1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về giải bóng đá SVVN tại Pháp lần thứ 2

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi jamebondspy007, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các bác thế nào ròi, vẫn khoẻ chứ ạ, nhất la bác Jam
    Ma vie est vraiment formidable.
    Merci mon Dieu
  2. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoẻ. Không ngờ sân trong nhà + quả bóng thầnkinh lại khó đá đến thế. Riêng việc không quen sân đã là 1 điểm khó khăn đối với chúng tôi rồi.
    Với trang phục màu đỏ của tuyển Việt Nam, đội Aix_Marseille ra quân với khí thế hừng hực ngay từ ban đầu mặc dù chưa quen với điều kiện sân bãi củ chuối. Nên việc hoà 2 trận đầu là điều không thể tránh khỏi. Đến trận tứ kết thì mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn khi chiến thắng với tỷ số 2-0 ( bàn thứ 2 do chính em ghi đấy các bác ạ, người mang áo số 11, sau khi ghi bàn xong còn làm động tác lau giày kinh điển ). Tưởng chừng như mọi việc sẽ tốt đẹp khi được lọt vào bán kết. Nhưng thật đáng tiếc, đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội Aix_Marseille. Sau 1 pha không hiểu nhau giữa 2 hậu vệ áo đỏ đã tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho đội bạn ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, trong khi thế trận đang giằng co. Rơi vào thế buộc phải tấn công. Aix_Marseille hoàn toàn làm chủ những phút còn lại. Nhưng xem ra may mắn không mỉm cười với chúng tôi. Đành chấp nhận kết quả 1-0 đầy cay đắng, chúng tôi rời sân trong thất vọng và đành làm khán giả bất đắc dĩ cho đến gần hết giải đấu ( cho đến khi có 2 đội nào đó đánh nhau rất to ).
    Nói chung, giải đấu lần này được tổ chức ...........không ra gì. Đặc biệt trong khâu trọng tài ( chẳng hiểu sao lại để những thằng chẳng biết gì về luật cũng như về đá bóng cầm còi được nhỉ???????), cũng như việc sân bãi. Nếu giải sau vẫn đá trong nhà và đá cái kiểu thế này thì chắc chắn các bạn sẽ chẳng còn được thấy đội nào mang tên Aix_Marseille tham dự giải nữa đâu.
    Còn buổi tối cùng ngày tại ĐSQthì miễn bình luận luôn. Chán ngoài sức tưởng tượng.
    Les Diables Rouges
  3. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    em hiu em hiu, thoi cac bac di mot lan moi biet duoc, chu khong lai cho rang em noi linh tinh , hehe
    Noi that voi cac bac, chu day la do tinh than cac bac len cao qua, ma em hieu cai chuyen bong da bong diec nay chu em cung khoai bong da bo xu, nam ngoai em da phai hy sinh ca dong tien de duoc xem vai tran doi ma em yeu thich Mu ben tan nuoc Anh xa xoi, sau do em phai nhin an ca nam day, kho cai than em
    nhung giai lan nay thi em khong khoai di , phan vi chan cai kieu lam viec tre con cua nnb va bll, em on den tan co
    phan khac vi no chang giong cai giai bong da ma nhu mot dong tap nham trong cho, chan mo doi????
    Thoi em noi teh thoi;, dong vao tu ai bac nao xin cho em cin loi cai, con bac nao ung ho nhiet liet, hoan ho cho em vai con sao nam canh
    chuc cac bac mot tuan lam viec vui ve tre khoe
    bonne semaine
    Ma vie est vraiment formidable.
    Merci mon Dieu
  4. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Exactement comme ca! Giải năm nay thật là quá dở. Sân bãi thì không quen, mà em nói thật ngày thường có bác nào đá trên một thể loại sân tương tự như thế không cơ chứ? Nhất là quả bóng, ca c'est la ball pour les petits !!!. Em nói thiệt nhá, mấy cái đội vớ vẩn ấy, gặp bọn em trên sân to thử xem, cầy cho nát cả đội ra đấy chứ.
    Phi độ củ chuối sang năm sẽ quay trở lại.
    Bác Jamebond phản ánh rất đúng. À mà bác ơi, có 2 đội nào đánh nhau đấy hả bác? Thế mà em không ở lại để góp sức một tí cho vui, nhẻ ? he he

    Becksoul
  5. kechandoi

    kechandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nổ to ghê. Không biết đá có hay bằng nổ trên forum không?
    "I'm the one who want to be with you ...
    ... nothing else matters except standing on your way ... "
  6. ami

    ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha !!!! Đội nào nói thế này tôi còn tin vài phần chứ cái đội này ý à ... (xin lỗi bác Becksoul nếu bác cảm thấy hơi quá lời) có mà đá sân giời thì cũng thế thôi
    amitie
  7. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng chủ đề này đã trôi xuống từ lâu rồi chứ, bây giờ bác nào đó lại lôi lên. Đã thế nói cho tiếp cho bõ tức.
    Nói về chuyện đánh nhau thì không khí bắt đầu nóng lên khi diễn ra vòng 1/8. Và thực sự bắt đầu từ chính trận AIX-Marseille. Lúc đó, trong 1 pha tranh chấp bóng bổng, 1 cầu thủ của đội AIx cướp được bóng từ chân 1 cầu thủ khác của đội Rế Rách, nhưng bị trượt chân ngã xuống. Thế là ccầu thủ để mất bóng quay ngay lại giẫm vào lưng người bị ngã. Tình huống này diễn ra ngayy trước mắt trongj tài, nhưng xem ra trọng tài quên rằng trên môi mình có CÒI. Do tôn trọng việc có trọng tài trên sân đấu, cầu thủ "bị đánh" không phản ứng gì với "kẻ hành hung" mà quay sang bên trọng tài đòi thẻ ( rất phe Play). Quá bất bình trước thái độ thờ ơ của trọng tài cũng như thái độ không tôn trọng đối thủ của đội Rế Rách, 1 số cầu thủ dự bị của đội AIX_Marseille đã lao vào sân "đòi sự công bằng", nhưng đều đã được tôi cùng đội trưởng đội AIX_Marseille đuổi hết ra ngoài. Xin nói thêm rằng, người bị chơi xấu chính là đội trưởng đội AIX_Marseille. Cuối cùng thì như các bạn đều biết. KHông thẻ, không kỷ luật, chỉ là 1 quả đá phạt gọi là đền bù.
    Nói thật nhé, người VN với nhau cả, bọn này không thích làm căng vấn đề ra thôi, chứ như khi đá với bọn Rệp xem. Một khi đội bạn đã chơi xấu thì chúng tôi còn khuyến khích anh em nhảy vào, chứ không phải đuổi ra như trong trận vừa rồi đâu.
    Còn lý do các trận đánh nhau khác diễn ra sau đó ( 2 lần nữa kể từ trận của chúng tôi ) cũng đều do cách xử lý quá yếu kém của trọng tài cũng như áp lực của trận đấu đã buộc các cầu thủ chơi ngày càng rắn hơn, thô bạo hơn, không 1 chút kỹ thuật nào. Và ngay cả khi có 1 đội bị đuổi khỏi giải vì thi đấu quá thô bạo + đánh nhau có tổ chức thì giải đấu vẫn diễn ra với chất lượng chuyên môn KungFu khá cao. Đơn cử là lại đánh nhau tiếp. Ban tổ chức chẳng thấy đâu ngoài mấy chú to mồm cầm Mic nói nhăng nói cuội bên ngoài.
    Thay mặt đội trưởng đội tuyển AIX_Marseille chấp nhận mọi lời thách đấu của tất cả các đội bóng muốn giao hữu. Sẽ đá hai trận , sân nhà và sân khách. Tất nhiên là sẽ không đá trong nhà+ quả bóng củ chuối như trước.
    Thể thức: + Đá 8 người ( kể cả thủ môn )
    + Chơi trên 1/2 sân 11 người.
    + Thời gian 25 phút / hiệp.
    Đội nào có nhu cầu muốn liên hệ thì cứ Poste bài ở đây, hoặc liên hệ trực tiếp với tôi ( jamebondspy007) qua SĐT:06.63.63.16.39
    Les Diables Rouges
  8. Lemonspring

    Lemonspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Jambong ko phải kêu ca nhiều, có đội nào quen cái sân như thế đâu trừ mấy đội trên Paris!Nhưng cần phải biết thích nghi với điều kiện sân bãi mới chứ ko nên đổ lỗi cho nó!
    Đội Aix có thích đá đấu xin mời xuống Grenoble làm trận nhé, đá nửa sân to, giầy đinh, nếu đá được cả sân to càng tốt!
    Em bước đi trên muôn ngàn mảnh vỡ trái tim anh. Đôi chân trần không hề rướm máu
  9. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vậy là đã có khách hàng đầu tiên. Nhưng có vẻ hơi mập mờ nhỉ. Xin để lại quý danh + số điện thoại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Aix đã có lời mời từ trước với các bác Grenoble rồi thì phải. Anh em gần nhau cả mà. Chuyện này thoả thuận dễ thôi. Nhưng trước hết hãy liên lạc với nhau cụ thể cái đã nhỉ?.
    Bọn này cũng quen đá nửa sân 11 rồi. Đá 8 ( kể cả thủ môn). Còn đá cả sân xem ra rất khó thực hiện bởi không có trọng tài biên chuẩn xác. Như thế rất dễ dẫn tới cãi nhau.
    Thoả thuận thế nhé. Thông báo lại càng sớm càng tốt nhé.
    Les Diables Rouges
  10. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin các bác, đá thua rồi thì thôi, cứ cay cú chê bai mãi! Cháu nói thật với bác Jamebone007 nhá, các bác còn phải luyện tập nhiều nữa thì mới mong đá đấm được tử tế với bọn cháu, còn bây giờ bác cứ ở dưới vùng hẻo lánh ấy, đá vớ vẩn với bọn rệp, thắng mãi rồi tưởng minh nhất quả đất thì không xong rồi!
    Để cháu kể cho bác nghe một điều về cái chiến thắng 2-0 duy nhất của đội bác trước đội Rế Rách mà bác chưa biết nhá. Thực ra đấy là tập hợp phần còn lại của X, tức là bao gồm những gã đá bóng vui vẻ là chính đấy ạ! Bọn này bình thường vác loa lên tận phòng chúng nó rủ chưa chắc đã chịu đi ra sân bóng, hôm đó gặp dịp vui vẻ nên mới lập đội tung tăng với anh iem thôi! Bác thử nhìn lại đi, các trận khác đội Aix có ghi nổi bàn nào đâu, ngay cả trận đá với mấy lão Chuối già ở vòng bảng! Còn đối thủ đánh bại đội của bác là Hoang Dã trước đó một tuần đã bị loại ngay tại vòng bảng trong giải La nuit du foot ở trường cháu đấy ạ!
    Chờ năm sau phục thù nhé các bác!

Chia sẻ trang này