV bóng bàn TP.HCM loại khỏi danh sách được hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia với lý do không có khả năng phát triển. Sau đó, gia đình đã xin cho Khiêm ra khỏi Trường Năng khiếu (hệ tập trung) để về nhà thuê thầy tập riêng.
    Và cách đây hơn một tháng, trong trận chung kết đơn nam lứa tuổi học sinh cấp THPT, Khiêm đã hạ Trần Huy Bảo - tay vợt trẻ được các HLV bóng bàn TPHCM đầu tư, chăm sóc hết mực. Sau trận thua này, các vị HLV ấy cho rằng Khiêm ăn may do Bảo thi đấu chủ quan...
    Vì vậy, ở Giải bóng bàn TP.HCM, giới chuyên môn rất mong có một cuộc tái ngộ giữa hai tay vợt này. Và trận đấu ấy đã diễn ra chiều 25-2 trong khuôn khổ trận chung kết đồng đội giữa hai đội quận 1 (Huy Bảo) và quận 5 (Khải Khiêm). Và Khiêm đã giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Chiến thắng này cũng giúp đội quận 5 đoạt HCV đồng đội với chiến thắng 3-0.
    Sau trận đấu, chúng tôi đã đặt thẳng vấn đề với HLV trưởng Trần Tuấn Anh - người phụ trách chung các đội năng khiếu bóng bàn TP.HCM về việc ban huấn luyện có sai lầm hay không trong việc loại Khiêm trước đây?
    HLV Trần Tuấn Anh cho biết: "Khi đó do đi công tác nên tôi không biết việc Khiêm bị loại. Nhưng ý định của ban huấn luyện lúc đó không phải là loại hẳn Khiêm mà chỉ tạm thời thôi vì em chưa đáp ứng được yêu cầu ở thời điểm đó. Chỉ tiếc là do không giải thích rõ cho gia đình nên dẫn đến hiểu lầm và sau đó gia đình đã cho em nghỉ luôn.
    Sau giải này, tôi sẽ sàng lọc và chọn thêm một số VĐV, trong đó có Khiêm, để tập huấn chuẩn bị cho đại hội TDTT toàn quốc sắp tới"!
    NGUYÊN KHÔI
  4. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mai Văn Lê là em của Mai Văn Quang, nếu bạn muốn liên lạc với anh Lê thì đến câu lạc bộ bóng bàn của Anh Mai Văn Quang nằm trong CLB thể dục thể thao Quận Phú Nhuận trên đường Nguyễn Văn Trỗi (đối diện Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận), cách đây 2 ngày tôi thấy anh Lê đánh ở trên đó.
    Được thanhhung28 sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 28/02/2006
  5. qiupingpang

    qiupingpang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Qiupingpang co biet 1 chu choi bong ban ten Mai Van Lê 0? Hoi truoc choi o CLB Lao dong thi phai. Neu biet, co the cho minh cach lien lac voi chu Lê 0?Cam on nhieu!!!
    -----------------------------------------------------------------------------
    To yeuvonhat: điện thọai liên lạc của Chú Mai Văn Lê đây :
    Nhà riêng : 8452499
    Cơ quan : 5881449
    Chú Lê hay đánh ở Clb Tám râu đường Phan Chu Trinh, Quận Bình thạnh
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường thôi. Vấn nạn bè phái ăn hối lộ của ngành thể thao thành phố là một vấn đề kéo dài triền miên từ bóng đá, cờ vua, võ thuật bóng chuyền khiến thành phố từ một trung tâm thể thao lớn nhất nước trở thành một kẻ to xác mà kém cỏi. Vĩệc đào tạo các VDV trẻ cũng thế. Chắc các bạn đã từng biết chuyện nếu muốn cho con vào độ tuyển năng khiếu thì bố phải dẹp lò BB ở nhà ở Sg chứ? Chế độ đãi ngộ VDV cũng chả ra gì khiến không chỉ lớp VDV thành danh bỏ đi đầu quân nơi khác mà còn khiến cho một số GD cho con the đường học vấn hơn là VDV chuyên nghiệp như tỷường hợp của Trần Huy Bảo. Với cách đào tạo thế này thì tôi tin là có 10 năm nữa Tp cũng không thể có một Trần Tuấn Anh thứ hai. Nên nhớ là anh Tuấn Anh chưa bao giờ vô địch Seagame đơn dù lúc đó chưa có các tay vợt trung quốc nhập cư. Trong khi tỉnh lẻ như Hải Dương đã có Vũ mạnh Cường vô địch Seagame kể gì đế HN. Hay ss giữa Linh muối của Quân đội với Trần Huy Bảo thì Bảo nổi lên sớm hơn nhưng bây giờ người ta chú ý và tin tưởng Linh muối hơn. nếu đặt cược, tôi cũng sẽ đặt cược vào Linh muối dù tôi là người miiền Nam. Nói về BB chuyên nghiệp SG ta tó thể nói trong một từ: Buồn
  7. qiupingpang

    qiupingpang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này bình thường thôi. Vấn nạn bè phái ăn hối lộ của ngành thể thao thành phố là một vấn đề kéo dài triền miên từ bóng đá, cờ vua, võ thuật bóng chuyền khiến thành phố từ một trung tâm thể thao lớn nhất nước trở thành một kẻ to xác mà kém cỏi. Vĩệc đào tạo các VDV trẻ cũng thế. Chắc các bạn đã từng biết chuyện nếu muốn cho con vào độ tuyển năng khiếu thì bố phải dẹp lò BB ở nhà ở Sg chứ? Chế độ đãi ngộ VDV cũng chả ra gì khiến không chỉ lớp VDV thành danh bỏ đi đầu quân nơi khác mà còn khiến cho một số GD cho con the đường học vấn hơn là VDV chuyên nghiệp như tỷường hợp của Trần Huy Bảo. Với cách đào tạo thế này thì tôi tin là có 10 năm nữa Tp cũng không thể có một Trần Tuấn Anh thứ hai. Nên nhớ là anh Tuấn Anh chưa bao giờ vô địch Seagame đơn dù lúc đó chưa có các tay vợt trung quốc nhập cư. Trong khi tỉnh lẻ như Hải Dương đã có Vũ mạnh Cường vô địch Seagame kể gì đế HN. Hay ss giữa Linh muối của Quân đội với Trần Huy Bảo thì Bảo nổi lên sớm hơn nhưng bây giờ người ta chú ý và tin tưởng Linh muối hơn. nếu đặt cược, tôi cũng sẽ đặt cược vào Linh muối dù tôi là người miiền Nam. Nói về BB chuyên nghiệp SG ta tó thể nói trong một từ: Buồn
    --------------------------------------------------------
    Nhà thơ nói đúng, cho nên nói đến bóng bàn chuyên nghiệp thì nhức đầu lắm, đủ thứ chuyện, còn anh em mình lấy Bóng bàn làm niềm vui thì chỉ nói về Bóng bàn phong trào thôi, ung dung tự tại, không có ai quản lý ( câu này có thể không đúng lắm với người đã có vợ!), hợp nhau thì hợp lại thành đội mà chơi,chả lo bị ai đì cũng chẳng có những chuyện vớ vẩn.
    Tui đề xướng mục này đã ghi rõ là "bóng bàn phong trào", là chỉ muốn đề cập đến những người thật sự chơi Bóng bàn vì niềm vui thôi, còn mấy vụ "chán đời" này thì anh em cho sang mục khác nhé.Cám ơn
  8. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    OK, bóng bàn phong trào cũng có nhiều cái hay đấy...
    * Tay ?ogạch bông? đáng nể!
    Nếu một ngày đẹp trời nào đó, bạn có thấy người ta chơi bóng bàn bằng một miếng gạch bông to bằng bàn tay con nít 5 tuổi thì cũng đừng lấy làm lạ! Thậm chí người ta còn dùng cả vỏ hộp quẹt diêm, nguyên cục gạch, dao chặt đá, ly uống nước hay lon nước ngọt đã gọt nắp để thay vợt! Hãy thử làm quen với một người như thế.
    Làng bóng bàn VN hẳn đều biết rõ dòng họ Mai nổi tiếng với ?obức tường đồng? Mai Văn Hòa và sau đó là những người cháu kêu bằng cậu do theo họ mẹ như Mai Văn Minh, Mai Văn Giót, Mai Văn Quang...; hay bây giờ là những người chắt Mai Xuân Hằng và Mai Hoàng Mỹ Trang. Nổi tiếng trong giới đánh ?ođộ? bằng một trong những loại ?ovợt? kể trên chính là Mai Văn Giót (sinh năm 1949) khi ông chơi rất cừ với miếng gạch bông nhỏ luôn đem theo trong túi xách của mình.
    Lý do để xuất hiện ?odị bản? bóng bàn này ông Giót cho biết cũng khá tình cờ. Đơn giản bởi trình độ của ông Giót tỏ ra cao hơn các đối thủ mà ông gặp phải nên buộc phải chấp. Nhưng chấp mấy trái cũng ăn và cũng nhàm quá nên người ta thách đánh bằng... bàn chải giặt đồ, và đó là cây ?ovợt? đầu tiên của ông trên đường đánh ?ođộ?.
    Nhưng sau một hai tháng dùng bàn chải giặt đồ thi đấu và thấy hơi khó điều khiển đường bóng theo ý mình, ông Giót đã dùng thử cây ?ovợt? thứ hai là miếng ngói âm dương dùng để lợp nhà, do nó phẳng và dễ cầm hơn. Có được cây ?ovợt? xịn trong tay, ông Giót đã chơi biến hóa hơn và khiến đối thủ mệt nhọc hơn; thay vì cây ?ovợt? trước kia chỉ thực hiện được mỗi hai động tác: bóng cao thì bạt xuống còn bóng thấp thì quật tới luôn.
    Đến thời điểm này trong túi xách của mình ông Giót vẫn không hề có một cây vợt đúng nghĩa mà chỉ là miếng ngói bửu bối hay bất kỳ cục gạch, viên đá, miếng ngói bằng phẳng nào lượm được có thể cầm gọn trong lòng bàn tay là đủ thi đấu! Muốn gặp và thi đấu với nhân vật độc đáo này, bạn có thể tìm đến CLB bóng bàn Tám Râu (quận Bình Thạnh), và độ của ông cũng rất vui vẻ, chỉ vài chai nước ngọt hoặc gói thuốc lá cho vui!
    Ngày trước, V.C.H. - cây vợt số 1 Sài Gòn - sau khi thất bại ở giải vô địch quốc gia đầu tiên, một người bạn có đẳng cấp A2 TP.HCM đã chọc quê và cả hai đã ?ophân tranh? bằng một trận độ khá lớn. Phía V.C.H. xài ?ovợt? là một cục gạch thẻ, còn đối phương chơi vợt như bình thường. Và trận ấy V.C.H. đã thắng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    tuoitre.com
  9. qiupingpang

    qiupingpang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ Bóng bàn đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là Clb Cung văn hóa lao động Tp.HCM, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai,quận 1, đt : 9309778, số nội bộ 27.
    Ở đây có 8 bàn, nằm ở vị trí trung tâm thành phố cho nên từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối lúc nào cũng đông người chơi với đủ trình độ ( đây là điểm nổi bật của Clb này, chứ các Clb khác chỉ đông người vào tầm sau 5h chiều thôi) , và đây cũng là địa điểm tổ chức Giải bóng bàn của nhiều cơ quan ban ngành.
    Trông coi bàn ở đây là chị Thùy và chị Hà tính tình vô cùng dễ thương, đặt biệt là chị Hà đẹp người đẹp nết, với vóc dáng người mẫu làm cho Clb trở nên tươi sáng, sinh động.(Ace ở Hà nội có thể kiểm chứng lại từ Master tràng hạt thì rõ).
    Như đã nói ở trên thì với mọi trình độ bạn đều có thể tìm được đối thủ xứng tầm ở đây .Trình độ khá thì có các lão tướng, trung niên và thường đánh độ 5 - 10 ngàn/ trận.Yếu hơn thì có rất nhiều, có cả những em, những chị, những cô hăng say tập luyện.Cao thủ có Hải cò , Phong thường chơi vào các buổi chiều ngày thường và trưa cuối tuần;Hưng Long, Phát thì đánh vào buổi trưa, ngòai ra còn có Bình Ngân hàng công thương cũng hay đến chơi. Vào trưa thứ 7, Cn khỏang từ 12 giờ các cao thủ từ các nơi khác cũng thuờng sang giao lưu, tạo ra những trận đấu hấp dẫn. Các cao thủ thường chỉ đánh độ nước, thỉnh thỏang mới có trận độ lớn.
    Tóm lại , đây là Clb bạn không thể bỏ qua nếu có dịp vào Tp.HCM.
  10. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cam on qiupingpang.Minh da gap duoc chu Le hom qua, danh tap voi chu 2tieng da doi.Hinh nhu qiupingpang cung la 1 cao thu day.
    Gan nhu chieu nao minh cung co mat o CLB Tam rau o Phan Chu Trinh binh thanh, neu qiu pingpang ranh thi den do choi co the nhan tin cho minh qua YM:truongthonvl9
    Cac ban co dip den Tam rau choi, se gap kha nhieu cao thu nhu chu Mai Van Minh, Phuong, Tuan choi vot doc rat hay,1 chu Tuan khac danh cung rat ac, ******a......
    Qiupingpang lien lac voi minh nha, to chuc offline 1 lan cho anh em Sai gon.

Chia sẻ trang này