1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các đối thủ ở Giải Bóng đá TTVN lần thứ 3.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    He he, như vậy qua trận đấu với Inter vừa rùi, chiến thuật "chó cắn trộm" đã phát huy tác dụng rất tốt.
    Theo như đánh giá của các đối thủ, và thực tế cũng đúng là 7x là đội đã có tuổi, thể lực không còn như thời giai trẻ nữa, nên bi h không thể đá trâu bò mà phải đá bằng cái đầu. Mấy đội ở TTVN lần này toàn trẻ, chúng nó khoẻ khủng khiếp lun, mình cứ chọi nhau với nó thì chỉ có chết, hiệp 2 với Inter đã cho thấy một số người đã xuống sức trầm trọng.
    Thế hệ vàng choé của 7x có lẽ chỉ có lần này là cơ hội cuối để đoạt Cup thui, cố lên bà con
    Tôi chỉ có một ham mún
    Một ham mún tụt bực
    Đó là được nhìu sao.
  2. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đội bóng 7x đợt này các danh thỉ đi đâu hết cả rùi?
    Life, forever, nerver perfect
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    7XFC dạo này mới là lúc lắm nhân tài chứ, bác ơi!
    Dạo này 7X FC thắng liên tục, thắng ròn rã, thắng lên bờ xuống ruộng... Tuy nhiên, cũng có vài trận thua nhưng đáng kể zì!
    7X FC vô địch là cái chắc

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sau khi em di tham quan một vòng và thấy rằng năm nay 7x mình là mạnh nhất.He he, chắc là vô địch, từ... ....lên thui
    a, thể công FC không tham gia ttvn 7x, bớt được một đối thủ mạnh
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Trang béo, xứng đáng là vợ ba của anh. He he
    7x FC năm nay chắc chắn vô địch ngược rùi. Chị em CĐV chuẩn bị sẵn cà chua thúi và trứng ung đi nhá. Mỗi thứ khoảng 5kg là đủ.
    Tôi chỉ có một ham mún
    Một ham mún tụt bực
    Đó là được nhìu sao.
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bài bình luận của ruoi_giam, một cây bút cự phách của tạp chí Củ cải đỏ, viết về trận đấu mới nhất của Arg. FC, một đối thủ cùng bảng với 7X của chúng ta.
    ".......Đau thật...
    Chiều nay, một buổi chiều buồn tẻ.... mưa...và thua trận...
    13h25'... có mặt tại quán nước sân Thượng Đình...
    Điểm mặt anh em thì có mỗi bác Hmong và thêm mình nữa là 2 thằng bên Argen còn lại đội bạn có tới ...5 chú...Đúng 13h30', Victo và Xuân Sỹ đã có mặt, rất đúng giờ nhưng...vẫn chưa đủ đội để đá. Bác Đạt bắt đầu ra lệnh khởi động cho...nóng máy...
    Vài phút sau, tang gô và 3 ông anh nữa mới bắt đầu có mặt, tuy hơi muộn nhưng vẫn kịp giờ và đủ đội hình để đá .
    Nhiều gương mặt trụ cột đã ko có mặt vì nhiều lý do, pu_pi thì đi học, Dũng_samuel thì đi làm, Vũ cũng đi làm...
    Đội hình ArFC xuất trận gồm có: Ruồi giấm ( thủ môn bất đắc dĩ ), Hậu vệ: Văn Cường, Huy, Giang. Tiền vệ là Hmong, Victo còn tiền đạo là Xuân Sỹ.
    Vài phút đầu trận, ArFC có vẻ áp đảo liên quân Br và HL, đội bạn hầu như ko có nhiều cơ hội lên bóng tuy nhiên chúng ta cũng ko gây được một pha nguy hiểm nào cho đội bạn cả. Khoảng 10' sau thì đội bạn bắt đầu gây sức ép lên phần sân của chúng ta ( chắc là do " máy " đá nóng ? ). Liên tục những pha ép sân của đội bạn và kết quả là chúng ta đã bị thua liên tiếp 2 bàn.
    Sau bàn thua thứ 2, toàn đội bắt đầu đá máu hơn, liên tục đáp trả lại đội bạn, tuy nhiên sau một thời gian dài nghỉ đá các cầu thủ ko còn đủ sức và sự nhạy bén nữa. Hàng tiền đạo và tiền vệ ít di chuyển, 2 hậu vệ biên chỉ phòng thủ là chính mà ko tham gia tấn công. Chỉ vài phút sau khi bị dẫn 2 - 0 , chúng ta đã có một bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2 -1 . Cầu thủ ghi bàn là HV Huy . Thế nhưng ngay sau đó, cả đội đã xuống sức nhanh chóng, hầu như toàn bộ tuyến trên chỉ toàn là đi bộ để đá bóng. Trong khi đó thì các hậu vệ liên tục phải căng mình ra để chống đỡ những đợt tấn công của đội bạn. Ở phía trên hầu như chỉ có Xuân Sỹ là còn đủ sức để di chuyển, tuy nhiên Sỹ di chuyển nhiều lúc còn ko hợp lý cho nên nhiêu lúc nhận được đường chuyền của tuyến dưới thì ko còn nhiều thời gian và khoảng trống để xử lý.
    Một vấn đề cũng cần phải nhắc tới ở trận đấu này là sân quá xấu mặt sân ko khác gì " bãi bom ở Iraq " .
    Sau khi ghi được một bàn thắng thì cũng là lúc chúng ta thua liên tiếp 3 bàn nữa. Toàn là do sai lầm của cá nhân, vì đã ko còn đủ thể lực và lại ko có người thay cho nên rất nhiều đường chuyền của chúng ta bị đội bạn cắt được. Nhiều đường chuyền sai địa chỉ, mà lại toàn trước gôn đội nhà cho nên thua thêm 3 bàn là phải. Đó là còn chưa kể tới việc có ít nhất...3 lần bóng đập cột dọc và xà ngang khung thành của chúng ta.
    Một trận thua đau nhưng cũng là bài học cho chúng ta vì đã quá lâu ( tôi nhớ là ít nhất là từ tháng 1/03 ) đội bóng của chúng ta ko hoạt động gì cả. .."

    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 01/04/2003
  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trước trận đấu mở màn của 7x FC tại giải TTVN lần 3
    Vậy là sau rất nhiều cố gắng của Ban Tổ chức, đặc biệt là Hungjun, cuối cùng thì giải đấu hấp dẫn nhất TTVN, giải bóng đá TTVN lần thứ 3 khu vực Hà Nội, sẽ được bắt đầu vào CN tuần tới nữa này 13/4.
    Hai đội được chọn đá trận mở màn là BGFC và 7x FC. Ta hãy thử điểm qua một chút về hai đối thủ này.
    Trước hết về BGFC. Đây là một đội bóng trẻ, khỏe, có kỹ thuật và đặc biệt có ý chí chiến đấu rất cao, đúng với tinh thần Đức. Nhớ lại giải TTVN lần 2, khởi đầu BGFC không được đánh giá cao, và thực tế trong vòng bảng đúng như vậy, họ thi đấu rất phập phù, tuy nhiên càng vào sâu trong giải BGFC thi đấu càng hay, được coi là ngựa ô của giải, lần lượt họ loại hết đối thủ này đến đối thủ khác. Các nạn nhân của BGFC ở vòng đấu knock-out đáng kể nhất là : đương kim vô địch lần 1 ACM (thua 0-3 ở trận bán kết), Real FC (thua 1-2 ở trận chung kết).
    Ở BGFC phải nói họ có một tinh thần đoàn kết tuyệt vời, không có ông sao nhưng toàn đội đã tạo nên một tập thể thống nhất. Có thể điểm mẹt một số cầu thủ của BGFC : Ducqua, Scholl, Vietthang v.v..... những cái tên đã ăn sâu vào tim và óc các cổ động viên cuồng nhiệt. Giải lần này tham gia với tư cách đương kim vô địch, chắc chắn BGFC sẽ thi đấu hết sức hung hãn, nên sẽ không có đội nào dám coi thường họ.
    Bi h đến lượt 7x FC.
    7x, he he có lẽ chả cần phải nói nhiều về cái box này làm wái giè. Nó wá nổi tiếng trên TTVN. Sau một thời gian đi xuống giờ đây, các hoạt động offline của 7x đã dần phát triển trở lại. Một trong các hoạt động đó là football. Vầng, khoảng 1-2 năm về trước cũng tồn tại một 7x FC, sau đó mỗi thành viên lang thang 1 nơi, để rồi bi h một số thành viên ưu tú đã và đang phải cố gắng gây dựng lại. Nói lên điều này để quí zdị biết một điều, đội bóng 7x FC ngày nay là một đội bóng trẻ, tất nhiên vì là 7x nên tuổi đời các cầu thủ rất cao, trung bình là 28,5 tuổi. Sau khi thành lập lại họ đã có rất nhiều trận đấu cọ xát với các đối thủ khác. Kết quả không tồi lắm, nói chung là cũng có thắng, có thua và có hoà.
    Cũng như bản thân 7x, các hoạt động của 7x FC mang tính cộng đồng rất cao. Điều này trả lời cho câu hỏi vì sao trong các trận đấu của 7x FC luôn có một đội ngũ cổ động viên khổng lồ, cực kỳ holigan đi theo cổ vũ. Có lẽ nếu xét trên thang điểm cổ động viên thì 7x FC là vô địch. Chính vì thế, các cầu thủ 7x FC luôn có được nguồn động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, họ thi đấu như chưa bao giờ được thi đấu, các cầu thủ chạy như trâu, một số người có khi còn như voi Tánh Linh vừa mới sổng chuồng.. Lãnh đạo 7x cần quan tâm đến nhân tố cổ động viên. Hiện nay một số cầu thủ đang yêu cầu tăng cường thêm cổ động viên nữ từ các box 82 đến 85, nếu điều này được đáp ứng rất có thể là toàn bộ 7x FC sẽ phải thi đấu wá tải, hăng hơn trước gấp vài lần dẫn đến cơ thể suy nhược, 7x cần xem xét kỹ liệu có nên tăng cường đội ngũ cổ động viên non trẻ không.
    Về lối chơi thì hiện nay 7x FC không có gì đặc sắc lắm. Mắt mờ, chân tay bắt đầu lập cập, các cầu thủ thường xuyên đi tầu ngầm và có các màn ăn uống thác loạn nên sau khi hăng lên được 20 phút đầu là họ tỏ ra phờ phạc. Khả năng phối hợp giữa các tuyến của 7x FC không tốt. Hậu vệ chưa tập trung, tiền về đá chưa sáng tạo, còn tiền đạo thì thực chất là không có một tiền đạo đích thực. Người chơi hay nhất của 7x đáng buồn thay lại là thủ môn Commandos.
    Nói tóm lại là 7x FC không có gì đáng ngại, có lẽ họ tham gia giải lần này chỉ để đi trình diễn thời trang, hoặc để õng ẹo với các cổ động viên thôi. Ai đặt cửa cho 7x FC rồi thì hãy rút lại tiền ngay, vẫn còn kịp chán.
    Dự đoán kết quả BGFC ?" 7x FC : 3-0

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 03/04/2003
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ với tình trạng mất tập trung ở tuyến tiền vệ và không chịu hỗ trợ kịp thời của các tuyến thì thủng lưới 3-0 như ông Thân dự đoán thì vẫn còn ít. 7X nên xem lại cách đá của mình cái nhể, tớ thấy mọi người không phải là không có sức khoẻ cùng với tinh thần cao nhưng có một cái khi chúng ta mải mê tham gia tấn công khi đội bạn cướp được bóng thì họ phản công chớp nhoáng thì hậu vệ có mỗi một mình Coco phải cận lực chống đỡ trên phần sân nhà, còn các cầu thủ tuyến trên lững thững đi về phía phần sân nhà. Nếu cứ với tình trạng như thế này thì 7X khó có thể vào sâu được trong giải.
    Cố gắng chiến đấu đi anh em ui, không để mất mặt đội bóng 7X của chúng ta chứ.

  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là vài dòng của Ruoi_giam:
    ... Với lại đội BG đã đề nghị kính tặng ArFC một két bia nếu ArFC thắng or cầm hoà được 7x rồi. Mà với những lời đề nghị mang tính hữu nghị như vậy thì ArFC đâu nỡ từ chối những tấm lòng nhiệt tình của BG được .
    Không thể tin được vào lòng "hào hiệp" của những kẻ bại trận.
    CN tới này là một trận đấu hết sức quan trọng, làm động lực cho vòng hai, đồng thời là tiền đề cho "đại nhạc hội" sẽ diễn ra ngay sau khi trận đấu kết thúc
    Những Than93, Coco, Nicoxin, Leequang, Hoathuong, Com, De, T_blue,... hãy nhớ rằng chúng ta thi đấu có động lực rõ ràng và chúng ta còn phải làm việc rất nhiều nếu muốn giành chức Vô địch năm nay.

  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vòng tứ kết đã bắt đầu mở ra với đội 7X của chúng ta bằng trận đấu với "liên quân HL & Br FC", nghe đâu đây là một đội bóng trẻ và đã từng giành giải nhất giải bóng đá Mùa xuân hồi đầu năm. Nói chung là "xương xẩu" đấy bà con ạ.Phóng viên tạp chí Củ cải đỏ xin trích nguyên văn lời của Hoacuctay, bà bầu của đội bóng này:
    ...Trong chúng ta chắc chưa mấy ai biết về các cụ 7X đâu nhỉ ?..tui cũng mớI chứng kiến họ đá có một lần thui?..nhưng điều nổI bật hơn hết là đừng cho rằng các cụ ấy toàn da gà bọc xương thỏ nhá?hình như các cụ ấy toàn đang tuổI hồI xuân lạI được con cháu nhất mực cung kính phụng dưỡng nên các cụ ấy cứ phây phây ra hồng hào béo tốt nhìn mà thèm rỏ rãi đấy ..ha hah a ha
    Trong các cụ tui có biết sơ sơ hai mống . Cụ De (ko phảI dê con mà là râu dê đúng như lờI cụ ý thừa nhận ) ?.ngày xưa toàn chơi bên anti nhưng dạo này chắc ham hó nên đã tót lên chiếu trên ngồI xổm hóng chuyện cùng các bô lão?..cụ này cao phảI ngang tầm anh bít chơi vị trí tiền vệ hay hậu vệ gì đó ?..cụ thửa được cái quần tà lỏn hoa hoét ở đâu đẹp ko kém gì bộ cây dừa của bé bikini nhà ta ?(tuy rằng nhìn kỹ thì chưa thật là bằng ,,,,và tớ thấy hơi giống cái quần hoa mặc trong bếp của u tớ ha ha ha ha ?.)
    Cụ thứ hai là Leequang: vốn bên ChF nhưng giờ đã chuyển phỏm sang đây?..hic biết tiếng và nhìn mặt cụ thì nhiều mà chứng kiến cụ đá thì ít lém ?..thỉng thoảng ngày xưa có xem mấy trận cụ đá cho anti ?.
    Vì các cụ bận nhìu công chuyện nên điểm yếu của các cụ là thỉng thoảng độI hình lạI vắng ngườI này ngườI kia ?..nhưng nếu một ngày đẹp trờI nào đó (có thể là CN này ) các cụ phấn khích tụ họp đầy đủ ở sân đình thì ko đám con cháu nào dám ngo ngoe khinh thường các cụ đâu????
    Một cách khéo léo và tế nhị nhưng khôn ngoan, phải không bà con?

Chia sẻ trang này