1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Côn Minh - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ManhVPCP, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thông hành thì chỉ mất 150k, nhưng chỉ để vào sâu nội địa TQ tối đa là 80km, đằng này đến tận Kun Ming hơn 400km, bạn làm vía thì hay hơn. Bạnc ó thể dùng thông hành nếu đi theo tour du lịch vì khio đó bên du lịch chịu trách nhiệm toàn bộ rồi (giấy thông hành bên du lịch giữ luôn). Nếu để ý sẽ thấy sau khi qua Hà Khẩu một đoạn sẽ có một trạm kiểm soát, chỗ này chắc là hết vùng kinh tế mở đặc biệt, nên họ kiểm soát kỹ lắm.
    Mua ngọc thì vô cùng lắm, nhưng khi mình xem thì nếu loại xịn thì rất đắt, còn loại vớ vẩn thì chả khác bi ve với bi đá đâu
    Thêm nữa về phần ăn uống, nếu bạn là người hơi kén ăn thì đồ ăn có vẻ không hợp khẩu vị người Việt mấy.
    Hàng hoá ở Kun Ming đắt ngang, thậm chí hơn VN, nên không nên có ý tưởng mua đồ, nếu mua đồ lưu niệm thì chỉ có hoa hay chè còn là khả dĩ.
    Năm ngoái ở bên đấy đúng mùa vải, vào cửa hàng hay siêu thị nào cũng có biển "Vải Việt Nam đặc biệt", ** tệ/kg
    Có mấy hiệu thuốc, quảng cáo loạn xà ngầu, Đông Trùng Hạ Thảo không biết thật hay giả mà toàn 250k (VND) được 2 đến 3 "con" bằng cái đầu tăm.
    Nói chung đi Kun Ming để chơi thì thích, khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh đẹp. Còn để mua đồ thì nên đi Quảng Châu hay Thâm Quyến.
    Chúc bạn đi vui!
  2. ManhVPCP

    ManhVPCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bổ ích, bổ ích! Đọc thông tin của bác signtoday em thấy bổ ngang ngửa với Đông Trùng Hạ Thảo. He he! Cảm ơn bác nhiều! Bác yên tâm, em sẽ lưu ý vụ DVD của Bác! Nghe lời bác mai em phải gửi Hộ chiếu đi xin Visa thôi. Có cái gì hay hay mà các bác chưa nghĩ ra thì khi nào nghĩ ra cứ post lên cho em xin nhé! Thank các bác nhiều nhiều!
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    E thấy ấn tượng trong chuyến e đi lần ròai (tháng 8/ 2006) là cái A Lư Cổ Động và Thạch Lâm. 2 cái này sẽ có nếu bác đi tour.
    Còn về Côn Minh thì lúc e lên đó có nắng 1 tí, ngồi trong xe di chuyển nên ko rõ lắm nhưng có thể nói là khi ra đường cả ban ngày lẫn ban đêm thì thời tiết thật sự tốt! Thoải mái và mát mẻ. Lên đây thì mệt mỏi của bác sẽ tan ngay, ra đường buổi tối ăn mấy chỗ vỉa hè cũng vui lắm bác ạ! Tuy nhiên cảnh báo bác là ko có máy lạnh đâu, quần áo thì tự mang về thôi, phơi ko khô mà ai cũng được khuyên là ko tự giặt đồ. Bác cũng đừng mở cửa sổ nhé, e ở mấy khách sạn thấy quanh đó là chỗ nấu ăn của họ, mở ra mùi kinh lắm! E lỡ dại mở 1 lần, ghê ko chịu được. T_T
    Bác nhớ tìm đường ra phố đi bộ ngay nhé, mấy chỗ này có hàng vỉa hè bán rất ổn, e thấy đủ loại khách du lịch ở đây. Nhưng bên TQ hình như nghỉ hơi sớm, ko nhầm thì 10h mình đã nghỉ hết trơn. Nói luôn là mấy cửa hàng ngay đó tuy nhìn sang thế thoai nhưng giá cũng ổn lắm! E sang đúng mùa sale off, quần áo tốt mà giá vừa phải. Trung bình có đủ cỡ hàng từ 50k đến 200k, cao cấp hơn thì hình như ko hoặc là e ko để ý! ^^ Còn giầy dép thì bác phải vào cái chợ trung tâm (chả bít đúng ko), chịu khó mặc cả thì đủ loại, e thấy già tấm 100k đến 200k do mình mặc cả, ko có chuyện quá đâu vì e định mặc cả lên 140k 160k họ đã muốn bán lắm ròai. Trừ hàng cá biệt thì e ko bít họ đang muốn bán giá bao nhiêu nhưng đại đa số là khá vui vẻ tuy rằng nói thách cũng ghê người. Mấy chợ này sẽ nghỉ trước 5h thì phải. Tuy vậy các cửa hàng trong chợ rất nhiều, mặt hàng cũng nhiều ko kém. Bác cứ vô tư trả giá, trả = cái máy tính ngay đó. He he, mặc sức mà hét giá. Họ hét cái ví 150 tệ mà mẹ e mua có 20 tệ thì phải. Bác cứ nhớ công thức là hàng mà bác mua giá sẽ = 1/5 giá nó hô. Còn trả giá thì cứ ra giá 1/10 1/8. ^^
    Ở Côn Minh cũng có mấy chỗ buôn bán sầm uất hẳn lên nhưng giá rất đắt với lại mấy nhà cao tầng thì cũng đông như của mình thôi, tuy đông người thiệt nhưng cũng giống mấy chỗ bán đắt của mình.
    Quên mất xem đã muộn h bác đí chưa, nếu bác đọc được nhớ tham khảo thêm nhé! Bên đó ko có yahoo. T_T
  4. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều ảnh đẹp ở Côn Minh lắm. Mình sẽ reize lại và tải lên sau để các bạn chiêm ngưỡng. Ở Côn Minh thì có thể đi xem: Đại Quan Lầu, Chùa đồng - Kim Điện, Tây Long Môn (cạnh hồ điền trì - hồ lớn nhất ở vân nam), Chùa Hoa, Chợ hoa Giang Minh......
  5. trankhangred

    trankhangred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi đoạnh đường từ cửa khẩu đến Hà Khẩu và từ Hà Khẩu đi Côn Minh có vòng vèo lắm không?
    Lần này tớ đưa cả bố mẹ đi, chỉ sợ vòng vèo quá mà mẹ tớ lại bị say ô tô!
    Lần trước đi Nam Ninh - QC - TQ đường bằng rất ngon nên không say xe! Lần này lo quá!
    Cảm ơn các bác đã thông tin về Côn Minh.
  6. trankhangred

    trankhangred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã đi Kunming đường bộ về, và bi giờ có thêm một số thông tin chính xác hơn để anh em ngâm cứu:
    1/ Hà Nội - Lao Cai + Hà Khẩu: quá ngon, đi tầu VN khoang 4 giường rất ok, đến ga Lao Cai rồi qua Ha Khẩu cực đơn giản.
    2/ Đây mới là vấn đề: đoạn đường Hà Khẩu - Alư cổ động : thưa với anh em là tớ đẫ đi Điện Biên nhà mình 3 lần bằng đường bộ thì cộng lại cả 3 lần cũng không bằng đoạn đường này! Đường nho, lại rất xóc do xe tải đi nhiều và xe ở TQ không ngon bằng xe VN.
    mới đi được mấy chục cây lại bị tắc đường do đá lở
    [​IMG]
    Đây là cảnh mua dứa và chuối chỗ tắc đường, 1 tệ 2 quả dứa ( quá rẻ)
    Vực trên đường này độ sâu không tính bằng chục mét, mà có chỗ phải tính bằng km.
    Nhưng phong cảnh thì thật hùng vĩ, đường men theo vách núi cao...có đoạn xuất hiện một hồ nước cực đẹp, hôm về đúng 1/5 thấy nhiều họi cắm trại câu cá cũng hay
    [​IMG]
    Và đây là Bình Biên, nơi dừng chân măm cơm trưa, đúng tính chất quán dừng chân giữa đường tuy nhiên được QC là gạo cực ngon (kiểu Điện Biên) và đặc biệt là có một chậu to nước cơm rất ngon ( húp 2 bát tỉnh cả người)
    [​IMG]
    Trên đường đi cứ nghĩ thầm trong đầu: lỡ sư phụ lái xe mà sai kỹ thuật một chút thì không còn đường về quê nữa!! Nhưng cuối cùng cũng đã đến Alư,
    Đây là bữa chén tại A lư
    [​IMG]
    Sau một buổi tối phải nói là vô vị tại một KS loàng xoàng ở Alư, sáng hôm sau vào động Alư - được giwói thiệu là hoành tráng, sau khi đi kết luận khong bằng hang Sửng sốt ở Hạ Long,
    [​IMG]
    một đoạn cáp treo trong Alư, hơi bị sợ
    [​IMG]
    Thăm Alư xong, lên xe hành quân Konming thẳng tiến, ăn trưa tại Mông Tự với món Vịt quay nổi tiếng thứ 2 Trung Quốc ( sau vịt quay Bắc Kinh ) vịt Mông tự là vịt non, nứng bằng lá thông nên có hương vị khá là ngon, không béo như vịt BK.
    [​IMG]
    Sàn nhà hàng rải lá thông tươi tạo một hương vị rừng khá lạ, cho 9 điểm.
    Vòng vèo một hồi, sau khi ghé thăm một cửa hàng đá thạch anh ( còn được gọi là Đèn đỏ - hehe), Kunming đã trong tầm mắt.
    Và đây là một góc Kunming nhìn từ cửa sổ KS
    Đ[​IMG]
    Nghỉ ngơi chút chút, đoàn chúng tôi quyết định tận dụng thời gian thưởng thức ngay đặc sản nổi tiếng Kunming : Đại yến tiệc hay còn gọi là Dạ yến với hơn 800 diễn viên.(mỗi người đóng thêm 200tệ mua ticket - giá 238 tệ)
    Nhà hát Dạ yến
    [​IMG]
    buổi diễn bắt đầu
    [​IMG]
    Món ăn cũng bắt đầu
    [​IMG]
    một điệu múa với các cô diễn viên cao tối thiểu 1m75
    [​IMG]
    Cận cảnh một cô, các anh mắt mở hết cỡ quên cả ăn , he he
    [​IMG]
    Xen giữa có món đấu giá đồ cổ , mình chẳng biết tiéng nên ù ù cạc cạc..
    [​IMG]
    Được trankhangred sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 22/05/2007
  7. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Pác nè chộp được quả chị An Trinh "xinh đáo để, nổi tiếng" đi du lịch nên chụp lấy chụp để. Chồng nàng mà thấy chắc tìm bác xử như số phận con chim bói cá trong bức ảnh bên lề!!!
  8. trankhangred

    trankhangred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cũng không biết có đúng không, nhưng trông cũng quen quen.
    Sau Dạ yến tiệc, cả đoàn đến Kim Mã - Bích Kê : hai cái cổng hình như là biểu tượng của Kunming, như kiểu Tháp rùa của Hà Nội.
    [​IMG]
    Sáng hôm sau, đi thăm Đại Quan Lầu - trong khuôn viên của công viên đầy hoa.
    [​IMG]
    Tiếp theo đến Tây Long Môn, nằm trên sườn của một ngọn núi cạnh hồ Điền Trì, do hai thầy trò tu hành đục đá trong 72 năm liên tục tạo nên hàng loạt am thờ, với hành lang men theo vách núi đá, khâm phục sự lao động kiên trì của hai nhà tu hành.
    [​IMG]
    Rồi Kim Điện - một ngôi chùa bằng Đồng trong một công viên cực đẹp với hàng chục tác phẩm điêu khắc bằng đồng chủ đề con bò.
    [​IMG]
    Tạm biệt Kunming đi Thạch Lâm, trên đường ghé qua Chợ hoa Gia Minh
    [​IMG]
    và Vân Nam 7 sắc - một khu du lịch được xây dựng rất đẹp để chụp ảnh và ăn trưa
    [​IMG]
    Thạch Lâm - một trong 30 thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc đã hiện ra trước mắt.
    [​IMG]
    đây là một trong vô vàn hình ở Thạch Lâm: Voi
    [​IMG]
    Đây là một bông hoa trong vô vàn hoa tại thành phố mùa xuân ( chụp tại Vân nam 7 sắc)
    [​IMG]
    Tạm biệt Thạch Lâm, trên đường về Hà Khẩu lại bị tắc đường trên 2 giờ đồng hồ, tranh thủ chụp chiếc bus đã đưa cả đoàn trên toàn hành trình
    [​IMG]
    Trở về Đất mẹ - nỗi bực dọc đầu tiên là thái độ của các đồng chí biên phòng cửa khẩu Lào Cai, tiếp đến là cảnh chen chúc lộn xộn bát nháo lên tàu của ga Lào Cai tối 1-5
    [​IMG]
    và cuối cùng, 5h sáng đã về đến Hà Nội, kết thúc một chuyến đi.
    Được trankhangred sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/05/2007
  9. trankhangred

    trankhangred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cũng không biết có đúng không, nhưng trông cũng quen quen.
    Sau Dạ yến tiệc, cả đoàn đến Kim Mã - Bích Kê : hai cái cổng hình như là biểu tượng của Kunming, như kiểu Tháp rùa của Hà Nội.
    [​IMG]
    Sáng hôm sau, đi thăm Đại Quan Lầu - trong khuôn viên của công viên đầy hoa.
    [​IMG]
    Tiếp theo đến Tây Long Môn, nằm trên sườn của một ngọn núi cạnh hồ Điền Trì, do hai thầy trò tu hành đục đá trong 72 năm liên tục tạo nên hàng loạt am thờ, với hành lang men theo vách núi đá, khâm phục sự lao động kiên trì của hai nhà tu hành.
    [​IMG]
    Rồi Kim Điện - một ngôi chùa bằng Đồng trong một công viên cực đẹp với hàng chục tác phẩm điêu khắc bằng đồng chủ đề con bò.
    [​IMG]
    Tạm biệt Kunming đi Thạch Lâm, trên đường ghé qua Chợ hoa Gia Minh
    [​IMG]
    và Vân Nam 7 sắc - một khu du lịch được xây dựng rất đẹp để chụp ảnh và ăn trưa
    [​IMG]
    Thạch Lâm - một trong 30 thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc đã hiện ra trước mắt.
    [​IMG]
    đây là một trong vô vàn hình ở Thạch Lâm: Voi
    [​IMG]
    Đây là một bông hoa trong vô vàn hoa tại thành phố mùa xuân ( chụp tại Vân nam 7 sắc)
    [​IMG]
    Tạm biệt Thạch Lâm, trên đường về Hà Khẩu lại bị tắc đường trên 2 giờ đồng hồ, tranh thủ chụp chiếc bus đã đưa cả đoàn trên toàn hành trình
    [​IMG]
    Trở về Đất mẹ - nỗi bực dọc đầu tiên là thái độ của các đồng chí biên phòng cửa khẩu Lào Cai, tiếp đến là cảnh chen chúc lộn xộn bát nháo lên tàu của ga Lào Cai tối 1-5
    [​IMG]
    và cuối cùng, 5h sáng đã về đến Hà Nội, kết thúc một chuyến đi.
    Được trankhangred sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/05/2007
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc thêm thông tin trong phần này của Vnexpress, mình đi KunMing nhiều rùi nhưng đọc vẫn thấy thích
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2007/05/3B9F64B4/
    Giới thiệu về Cửu Trại Câu - thời điểm đẹp nhất để đi tham quan là vào mùa thu, lá đổi màu, hoa đẹp. núi sông đẹp, thời tiết đẹp.
    Cái này giới thiệu về thành cổ Lệ Giang
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2006/10/3B9EFD90/
    Đi KunMing mà tiến lên thăm Đại Lý, Lệ Giang, Tuyết Sơn thì tuyệt
    Giới thiệu tí teo về CÔn Minh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Nhin-ra-The-gioi/2005/12/3B9E4CE8/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Nhin-ra-The-gioi/2005/12/3B9E4CE8/
    Trong trang này có ký sự về chuyến đi Côn Minh của 1 tác giả gồm 5 đoạn, hôm trước có tham khảo rồi, bạn chịu khó tìm trong Vnexpress nhé, cái đó chia xẻ hay hơn là giới thiệu tour của các công ty

Chia sẻ trang này