1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi buidung2228, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp đỡ cho bé Minh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ chồng anh Bùi Kiên Trung, chị Lê Thị Thủy đều là giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cuộc sống của hai vợ chồng và cậu con trai Bùi Đức Minh vừa tròn 3 tuổi đang hạnh phúc thì bỗng nhiên tai họa giáng xuống.
    Cuối năm 2007, cháu Minh bị sốt kéo dài nhiều ngày. Vợ chồng anh đã đưa cháu đến khám tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bị thiếu máu không rõ nguyên nhân. Sau ba tháng điều trị, bệnh tình của cháu vẫn không hề thuyên giảm.
    Đến cuối tháng 2, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương đã kết luận cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy M1. Các bác sĩ ở đây khẳng định rằng ở Việt Nam hiện nay chưa đủ khả năng chữa khỏi căn bệnh này và khuyên gia đình đưa cháu sang Singapore chữa trị.
    Quá bất ngờ và hoang mang, nhưng trước tình thế sức khoẻ của cháu ngày càng nguy kịch, gia đình anh Trung đã quyết tâm đưa cháu sang Singapore chữa trị. Tại bệnh viện National University Hospital ở Singapore, cháu bé phải điều trị tại phòng điều trị đặc biệt 5 ngày mới có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Sau một tuần điều trị và làm các xét nghiệm, các bác sĩ ở đây đã kết luận cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy M1.
    Các bác sĩ ở đây đã đưa ra một phác đồ điều trị, theo đó cháu Minh sẽ phải điều trị trong ít nhất 9 tháng. Để có được hiệu quả điều trị cao, cháu Minh sẽ phải tiến hành ghép tủy. Chi phí một ca ghép tủy này lên đến 300.000 USD, chưa kể chi phí đi lại và ăn ở tại bệnh viện trong thời gian điều trị.
    Anh Trung tâm sự: ?oSố tiền khổng lồ này thật quá sức tưởng tượng đối với gia đình. Hiện nay, vợ chồng tôi chưa biết phải làm gì để có được một số tiền lớn như vậy để cứu cháu. Nếu để cháu về Việt Nam thì sự sống của cháu chỉ có thể kéo dài được 3 tuần nữa. Là người bố mẹ, thật quá khó khi phải đứng trước quyết định về sự sống hay cái chết của con mình!?
    Hiện giờ, sự sống của cháu Minh chỉ còn tính từng ngày. Gia đình anh Trung rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để cháu bé có thêm cơ hội sống.
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
    1. Anh Bùi Kiên Trung, nhà C3, Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, 207 đường Giải Phóng Hà Nội, ĐT: 0912228939
    2. Quỹ Nhân Ái Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403).
    Dear cả nhà, đây là một người bạn của tôi. Nếu ai biết được cá nhân hay tổ chức nào có thể giúp đỡ được gia đình anh thì hãy liên hệ với anh nhé. Cháu Minh hiện vẫn ở Sing cùng mẹ và bà ngoại. Anh Trung đã quay về VN.
    Cháu chỉ còn 2 tuần thôi.
    Chân thành cảm ơn rất nhiều!!!
  2. namlun1980

    namlun1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trại Phong Sóc Sơn hiện có các cụ già và các cháu nhỏ cần được giúp đỡ:
    Đất trại phong không rộng mà hình như lại khô cằn không thấy có vườn rau hay cây ăn trái như một số trại khác. Chung quanh chỉ có rừng keo phòng hộ tầng tầng lớp lớp. Lọt thỏm vào giữa cỏ cây hoang sơ đó là gần năm chục cuộc đời, người trẻ nhất cũng đã gắn bó với mấy dãy nhà này gần ba chục năm, có người đã sống trong trại phong gần năm chục năm. Mỗi tháng Nhà Nước cấp cho mỗi bệnh nhân 150.000 đồng. Như vậy, là có gạo ăn, không đói. Thuốc được phát miễn phí. Nhưng trừ gạo và thuốc, cái gì cũng thiếu. Hai hoặc ba bệnh nhân chung nhau một căn phòng khoảng 10 mét vuông, cửa rả mở tung, giường chiếu xộc xệch, vài cái tủ gỗ mộc, một ít nồi niêu bát đũa, nhưng người còn làm việc được ngày ngày đun nấu cho mình và cho những người đã mất tay chân.
    Đa số các bệnh nhân lâu lâu cũng có gia đình lên thăm, nhưng vài ba người thiếu may mắn hằng mấy chục năm nay chẳng bao giờ thấy bóng người thân nào, đành chỉ nhờ vào những đoàn từ thiện.Trong trại có hơn một chục thiếu nhi. Có bệnh nhân vào trại mang theo cả con nhỏ.
  3. dngpine

    dngpine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 3 anh em ở KrôngBuk, tỉnh Đăk Lăk, hầu hết các thành viên trong gia đình đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo, sống nhờ vào thuốc. Cả bố và mẹ đều bị bệnh gai cột sống, đau ốm liên miên. Người em trai bị liệt nửa người từ nhỏ, thường lên cơn co giật. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào cafe. Gánh nặng của gia đình tưởng chừng không còn có thể nặng thêm nữa. Lệ Chi là con thứ 2 trong gia đình, em cũng rất muốn chiến thắng nỗi đau để vượt lên số phận như bao số phận khác, tháng 5 năm 2007 em đã tìm đến với Trung tâm Nghị Lực sống, các bạn khuyết tật trong trung tâm đã đón nhận Lệ Chi như một thành viên tích cực, phần Lệ Chi thì cảm thấy như mình đã tìm được miền đất sống, nơi đây ấm áp tinh người, nơi đây có nhiều người mang chung số phận. Em là một cô gái xinh xắn, dễ thương, vui nhộn, yêu đời, luôn chăm ngoan và biết lo lắng cho gia đình. Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa khác, ở cái tuổi đẹp nhất đời người ấy Chi mắc phải bệnh hiểm nghèo mang tên SUY TỦY ?" một căn bệnh hiếm người mắc phải và khó kéo dài thời gian sống. Mặc dù đã bán sạch mọi thứ trong nhà nhưng gia đình vẫn không đủ tiền để chi phí khám chữa bệnh đợt 1 cho em. Hiện nay, Chi đang nằm tại khoa Huyết học Truyền máu, bệnh viện Bạch Mai. Lệ Chi đang phải chịu đau đớn mỗi ngày, chiến đấu với tử thần từng phút, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của em đang được tính từng ngày, từng giờ.

    Anh chi em trong Trung Tâm Nghi Lực Sống tất cả đều dành thời gian và nỗ lực kêu gọi bạn bè để hỗ trợ Lệ Chi, nhưng chăng thấm vào đâu với hoàn cảnh bi đát này, xin các quý vị ân nhân hãy giúp đỡ cô bé đáng thương và kém may mắn này, dành cho em những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc trên bước đường còn lại.
    Thông tin liên hệ:
    http://www.nghilucsong.net/?nls=mod:taitro|act:donxin|id:88
    Được dngpine sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 31/07/2008
  4. saotrucdalat

    saotrucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện ý nghĩa
  5. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn ba tuần nữa là tới Tết Trung thu, ngày tết của trẻ em khắp mọi miền tổ quốc. Đèn ***g, bánh trung thu, tiếng trống rộn ràng trong ánh trăng thu là món quà vô giá của tuổi thơ.
    Là cầu nối giữa các Mạnh Thường Quân và các em hoàn cảnh khó khăn, trung tâm Nghị Lực Sống xin phát động cuộc ủng hộ tổ chức tết Trung thu 2008 cho các em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là địa phương gánh chịu sự tàn phá thảm khốc nhất của trận lũ lịch sử vừa qua với 41 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa, gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày tựu trường bởi lúa gạo, sách vở, quần áo? đã trôi theo dòng nước lũ. Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung Thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Trung tâm Nghị Lực Sống rất mong được sự ủng hộ bằng vật chất và tinh thần của quý vị chia sẻ cho những em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
    Các bạn xem chi tiết ở đâyhttp://www.nghilucsong.net/?nls=mod:news|act:detail|newsid:1897
  6. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mong anh chị em ủng hộ cho bjan trẻ này:
    Xem video tại đây:
    http://nz.youtube.com/watch?v=yoR5ciGKMeQ
    Các bạn ơi..
    Dưới đây là lời của người người chị gái:
    Em Duy không còn nhiều thời gian nữa. Em đã luôn là con ngoan, sống yêu đời và có ích. Em lớn lên với đầy những ước mơ. Cùng với sự ủng hộ của gia đình, em trở thành học sinh giao lưu văn hoá bên Mỹ, em mong muốn học về Công nghệ Thông tin.
    Nhưng chỉ sau một năm em phải nhập viện. Các bác sĩ bên Mỹ phát hiện em bị sỏi mật, xơ gan và có khối u trong gan, tất cả xuất phát từ vi rút viêm gan B.
    Em về Việt Nam nhưng tất cả các bác sĩ đều không thể làm gì được nữa, em chỉ còn vài tháng để sống. Em đang cầm cự bằng phương pháp Tâm năng Dưỡng sinh.
    Gia đình nuôi của tôi tại Bỉ là bác sĩ. Chú đã mang kết quả xét nghiệm của Duy đến bệnh viện và bàn bạc và kết luận cách duy nhất để cứu em Duy là phẫu thuật thay toàn bộ lá gan. Bệnh viện bên châu Âu có thể làm được cho dù có vi rút viêm gan B trong máu. Nhưng các bệnh viện ấy không thể thay gan cho người nước ngoài, vì họ cũng đang thiếu gan cho người dân nước họ.
    Gia đình tôi cũng không thể tìm gan ở Việt Nam vì nhận thức và tín ngưỡng của người dân. Trong gia đình tôi chỉ có duy nhất bố và em là có cũng nhóm máu O. Nhưng sức khoẻ của bố không thể làm phẫu thuật xẻ gan. Cả mẹ và tôi đều rất khoẻ mạnh và có nhóm máu A. Mỗi mẹ con tôi sẽ xẻ cho bệnh viện nào làm phẫu thuật cho em Duy một nửa lá gan và một quả thận của mỗi người. Như vậy là có 4 phần nội tạng có thể cứu 4 người khác nữa. Đổi lại bệnh viện hãy lắp cho em một phần gan có nhóm máu O.
    Các đồng nghiệp của bác sĩ gia đình nuôi tôi nói họ có thể phẫu thuật không lấy lương nhưng chi phí thiết bị và thuốc men trả cho bệnh viện vẫn là khoảng 100.000 euro. Chúng tôi hiện có 30.000 euro từ số tiền bán nhà, phần còn lại chúng tôi không thể có đủ nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Đó là số tiền rất lớn, nhưng hàng ngàn, hàng trăm ngàn các bạn cùng chung tay, thì đó không còn là việc lớn nữa.
    Nếu sự giúp đỡ của các bạn không kịp để cứu em tôi. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ dùng số tiền ấy để cứu bạn trẻ khác có cũng hoàn cảnh giống em tôi.
    Nếu sau phẫu thuật các bạn vẫn tiếp tục lan truyền trang tin và gửi tiền, chắc chắn số tiền ấy là của các bệnh nhận viêm gan B ở Việt Nam, đặc biệt những bệnh nhân nghèo và không được tiếp cận với Internet.
    Hiện nay tất cả các trẻ em ở Việt Nam đều được tiêm vắc xin viêm gan B từ khi còn rất nhỏ. Vậy là em tôi là một trong số những người cuối cùng ở Việt Nam phải hứng chịu căn bệnh này. Trong khi ở Việt Nam mới chỉ phẫu thuật thử nghiệm được 5 ca ghép gan. Có lẽ nhiều năm nữa y học ở Việt Nam mới đủ kinh nghiệm và kỹ thuật để phẫu thuật những trường hợp phức tạp như của em. Đến lúc đó em Duy và những bạn cùng cảnh ngộ không thể đợi được nữa rồi.
    Và cả gia đình chúng tôi, bố mẹ, em và tôi đã quyết định sẽ hiến tặng toàn bộ cơ thể của mình cho Y học Việt Nam sau khi chết vì bất kì lí do gì. Sau ca phẫu thuật, tôi cũng sẽ đi đến từng trường học ở Việt Nam để nói với các bạn trẻ về ý nghĩa của việc hiến tặng xác.
    Chúng tôi mong mỏi ở Việt Nam chữa bệnh là quyền lợi công bằng của mỗi người dân, dù người ấy có nghèo hay không có duyên lành.
    Rồi bây giờ, các bạn hãy giúp mình lan truyền trang tin này thật nhiều và thật nhanh:
    http://360.yahoo.com/duy_livershare
    Và mọi tấm lòng xin gửi về:
    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
    Chi nhánh Vụ Bản- Nam Định
    Tên tài khoản: Phạm Quang Nam
    Số tài khoản: 421104001617
    Địa chỉ: Phạm Quang Duy
    Thôn Dư Duệ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
    Email: duy_livershare@yahoo.com
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm!...
    ----------------------------
    Dear You..,
    My brother Duy doesn''t have much time left. He''s always been a good child, lovely and full of dream. He became an exchange student inaUSA, he wants to study Computer Science.
    But only after one year, he had to go to hospital. The doctors in California, USA found Duy had stones in his gall bladder, scars and tumor in his liver with Hepatitis B virus. He got this HBV probably from blood transfusion since he was very young. Because Duy broke his arm and had several surgeries, while all our other family members don''t have this virus.
    Duy came back to Vietnam but all the doctors in Vietnam can not do anything else. It''s too late. My brother has only few months to live. He is taking the tra***ional medicine and therapy ( absorting the natural energy while medicating) and also suffering the severe pain everyday.
    My host family in Belgium is doctor. He took Duy''s check up results from USA to his hospital to discuss with collegueas. There is still one and only chance for my brother is to have complete liver transplant. The hospital in Europe can do the transplant even with Hepatitis B virus in blood. But they can''t do the operation for foreigners because they are lack of liver donors for ther own patients.
    We also can not find liver available in Vietnam because of tra***ional and religious belief. In our family there are only my dad and my brother have same blood type O. But my dad''s health can''t be enough to have liver splited. Both my mom and I are very healthy and free of HBV. Each of us will share a hafl of our livers and one of our kidney pairs to the hospital that do the transplant for my brother. So there will be 4 llivers and kidneys available for 4 other patients. But please give my brother one or hafl a liver transplant of blood type O.
    The collegueas of my host family said that they can do the operation for no salary but the fee for the facality and medicine of hospital is still about 100.000 euro. We now have only 30.000 euro from selling our house, the remaining we can''t have without your help. I know it''s too much to ask of you but if there are thousands or hundred thousands of you give your hands, we can do that.
    If your help is not in time to cure my broher. We will still use that money for other young people with the same situation as my brother Duy''s.
    If after the operation, you still pass this site on and send money. It''s sure that money belongs to the HBV patients in Vietnam, especially the patients of low-income and no access to the Internet.
    Now all the children in Vietnam have HBV vaccine since they were very young, so my brother is one of the last people who have *****ffer this disease. But Vietnam now has just done 5 liver transplant operation. Perhaps it takes some years for Vietnam to have sufficient technology and experience to operate the complicated case as my brother''s. But my brother and other patients in Vietnam could not wait for that time. His life is counting for days.
    Our family - my mom and dad, my brother and I decided to donate all our bodies to Vietnamese medicine after we die of any reason. After the operation, I will go to each university in Vietnam to talk with the students how important the viscus donor is.
    We just wish the medical treatment will be equal right for the people in Vietnam, regardless of how poor or how unlucky the patients are.
    ... I''m sorry, but coud you give a hand, pass this site on and send the money to the account below. Each 50 cent of you will be very usefull.
    Vietnam Bank for Agricultural and Rural Development.
    Brach: Vu Ban - Nam Dinh
    Account name: Pham Quang Nam
    Account number: 421104001617
    Home address: Pham Quang Duy
    Du Due village, Tam Thanh commune, Vu Ban district, Nam Dinh province, Vietnam.
    Email: duy_livershare@yahoo.com
    http://360.yahoo.com/duy_livershare
    Sincerely thank you...!
  7. honhoa

    honhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em câu bài để đăng bài này: Chuyện là thế này, ở nhà em có một bé giúp việc học hết lớp 8, ngoan, chăm làm mỗi tội nhà ngèo lên đây giúp việc(tất nhiên là bi giờ đủ tuối lao động rồi), nhà em cũng muốn tìm một lớp học phổ thông buổi tối chẳng hạn để học lấy bằng cấp 2, quanh khu nhà em cũng nhiều nhà muốn như thế, hy vọng để lớn lên các em có một trình độ nhất định để có công việc nhất định.
    Các bác tìm giúp em cảm ơn và hậu tạ!
    email của em là thanhacb.vn@gmail.com
  8. TuongVi4884

    TuongVi4884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tháng 9, trong khi trẻ em cả nước nhộn nhịp chuẩn bị bước vào năm học mới thì em Nguyễn Đức Trung phải nghỉ học với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và phức tạp: Mẹ Trung bị công an bắt ở Hà Đông; hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì (do trong quá trình chờ xét xử, không ai được phép vào thăm); bố em thì đi cai nghiện trong Quảng Bình. Các bác bên nội, bên ngoại đều ko có điều kiện chăm sóc em. Bản thân em Trung đã hơn 2 tuần nay phải nghỉ học, vì lúc ở nhờ nhà người này, lúc ở nhờ nhà người khác; không có điều kiện được học hành (năm nay em lên lớp 2, học lớp 2A1 trường Nguyễn Trường Tộ)
    Hiện nay, em Trung đang ở tại một xưởng sản xuất tranh sơn mài của những người khuyết tật tại Xuân La, Hà Nội. Chi phí ăn ở,học hành của em khá lớn, và vượt quá khả năng của chúng tôi. Để em Trung được sống khoẻ mạnh và được đi học như những trẻ em bình thường khác, chúng tôi rất cần có sự giúp đỡ kịp thời của các anh, các chị và các bạn.
    Thông tin về em Trung được update thường xuyên tại blog có địa chỉ: http://uk.360.yahoo.com/duc_trung1999
    Mọi sự giúp đỡ cho em Nguyễn Đức Trung xin liên hệ
    Nguyễn Thu Trang Sđt 0904.67.23.91
    Mail: thu_trang4884@yahoo.com.vn (chỉ nhận mail)
    Hoặc Ngô Thị Kim Cúc Sđt 0904.68.14.57
    Mail: ngothikimcuckt28b@yahoo.com
    Hoặc theo tài khoản Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank; chi nhánh 198 Trần Quang Khải
    Số tài khoản: 0011001158232
    Chủ tài khoản: Ngô Thị Kim Cúc
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
    Được TuongVi4884 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/10/2008
  9. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Sau nửa năm em hỏi 1 số nơi rồi mà ko ai quan tâm sao ???
  10. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NAY (23/11/2008) HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI QUẢNG BÌNH TẠI TPHCM ĐÃ ĐẾN THĂM KIÊN Ở KHU PHỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP HCM (GẦN NGÃ TƯ CÁT LÁI) (Kiên về ở trọ để tiết kiệm chi phí cho ca mổ và đang uống chích thuốc cầm cự). KIÊN ĐANG ĐƯỢC MẸ VÀ ANH TRAI CHĂM SÓC TẠI NHÀ TRỌ RẤT CHẬT HẸP VÀ NÓNG KHIẾN CHÚNG TÔI KHÔNG KHỎI CHẠNH LÒNG. MONG MỌI NGƯỜI HÃY MỞ RỘNG VÒNG TAY NHÂN ÁI GIÚP ĐỠ CỨU SỐNG KIÊN.
    >> Một sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo (Báo Công An TPHCM)
    http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/manh_doi_bat_hanh/2008/11/20081121.20681.ca
    >> DANH SÁCH ỦNG HỘ KIÊN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI (Danh sách chỉ bao gồm những thành viên đã chuyển tiền)
    http://ungho.nguoiquangbinh.net/
    1 SỐ HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA KIÊN TẠI NHÀ TRỌ:
    http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=16495
    ĐỊA CHỈ NHÀ TRỌ KIÊN Ở: SỐ NHÀ 29, ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP HCM (GẦN NGÃ TƯ CÁT LÁI - XA LỘ HÀ NỘI - GẦN DỰ ÁN THE VISTA ĐANG XÂY DỰNG).
    ĐT :0907 018 251 (Thương - anh trai Kiên). Rất mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người
    (P/S: nhiều người hỏi mình có quen Kiên hay ko? Xin thưa với tất cả là không. Sáng 17/11 vừa qua, mình đang làm việc thì có 1 tin nhắn bảo xem Báo Thanh Niên trang 13, mình vào xem thì thấy tin này. Mình gọi điện đến toà soạn Báo Thanh Niên hỏi thăm và gọi đến Bệnh viện Chợ Rẫy xác minh. Sau đó thì gởi bài này lên mong nhận được vòng tay nhân ái của mọi người).
    Dưới đây là bài viết trên báo Thanh Niên ra ngày 17/11/2008:
    Đó là Nguyễn Đăng Kiên (21 tuổi, quê ở Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế xây dựng trường CĐ Giao thông vận tải III. Từ ngoài quê vào TP.HCM học tập, Kiên thuê nhà trọ ở cùng với bạn bè, vừa đi học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống.
    Sinh viên Nguyễn Đăng Kiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Hà Ánh
    Gia đình có 6 anh em, nhưng còn tới 5 người đang đi học. Bố mẹ Kiên năm nay cũng gần 60 tuổi, sống bằng nghề nông nên chỉ có thể lo được việc học cho 2 đứa em của Kiên. Mấy anh em còn lại, trong đó có Kiên đều phải tự mình lo toan, trang trải cho việc học.
    Theo lời kể lại của một người bạn cùng phòng, thời gian sống tại nhà trọ Kiên đã cảm nhận được những biểu hiện bất thường của sức khỏe như viêm mũi, phù chân, khó thở..., nhưng phần vì không có điều kiện nên không đi khám bệnh, và biết gia đình khó khăn nên giấu không cho ai biết. Một tháng trước, Kiên đột ngột bị ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện thì gia đình mới biết hung tin: Kiên bị suy thận mãn tính cấp độ 3 và suy tim nặng. Hai thận đều bị hư, dịch trào lên tim, giữa hai lá tim bị thủng lỗ nên khó thở và dễ gây đột quỵ.
    Sau khi Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM trả hồ sơ, gia đình tiếp tục chuyển Kiên qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện cho hay, bệnh thận của Kiên đang trong giai đoạn nguy kịch nên phải tiến hành chạy chữa trước, sau đó mới tính đến chuyện chữa tim. Tuy nhiên, sức khỏe quá yếu, dễ bị đột quỵ do ảnh hưởng của bệnh tim nên không thể tiến hành chạy thận ngay được. Đến nay, sức khỏe đã tạm bình ổn hơn, Kiên có thể được mổ nhưng đang còn chờ gia đình chạy tiền.
    Anh Nguyễn Đăng Thanh ?" anh trai của Kiên cho biết: ?oDù đã được bệnh viện cảnh báo là phải chuẩn bị trước tinh thần, nhưng gia đình vẫn cố hết sức, còn nước còn tát. Hiện đã có người cho thận, nhưng nếu mổ thì phải có một số tiền khá lớn là 200 triệu đồng, sau đó phải điều trị đặc biệt trong vòng ít nhất một tháng với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/ngày. Gia đình đã chạy hết mọi cách, tiền nằm viện và chữa trị thời gian qua đều đã được vay từ ngân hàng nên giờ không thể vay thêm nữa?. Thời hạn chạy tiền chỉ trong vòng 2 tháng trời, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày sự sống của cậu sinh viên hiếu học này thêm phần mong manh. Kiên đang rất cần được cứu giúp!

Chia sẻ trang này