1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bóng bàn phong trào và các Clb Bóng bàn tại Tp.HCM

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi qiupingpang, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bạn N không có máu cờ bạc nên không thich đánh độ chứ đánh độ BB rất ghiền. Hồi xưa có lần tui đánh độ với cựu vô địch BB miền Trung ở chợ Cồn Đà Nẵng, anh đó chấp tui 3 banh (đánh 21). Bên ngoài các tay tài phiệt có máu mặt đều tung tiền lên bàn bắt bên đối phương khiến tui cũng cảm thấy khớp. Bên tui cũng có ông bầu cân hết. Lúc lâm trận tui lại rất tỉnh táo vì kinh nghiệm trận mạc quá nhiều. Kết quả là tui thắng trận đó và đối phương không dám đánh nữa.
    Bạn coi ciné mấy phim đánh box thấy bà con bên ngoài tung tiền ra bắt độ hào hứng vô cùng, đánh độ bóng bàn hồi xưa cũng y như thế. Tiếc là bạn không có cái feeling này... Tháng 7 này tui về mình qua bên đó đánh độ chơi, may ra kiếm chút cháo, hê hê...
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nói về đánh độ thì em có nồng độ đó trong người rất cao. Trong nhà em, từ ông nội tới ba và chú thì 36 món cờ bạc món nào cũng tinh thông và nổi tiếng giang hồ về đá gà, cá độ đá banh và đá cá lia thia nữa ! Từ nhỏ em đã được đào tạo rất kỹ các mánh lới gian lận lẫn dùng trí thắng người, nhưng em lại chẳng hấp thu được món nào, còn đốt sách nữa ! Chơi cái gì thì cũng thua hết, từ bida, banh bàn (loại bóng đá trên bàn) tới đánh bài, cá độ, ... tới món bóng bàn dùng sức tự lực chơi thì cũng lấy thua làm chính, có lẽ đời trước ăn mặn đời này mình chơi cái gì cũng thua, nên sau một thời gian cái gì cũng thua đã thề KHÔNG BAO GIỜ KIẾM TIỀN BẰNG CỜ BẠC.
    Nói như vậy ko có nghĩa là ko đánh độ, nhưng lúc nào cũng với tinh thần là mình ko nhất thiết phải thắng cho bằng được, chỉ là để thấy vui hơn khi cố gắng vì vài chai nước, chai bia, ...
    Có khi vì vậy mà mình hay thi đấu ko có máu lửa lắm, làm các bác chơi với mình ko có hứng thú, lại thêm em hay dùng rơ "ru ngủ" làm đối thủ mất đi lữa chiến !
    Có lẽ em nên sửa lại mình, đánh độ một chút, máu lữa thêm một chút để tiếp thêm lữa vào phong trào thôi !
    Hic ! Có ai muốn thịt con gà béo 75kg này hông ???
  3. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đánh độ / Cáp độ BB là một nghệ thuật và cũng là một nỗi đam mê vô cùng đối với bà con hâm mộ môn thể thao theo kiểu cờ bạc này. Dân đánh độ chuyên nghiệp cần phải biết người biết ta và có những kinh nghiệm cần thiết trong việc đánh độ. Thí dụ căn bản là không thể ăn địch thủ một cách dễ dàng được, muốn thả địch thủ thì phải biết cách thả. Không thể giả bộ đánh hư để địch thủ ăn được vì ở ngoài nhìn vào sẽ biết liền, mà đánh độ không phải chỉ ăn tiền đấu thủ, người đánh độ nhà nghề là phải ăn cho sạch tiền khán giả mới khoái. Thường thường những độ đầu tiên là chỉ để coi giò coi cẳng nhau nên không cần phải giở hết tài nghệ, càng về sau tiền độ càng nhiều mới rõ ai hay ai giở. Chưa đến trận quyết liệt thì ta vẫn chỉ đánh ăn qua ăn lại với đối thủ thôi, nếu ta trên chân đối thủ thì ta đánh vào chỗ ưu điểm của đối thủ. Thí dụ địch thủ có cú rờ-ve rất đều và mạnh thì ta cứ đánh vào đó. Ở ngoài nhìn vào thấy rõ là ta bị xính vính và địch thủ đang trên chân ta...
    Một điều nữa là dân đánh độ phải thật tự tin khả năng của mình, phải biết rõ ưu khuyết điểm của đối phương và tính toán chính xác bàn nào có thể ăn được và bàn nào nên thua. Phải nhớ rõ là khán giả hay bênh gà nhà, nên mình đi đánh độ là phải vét tiền khán giả thì mới thật sự khoan khoái...
    Các bạn nào mê BB kiểu này xin cho bà con biết thêm...
    Được vincent29600 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 13/03/2007
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ko biết bác Vincent có biết nghệ sỹ chơi Hạ Uy Cầm tên là Nguyễn Tình , nổi tiếng những năm trước GP, và cả sau này, khi giải nghệ về dạy học ? Thầy này cũng đã kể cho Nh nghe về bóng bàn độ, là vì ông là chủ bàn của một CLB thời Mỹ, đi biểu diễn nhạc mà kèm theo kiếm tiền bằng đánh độ bbàn.
    Cái vụ đánh bb mà ăn tiền khán giả thì em chưa nghe, chắc hồi xưa dân mình mê bb lắm ? Em chỉ biết đánh bida độ, đá gà và đá cá thôi, dĩ nhiên đó là một nghệ thuật chứ chả phải đùa ! Chơi mà ng ta cứ thưởng mình thua mà thực sự là mình ôm tiền về.
    Bác có muốn thử qua mấy món em kể trên ko ? hôm nào về em dẫn bác gặp bác giai nhà em, còn ông Nội em hiện giờ đang ở Texas ấy.
    Bác Vincent là dân Trung Bộ ? vậy bác ở tỉnh nào ?
  5. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dân miền Nam trước 75 giàu có sống rất thoải mái và hầu như ai nấy đều có máu me cờ bạc. Đánh độ BB lúc đó hầu như công khai nên mấy bàn đánh độ lớn thường thì khán giả bắt nhiều tiền hơn đấu thủ bên trong. Ở ĐN có chợ Cồn là trung tâm độ BB và bi-da, tôi không ở ĐN mà chỉ ra đó đánh độ thôi, tôi không phải người Trung mà là người gốc Bắc.
    Mấy môn chơi khác như bạn kể thì tôi không rành, chỉ thích BB thôi!...
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này