1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về buổi Họp BOX bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về buổi Họp BOX bóng bàn

    - Người đến sớm nhất : Cua792001..Đến hình như cửa Vẫn chưa mở...Mở điện thoại ra xem thì mới có 7h45..Ôi Đói!! phải Ra làm bát bún ỐC ngay ở bên cạnh...Vào Sới vẫn chưa có ai Lại phải chạy lòng vòng kiếm quán INTERnet post được một bài..NGâm mình trong đó một tiếng Gần 9h Mơi lấy lô Nhô 4 bác : một bác Đậm thấp đầu cua chẳng biết ai? Mãi sau mới biết là anh Hà Quân đội( Ngạc nhiên chưa) , bác checmilu Nhớn nhác từ ÚC về, 2 Pác nữa không biết nick gì? ...Alê hấp chúng ta lên thôi ...ai đến sớm cứ đánh sớm
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gần như đầy đủ: Các thành viên Như jo.,loving, lekieuly, Huyền dáng đẹp, Donguyen, đôtrần( ôi các PÁC này đến trắng, Và ăn nói có duyên nhất nhóm)beam, Master tràng hạt, Vietanh,....Coi như Là Gần hết cái hà nội này.
    - Người đánh Giã man nhất: dĩ nhiên là bùi Xuân hà Rồi...Hư Trúc cũng nếm thử mùi của mặt gỗ,,,Truyền thuyết anh Hà đánh mặt gỗ hay như nào rồi..bi giờ mới Bị Nếm đòn cắt Xỉa và Gẩy bạt bóng....Còn các thành viên khác Thì Cứ từng đôi chim bay đi giao lưu Vui vẻ với nhau...Chú Beam beam được đánh với các chị Nhiều nhất hơi bị sướng
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những tay săn Ảnh: hehhêh Các pha giao bóng cứu bóng ,, rồi Chụp thời trang được Đổ trần và Cuồng phong ..Nháy với mọi góc độ...Đề nghị các bác post ảnh Lên cái...Chụp nhiều thế mà giờ này chưa thấy đâu....Nhất là ảnh chụp các em như LEKIEULY, HUYEN DANG DEP, ANH SAo Sớm( Mắt sắc môi cười) ..Dĩ nhiên là em nào em nấy đẹp ngời ngời...
    - Thời Trang nhất : Dĩ nhiên thuộc về ĐỔ TRẦN : Quần áo Chất ý Đầy người có Hai nam nữ đang cựa lưng vào nhau...Trong Trắng Xoá nhìn không ra...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đến màn Nhậu:
    -KẺ Tham lam Bia: dĩ nhiên là Hư Trúc rồi..Tiện thể có màn Cử giật cũng biểu diễn luôn... Uống hết cốc này đến cốc khác
    - Đại lười Uống bia: Master tràng hạt ..Thỏ thẻ uống vài hụp rồi sang Trường phái BÒ HÚC...
    - NGười đẹp Trong Bàn tiệc : Dĩ nhiên là le kiêu ly Trông cứ Ngời sáng...hết cả Một góc phòng mái tóc bồng bềnh Pha Màu đồng cùng khuôn mặt Phúng phính ..Khiến cho beam beam chết mê mệt ..Dĩ nhiên là Beam đã loại được cụ Chủ tịch .( Mặc dù cụ rất muốn giao lưu với EM ly)....Á Hậu Là Sao sớm rồi Mặc quần áo Sport luôn ...Lúc nào cũng ngời sáng và nụ cười thật tươi ( Hỏi có PHê không nào?
    - Kẻ làm cho người Cười nhiều nhất: Cái gì chẳng đưọc bị tháo kính ra ...mà gắp loạn hết cả lên...may được miếng thịt ăn vào Hoá ra rau NGổ...Mà tí nữa thì cụ chủ tịch Gắp Quả kính vào nồi lẩu làm Kính lẩu
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Màn thơ Trào Phúng: Mọi nhất cử nhất động Của các thành viên Trong box đều được ứng khẩu thành thơ Con cóc đặc biệt ..Dĩ nhiên là Do Đôtrần cầm trịch rồi Phịa thêm vào là Hư Trúc..và ca sĩ đăng Dương...
    -Thành viên đến muộn và về sớm nhất : Bùi Xuân Hà Gọi điện thoại Mãi Mới cùng phu nhẻn Đến...Dĩ nhiên là nhận lỗi bằng cách Mời Các bác uống bia...
    - PHòng có đồ ồn ào cao nhất: Nào là La hét nào là thơ ca, Nào XÔ nào cuời nói Huyên náo...Lại còn Loa phóng Thanh của Hư Trúc Gọi bia nữa Vượt quá Tiêu chuẩn cho Phép của màng Nhĩ
  6. donic_bxh

    donic_bxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là ngày hôm qua tôi nghĩ là ko có ai đến nhưng về sau đén rât đông và vui.thi đấu hết mình.Trận đánh vợt gỗ(đánh ngang cơ) với CUA Donic thực sự giật mình vì trình độ của Cua.và đến lúc đánh bằng mặt mút (châp 6 quả)thì càng giật mình hơn tuy nhiên cũng cho bác CUA 3-1 trận đầu tiên.Nhưng lúc bac Cua xin đánh tiếp và nói giở đòn tinh hoa của phủi thì DONIC chịu thua liên tiếp.(nhưng phải chu thích là hôm qua donic di đánh độ tennis đến 1h đêm mới về nên bị bà xã cho ngủ ở ghế đivăng nên sang bị xuống sức hơi sớm) nhưng mà gặp 1 đối thủ đã từng thắng anh DŨNG MẪN cung hơi kho khăn.Và càng giật minh hơn nưa khi chứng kiến màn củ giât uống bia của CUA (1 cốc 1,7 giây) thế mới khiếp.và càng khiếp hơn khi nghe tiếng sư tử hống của vơ bac chủ tịch VƠT TAY TRÁI khiến anh em phải giải tán cuộc vui trước giờ quy định.Xin các bác cho ý kiến bình luận tiếp về bác chủ tịch nhé
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    -Văn bản bất thành văn: Nghe nhiều Tiếng la ó về việc post bài ..các bác spam bài Nhiều quá mà viết thì ít ..Nhân việc Họp box này Đã đồng ý với nhau rằng mỗi khi Post bài thì Cố Rặn Ra Khoảng 4 dòng...Bởi vì Nhiều buổi Trưa mạng chậm đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới đọc được thì Được vẻn vẹn có Chữ :Ừ!!
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vâng.
    em
    nhất trí
    với anh cua
  9. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Ghi chép từ buổi Offline cuối năm
    "Quyết liệt - Say sưa - Lãng mạn"
    Có thể nói một cách ngắn gọn buổi Offline cuối năm hôm qua của BOX bóng bàn Hà Nội chỉ trong 6 chữ Vàng: "Quyết liệt - Say sưa - Lãng mạn". Trong những ngày cuối năm đầy bận rộn lo toan với "miếng cơm manh áo", vậy mà gần 20 thành viên trung thành của BOX bóng bàn Hà Nội đã không quản ngại đường xá xa xôi cách trở để đến với nhau và để cùng tận hưởng, chia sẻ niềm đam mê bóng bàn đã ăn vào máu thịt.
    Phần 1 - Quyết liệt
    "Trăm nghe không bằng một thấy". Được nghe danh tánh nhau đã lâu ở trên mạng nhưng mãi đến buổi Offline ngày hôm qua huynh đệ mới được gặp gỡ đông đủ. Anh hùng bốn bể hội ngộ, mỗi người một vẻ. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như BXH DONIC, Vottaytrai, Cua79, Caigichaduoc, Dotran, Loving, Joosetrua..., Hoa hậu Lekieuly, Sao som, Donguyen1983, Maste Tràng hạt, Bimbim, Quava, Duongpolice, Cuongphongchina... còn có sự hiển diện đặc biệt của một thành viên BOX bóng bàn đến từ xứ sở xa xôi của những con Kăngguru - Checkmilu và 1 nữ cô nương không biết danh tính có tướng mạo thanh tú nhưng nét mặt hơi lành lạnh.
    Gặp nhau vui quá, mừng quá và cũng... ngại quá. Thách đấu, mắng mỏ, khích bác nhau chán chê trên mạng, nên lúc đầu gặp nhau thấy hơi... ngại ngùng, khách khí. Nhưng chút e lệ ban đầu đã ngay lập tức được xoá tan khi các thành viên đã từng cặp, từng cặp lao vào nhau giải quyết mọi ân oán giang hồ. "Phi giao đấu bất thành huynh đệ". Các trận giao tranh diễn ra rất quyết liệt, kịch tính và đầy hào hứng. Với trình độ trội hơn 1 chút , nên Cua79, master Tràng hạt đã hạ khá nhiều đối thủ, được xếp vào top trên. Dưới một chút là người đẹp Lekieuly, BimBim, Donguyen1983, Quava, Cuongphongchina. Top cuối có Bác Chủ tịch Vottaytrai, nhà thơ Dotran và nhóc Caigichaduoc... Rất tiếc hôm qua Loving chỉ đánh với Bimbim 1 trận chấp 3, còn Joseetrua chỉ làm bia đỡ đạn cho cô nương mặt lạnh, 2 chú này lại còn rút hơi sớm nên đã để lỡ mất các chương trình sau. Cũng trong buổi Offline hôm qua, Đại cao thủ DONIC BXH đã lần lượt tiếp hết các vị khách quý với "con dao phay'' bằng gỗ. Nhưng hình như chủ nhà có nhã ý nhường khách hay sao nên hầu như chủ nhà toàn về Nhì. Duy nhất có mỗi 1 trận với bác Chủ tịch là anh đánh hết mình, tung hết kungfu chưởng lực ra làm cho Bác votaytrai sau trận đấu - râu tóc bạc thêm mấy phần...
    Phần 2 - Say sưa
    Sau những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, mọi thành viên trong BOX đều đã mệt rã rời và... khát. Lúc này, bác Chủ tịch Votaytrai có lệnh hành quân ra quán bia 18 Lê Hồng Phong. Mọi ngưởi tức thì hưởng ứng, to kèn nhất là chú Cua 79. Lúc này, mọi ngần ngại đều đã xoá tan, anh em đều như người một nhà. Các li bia tiên tục được tưới tràn đầy, tiếng cười nói râm ran, tiếng cụng ly lanh canh, tiếng hò Dzô vang trời... làm huyên náo cả một vùng. Lúc này, "Thần bia đại hiệp" Cua 79 - như cá về với nước, hổ thả về rừng. Anh liên tục thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp của mình, thể hiện những "sow" rùng rợn, làm anh em lác cả mắt. Với thời gian 1 giây 7, cả cốc bia tràn đầy đã bị anh "bú" một hơi hết sạch với tốc độc 100km/h, khiến các chị em tiếp viên nhà hàng khoái chí cười ngặt nghẽo. Cuộc vui còn tiếp diễn mãi đến 2h30 chiều với sự trở lại của Hoa hậu LKL và đôi uyên ương DONIC BXH cùng phu nhân, hơi men càng lúc càng thắt chặt nghĩa tình huynh đệ khăng khít, dạt dào...
    Phần 3 - Lãng mạn
    Khi tiệc đã tàn, nhiều anh em đã ngấm hơi men, vẫn chưa muốn rời tiếp tục đề nghị bác Chủ tịch Vottaytrai tổ chức chương trình 3 - hò hát Karaoke lành mạnh ở cơ sở Vi Thuỳ Linh. Đúng vào lúc đó, điện thoại bác Chủ tịch réo vang, và một giọng nữ trầm liên tục giục giã bác trở về cái nơi mà bác đã ra đi. Bác đi rồi, Hoa hậu LKL cũng phải trở về với tổ ấm, chú bé Caigichaduoc đã chuyển nick thành Cái gì cũng chẳng được, Bimbim hình như quá chén mất tích lúc nào không hay, DONIC BXH bận mối làm ăn mới với JOOLA. Chỉ còn lại mấy anh em Dotran, Cua79, Quava, Duongpolice, Donguyen1983 và Cuongphongchina đi tìm nơi xả bớt hơi men. Vi Thuỳ Linh sao hôm nay đông quá, hay là cũng có nhiều BOX tổ chức Ofline??? Trong cơn mê say, ta thấy các bạn ta sao mà gần gũi thế, thân thương thế... chẳng còn thấy "củ chuối" như những lúc họp báo bốp chát nhau trên mạng.
    Bước vào sân chơi mới này, Cuongphongchina giật mình nhận ra rằng có quá nhiều tài năng trong BOX còn chưa được khai quật. Ca sỹ Đăng Dương như thả tâm hồn vào các bài tình ca lãng mạn, CUA79 có chất giọng ngọt ngào khác hản vẻ bề ngoài ngang tàng, ngổ ngáo của anh, nhà thơ Dotran với tâm hồn thi sỹ tìm cho mình những bài hát tình yêu lai láng... Rồi Quava, Donguyen1983 và cả Cuongphongchina cho dù chất giọng chưa được tốt lắm nhưng cũng mượn hơi men làm đôi ba bài đóng góp cho phong trào thêm phần sôi nổi...
    "Cuộc vui ngắn chẳng tày gang". Cho dù rất lưu luyến nhưng rồi cũng đã đến lúc phải chia tay, mọi người cần phải trở với cuộc sống thường nhật. Cuongphongchina cũng phải đã đến giờ trở về nhà để tiếp tục đóng vai trò người chồng, người bố gương mẫu - trung thành - tận tuỵ - đảm đang.
    Vậy là buổi Offline cực kỳ ấn tượng và nhiều xúc cảm đã qua đi. Xin hẹn các bro tại buổi Offline tiếp theo với nhiều chương trình hẫn dãn và lý thú.
    Cuongphongchina
  10. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Bác cuongphong ơi, cô nương mặt lạnh đấy cũng nổi tiếng lắm đấy. Là Huyền ngày trước ở Ngân hàng công thương ý, bây giờ sang ngân hàng nông nghiệp. Tóm lại là đi đâu cũng vô địch ngành hết Em cứ tưởng bác chăm họp báo thì biết em ý chứ.
    Hôm nào em giới thiệu để bác đánh với em ý một trận, cho bác nếm mùi giao bóng tên lửa nhé
    Cheers,

Chia sẻ trang này