1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Sapa, mong các anh chị em chuột júp !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi love25101306, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Sapa, mong các anh chị em chuột júp !

    Em định đi Sapa 1 mình vào giữa tháng 7 này (để thực hiện mong muốn ít nhất đc ngồi tàu hoả 1 lần, 23 tuổi rồi đã được biết cảm giác của tàu chạy đâu), Khổ nỗi, chưa biết tí thông tin nào, bác nào đi rồi biết nhiều mánh (nghĩa trong sáng) thì júp em như : hành trình 4 ngày 3 đêm nên đi đâu đầu tiên, ăn uống chỗ nào hay ho,... Em cảm ơn các bác nhìu lắm !
  2. franchisevn

    franchisevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bạn nên sang box du lịch mà hỏi ấy !! bởi vì các tour này đã được hỏi nhiều rồi . ở bên đó chắc họ vẫn còn tài liệu! mỗi người chắc mang khoảng 600k đi là ok rồi !
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu đi 1 mình thì nen liên lạc với bạn raxun y.sẽ có nhiều kinh nghiệm.
    mà tớ nghĩ con gái đi 1 mình đến nới xa xôi heo hút đó coi bộ hơi nguy hiểm.
  4. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    uh, con gái đi 1 mình hơi ghê nhỉ, nhưng thôi biết đâu bắt được anh trai bản nào thì hay wá chứ lị.
  5. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước có đi nhưng toàn đi với các mẹ các cô thoai, nhưng cũng chẳng có j khó khăn đâu, có điều đi một mình thì hơi ngại nhỉ.
    Bạn muốn đi tàu để ngắm cảnh thì mua vé ngồi, cũng êm ái lém, chứ tớ đi vé nằm lại đi đêm để tiết kiệm thời gian nên ngủ suốt.Lên đến ga cuối thì bắt tiếp xe bus lên cũng được, thích cảm giác mạnh thì đi xe ôm cho máu.
    Đi cũng lâu roài nên cũng chả nhớ mình đi cái j đầu tiên nữa. Lần đó đi tự túc không theo tour nên toàn đi lung tung, chả vào bản mấy, được cái xem chợ tình Sapa thì được một anh trai bản thông tin tận tình, sau anh doạ bắt em về bản là ... chạy mất dép. Cón con bạn mình nó đi với cả nhà theo một tour, nhưng cũng chỉ có 3 mẹ con + anh hướng dẫn viên chờ đón ở ga cuối thì được dắt đi nhiều nơi hơn.
  6. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hehe, cậu cũng suýt bị trai bản bắt ah. đáng nhớ nhỉ. Tớ wa box du lịch rùi, được nhiều thông tin hay ho fết. định mai lên tàu làm 1 chuyến trekking tour
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đây raxun đây:
    Vấn đề của cái sự đi 1 mình thì nó cần phải có những yêu cầu như sau.
    1. Biết uống và thích uống bia mọi nơi mọi lúc. Nếu ko sẽ dễ dàng rơi vào cảnh buồn chán. Uống rượu thì cấm kỵ vì cần nhiều sức
    2. Quen với việc tự lập và có tinh thần lang thang cao. Rúc bụi, lê la, lái xe máy vững tay, lái minsk được thì càng tốt. Nếu lái kém, đi đâu cũng thuê xe ôm, rồi lại xe ôm về tốn tiền, hết tiền uống bia.
    3. Có 1 cái máy ảnh.
    4. Biết giao tiếp bằng nhiều cách, tay chân là chủ yếu nếu muốn đến những nơi hay ho. Những bản có tên trên bản đồ du lịch ko hay bằng những bản lạ hoắc chả hiểu đâu ra, phần lớn ko biết tiếng Kinh hay ngoại ngữ (dân tộc giỏi ngoại ngữ hơn tiếng Kinh)
    5. Đi bộ khỏe
    6. Leo ruộng bậc thang cũng khỏe.
    7. Thấy thích thú khi bị lạc
    Và điều 8, điều quan trọng nhất. Nếu ko đáp ứng được tốt các điều trên thì hãy liên hệ với raxun, thế là thành đi 2 mình với 1 anh cực đẹp giai cao trên m7.
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Quên ko khuyến cáo. Mùa này đi rất không ổn định tại rất dễ dính đợt mưa. Cái đường trên đấy, thỉnh thoảng còn có suối đổ từ trên núi xuống (thác nhỏ) rồi vắt ngang qua đường. Trời mưa thì khó đi chơi, mà đi thì nguy hiểm. Đường chơn trượt, từ Lao Cai lên Sapa đi trời nắng đã ghê rồi.
  9. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ui bit thế thì năm nay mình cũng làm một chuyến đi Sapa nhỉ???Thế có tiếc không???
  10. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ối cái bác Raxun này, bác làm em mừng wá. liên lạc với nhau ngay để làm 1 chuyến chứ nhỉ.
    Em định đi vào hôm wa nhưng mọi ng khuyến cáo là nguy hiểm khi con gái đi vào rừng rú 1 mình.
    Uh hình như bi h đang mưa trên đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này