Thông tin về TDC Hôm nay TDC đi chơi xa về một chuyến, chắc không bác nào post lên kịp, em đành mạn phép làm loong toong một hôm thông báo một số tin vắn của TDC: - TDC đã chính thức bầu hội trưởng Mitlo - Sẽ sinh hoạt định kì , mọi sinh hoat và thông tin về hội xin liên hệ với Mitlo. -HIện nay TDC đang thiếu nữ trầm trọng, để nghị các bà các cô và các em nhiệt tình tham gia TDC. Các chi tiết khác sẽ do hội trưởng chính thức thông báo varit
Hình như trong Dancing không có khái niệm là phái nào tham gia và phái nào không, đúng không các bác? Welcome tất cả những con tim nhiệt huyết với Dancing Mit@ I believe I can fly Được sửa chữa bởi - mitlo vào 02/05/2002 14:35
Tường thuật buổi picnic dzui dzẻ: Tờ mờ sáng 30-4, Hắc Bạch cô nương và Trần Đại Chủ Bosch đã đến điểm hẹn. Chả là hôm nay là ngày hội họp của Tiêu Dao phái. Một lát sau Vô Tông Khách cũng lò dò đi tới. Trong làn sương sớm, mặc dù hình ảnh Mit và Bosch âu yếm nhau trên con chiến mã Viva khá rõ ràng, nhưng dường như Vô Tông Khách không nhìn thấy. Trông chàng vẫn có dáng vẻ phiêu dật như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ giật nhiều hơn phiêu. Có lẽ bởi vì phải thức dậy quá sớm. Tuy vậy nhìn chàng vẫn khá ngon giai trên con Mộng Đẹp Long Câu. Con Mộng Đẹp Long Câu vừa dừng vó, bất chợt Ân Thiên Chính cùng Hạnh Hoa cô nương như từ dưới đất chui lên, trên tay trĩu nặng bánh trái hoa quả. Họ chẳng nói chẳng rằng đặt mấy món đồ xuống đất rồi lại phóng ngựa với lời nói thoảng lại phía sau: "Bọn ta đi xuống Khâm Thiên Trường Lạc phường để tìm thêm một món mỹ vị nữa, các đạo hữu ráng chờ". Mọi người tụ tập cũng khá đông, lúc này kể cả Tiểu Ma Nhân và Quốc Việt Hành giả (tục gọi là Việt dã) cũng đã tới, trên vai Tiểu Ma Nhân là chiếc Lục chỉ cầm ma đã từng nổi danh trên chốn giang hồ. Rồi Cửu muội Tiểu hài đồng (Bigkit9) đi cùng ba người khách lạ, Đa Năng Quái Khách cũng dẫn theo một một vị khách trông nửa tăng nửa tục. Có lẽ vì đêm qua đều mất ngủ nên tiếng nói cười chỉ vang lên khe khẽ rồi lại lịm tắt. Sương đêm đã dần tàn, sự rụt rè ban đầu cũng dần tan. Và càng thêm rôm rả khi Trình Bá Dương và Dương cầm thánh thủ Chipi-hi sóng vai bước tới. Cùng lúc Ân Thiên Chính cùng Hạnh Hoa Cô nương cũng quay trở về, trên tay mang một bọc mầu đen sì chẳng rõ là thứ chi. Mọi người vẫn ráng chờ Bách Khoa Nhất nhân và Kiến Dược Phùng Xuân tiểu thư. Nếu thiếu hai người này buổi họp mặt sẽ kém phần rôm rả. Và kia, trong ánh nắng ban mai, từ đằng xa Bách Khoa Nhất nhân đang cho con Bách Lý Một Giờ phi nước đại. Kiến Dược Phùng Xuân tiểu thư mặt tươi như hoa, thỉnh thoảng duyên dáng đưa tay lên miệng ... ngáp. (hic). Vậy là quần hùng đã tề tựu đông đủ. Chợt nghe một tiếng hô không rõ của ai tất cả cùng thúc mạnh vào con ngựa yêu quý của mình. Và tất cả như tên rời ná lao vút về phía trước trên xa lộ Hoà Lạc. Đoàn người cứ thế đi, ngựa không dừng vó. Áo quần bay phần phật, miệng cười như nghé, hối hả lao lên phía trước. Dường như ai cũng muốn đi đến đích trước. Họ đi đâu ...? Chẳng ai biết. Và đây, đoàn người chợt chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Vô Tông Khách, ÂN Thiên Chính và Hạnh Hoa Cô nương rẽ ngay vào một con đường đầy gió bụi và nhanh chóng mất dạng sau đám hồng trần. Nhóm còn lại cũng nhanh chóng đi vào một con đường gió bụi chẳng kém. Đích đến vẫn mù mịt chẳng thấy đâu. Sở dĩ họ chia làm hai hướng bởi lẽ Ân Thiên Chính dựa vào trí nhớ bất phàm của mình để tìm đường, hy vọng sẽ đến nơi trước tiên, và cũng hy vọng tìm một chút riêng tư bên Hạnh Hoa. Chẳng ngờ chàng Vô Tông Khách trớ trêu đuổi theo sát nút, đóng vai kỳ đà một cách bất đắc dĩ. Còn Trình Bá Dương dụa theo kinh lịch lăn lộn trên chốn giang hồ bao năm, đã tim ra con đường ít chông gai hơn để đến Ngọc Tuyền. Vâng thưa quí dzị độc giả, đích đến của họ là Ngọc Tuyền - con suối đã đi vào truyền thuyết. Nghe đồn ở đây có rất nhiều ngọc quý. Phụ nữ mà tìm được ngọc, mài ra uống hoặc xoa lên mặt sẽ được nhan sắc mặn mòi đến năm 80 tuổi, lúc nào cũng sồn sồn như tuổi đang xuân. Còn nam giới mà có được ngọc thì lên rừng xuống bể, lên thác xuống ngàn, thả hùm bắt sấu là chuyện dễ như trở bàn tay. Hôm nay là ngày ngọc nổi nên bao nhiêu người khắp nơi đều đổ về đây với hy vọng đổi đời. Không biết khi đến được Ngọc Tuyền, chuyện gì sẽ xảy ra. Trong số họ ai là người kiếm được ngọc, xem hồi sau sẽ rõ. (Ghi chú: Truyện này viết trong tâm trạng cực kỳ buồn...ngủ. Nên chắc không được hấp dẫn, bởi vì màn hấp dẫn đang ở phần sau, cố gắng đọc!!!) [side=4]@Benkai@[/side=4]