1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về giải bóng đá SVVN tại Pháp lần thứ 2

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi jamebondspy007, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sao lai thich dau da nhau kieu ngoai duong ngoia cho the ha may bac, trong bong phai co thang co thua nhung dung co kieu cay cu nhu the, mat het ca va dep the thao ma nguoi ngoai nghe ngua lo tai lam cac bac ah???
    con bong da nghe den kieu da 8 nguoi cua bac Jam thi dung la la tai qua day; chang co ai la da chan nhu the ca,con da ca san thi cac bac tinh vi vua thoi nhe, de xem co chay noi khong?
    Ma vie est vraiment formidable.
    Merci mon Dieu
  2. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hêh hê có ai nói gì đâu chứ. Chỉ dám kêu ca rằng sân bãi không tốt, trọng tài không hay. Chứ đâu có nói là các đội đá dở hay không. Đội dành chiến thắng đâu cần phải đá hoa mỹ mà cần cái kết quả cuối cùng thôi. Lấy VD nhé, đội Việt Kiều đá rất hay, rất nhuyễn, tạo hàng đống cơ hội nhưng có vô địch được đâu. Còn có nhiều cái thuộc về may mắn nữa. Mà một khi đã vào giải rồi thì khó có thể nào nói được là đội nào kém, bởi lúc đó tinh thần thi đấu của họ là rất cao. Quyết tâm hoặc dành thắng lợi , hoặc là thủ hoà đến hết trận.
    Nói nhiều cũng chẳng để làm gì. Có dịp nào đó anh em gặp nhau trên sân lại lần nữa nhỉ?. Thiếu gì dịp. Chứ còn năm sau lại tổ chức như thế này nữa thì bọn tôi chẳng hơi đâu mà tham dự cho mệt người.
    Les Diables Rouges
  3. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bác Jamesbondspy007 và Hackxihoinày, tôi nghĩ rằng các bác nên dừng chủ đề này ở đây đi. Nói mãi mấy chuyện đó không thấy chan à ???? Suốt một tuần vừa rồi hai bac cứ độc diễn mãi ở Topic này suốt thế. Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua luôn đi!!! okie??? Nhất là chuyện đánh nhau ý, sao bac James cứ lúc nào cũng máu thế nhỉ, chắc hẳn bác còn nhớ vụ đội Aix uýnh nhau với tụi đen, Senegal thì phải, chứ??? Tôi nói vậy thôi, chắc bác hiểu (người nhà cả mà).
    Alors, on oublie tout, d'accord?????????
    On a parcouru les chemins
    On a tenu la distance
    Et je te hais de tout mon corps
    Mais je t'adore
    On a parcouru les chemins
    On a souffert en silence
    Et je te hais de tout mon corps
    Mais je t'adore encore
  4. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi vẫn nhớ rõ lắm. Đọc qua vài dòng tiểu sử của chú em tôi cũng biết chú là ai rồi mà.
    Thực ra tôi đã buông xuôi topic này lâu lắm rồi. Tự nhiên có chú nào lại dở chứng lôi lên.
    Thôi chúng ta dừng topic này ở đây nhé.
    Có lẽ nên mở 1 topic khác nói về bóng đá. Đó là sẽ là nơi anh em thông báo cho nhau về các tin tức thể thao. VD như giao hữu giữa các vùng với nhau, cùng với bài bình luận của hai bên? Hoặc liên hệ với nhau cũng thông qua topic sắp mở này. Anh em ở Pháp thấy ổn không nhỉ? Có gì thì cho ý kiến nhé. Hoặc nếu có nhiều ý tưởng mới lạ hơn nữa thì cứa thực hiện. Tôi sẽ ủng hộ cả hai tay.
    À mà chiều nay bác nào gửi message cho tôi ấy nhỉ?. Việc gì phải cay cú thế. Anh em với nhau cả mà. Bác cứ nói rõ đội bác ở đâu đi, mà cũng chẳng cần giải thưởng như bác nói đâu ( chi trả toàn bộ tiền vé cho cả đội AIX nếu thắng ). Anh em vui vẻ là chính. Bọn tôi là người mời mà. Thế nên đành phiền các bác đá sân khách trước 1 trận vậy. Nếu có gì xin cứ liên hệ trực tiếp nhé(gọi điện) .
    Còn đội Grenoble thế nào rồi nhỉ?. Nhận lời sau đó rồi lặn 1 hơi chẳng thấy đâu cả thế?.
    Les Diables Rouges
  5. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tu me connais, ca m'est egal!!! Beh, en fait, arrete de parler comme ca!! C'est vraiment pas gentil!!!
    Bac Jamebond goi toi la chu em ha??? Chac bac cung chang hon tuoi toi la may dau nhi??? Fais gaffe!!!!
    On a parcouru les chemins
    On a tenu la distance
    Et je te hais de tout mon corps
    Mais je t'adore
    On a parcouru les chemins
    On a souffert en silence
    Et je te hais de tout mon corps
    Mais je t'adore encore
  6. kechandoi

    kechandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác bi bô quá! Về việc tổ chức giải bóng đá, các bác nên biết là để tổ chức một giải bóng đá cho 200 con người với chừng ấy cổ động viên nữa không dễ đâu. Các bác vác xác đến đá, rồi chửi người ta tổ chức không ra gì. To mồm nói khoác thì dễ lắm. Cứ thử xắn tay vào làm thì biết nhau ngay. Tôi có mâu thuẫn (về việc sân bãi) và không tham gia vào BTC, nhưng tôi cũng thấy rất trân trọng nỗ lực của họ.
    Các bác đổ tại sân trơn, bóng nhẹ, nhưng mà thực sự các bác đá có ra gì không? Nếu Aix của các bác đá giỏi thật thì chắc không đến nỗi cả vòng loại không thắng nổi một trận, nhỉ? Không cùng bảng với Chuối già thì có khi bị loại sớm cũng nên. Không may mắn gặp được Rế rách (đội này thực chất gồm toàn cổ động viên của X, hôm đó cao hứng lập đội đá cho vui) thì chắc cũng chẳng được vào tới tứ kết đâu (cũng ngang ngửa Sao băng, nhỉ?). Tưởng đọc xong bài của Người thảo luận thì thôi, ai dè vẫn còn bi ba bi bô ghê quá.
    Chúc luyện tập tốt để chờ giải năm sau nhé.
    Được kechandoi sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 05/04/2003
  7. longtls

    longtls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tên đội bạn là gì vậy?
    - Ta girl!

    Vâng, đây là cái tên mới của đội Chổi cùn, đội đã quen thuộc với các bạn ở giải năm ngoái với dàn cầu thủ chân lúc nào cũng cực cứng (enfin, nói chung là rất cứng). Bằng những cái chân rất cứng của mình, chúng tôi đã đi đến tận đích cuối cùng của giải năm ngoái. Năm nay, đội hình được trẻ hóa với nhưng tài năng trẻ mới được khai quật như Ngọc Anh công chúa (anh có dáng mảnh mai như một nàng công chúa), Quang đầu xù (đã hết xù với quả tóc mới nếu tôi không nhầm), Lâm chín ngón (ơn chúa, anh vẫn có đủ 10 ngón), Phương kều, ... Chỉ còn 2 gương mặt quen thuộc là Mạnh đạo sỹ, cầu thủ hay nhất giải năm ngoái, kiêm đội trưởng của Ta girl, và Sáng, tiền đạo kiêm hậu vệ (ham lên tấn công như tiền đạo, và sút như ... hậu vệ). Mặc dù "mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười", nhưng đều có đặc điểm chung là chân đều rất cứng, hơn nữa lại biết mềm đúng lúc (enfin, không cứng nổi nữa thì phải mềm chứ không thì gãy à???!!!). Tất cả đều hừng hực ước muốn đi hết giải NNB bằng những cái chân cứng của mình. Và chúng tôi hoàn toàn có quyền hy vọng khi chốt chặn cuối cùng là thủ môn Long thợ săn, người đã góp công lớn đưa Xây dựng đến chức vô địch giải NNB lần II. Anh này chân không cứng bằng anh em, nhưng lại có thể dùng tay, và quả thật đôi tay anh dường như có keo (nhiều lúc khó chịu phết), và anh hoàn toàn có thể không chế tốt tình huống chỉ bằng bàn tay phải của mình.

    Cuối cùng, mong các bạn hãy cổ vũ cho đội chúng tôi, và hãy hét thật to.
    -Ta girl!
    --------------------------------------------------
    Chu thich:
    X-Viet: Tap the sinh vien Viet Nam tai Polytechnique
    NNYBD: Nhung nguoi yeu bong da


    Vốn người đá bóng, X-Việt truyền rằng :
    Cuộc sống đẹp ,trước ở trái banh
    Ta thi đấu phải lo đoạt giải
    Như dân X-Việt ta từ trước
    Vốn xưng nền bóng đá đã lâu
    Núi sông bờ cõi đã chia
    Lối chơi các vùng cũng khác
    Từ Duy ,Hà , Quang , Hải ,... bao đời gây nền sự nghiệp
    Cùng Xây Dựng , Sứ Quán mỗi bên hùng cứ một năm
    Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
    Song hào kiệt thời nào cũng có

    Vừa rồi :
    N N B tổ chức giải cầu
    Để trên Pháp tán thưởng
    Quân Sao Băng thừa cơ đe doạ
    Bọn ở ngoài lại tỏ thói tinh vi
    Coi TA GIRL như một lũ anh già
    Nhìn X-Việt như một hàng suy sụp.

    Ta đây :
    Núi Palaiseau đá bóng
    Tự TA GIRL tên mình
    Ngẫm tài lớn há đội trời chung
    Căm bọn ngoài X thề không cùng thắng
    Nhọc lòng luyện tập chốc đà mười mấy tháng trời
    Đá bóng bỏ PC há phải một hai sớm tối ?
    Quên học vì giận , chiến thuật chơi suy xét đã tinh
    Ngẫm trước đến nay , lẽ chiến thắng đắn đo càng kỹ
    N N B, giải đấu số một
    Lại đúng thay là ý của trời:
    Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
    Chính lúc quân mình đang mạnh
    Rõ thật vì:
    Tuấn kiệt như hoa mùa nắng
    Nhân tài như lá mùa thu
    Việc tấn công lắm kẻ lành nghề
    Nơi chốt chặn nhiều người canh gác
    Một lòng chiến thắng , vẫn đăm đăm giữ lại cúp vàng
    Hai kỳ thắng lợi , vẫn chăm chắm mục đích hàng đầu.

    Thế mà :
    Trông người , địch càng dũng mãnh , sức tung hoành như sóng bể khơi
    Tự ta, luyện tập hết mình,hậu vệ lại trúng nhiều thương tích
    Phần vì giận quân thù ngang dọc
    Phần vì lo lực lượng khó khăn .
    Đội TA GIRL suy nghĩ mấy ngày
    Dân X-Việt đêm không dám ngủ.

    Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
    Ta gắng trí khắc phục gian nan
    Anh em nhiều khoá một lòng, cùng quả bóng ngọn cờ phấp phới
    Chị em một lòng cổ động, gọi các anh những tiếng ngọt ngào .

    Trọn hay :
    Đem toàn lực để trấn địch thù
    Lấy tấn công để thay phòng thủ
    Trận đánh đầu sấm vang chớp giật
    Trận thứ hai trúc chẻ tro bay
    Sĩ khí đã hăng , TA GIRL càng mạnh.
    Sống Chết Thủ Đô ,nghe hơi mà mất vía
    Rouen lính mới ,nín thở cầu thoát thân
    Thừa thắng ruổi dài , giữa sân Mạnh ta khoá chặt
    Nhanh chân , kỹ thuật, Sáng ta bốc lửa ghi bàn .
    Áp lực kinh người , TA GIRL làm chủ cuộc chiến
    Thế trận một chiều , quân ta thẳng tiến vòng sau
    Chạm trán Thương Vụ , ta quyết đây phải thu hàng
    Đụng đầu X-Việt , Thương Vụ đến hồi tàn vận .
    Phương phát động đợt công, mà địch sợ lại càng sợ
    Minh Anh chốt chặn dưới ,làm quân ta hăng lại càng hăng .
    Bó tay để đợi luân lưu , giặc đã trí cùng lực kiệt
    Nhường địch ,bỏ hai quả sút, ta đây tỏ rõ chữ Nhân
    Tưởng chúng biết lẽ ăn năn , nên đã thay lòng đổi dạ ,
    Ngờ đâu dám mưu tính thắng , Quang đành kết thúc thần sầu .


    Bởi thế :
    Thằng nhóc con Xây Dựng vội sớm bỏ về
    Đồ Sứ Quán yếu tim kinh hoàng quay bước
    Lúc ba giờ ba nhăm , Heo Con đem quân từ phương nào kéo lại
    Lúc ba giờ năm mươi, Heo Quay chín nhừ từ lò mổ chuyển ra
    Phút năm nhăm , đấu Marseille , Hoang Dã chiến thắng
    Phút không mười , X-Việt ta , huynh đệ tương tàn
    Hai mươi hai,tiền vệ Đức Mạnh tung sút ghi bàn
    Hai mươi nhăm : hậu vệ Thiện Hải tươi cười chịu bại
    Thuận đà , Ta Girl ta vào chung kết
    Lo lắng , Viaren mắt dáo diên.
    Đá một hiệp sạch không kình ngạc
    Đá hai hiệp tan tác chim muông
    Tiền đạo Anh Tài nhanh chân trộm một bàn thắng
    Trung phong Phương Trần kỹ thuật trả lại gấp đôi
    Bị toàn đội Ta Girl vây dồn , Viaren hoảng hốt đạp lên nhau mà chạy
    Chớp tiền vệ đối phương thả lỏng, Nguyễn Đức Mạnh ghi bàn ấn định chức V2.

    X-Việt từ nay oai hùng
    Ta Girl từ nay vang tiếng
    Âu cũng nhờ tất cả anh em chung lòng mới được vậy .
    Vui thay !
    Một chiếc cup vàng chiến thắng , nên công oanh liệt vài năm
    Bốn phương các đội quy hàng , vang tiếng V2 khắp chốn .
    Xa gần bá cáo .
    Ai nấy đều hay .
    Doi nao muon da giao huu voi Ta Girl lien lac Do Duc Nhat Quang : do@poly.polytechnique.fr hoac la 0169335523.

Chia sẻ trang này