1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Kharkov

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi computerherd74, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnminhhoang

    vnminhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  2. hoacuongdo

    hoacuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    AI SƯỚNG EM CHẲNG BIẾT. EM LẤY THĂNG CHỒNG TỪ KHAKOG VỀ ĐÓI ĐẾN NỖI KO xxxx ĐƯỢC NỮA. DÂN NÀY CHÁN LẮM CÁC BÁC Ạ .
    Up cho cai topic này cái.
    @ Bác : Dân kharkov về không phai ông nào cũng đói tới mức đêch xxx được đâu nhé, nhiều lúcphải xxx để quên đói đấy....
    [BẢO VỀ NƯỚC MÀ LÀM ĂN. CÁC BÁC DÀI HƠI CÓ XXX ĐỂ KIẾM THÊM CŨNG CÓ ĂN THUA J ĐÂU. ĐEM VÀNG ĐI ĐỔ SÔNG NGÔ
    ĐÊM NẰM TƠ TƯỞNG ĐI MÒ SÔNG TƯƠNG.
  3. hoacuongdo

    hoacuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HẾT CHÁY CHỢ LẠI CHÁY CÔNG VIÊN.CÁC BÁC CÓ THIỆT HẠI J KO, CHỨ CHỒNG EM CHĂNG CÒN NGỌN CỎ NÀO CẢ. TRƠ TOEN HOẺN RA CÒN SƯỚNG J NỮA!!
  4. hoacuongdo

    hoacuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ko ai trông nhà ha. Tôi chiếm vậy
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

     
    http://www10.ttvnol.com/forum/russian/601103/trang-6.ttvn#11351337
    Lão này còn cố cãi. Dân đầu đường xó chợ ở đâu xưng xưng lên là dân Kharkov, đến tên cái thành phố này cũng ...bít viết . Tên ga cũng "anh hóa" tiệt, stu-đen-ka thành student. Chán sống ở Mỹ rồi định về kharkov biểu tình à. Làm chính trị mà dốt đến nỗi giấu đầu hở đuôi thế này chỉ ăn lương chết đói thôi. Cái tin này đầy trên báo, lôi vào đây làm gì. Báo Lao Động cũng có, còn ông chủ nó thông báo ở đây.
    http://tuantinquehuong.net/modules.php?name=News&op=viewcat&catid=5
    Không những chỉ cháy chợ công Baranabasova đâu, mà còn có đám cháy ở công viên nước (cạnh trượng Thánh Gióng). cháy do mất điện, rồi có trở lại đột ngột, thiết bị chư tắt, dòng khởi động tăng đột biến . Còn cái chợ công Baranabasova thì tháng nào chả cháy, không to thì nhỏ.
    Việt kiều U là tấm gương sáng cho Việt kiều Mỹ xa-xa à. Riêng thương hiệu Mivina đã trị giá 1 tỷ đo. Riêng thức ăn nhanh chế tạo ở U và Ba Lan mỗi tháng đem về cả 30=40 triệu đô lãi ròng, dónh số hàng năm mấy tỷ đô. Về chính trị, tuy đa phần chi là công dân U nhưng 140 người Việt trong công ty này có ảnh hưởng chính trị lớn. Vừa rồi thị trưởng và phó thị trưởng đến nhà hát lớn cùng 1500 quan khách kỷ niện 15Let Technokom. Chính quyền tặng nhiều huy chương huy hiệu cho các tổ chức và cá nhan của nhà máy.
    Baranabasova cũng là khu chợ lớn nhất toàn U, chỉ có 5 ngàn người mà họ làm được như thế.
    Còn Việt Kiều Mỹ, công ty lớn nhất là một công ty hót rác ở Cali, trị giá trên 10 triệu. Người giầu nhất là ông đã tạo ra OnDislay, hiện nắm cỡ chục triệu cổ phiếu. (nhưng các bà con vịt kìu toàn thổi lên là 1 tỷ tám)
    Về chính trị thì Việt Kiều Mỹ thế nào ??
    Tính đến điều tra 2005, có 1,3 triệu người Việt Mỹ trên tổng số 300 triệu dân Mỹ. Nước Mỹ mỗi khóa có 535 nghị sỹ, 8 ngàn quan cấp bang và nửa triệu quan lớn bé cấp quận.
    Nếu đúng ra thì Vịt Mỹ phải có mỗi khóa 2,4 ông nghị liên bang, có 40 ông quan bang và 2 ngàn quan cấp quận, trong đó độ vài trăm ông hội.
    Thế nhưng tỷ lệ quan Việt là bao nhiêu: xin thưa, chưa bằng một phần ngàn trung bình. Ngay cả đại diện chính trị tại "thủ đô" Orange của Vịt Ngụy cũng là một bà Mêxico, tên Loretta Sanchez. Dân Mễ được coi là dân khinh rẻ mạt nhất Mỹ, nhưng hóa ra với người Mỹ gốc Việt thì vẫn oai, cai trị được.
    Thảm thương, 4/5 số phụ huynh người Việt không đủ trình độ tiếng Anh để giao tiếp với nhà trường, tức 4/5 trẻ em phải phó mặc xã hội. Thê thảm hơn nữa, thế hệ 2-3 ở đây luôn giả vờ là tầu, Hàn, Nhật, chứ không dám nhận là Việt Ngụy. Đến mức Mỹ phải đưa ra một dự luật đang bàn hỗ trợ dậy tiếng Anh cho Việt Cali.
    Và dĩ nhiên, cái dân hạ đẳng dưới mức hạ đẳng nhất Mỹ làm sao có điều kiện chính trị để làm việc đó. Người đứng ra làm là ông Mike Honda, nghị sỹ Cali, ông ấy xin ngân sách cho cộng đồng Nhật Bản, cho Vịt Cali ăn ké.
    Sang Mỹ 2-3 đời rồi, chưa kể ôm súng giết người thuê cho Mỹ 20 năm nữa, mà mạt như thế. Sản phẩm chính trị hạ đẳng như thế nhưng lại luôn muón xuất khẩu đi lung tung, sang cả U.
    Cách đây một thời gian, Việt ngụy gào thét lên trên mạng vì chính quyền Mỹ phân biệt chủng tộc, chia ra hai loại Việt: Việt ngụy và Việt C_ộng. Nhân có một vụ cảnh sát Mỹ huy động hàng đống máy bay tầu bò đi tìm một ông sinh viên Viẹt C_ộng, trong khi nó khui ra hàng đống vụ cảnh sát Mỹ cố ý và vô ý giết người Việt, thậm chí chưa xét xử.
    1,3 triệu Việt Mỹ và 5 ngàn Việt Kharkov nó khác nhau như vậy. Xa xa đã nghèo lại hèn, định kích động biểu tình à. Ghen tỵ à, tiểu nhân thế. Mớ đấy, sang đấy mà húp. Cái loại trình độ hoạt động chính trị đến mức khong viết đượcj tên thành Kharcov thì sang đấy lam gi.
    5 ngàn người mà chúng có khu chợ lớn nhất U, có công ty thực phẩm ăn nhanh lớn nhất U, chính quyền bợ đỡ chúng.
    Trong nước chúng đầu tư được Vincom, Vinapern.... 1,3 triệu Việt Mỹ đã làm được nửa cái nào bằng nửa hai cái đó chưa ???
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 11/11/2008
  6. cellboy098

    cellboy098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

     
    Nghe giọng ông này thì đúng là bị dính bùa đất Kharkov rồi. ở đấy thì sướng nhất còn gì.Ở đấy mà làm nô lệ thời hiện đại cho cái hội đồng hương ở đấy.Lại còn đem đi so sánh với Mĩ. Lẫn mất rồi!!!Ko thèm nói thêm gì về ông này.
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 11/11/2008
  7. vnminhhoang

    vnminhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ỏ khu phố atakara iarosa không nhỉ - Chụp tặng em mấy cải ảnh về quang cảnh đường phố; cái sân vận động trường TH ngày xưa mọi người hay đá bóng ; tập thể dục; hái rau ....; OB 10; OB 11 ..OB 4; OB12..., nhớ quá
  8. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - sao em không quay lại 1 chuyến để thăm lại nơi em đã sống và học tập đi . ở xa thì nhớ thật và thèm khát lắm , anh cũng vậy đó . tình cảm của người xa sứ đều có chung 1lưu kỷ niệm giống nhau
  9. vnminhhoang

    vnminhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện được mong muốn như cách bác nói thì khó quá ---. Bác chắc xa quê lâu ngày, sống toàn với tây nên chính tả sai nhiều quá... Bác đừng tự ái em nhé....
  10. xiuticat

    xiuticat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi, o Vn co hoi. sinh vien Ukraina khong? Cho em tham gia voi! Nhieu luc muon giao luu cho do nho Ukraina. Thanks. Co gi` cho em vao mail: xiuticat@yahoo.com.
    Ma sao em khong danh'' co'' da^u'' duoc. o forum nay cac bac nhi?

Chia sẻ trang này