1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi buidung2228, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình từ thiện của Chi hội tán trợ 4- thuộc Hội chữ thập đỏ Hà Nội
    Hàng năm, chi hội thường đỡ đầu 1 xã khó khăn. Một số nội dung
    - Đỡ đầu 5-10 gia đình thường xuyên: 100.000 vnd/ tháng
    -Giúp vốn 2-3 gia đình, mỗi gia đình: 2.000.000 vnd/2 năm sau đó số tiền được tặng lại xã để xã cho vay luân phiên.
    -Trợ cấp đột xuất : trong các dịp như Tết, kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ 8/5 , thường tặng 30 suất quà cho 30 gia đình/ năm
    Các chương trình trên đã và đang, sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục.
    (Hiện chủ yếu được thực hiện tại Sóc Sơn- Hà Nội)
    Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2007 này, đoàn sẽ đi thăm, trợ giúp, tặng quà,... cho đồng bào.
    Chi tiết xin liên hệ:
    Bác Lê Hồng Thúy
    Số 2A Phan Bội Châu, Hà Nội
    ĐT: 04.825.71.98
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chào bác, thêm một nơi cung cấp các địa chỉ cho những tấm lòng:
    Chuyên mục: Địa chỉ từ thiện của VOV
    http://www.vov.org.vn/?par=96&page=141
    Chúc bác vui và giúp được nhiều người!!!
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4

    Rất nhiều cảnh đời đang khốn khổ:
    http://www.laodong.com.vn/Home/tamlongvang/CanhDoi.laodong
  4. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 27/03/2007 - 4:39 PM
    Nghệ An:
    Một thân phận đớn đau cần giúp đỡ
    [​IMG]
    Bé Trung và bố đang tha phương cầu thực ở TP Vinh.
    (Dân trí) - Lúc sinh ra (tháng 3/2005), bé trai Hoàng Ngọc Trung ở Nam Đàn, Nghệ An, nặng tới 6kg. Đau đớn thay, cân nặng của bé lại tập trung chủ yếu ở phần đầu. Bác sĩ kết luận, cháu bị hai não, đó là hậu quả của thứ chất độc da cam trong cơ thể bố cháu.
    Anh Hoàng Ngọc Đàn, bố bé Trung, sinh năm 1973. Năm 1995, anh đi bộ đội ở Quảng Trị, sau đó về quê lấy vợ và mãi đến năm 2005 mới sinh được đứa con trai đầu lòng là Trung.
    Lúc mang thai, vợ chồng anh vui khôn xiết. Đến khi bác sĩ chẩn đoán thai to, phải sinh mổ, anh chị vẫn không thể ngờ rằng đứa con đầu lòng của mình lại có số phận đớn đau đến thế. Trớ trêu hơn, gia đình anh đã vướng phải nỗi đau da cam ngay trong thời bình.
    ?oCháu không nghe, không thấy gì cả. Chỉ uống sữa và nằm bất động một chỗ. Đưa đi bệnh viện khám họ bảo cháu bị hai não do hậu quả của chất độc da cam?, anh Đàn bùi ngùi kể.
    Mọi tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ bé Hoàng Ngọc Trung xin gửi tới địa chỉ:
    Anh Hoàng Ngọc Đàn, xóm 3, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
    Phần đau đớn vì thương con, phần suy giảm sức khoẻ sau ca mổ sinh, vợ anh Đàn ốm đau liên miên, không còn khả năng làm kinh tế. Gia đình anh vô cùng khó khăn. Giờ đây, hàng ngày, để có sữa nuôi con, anh phải để cháu trên chiếc xe đẩy, đi tha phương, cầu xin lòng hảo tâm của người đời.
    Anh Đàn cho biết, đã hơn một năm nay, anh lên xã Nam Lộc xin xác nhận chế độ trợ cấp chất độc da cam cho con nhưng vẫn chưa được.
    Đặng Nguyên Nghĩa
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/3/172351.vip
  5. Walk_man

    Walk_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Em bé không có bộ phận sinh dục
    Mặc dù đã nghe nhiều người nói về trường hợp của bé Nguyễn Văn Hưng (3 tuổi, trú tại tổ 2A Thành Vinh, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), con của chị Lương Thị Định và anh Nguyễn Hoàng Trung, nhưng khi gặp em, tôi vẫn không thể nén được xúc động.
    [​IMG]
    Em bé chỉ mới tròn 3 tuổi này đã sớm gánh chịu nỗi bất hạnh quá lớn lao: không có bộ phận sinh dục!
    Hồn nhiên, khuôn mặt sáng láng, thông minh, nhưng Hưng lại hết sức rụt rè. Phải mất một thời gian làm quen, bé mới chịu lân la lại gần để trò chuyện. "Cháu như vậy nên gia đình cũng tủi thân, đâu cho cháu sang hàng xóm chơi sợ mọi người trêu chọc. Phần nữa lo nếu không giữ gìn vệ sinh cháu sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy mà cháu không giao tiếp được với ai, nên rụt rè, hay sợ hãi " - chị Định, mẹ Hưng tâm sự.
    Năm 2004, khi biết vợ mình mang thai, anh Trung đã rất sung sướng. Ngày đứa bé cất tiếng chào đời, thay vì vui mừng, anh chị rơi vào nỗi đau đớn cùng cực. Đứa bé sinh ra với nhiều khiếm khuyết: không có bộ phận sinh dục, xương chậu bị lệch, ruột để bên ngoài... Mới mở mắt nhìn đời, em đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn. Trên lưng em đầy những vết sẹo ngang dọc vì những cuộc phẫu thuật mổ, chỉnh hình xương chậu. Em không như những đứa trẻ khác, không hề có lỗ rốn vì khi mổ đã đưa ruột vào bên trong. Nhưng hơn tất cả, dù đã qua nhiều ca phẫu thuật nhưng bộ phận sinh dục của em vẫn không ổn định. Nơi ấy nước tiểu cứ rỉ ra, tràn qua háng rồi xuống mông, mỗi 15 phút phải thay khăn lót bên trong quần, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm. Toàn bộ phần háng và mông luôn bị hăm đỏ, làm em cứ sốt liên tục. "Nhưng vẫn còn đỡ hơn là lúc nước tiểu không chịu rỉ ra. Lúc đó bụng cháu tức tiểu, trướng to lên, kêu khóc thảm thiết mà vợ chồng tôi không biết phải làm sao, chỉ biết đưa vào viện cấp cứu!" - chị Định kể. Mỗi tháng, Hưng phải ở bệnh viện hết 2/3 số ngày.
    "Nhà có bao nhiêu tiền, đều dành trọn cho cháu, chỉ mong cháu khỏe, có thể vui chơi với các bạn, rồi đi học chứ không mong muốn gì hơn!" - ôm Hưng vào lòng, chị Định rưng rưng. Anh Trung thì làm "thợ đụng" - nghĩa là ai kêu gì làm nấy, thu nhập không cố định, chưa kể làm được một hôm đã phải chạy qua viện xem con thế nào. Còn chị Định, trước vốn là công nhân, từ khi sinh Hưng, phải bên con 24/24 nên chị nghỉ hẳn. Nguồn thu gia đình vì vậy không có, nợ nần cứ chất chồng. Chị Định nhiều lần mang con đi gửi trẻ để đi làm kiếm thêm tiền bồi dưỡng cho con, nhưng không nơi nào nhận. Chị gạt nước mắt: "Nhà túng thiếu, thằng Hưng ăn ít nhưng thèm uống sữa, vậy mà cũng không đủ tiền cho con uống sữa, thấy con ngày càng còm nhom mà không biết phải làm sao!".
    Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu chuyển Hưng ra Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức ở Hà Nội để điều trị. Trong khi gia đình túng thiếu, vợ chồng anh Trung lúng túng không biết phải làm thế nào. Nghe mẹ than không có tiền, Hưng lau nước mắt cho mẹ, đi vào trong mang con heo đất ra "Mẹ lấy tiền lì xì của Hưng nè!". Con heo đất vỡ ra, chỉ vài đồng keng 2.000đ, 5.000đ. "Tiền ni là đủ chữa bệnh cho Hưng đó mẹ hỉ?". Chị Định ôm con vào lòng, trào nước mắt.
    24H.COM.VN (Theo Thanh Niên)
    Họ cần sự giúp đỡ...có ai đó biết cách nào không ? ? ? POST lên nhé
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Kinh gui cac anh/chi!
    http://www9.ttvnol.com/forum/hdxh/946356.ttvn
    Truoc tien, toi xin loi neu mail nay lam phien cac anh chi.
    Co le trong cuoc doi nay anh chi co biet nhieu manh doi, con nguoi bat hanh va dang thuong hon chuyen dua be "9 tuoi nhung nang 100 kg" dang tren bao Phu nu TPHCM sang nay 27.07.2007 ma toi gui kem theo mail nay gui cho anh chi.
    Bai bao khien toi khong kem che duoc su cam dong va nghi rang se nhan duoc su chia xe cua anh chi. Va toi hieu rang moi nguoi mot hoan canh, mot so phan khac nhau.
    Neu anh chi giup do duoc chau thi mong rang anh chi dang rong vong tay giup do hai ba chau . Mot bat com, mot manh ao cung du dem lai su hanh phuc mong manh cho cuoc doi cua chau.
    Chan thanh cam on cac anh chi!
  7. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cho địa chỉ quyên góp để mọi người còn hỗ trợ chứ bạn
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trước hết, tôi rất cám ơn bạn vì đã có lòng tốt như vậy. Tôi chỉ xin kể cho bạn nghe một trường hợp như sau:
    Trại nấm Thiện Giao, nơi đến của trẻ em nhiễm chất độc da cam đất Cảng
    Cách Đồ Sơn khoảng 3km, là mỏt cơ sở trồng - chế biến nấm Thiện Giao. Đây là nơi mà cô Nguyễn Thanh Hương, nguyên cựu biệt động Sài Gòn, đang sinh sống cùng 20 trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Trở về từ chiến tranh, mang trong người khoảng 12 "viên bi" - khối u (theo như lời nói vui của cô), cảm tưỏng như cô đã gục ngã trước sự khắc nghiệt của số phận. Nhưng không, người chiến sĩ năm xưa vẫn cố gắng sống để làm chỗ dựa cho các cháu bị nhiễm chất độc hoá học da cam, con của các đồng đội cũ. Cô lập trại nấm linh chi, nuôi trồng, chế biến, ngâm rượu nấm linh chi để chữa bệnh, và cung cấp nám sò, nấm bào ngư cho các nhà hàng, khách sạn làm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của trại nấm với hơn 2 chục miệng ăn. Có cháu tuy đã hơn 16 tuổi nhưng chỉ có hình dáng của đứa trẻ lên 10. Có cháu bị bệnh bạch cầu nên tuy chưa đến 20 mà tóc đã bạc trắng. Hiện nay các cơ sở đang rất cần sự động viên cả về kinh tế lẫn tinh thần để giúp các cháu có được cuộc sống bình thường như bao người khác.
    Bạn có thể xuống HP, đi theo đường 14 ra Đồ Sơn. Cách ĐS khoảng 3km, có biển báo (tớ cũng không nhớ rõ biển báo ghi như thế nào). Bạn có thể liên hệ trước qua điện thoại:
    Cô Thanh Hương, cơ sở nấm Thiện Giao: 0903 202 059 / 0313 867531
    P/S: Có thể vừa kết hợp di chơi ĐS với thăm các cháu nhỏ luôn. Các cháu rất thân thiện và hiếu khách.
    Cám ơn bạn rất nhiều!!!
  9. spring68

    spring68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé.
    Hôm trước (cách đây khoảng 2 tháng) mình có post lên thông tin về một em bé bị sứt môi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó có một bạn hỏi mình về địa chỉ của bé để giúp đỡ, nhưng lần đó mình quá bận, không có ở nhà nên không đến để lấy địa chỉ của bé được và có hứa khi về sẽ thực hiện việc đó. Hôm nay lên tìm lại thì không thấy topic đó đâu nữa, xin mọi người chút đất để thông báo vậy - mong mọi người thông cảm.
    Địa chỉ của bé là Nhà số 1 ngõ 409 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
    Hoặc nếu ai có thông tin về chương trình phẫu thuật nụ cười thì cho mình biết với, mình muốn hỏi liệu bé có được mổ miến phí không nhỉ?
    Tội lắm những em bé gặp phải những hoàn cảnh như vậy, tương lai của các em sẽ ra sao nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài? Một mình mình giúp thì không đủ phải không các bạn, vì vậy mình cần lắm những bàn tay chung sức giúp bé, vì trông bé vẫn rất thông minh, lanh lợi.
    PS: khổ lắm, lâu lâu mới vào nên không biết lần sau có còn tìm thấy chủ đề này không nếu có hồi âm đây.
  10. cuncon79

    cuncon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Minh duoc biet cac ban tham gia rat nhieu cac hoat dong tinh nguyen co viec minh muon nho cac ban day: Minh co nguoi ba con la nguoi Viet Nam muon nhan mot em be trai khoang 1-4 tuoi lam con nuoi, Vay co ban nao biet cac Trung tam cho con nuoi thi bao cho minh voi nhe
    Tran trong cam on cac ban va mong nhan duoc su giup do
    Moi chi tiet xin lien he
    Le Thanh Tam
    0914 2602 56

Chia sẻ trang này