1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Lễ, Hội ở SG - Walk the world, chủ nhật 13/5 tại công viên 23/9. Thông tin và link đăng

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Lễ, Hội ở SG - Walk the world, chủ nhật 13/5 tại công viên 23/9. Thông tin và link đăng ký ở trang 3.

    Topic này để phục vụ thông tin, hạn chế spam + chat chit nha bà con
    Ngày hội văn hóa người Hoa: Lớn nhất từ trước đến nay

    [​IMG]

    Trò chơi đố đèn - mang đậm nét đặc trưng của văn hóa Hoa - Ảnh: TR.N.TT - Từ 28-2 đến 4-3, tại TP.HCM sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa người Hoa được coi là qui mô nhất từ trước đến nay. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Rum, giám đốc Sở Văn hóa - thông tin TP.HCM, cho biết:
    - Đây là chủ trương của Chính phủ về tổ chức một lễ hội văn hóa người Hoa trên phạm vi toàn quốc. Bộ Văn hóa - thông tin là đơn vị được giao tổ chức thực hiện, còn TP.HCM là địa phương đăng cai.
    * Một lễ hội có tính toàn quốc như thế qui mô hẳn rất lớn?
    - Ngoài TP.HCM là đơn vị chủ nhà với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày hội còn thu hút sự tham gia của cộng đồng người Hoa hơn 20 tỉnh thành trong cả nước. Mỗi đoàn hứa hẹn sẽ mang đến TP.HCM những nét đặc sắc, những tiết mục độc đáo của cộng đồng.
    Ngày hội ngoài mục đích tôn vinh những nét đẹp còn là cơ hội để đẩy mạnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa người Hoa ở Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất đa dạng, tiên tiến...


    Từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20, người Hoa đã sang Việt Nam thành bốn đợt lớn bằng đường thủy và đường bộ. Hai khu vực cư trú lớn nhất ở Gia Định là: làng Thanh Hà ở Biên Hòa và làng Minh Hương ở Chợ Lớn. Hiện nay ở Việt Nam, người Hoa sinh sống tập trung tại một số tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Nam, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau...
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 1999, cả nước có hơn 862.371 người Hoa, tại TP.HCM có 428.768 người sinh sống, chiếm tỉ lệ 54,5% người Hoa cả nước. Cộng đồng người Hoa tại thành phố chủ yếu gồm năm nhóm ngôn ngữ chính: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Hẹ.
    (Nguồn: Ban Công tác người Hoa TP.HCM)* Những ngày gần đây, người đi đường ngang qua trước hội trường Thống Nhất đã thấy chuẩn bị dựng rạp... Đó sẽ là nơi duy nhất diễn ra lễ hội?
    - Địa điểm chính là tại công viên 30-4. Ngoài ra tại các trung tâm văn hóa của các quận có nhiều đồng bào người Hoa sinh sống như quận 5, 6, 8, 11... cũng sẽ có các hoạt động văn hóa.
    * Là điểm chính, công viên 30-4 sẽ có những hoạt động nào đáng chú ý?
    - Tại công viên 30-4, ban tổ chức sẽ chia thành bốn khu vực. Mỗi khu như vậy sẽ có những hoạt động cụ thể. Ví dụ, tại khu A và B sẽ có liên hoan các tiết mục dân gian, bao gồm: ca, múa, nhạc, tiểu phẩm kinh kịch, trích đoạn tuồng cổ... theo hướng truyền thống và cách tân, đậm đà bản sắc tiêu biểu và đại diện cho nghệ thuật quần chúng người Hoa ở khắp mọi miền Tổ quốc.
    Bên cạnh đó sẽ có trình diễn trang phục dân tộc được thể hiện trên nền nhạc, múa minh họa. Cũng tại khu vực này còn có biểu  diễn nghệ thuật lân sư rồng cùng các trò chơi dân gian, nghi lễ, lễ hội có giá trị nhân văn như tết nguyên đán, nguyên tiêu, đoan ngọ, trung thu, đông chí...
    Tại khu C sẽ triển lãm, trưng bày thư pháp, hội họa, các đặc trưng văn hóa người Hoa... Khu D sẽ là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực người Hoa.
    * Còn tại các quận, huyện khác...?
    - Tại các trung tâm văn hóa quận huyện sẽ có lễ hội hoa đăng (quận 5), giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử về truyền thống đấu tranh cách mạng của người Hoa tại TP.HCM, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa của người Hoa, giao lưu văn hóa với các đoàn về từ các tỉnh bạn. Trong dịp này, TP cũng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực người Hoa trong các nhà hàng, khách sạn.
    Đặc biệt trong ngày hội này, Bộ Văn hóa - thông tin sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề: ?oXây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng người Hoa ở VN trong thời kỳ mới?.
    * Với qui mô như vậy, xin ông cho biết công tác chuẩn bị của TP.HCM như thế nào?
    - Với kinh nghiệm tổ chức nhiều lễ hội lớn, TP.HCM không quá lo khi đăng cai ngày hội này. Lãnh đạo TP.HCM đã có kế hoạch và phân công cụ thể cho hơn 20 đơn vị liên quan từ cuối tháng 12-2006.


    Hòa nhập cuộc sống chung, giữ gìn bản sắc riêng
    * Ông Nguyễn Thành Tài (phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM): 
    Việc tổ chức lễ hội văn hóa người Hoa lần này có ý nghĩa tôn trọng, phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa người Hoa. Đó là khi người Hoa đến TP này, đất nước này, định cư sinh sống thì cư dân bản địa không đồng hóa, mà tạo điều kiện để người Hoa vừa giữ gìn bản sắc riêng vừa có thể hòa nhập cuộc sống chung. Chính điều đó luôn động viên, phát huy vị trí của đồng bào người Hoa, đặc biệt ở TP.HCM không chỉ trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.
    * Ông Châu Văn Hai (phó trưởng Ban công tác người Hoa TP.HCM):
    Tại TP.HCM có gần 500.000 đồng bào người Hoa sinh sống, chiếm gần 7% dân số. Trước giải phóng, đồng bào người Hoa cùng đồng bào các dân tộc anh em ở VN tích cực tham gia kháng chiến, chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Trong thời bình, người Hoa cùng các dân tộc anh em ở VN đùm bọc cùng nhau làm ăn, xây dựng đất nước.
    Ngày hội người Hoa ở VN lần này sẽ là một lễ hội rất đặc sắc. Đặc sắc vì đây là lần đầu tiên có một lễ hội lớn của người Hoa sau hơn 30 năm thống nhất đất nước.
    * Bạn Trần Thoại Quyên (dân tộc Hoa, 19 tuổi, sinh viên):
    Những ngày này, tôi cũng góp sức cho ngày hội bằng việc ráo riết phát hành thư mời và một số việc khác. Làm sao cho nhiều người biết đến lễ hội càng tốt. Vất vả nhưng hãnh diện lắm, bởi vì đó là lễ hội hoành tráng nhất từ trước đến nay của người Hoa ở TP.HCM. Qua lễ hội, bản thân thanh niên dân tộc Hoa như chúng tôi càng hiểu sâu sắc hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
    Hiện tôi là sinh viên ngành du lịch, nguyện vọng của tôi là được giữ gìn, giới thiệu về đất nước ta nói chung cũng như đồng bào Hoa ở VN nói riêng với bạn bè quốc tế. Tôi cũng muốn nói với họ rằng: ?oTrong đất nước chúng tôi, không có khoảng cách giữa dân tộc này hay dân tộc khác?.
    LÊ ANH ĐỦ - YẾN TRINH thực hiện
  2. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bé còi, em có đi hong ? em đi ngày nào ? trong những hội này có nhiều em xinh tươi lém, em đi thì nhớ hú anh tiếng nha, anh em mình cùng xông pha lên chiến trận, biểu diễn 1 tiết mục đặc sắc nhất từ trước tới nay :
    "Bắn pháo bông"
  3. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đi, lễ hội của người Hoa muh. Nhưng đi bắn pháo bông thì lị đi 1 mình đi nhá, Còi này còn nhỏ
  4. AovaiCodao

    AovaiCodao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vào box đất sài gòn chỉ có cái topic này có ý nghĩa còn lại là đàn đúm ăn chơi....Ngay cả các MOD cũng chẳng có bài nào ra hồn.Tui nghĩ họ ko phải là đại diện của lớp trẻ Sài Gòn.
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hay là tối thứ 7 ra Lê Duẩn xem lễ hội này nhỉ? Ai đi không? Tớ sẽ dẫn đứa em gái theo.
    Lâu lâu làm ông anh tốt dẫn em gái đi chơi, để tích đức năm ni kiếm được vợ.
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Mod ở đây có 1 người sinh 84, 1 người sinh 82 trong tổng 3 người.
    Topic có ý nghĩa mà bạn đang nói đc ...copy lại vào đêm qua, khi mod @7miles thấy Còi lang thang online còn bà ấy đang đọc báo Tuổi Trẻ và không mún đăng nhập.
    Những topic mang ý nghĩa đang và sẽ được hình thành từ từ trong Đất SG này, bạn ơi nhớ theo dõi nhé. Riêng khoản ăn chơi đàn đúm thì mong bạn có 1 lần theo box bạn sẽ hiểu, nhé
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bạn không phải là người Sài Gòn.Vì bạn không hiểu Sài Gòn.
    Trước đây Box này đã từng được coi là khô như ngói rồi. Nên đừng biến nó thành một nơi bó buộc chân một ai bằng một đống thông tin khô khốc. Sài Gòn được thể hiện qua hình ảnh, qua các buổi offline, qua các lần Long Rong, qua các tấm hình của Thành Phố mà các bạn đã chụp được, những bông hoa tươi thắm của ngày tết, những những chuyến bù khú với bạn bè....Sài Gòn không khô khốc như những thông tin vô tri vô giác. Box Đất Sài Gòn đang thu hút các thành viên nhờ vào tính chất hay nhất của Sài Gòn đấy. Không offline sẽ không hiểu được Sài Gòn.
    Một lăng kính của chính Sài Gòn được thể hiện rõ nét nhất qua các lễ hội văn hoá, qua chính các bạn ở trên này. Nếu bạn để ý kỹ những dòng chat, những dòng spam mà không phải spam, những dòng tâm sự của họ bạn sẽ thấy 1 hình ảnh giới trẻ Dám Nghĩ, dám làm, không lệ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ cái gì và 1 giới trẻ luôn muốn tự khẳng định mình. Chính họ đã biến Sài Gòn thành một Thiên Đường sống cho bất cứ ai ở nhiều nơi trên Thế Giới. Bên cạnh đó, chính họ đã là nhân chứng thể hiện sống động nhất một thế Hệ Sài Gòn mới năng động, nhiệt tình, thương yêu và nhiều trái tim nhiệt huyết, biết trăn trở cho cuộc sống, cho chính họ và chính họ đang làm chủ cuộc đời họ một cách chủ động, biết sống hết mình, biết hy sinh mọi thứ cho người mình yêu thương, biết làm tất cả cho tình yêu, cho gia đình.
    Những chuyện lấy chồng Việt Kiều chỉ vì gia đình, tình yêu giả, sống không có tình yêu, những chuyện ngộ nhận về một lối sống vương giả ở nơi nào đó, hay một cách sống giả dối, tưởng yêu chỉ vì có cảm tình với 1 anh nước ngoài nào đó, lấy chồng Đài Loan, hay những cuộc ăn chơi trác táng....Bây giờ không còn là câu truyện của các bạn trẻ SG nữa rồi. Vì chính bản thân họ đã là cả 1 thế giới tuyệt diệu mà chỉ có những người yêu thương họ, yêu thương SG mới cảm nhận được. Bản thân mình là người ảnh hưởng của nhiều lối sống trong đó có Sài Gòn và HN. Mình cũng tự xem mình là người Sài Gòn và mình hiểu rõ sự khác nhau giữa chúng.
    Hà Nội đẹp qua nét trầm lặng, qua những cảnh vật, những đêm trầm tĩnh, những nét văn, những áng thơ hào hùng, bất hủ hay chỉ đơn giản là những bài hát bằng cả trái tim. Bạn có thể tìm thấy HN qua các dòng chữ, các câu ca. Nhưng Sài Gòn lại mang một phong cách khác. Sài Gòn sôi động, năng động được thể hiện qua cách sống của từng con người, qua những lễ hội, qua những buổi Offline mà bạn thấy.Bạn không thể tìm hình ảnh Sài Gòn qua các dòng chữ vô tri, những bài thơ mà qua các điệu hò và chính bản thân từng người trên Box này.
    Cũng như bạn có thể thấy được những ước vọng thật nhất của Sài Gòn, những con người Sài Gòn qua Nào Cùng ước...., hay bạn sẽ bắt gặp những dòng tâm sự thật nhất của họ qua Xả Stress, rock....., Sài Gòn thơ thẩn, Nhật ký f_192. Ngoài ra bạn có thể tìm thấy những tính cảch của từng con người Sài Gòn qua Quán Cà Phê nơi ngự trị của một mụ Chủ Quán dễ mến và lu xu bu, Những lần ngủ nướng, Những ý tưởng, Những câu chúc tết, Những câu truyện vui, Hoa Lá Kành....Và còn nhiều nữa.
    Tất cả người Sài Gòn đều hiểu nét đẹp của Sài Gòn ở chính cái cách bạn Khám Phá nó, bạn làm quen nó. Nếu cần thì mình có thể cho bạn một Tour Guide.
    Nếu bạn không hiểu thì bạn sẽ không thể gắn bó với Đất Sài Gòn được vì bạn luôn cho nó là spam, lạc đề nhưng nhìn kỹ 1 khía cạnh khác thì nó chính là đặc trưng của Đất Sài Gòn đấy. Wings là con người của nhiều miền, mang nét ảnh hưởng của nhiều miền nên không nghiêng về bất cứ cái gì, chỉ nói sự thực mà thôi. Bản thân mình, bố mẹ vẫn cưỡng ép mình phải lấy và yêu 1 cô Hà Nội nào đó mà mình không thích vì mình đã phải lòng yêu chân thành một cô sống ở Sài Gòn bởi vì đơn giản khi mình yêu mình không giải thích được gì và đó chính là nét đặc biệt của Sài Gòn: trung thật với chính mình, hết lòng cho bạn bè, hạnh phúc khi nhìn thấy nhau, nhớ khi xa nhau. Nó hoà thành hơi thở, nhịp đập của từng trái tim và những ánh mắt long lanh khi nhìn thấy người yêu, những cái vẫy tay, những nụ cười, những bữa ăn...giản dị và mộc mạc thế thôi.
    Tôi yêu Sài Gòn, tôi yêu các bạn và tôi yêu em !.
    Thân
    WINGS
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Wings là con người của nhiều nền văn hoá khác nhau, Wings đã từng đi qua nhiều nơi cũng được gọi là đẹp và sang trọng bậc nhất Thế Giới. Rồi bất chợt dừng chân ở Đất Sài Gòn, Hội Độc Thân khi bắt gặp những dòng tin nhắn dễ thương: "Em ơi, em ở đâu". Sau nhiều năm lưu lạc sống không điểm tựa, tớ như rơi vào một vòng xoáy cuộc đời và đến một ngày mình nhận ra rằng: ''MÌNH ĐANG YÊU".
    Vâng, bạn chỉ có thể cảm nhận được chính Sài Gòn khi bạn đang yêu mà thôi. Một cái gì đó giản dị, chân thật, hết lòng và say đắm. Khi bạn biết khóc vì người mình yêu, biết dõi theo từng bước chân của ai đó thì đó cũng chính là lúc bạn YÊU SÀI GÒN, yêu ai đó.
    Thông qua đây, Wings tớ cũng gửi lời nhắn này đến các bạn trong Box:
    From: Wings
    To: All Firends
    CC: H8
    Tôi yêu các bạn, tôi yêu Sài Gòn cũng như tôi đang yêu những gì thật nhất nơi em. Chính các bạn đã cho mình hiểu 1 lối sống khác của chính Sài Gòn.Ngay nơi đây,ngay lúc này tôi đang bật khóc hạnh phúc khi biết mình đang nhớ các bạn, đang nhớ ai đó.
    Thân
    WINGS
    @AovaiCodao: đấy là Sài Gòn - mình chỉ có thể nói như thế. Hãy để Đất Sài Gòn níu chân ai đó, giữ bước mọi người theo chính cách mà nó đang phát triển.
    Có lẽ bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi ngay chính thầy giáo người Pháp của mình, Bruno - người đi offline với các bạn ở đây duy nhất chỉ 1 lần - nói rằng "Tôi chưa bao giờ sống lại được cảm giác gia đình như lần này. Và tôi sẽ còn qua nữa, sẽ lấy vợ Việt Nam và ở đây cho đến khi nào tôi có thể".
    (Nguyên văn: "Je ne vit pas encore comme ca d''avance, une famille, le sens de la vie, de l''amour. Certainement, Je retournerais au Việt Nam un jour, me marirai avec une belle vietnamiene et vivrai ici jusqu''à Je peux.").
    (English: I nerver ever lived like this before, I could taste life, and smell it like love. I will return to Việt Nam one day and may get married with a beautiful Việtnamese woman and will live here untill I can.)
    Mong bạn sẽ yêu Đất Sài Gòn hơn.
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ý kiến nhiều hơn để xây dựng box ở topic dính trên kia. Box đã vắng bóng đi một dàn thành viên tâm huyết nhất từ lúc hình thành, bây giờ đang trong thời gian khôi phục lại. Bạn có thể giúp đỡ nhiều hơn bằng cách tạo ra topic mới hơn, mod luôn xem xét để ưu tiên những topic mang tính chất học thuật. Tuy nhiên, nếu bạn vào đây để chỉ trích châm biếm thì bạn sẽ thấy rõ thế nào là sự đoàn kết của các thành viên trong box. Thân mến,
  10. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái bác này hình như mới vào đất sài gòn, vậy mà mình cứ tưởng bác đã đóng góp rất nhiều vào đất sài gòn rùi chứ hoặc ít nhất bác cũng là gương sáng cho đất sài gòn, hy vọng có ngày gặp đựơc bác để được học hỏi những cái ra hồn

Chia sẻ trang này