1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị : Trong thời gian từ nay cho đến qua tết âm lịch, anh em nên ngừng ngay mọi dự định biểu tình . Việc làm ngày hôm qua đã không đem lại tí lợi ích nào cho anh em cũng như cho đất nước bởi vì anh em đã chọn sai thời điểm và hoàn cảnh cũng như tâm lý người dân .
    Tôi cũng chia xẻ với một số anh em bị bắt giữ, mong anh em chóng hồi phục sức khỏe và bình tĩnh nhận định .
    Nên chọn 1 ngày sau tết âm lịch, xin phép nhà nước đàng hoàng và kết hợp, chuẩn bị chu đáo để tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Hoàng Sa bị TQ chiếm đóng và ủng hộ chính quyền trung ương trong việc xác nhận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải .
    Chúc anh em 1 mùa giáng sinh và năm mới dương lịch 2008 nhiều điều tốt lành .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 24/12/2007
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    @ Mr.Cuong VT !
    Không nên nhấn trội mạnh chưf ''S vi? các nguyên do sau:
    1./ Ba?n chất cốt lofi cu?a biê?u tượng na?y la? phi chính trị (mặc du? nó sef hô? tương cho các động thái / động cơ chính trị cu?a CPVN ). Do đó, không nên nhấn trội kích thước cho riêng chưf "S", nếu không thi? mâfu biê?u tượng sef tự giới hạn va? tự bớt đi một số "ngươ?i xem" va? "ngươ?i sư? dụng tiê?m năng". (Đặc biệt la? với kiê?u ba?o VN khắp nơi trên thế giới..v..v...)
    2./ Gia? sư?, khi biê?u tượng na?y được phát tán sâu rộng ---> Sef có một bộ phận, đặc biệt la? nhưfng ngươ?i nhạy ca?m với thơ?i trang va? không ưa "chính chị chính em", họ sef dêf da?ng / vui ve? (thậm chí la? thích thú) mặc / khoác / đeo / đội nhưfng "sa?n phâ?m" có hi?nh cu?a biê?u tượng trên...Chi? vi? đơn gia?n la? nó trông lạ lạ va? có tính "Fashion_Art".
    3./ Đă?ng cấp PR/ADV_MEDIAL cu?a biê?u tượng na?y sef rớt xuống 2 thang điê?m (Level 2) nếu nhấn trội mạnh chưf "S" !(?)!.....
    4./ V..v...
    chúc bác CuongVT một nga?y vui !...
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cả hai nick của tôi đều bị vô hiệu hóa ở ThảoLuận
    Gửi tới tất cả những người quan tâm tới phong trào Tuần hành Hoàng Sa - Trường Sa :
    Chế độ tích cực luân phiên
    Những người sâu sắc của phong trào đã đưa ra những khuyến cáo rất đúng đắn như không gây gổ với lực lượng công an, không quá khích, không để các nhóm dân chủ dẫn dắt cuộc chơi v.v.
    Bất chấp những tiên lượng trên nhằm tránh các sự việc không hay cho những người tham gia tuần hành, vẫn có những cuộc bắt bớ vì lý do này hay khác.
    Một lô gíc tất yếu nữa của sự việc rất có thể sẽ là: những vụ bắt bớ đương nhiên phải nhằm vào nhóm các thành viên tích cực.
    Nhưng thực ra, mọi người đều biết, là phong trào tuần hành cho Hoàng Sa Trường Sa có bản chất xuất phát từ lòng yêu nước. Lòng yêu nước xuất phát từ hầu hết tất cả những người tham gia và bộc phát hầu như đồng thời. Lòng yêu nước này không phải do mấy thành viên tích cực nào đó khơi dậy mà nó xuất phát từ trong trái tim của mỗi cá nhân, là một đặc điểm chung của những người con đất Việt.
    Vậy nếu chỉ để một vài thành viên nào đó tích cực từ đầu tới cuối và rồi trách nhiệm đổ hết lên đầu họ thì quả là vô lý và cũng không phản ánh được một cách khách quan bản chất của sự việc.
    Do đó để cho phong trào được xảy ra đúng với bản chất của nó, tránh nguy hiểm cho một vài cá nhân và giữ được ngọn lửa yêu nước lâu dài, tôi đề nghị chế độ tích cực luân phiên. Nội dung của chế độ tích cực luân phiên là :
    Trong mỗi lần có phong trào tuần hành, mỗi thành viên tích cực cần kiềm chế không nên tích cực xuất hiện quá lâu. Sau khi xuất hiện giúp phong trào, chỉ nên làm một vài việc trong thời gian tối thiểu rồi rút lui về trạng thái bình thường. Ngay sau đó sẽ có một người khác tự thấy có điều kiện sẽ xuất hiện.
    Làm sao trong suốt quá trình diễn ra sự viên luôn luôn có người đạo diễn để sự việc có trật tự và không tự phát; nhưng người đạo diễn sẽ tuân theo chế độ đạo diễn luân phiên, hay còn gọi là chế độ tích cực luân phiên.
    Mong ý kiến này có ích cho việc chung.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chả ăn thua ! Nếu anh em biểu tình chống TQ nhưng lại vẫn coi CA là đối phương hoặc đối thủ thì luân hay không luân phiên vẫn bị dsinh như thường... hihi ... Đảng viên một thời vang bóng là DHLV còn vào đồn đến tối kia kìa
    Anh em nên có 1 mục đích duy nhất : Chống hành động lấn chiếm của nhà cầm quyền TQ.
    Ôm sát mục đich, coi CA như bạn, để họ làm trách nhiệm của họ, giả sử có bị bắt cũng ra thôi ...
    Nhưng như tôi đã khuyên: Không nên biểu tình trong lúc này, hoàn toàn không có lợi, 2 lần vừa rồi đã đủ đến cuối năm ... ta. Qua tết ta tính .
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế là vẫn biểu tình à, theo em BT chỉ là một cách thể hiện ý chí của một đám đông, bây giờ đã đến lúc ý chí đó trở thành hành động cụ thể ích nước lợi nhà lợi cá nhân: hãy nhìn nước Nhật bại trận, Nhật Hoàng lập tức kêu gọi nguwòi dân giã từ vũ khí tập trung vào phát triển kinh tế, kết quả sau có 20-30 năm đã là một cường quốc thật sự, TQ cũng biểu tình phản đối sách vở gì đó của Nhật, phía chính phủ chỉ nói mỗi câu: thế này thì các hợp đồng lớn khéo vỡ mất, thế mà yên.
    Còn cứ hô hét bàn soạn nhiều mà không có hành động cso tính xây dựng nào thì lại giống người nhà Tống bị quân Nguyên cười: đợi các ngươi bàn xong thì ta đã qua sông rồi.
    Chế tý nhạc "Hội nghị Diên hồng" của Lưu Hữu Phước thì phải:
    "Trước nhục nước, nên hoà hay nên chiến- TIẾN", tiến đây là Development đấy ạ
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Gửi mọi người bài viết tham khảo : http://www.viet-studies.info/kinhte/LeManhHung_LongGiaThanhChan.htm
    @ Fade-away : mình không rõ sẽ có biểu tình nữa hay không; mình chỉ muốn nói tới việc nếu có thì làm sao có cách nào giảm nhẹ tổn thất tới tối thiểu mà thôi
    @ MinhTrinh : em cũng không rõ có biểu tình nữa hay không .
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Trích bài thơ của bạn MissFieu, một bài thơ có ý nhắc nhở ghi nhớ HS - TS mãi mãi là của VN chúng ta:
    "Nếu một mai con có hỏi
    Ải Nam Quan ba chỉ tít đằng xa
    Còn Hoàng Sa nếu như con muốn biết
    Ba lặng người chỉ tít tận Trung Hoa ... "
  8. thoda

    thoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mấy cha hết việc hay sao mà theo mấy thằng ********* để đi biểu tình thế ? hình như toàn ở nước ngoài hả ?
    Muốn là người yêu nước , đầu tiên hay tuân thủ pháp luật đi, các ông chỉ có lợi dụng để phản đối chính quyền thôi.
  9. VXQDTA

    VXQDTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ải Nam Quan chỉ tít đằng xa là đúng rồi. Bản thân cái tên đã chỉ: nó là cổng dưới cùng của nước ... Tàu.
    Được VXQDTA sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 24/12/2007
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    honsongnui viết lúc 11:34 ngày 24/12/2007
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
    Xin chào các bạn,
    Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có lẽ mở đầu bằng việc cung cấp vài thông tin xác nhận tính chuẩn xác về vấn đế chủ quyền của VN ta để đánh tan hết những nghi ngờ hay phản đối của những bạn mà vẫn còn hòai nghi về chính danh chủ quyền của VN tại quần đảo Hòang Sa và Trường Sa cho dù công hàm nào đi nữa của cấp nào đi nữa. Vấn đề này là vấn đề của lịch sử dân tộc chứ không phải vấn đề của chính thể từng giai đọạn
    Hòang Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, phát biểu của chính thể trong từng giai đọan có thể khác nhau vì những lý do khác nhau nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.
    (Mời các bạn tham khảo tốt nhất ở luận án tiến sĩ của TS Nguyễn Nhã (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=16424&ChannelID=89), đề tài Quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ ngày 18 tháng 1 năm 2003 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. TS Nguyễn Nhã nói: "Với luận án tiến sĩ này, tôi thách thức các nhà nghiên cứu các nước, kể cả Trung Quốc, có một đề tài xác lập chủ quyền Hoàng Sa mang tính khoa học được như tôi" http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/BD/Nguyen-Nha-Thesis/.
    Không cần tranh luận thêm về các công hàm, phát biểu này phát biểu nọ của các đức ông đáng quý của chúng ta nữa phải không các bạn, như TS Nguyễn Nhã có nói và được GS Trần Văn Giàu ủng hộ: ?oĐầu Công nguyên, VN đã chịu nô lệ ngót 1.000 năm nhưng vẫn giữ được độc lập. Thì bây giờ tôi cho rằng Hoàng Sa dẫu chịu 1.000 năm nữa cũng không sao, dẫu thế nào thì Hoàng Sa cũng vẫn cứ là của VN?). Theo tôi nghĩ chưa lúc nào chúng ta, những người con của dân tộc VN lại đòan kết, đứng sát cánh bên nhau như lúc này không phân biệt giai cấp, tầng lớp, tư tưởng hệ, cho dù ở những quan điểm khác chúng ta còn nhiều bất đồng chính kiến. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta cần phải đồng tâm đồng chí tìm cách sao để ngăn bàn tay xâm lược của nhà cầm quyền TQ, hãy cất hết những hiềm khích để cùng hướng về mục tiêu chung là giành lại, bảo vệ từng tấc đất ông cha để lại các bạn nhé.
    Mạn phép mod cho tôi được gửi tới những người bạn đồng hành của tôi đôi dòng nhắn gửi:
    Gửi các bạn sỹ quan, chiến sỹ A25 Cục hay PA25 phòng an ninh văn hóa tư tưởng của các sở CA, và các sỹ quan, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ an ninh khác có liên quan của ngành CA đang có nhiệm vụ theo dõi, ngăn chặn những họat động của những diễn đàn như thế này (tôi chắc các bạn cũng đang đọc bài viết này của tôi), trước hết tôi xin thay mặt một số người bạn trẻ chưa hiểu lắm về công việc của các bạn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất, về những nỗ lực, đóng góp của các bạn trong việc bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ hòa bình cho đất nước chúng ta. Xin các bạn đừng nghĩ chúng tôi là thành viên của những tổ chức chính trị đối lập tự phát trong nước hay những tổ chức đấu tranh dân chủ ở nước ngòai nào theo những suy nghĩ hay nâng quan điểm của các Bác TW, các bạn nghĩ xem nếu thành viên của những tổ chức này mà đông thế thì các bạn đã không thể ung dung ngồi đây. Tôi xin khẳng định lọai trừ vài thành viên cá biệt thì chúng tôi đây ngày hôm qua hay hôm nay vẫn đang là những người công dân tốt, bình thường, đang sống và làm việc tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCN VN, đang chấp hành đầy đủ tất cả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cao hơn, cũng như các bạn, chúng tôi là những người con của dân tộc Việt Nam, chảy trong huyết quản là dòng máu Lạc Hồng với khí tiết 4,000 năm hùng thiêng sông núi Việt. Tôi biết, hơn ai hết các bạn cũng như những người dân khác của dân tộc VN rất phẫn uất, căm hận với những hành động, tuyên bố gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tòan vẹn lãnh thổ, lãnh hải VN. Tôi biết các bạn phần nào cũng cảm thông được với những hành động của chúng tôi vì tôi dám chắc nếu cất tấm thẻ CA đi các bạn cũng sẽ hành xử giống chúng tôi. Chỉ vì quân lệnh của cấp trên mà các bạn buộc phải ra quân trấn áp, phá vỡ những cuộc biểu tình của chúng tôi trong những ngày vừa qua, còn vì sao cấp trên của cấp trên các bạn lại có những chỉ thị như vậy thì chưa chắc các bạn và chúng tôi hiểu chi tiết một cách đúng đắn. Chỉ biết là trong khi hôm nay các bạn đang lấy quyền cơ quan công quyền ra sức đả kích, phá vỡ những họat động của chúng tôi, trong khi chúng tôi phải mất thời gian, sức lực để đối phó với các bạn thì cách đây mới chỉ khỏang 20-30 năm, máu của hơn 134 người con trung dũng của VN đả đổ xuống vì sự tòan vẹn lãnh hải. Trong khi các bạn đang ngồi phòng máy lạnh, sử dụng laptop, desktop LCD để theo dõi chúng tôi thì cách bờ biển miền Trung VN về phía Đông chỉ vài trăm hải lý, các chiến sỹ hải quân VN đang đối mặt với mưa sa bão tố, phải trực chiến ngày đêm để theo dõi từng hành động của HQTQ, họ ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ để cố gắng giữ gìn từng tấc đất nhỏ nhoi còn lại của ông cha ta, họ đang rất cần sự ủng hộ của chúng ta. Trong khi các bạn đang yêu cầu các lực lượng cánh sát TT, GT, CA phường (những thành phần vô học, huênh hoang, hống hách, . . .) ra sức trấn áp, coi thường, khinh bỉ chúng tôi những người chưa dám nhận có công gì với đất nước nhưng ít nhiều biết đau nỗi đau mất nước, biết xót nỗi xót xâm lăng, biết nhục nỗi nhục coi thường thì lính thủy đánh bộ TQ đã đang diễn tập quân sự trên kv Hoàng Sa, xây công sự trên những đảo thuộc Trường Sa, uy hiếp nghiêm trọng đến an ninh lãnh hải Việt Nam. Trong khi các bạn đang tuân theo lệnh cấp trên cố gắng che dấu thông tin, cấm đoán báo chí (xin lỗi tôi không dám dùng từ mị dân), yêu cầu mọi người giữ thái độ im lặng chờ chỉ đạo từ các cấp trên, thì đạn từ những họng súng tàu chiến TQ đã nổ vào người dân vô tội VN, 9 ngư phủ của VN ta đã chết mất xác mà không biết mình mắc tội gì, và những ngư dân khác đang bị CS biển TQ bắt đòi tiền chuộc vì tội . . . ?ocướp biển?, các bạn có người thân không, nếu có thì sao các bạn có thể vô tình như thế, chờ chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo? Đến bao giờ? Bác Mạnh, bác Triết, bác Dũng, bác Quang Thanh, bác Hồng Anh. . . có biết những việc này không? Tất cả lãnh đạo cao cấp nhất của chúng ta chắc chắn biết hết những điều đó nhưng các Bác ấy đã làm gì? Hay các Bác thấy chưa cần xót xa cho thân phận của những ?othằng ngư phủ nhà quê đần độn????
    Chua xót nhất là những nhận xét trong ĐH Đoàn IX là chúng tôi ?othiếu bản lĩnh và dễ bị lợi dụng trước thế lực thù địch?. Thế bản lĩnh mà các bạn thanh niên quốc doanh ?odạy dỗ? bọn tôi là gì? Là ngoan ngoãn như những con cún cưng, lẩn quẩn trong chuồng nghiên cứu, học tập những điều người ta dạy, thấm nhuần đạo tam không (không biết, không nghe, không thấy) đối với những vấn đề ?ochưa được phép bàn đến??. Nếu cứ như thế này thì bản lĩnh thật sự của thanh niên, hiền tài, nguyên khí quốc gia của Việt Nam sẽ đi đến đâu? đi đến sự sợ sệt, khiếp nhược, tự ti? đi đến sự chấp nhận, nín nhịn, cam chịu? Để một lúc nào đó các bạn tập hợp chúng tôi lại dưới lá cờ Đoàn TN và bảo gì chúng tôi phải nghe nấy?
    Trời sinh ra con người cái quý nhất làm chúng ta khác các động vật khác là chúng ta có thể nói ra, diễn đạt những gì mình đang suy nghĩ. Tại sao cái quý giá nhất mà Trời ban cho con người như vậy mà các bạn thì tìm cách cản trở, ngăn cấm? Các bạn nhân danh cho ai? Nhân danh cho cái gì mà có thể hơn Thượng Đế?
    (Tôi biết ở môi trường các bạn đôi lúc các bạn cũng chẳng dám nói lên những suy nghĩ của bản thân mình, nhưng các bạn cam chịu, còn chúng tôi thì không)
    Tôi biết các bạn cũng có những nhiệm vụ phải làm, vì truyền thống gia đình, vì đồng lương, . . . tôi chỉ cảm thông cho các bạn là trong khi các bạn phải chống chọi không đáng với chúng tôi thì hãy nhìn những CS bên cạnh các bạn mà xem, họ có quan tâm, hiểu hay thiết tha đến những công việc này không hay họ chỉ sử dụng quyền uy cảnh sát để đe nẹt, gây hấn chúng tôi? Theo thông tin từ nguồn rất chính xác của tôi, khi lương cấp úy của các các bạn chỉ . . . . thì những đồng chí, đồng nghiệp của các bạn với cấp bậc Trung Sỹ bên lực lượng CSGT, ngày nào về đến nhà mà thu nhập dưới 2 triệu là sẽ đá thúng, đập nia, chửi vợ mắng con vì thất thu. Tôi chưa đề cập đến CSTT hay CS khu vực, . . .họ đều là lực lượng Công an nhân dân như các bạn, có khác chăng thì 1 phần lý lịch họ không đỏ bằng, hay nói trắng ra các bạn đã thiếu trăm triệu khi lên gặp X13, PX13 khối xây dựng lực lượng. Những CS này tuy lý luận kém hơn nhưng thu nhập gấp mấy chục lần các bạn, oai phong hơn, đỡ vất vả hơn, . . . . Thôi tôi cũng không nói nhiều về những vấn đế nội bộ của ngành các bạn mà tôi chỉ nói ra đây như là sự đồng cảm lẫn nhau để các bạn đừng vì mệnh lệnh cấp trên mà nặng tay với chúng tôi.
    Gửi tất cả các bạn,
    Tôi xin cảm ơn các bạn, chỉ biết nói 2 chữ cảm phục, biết ơn sâu sắc các bạn, những người bạn trẻ đã dám đứng lên nói lên suy nghĩ của mình cho cộng đồng thế giới biết, đánh thức lương tri của những người con Việt yêu chuộng sự hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ VN.
    Tôi thực sự xúc động trước tấm ảnh 2 bố con và 2 mẹ con nhà anh chị kia đã xuống đường đi đầu để nêu chính kiến, đòi lại công lý cho Việt Nam mặc dù bị ngăn cấm, bị coi là vi phạm pháp luật. Tôi cũng xin chia xẻ với cảm xúc của các bạn khi cuộc đấu tranh của chúng ta đã bị các cơ quan hữu trách xem thường và trấn áp.
    Nhưng tôi và các bạn không được nản chí, chùn bước nhé. Các bạn có biết lúc đầu tôi có suy nghĩ rất cực đoan: chúng ta biểu tình, đấu tranh để làm gì, nhằm mục đích gì, hay để sau khi TQ trao trả HS-TS về cho VN, 10 năm sau tôi và các bạn lại ngậm ngùi chia xẻ nhau thông tin lãnh đạo chính quyền hai đảo ?oxẻ thịt? đảo bán cho thương nhân nước ngoài làm resort hay gì gì đấy tương tự để tư túi riêng,. . . đất mẹ trong đất liền chúng ta còn chưa bảo vệ được, còn nhiều lãnh đạo chính quyền các địa phương còn ?oxẻ thịt? đất công làm của riêng thì chúng ta tranh đấu để làm gì? . . .
    Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo thì tôi thấy chúng ta cần phải đứng lên, cần phải đấu tranh, cần phải góp tiếng nói của chúng ta cho trận đánh chưa tiếng súng này vì đây là nỗi nhục của quốc thể, là sự an nguy của đồng bào (Tuy ở SG nhưng tôi đã từng đứng dưới chân ải Nam Quan, tận tay sờ vào từng viên đá của mặt cổng mà trước đây là của VN mà đau xé lòng, barier biên giới của ta đã bị lùi sâu vào trong đất VN hơn ½ km. Và tôi cũng đứng bên đây thác Bản Giốc-Cao Bằng, VN chúng ta chỉ còn lại dòng suối nhỏ chảy ri rỉ bên ngách núi, nhìn từng đoàn khách du lịch TQ đang thăm toàn dòng thác cuồn cuộn đổ ầm ầm mà tim như có ai đang bóp chặt)
    Hỡi hồn thiêng sông núi 4000 năm, hỡi những linh hồn của những anh hùng, liệt nữ đã ngã xuống trước gót giày, vó ngựa, làn tên, mũi đạn xâm lăng phương Bắc để Đại Việt ngẩng cao đầu, có thấu cho lòng chúng con những hậu duệ đang tức tưởi kêu gào giữ nước. Hỡi các bạn của tôi, hãy đừng nhụt chí anh hùng vì những luận điểm nước ta chậm phát triển, dân ta còn nghèo, quân sự ta chưa được tối tân. Ngày xưa Đại Việt ta cũng chỉ là nước nhỏ, dân ta cũng còn nghèo, quân đội ta cũng lạc hậu nhưng cha ông chúng ta chưa biết khuất phục trước thế lực thiện chiến, quân đội hiện đại nào. Chúng ta càng nhượng bộ, TQ càng lấn tới. Hôm qua Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, hôm nay 2 đảo Hoàng - Trường và toàn biển Đông, ngày mai sẽ là Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn đây? Thái Úy Lý Thường Kiệt bên bờ sông Như Nguyệt khẳng định chủ quyền ?oNam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư,. . .? Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, 16 tuổi không được bàn việc chống Nguyên nghiến răng bóp nát quả cam dựng cờ 6 chữ ?oPhá cường địch báo Hoàng Ân? quyết không thua chí các cha chú. Hưng Đạo Đại Vương thì ?oTa thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; ...? . Đến 1 anh nông dân áo vải cờ đào Nguyễn Huệ còn nêu rõ khí tiết ?oĐánh cho nó chích luân bất phản -Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn -Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ? . Còn chúng ta thì sao, hỡi các bạn, dù bị ngăn cản thế nào, chúng ta quyết cùng nhau đứng sát lại, không phân biệt ý chí hệ, cùng noi gương cha ông thích lên tay 2 chữ ?oSát Hán?. Cùng quyết không để mất thêm tấc đất nào mà ngày xưa cha ông ta đã phải đổ máu giữ lấy lọt vào tay TQ. Chúng ta cùng hướng về Hoàng Sa ?" Trường Sa, cùng đồng lòng cất tiếng lên, gióng hồi chuông cảnh tỉnh đến những người đang thờ ơ với vận mệnh của đất nước, noi gương tinh thần các bô lão tham gia hội nghị Diên Hồng ?oTrước vận nước nên hòa hay nên chiến: Quyết chiến?, dẫu ?oTrăm thần này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, chúng ta cũng nguyện cam lòng?. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ biểu tình ở tất cả các Chủ Nhật trong tuần, tìm mọi cách để cộng đồng thế giới biết đến tiếng nói, phản ứng của nhân dân Việt Nam.
    Hòang Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, phát biểu của chính thể trong từng giai đọan có thể khác nhau vì những lý do khác nhau nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.
    Được lyhl sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 24/12/2007

Chia sẻ trang này