1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_xuong_rong

    ca_xuong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/7/2009 vừa rồi Hải Quân Tàu đã giết chết 6 lính hải quân Việt Nam.
    Rất nhiều trang mạng của TQ đã đăng tin này. Ai tiếng Tàu thì đánh vào Google chữ 中>海?>o-海??? để kiểm chứng.
    Cái này người ta dịch lại tôi đọc nè:
    Sáng sớm nay, khi chiến hạm TQ tuần tra trên biển Nam Hải đã bị tàu của VN cản trở và phát tín hiệu cảnh cáo. Tiếp đó đã bị chặn mặt cách hai hải lý.
    Chiến hạm TQ đâm trực diện, khi tàu tuần tra VN quay đầu né tránh đã bị chiến hạm TQ đâm ngang thân, tàu VN bị đâm hư hại. Bước đầu nhận định có 6 người chết, 7 người được cứu sống, một số người mất tích. Phía TQ không có thương vong, chiến hạm không bị hư hại. Được biết, tàu hải quân TQ là Tuần dương hạm có trọng tải hơn 3000 tấn được sản xuất vào thập niên 90, phía Việt Nam là tàu tuần tra có trọng tải hơn 1000 tấn sản xuất vào những năm 70 thời kỳ Xô Viết.
    Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức triệu kiến Đại sứ TQ tại Việt Nam để phản đối, phía TQ cho biết Việt Nam đã xâm nhập vào lãnh hải của TQ. Những lính hải quân Việt Nam được cứu sống đang được điều trị trên chiến hạm của TQ. Phía VN cho rằng đã bị giam giữ, yêu cầu lập tức thả người.
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác nói đều đúng trong thực tế. Nhưng còn nhiều người có thói quen và quan niệm phân chia Nam Bắc như bác thì VN sớm muộn cũng bị cắt làm 2. Chắc lúc đó chiến tranh loạn lạc thì sung sướng lắm !
  3. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thật là hay ! Xin cảm ơn !
  4. truongtuan97

    truongtuan97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @GiaReBatNgo: cám ơn bạn vì có bài thơ để tôi phải ngẫm nghĩ....
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải bài của tôi. Tôi chỉ quote lại bài của bác motdikhongtrolai ở trang trước mà thôi. Ở diễn đàn này ko có nút cám ơn bài viết mà cứ phải bình bầu sao gì đó lâu ghê nên quote lại cho nó nhanh mà người khác dễ tìm đọc.
  6. tieuhodtv

    tieuhodtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhiều về bài thơ này.
    Muôn đời căm hận bọn Trung Quốc. Nhưng khổ nỗi võ tàu của nó hay nên vẫn phải học.
    Diss con mẹ bọn Trung Quốc. Chém chết mẹ bọn nó đi.
    Được tieuhodtv sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/08/2009
    Được tieuhodtv sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 04/08/2009
  7. tieuhodtv

    tieuhodtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin từ giới chức Quảng Ngãi, tàu của ông Lự và ngư dân đang hành nghề lặn trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khi tránh áp thấp nhiệt đới, tàu tạt vào đảo Linh Côn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam thì bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc bắt giữ hồi 11h30 trưa 1/8. Sau đó Trung Quốc đưa tàu và tất cả ngư dân Việt Nam về đảo Phú Lâm
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA11F0B/
    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4446.asp
    Em biết là không nên bàn nhiều về chuyện chính trị. Nhưng những thông tin này làm em thêm nóng máy mấy hôm nay rồi, chưa xả ra được. Bọn Trung Quốc xảo quyệt, thâm độc... luôn là kẻ thù số 1, kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam ta.
    DISS CON MẸ BỌN TRUNG QUỐC.
    **** CHẾT CON MẸ BỌN NÓ ĐI.
  8. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Chặn bàn tay chúng lại
    Hỡi tất cả những người yêu nước
    Nhớ nghìn năm Bắc thuộc hay không?
    Nhớ thời đế quốc Nguyên Mông
    Nước ta nhỏ bé mà không sợ gì.
    Nước ta mạnh cũng vì đoàn kết
    Quân và dân liều chết đứng lên
    Xá gì hòn đạn, mũi tên
    Đánh tan giặc Thát xây nền tự do
    Ôi thủa ấy Vua ta lo việc nước
    Bến Bình Than có được ba quân
    Bao nhiêu tướng giỏi nhà Trần
    Vua, tôi một dạ quây quần bên nhau
    Trần Hưng Đạo mưu sâu, nghĩa cả
    Cùng vua, tôi chống trả Nguyên Mông.
    Âm vang hội nghị Diên Hồng
    Toàn dân đoàn kết một lòng chống Nguyên.
    Bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc
    Đang âm mưu xâm lược nước ta.
    Ban đầu sẽ chiếm Trường Sa
    Bước sau nó chiếm chính là Việt Nam.
    Những hình thức dã man trung cổ
    sẽ thực thi làm khổ dân ta
    Lạ gì cái bọn Trung Hoa
    Dân còn tàn sát nữa là ngoại bang
    Chúng thường nói lân bang là bạn
    Nhưng những gì khốn nạn diễn ra
    Ban đầu chiếm đảo Hoàng Sa
    Rồi nay mai chúng đi xa thế nào?
    Hãy đứng lên hỡi đồng bào, đồng chí
    Nỗi đau này không chỉ riêng ta,
    Mà vì thế giới thứ ba,
    Mà vì nhân loại cùng ta kết đoàn
    Hãy chặn đứng mưu toan bành trướng,
    Để đời ta sung sướng ấm no
    Nước độc lập, dân tự do
    Non sông bờ cõi chăm lo giữ gìn.
    Quyết không thể như nghìn năm trước
    Bắt dân ta phụ thuộc nước Tàu
    Dù cho máu chảy rơi đầu,
    Nghìn năm mối hận còn lâu mới nhòa
    Ta muốn sống " dĩ hoà vi quí"
    Nghĩ về tình đồng chí bao la,
    Ngờ đâu chúng hại chúng ta
    Ngờ đâu chúng chiếm Hoàng Sa - chúng cười.
    Hỡi tất cả loài người tiến bộ,
    Hãy đứng lên ủng hộ Việt Nam
    Chặn bàn tay bọn dã man
    Chặn bàn tay bọn tham lam tột cùng.
    Hỡi các bậc anh hùng thời đại
    Hãy đứng lên chống lại bất công,
    Cho dù chúng cậy số đông
    Cho dù đế quốc Nguyên - Mông trá hình
    Ta muốn sống trong tình hữu nghị
    Nhưng bọn người ích kỷ dã man
    Thấy kho báu nổi lòng tham
    Thì dân ta biết phải làm sao đây./.
    04.08.2009 Germany
    Sông Ngân
    Được songhongvnde sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 04/08/2009
  9. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Công ty TQ trúng thầu dự án đường cao tốc

    Quốc lộ số Một được coi là con đường huyết mạch của Việt Nam.
    Báo trong nước loan tin Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) vừa nhận lệnh khởi công cung đường đầu tiên mang tính quan trọng trong dự án đường cao tốc Bắc Nam.
    Chủ thầu phía Việt Nam là Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc (VEC). Nhà thầu Trung Quốc sẽ xây nhánh đầu tiên trong tuyến đường giao thông huyết mạch của Việt Nam.
    Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay đoạn tp Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Dây, dài 51 cây số sẽ tốn phí 1.381 tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD).
    ?oĐoạn thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là dự án đặc biệt quan trọng thuộc Dự án đường cao tốc Bắc-Nam và trong tương lai sẽ là điểm đầu của dự án đường cao tốc Dầu Giây-Đà Lạt,? tin của hãng thông tấn nhà nước cho hay.
    ?oKhi hoàn thành tuyến đường sẽ phục vụ đắc lực trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng của những địa bàn đi qua.?
    Theo thiết kế xe cộ sẽ lưu thông trên đoạn đường ?ochiến lược? với tốc độ 120 km/h. Thời gian công ty Trung Quốc hoàn tất công việc xây dựng là 32 tháng.
    Khi hoàn thành tuyến đường sẽ phục vụ đắc lực trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng của những địa bàn đi qua
    Tin của TTXVN
    Tin nói thêm vốn dành cho dự án này một phần nằm trong viện trợ ODA của Nhật. Cạnh đó là vốn vay của Ngân hàng Phát triển Á châu, ADB, và vốn riêng của Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC).
    Việc công ty Trung Quốc trúng thầu các dự án lớn tại Việt Nam không còn là chuyện hiếm. Báo Việt Nam loan tin ngày càng có thêm dự án xây dựng cơ bản rơi vào tay công ty Trung Quốc.
    Đó là dự án dây chuyền 2 nhà máy xi măng Nghi Sơn, với tổng vốn xây dựng 420 tỷ; nhà máy Xi măng Công Thanh, huyện Nhơn Trạch Đồng Nai, vốn đầu tư 700 tỷ đồng; nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, 9.900 tỷ đồng.
    Theo tính toán ban đầu dự án khai thác bauxite tại Đắk Nông, Tây Nguyên, vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng, sẽ cần khoảng 2000 lao động Trung Quốc. Tại đây tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cùng nhà thầu TQ sẽ xây nhà máy alumin công suất 650.000 tấn một năm.
    Còn tại dự án bô xít Tân Rai (Lâm Đồng), hiện đang thi công, một quan chức của tỉnh Lâm Đồng cho báo VietnamNet hay khoảng 500 công nhân Trung Quốc đang có mặt.
    ?oTrong số này có nhiều lao động giản đơn, sang Việt Nam làm việc bằng đường visa du lịch,? tờ báo điện tử viết.
    Khó quản lý
    Nhiều tờ báo trong nước trích nguô?n tư? Bộ Công an cho hay hiện có trên 35.000 lao động Trung Quốc đang la?m việc tại Việt Nam.
    Tờ Tuô?i Tre? dâfn lơ?i thiếu tướng Đặng Thái Giáp, cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng thuộc Bộ Công an nói số lao động na?y tập trung ơ? "ở một số địa bàn trọng điểm n hư tp Hô? Chí Minh, Tây Nguyên va? miền Trung".
    Đ ây la? lâ?n đâ?u tiên cơ quan an ninh chính thức xác nhận số lao động Trung Quốc đang có mặt ở Việt Nam .
    Một trong những lý do được nhắc tới là công ty Trung Quốc trúng thầu ngày càng nhiều các dự án xây dựng cơ bản. Chúng thuộc các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế như điện, khai mỏ, cầu đường, xi măng, hóa chất...
    Các công ty na?y thươ?ng mang công nhân cu?a họ va?o Việt Nam, môfi công tri?nh có thê? lên tới ha?ng nghi?n ngươ?i.
    Thiếu tướng Đặng Thái Giáp cufng được trích lơ?i nói "tình hình lao động TQ, nhất là số lao động phổ thông, tự phát nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều lý do khác nhau như du lịch, thăm thân... rồi tìm cách gia hạn để cư trú trái phép, làm ăn lâu dài tại VN có xu hướng ngày càng gia tăng và khá phức tạp''.
    Ông Giáp cufng thư?a nhận con số trên chi? la? thống kê chính thức từ các doanh nghiệp được quản lý theo dõi "còn trên thực tế vẫn có một số lao động chui chưa thể thống kê hết".
    BBC
  10. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ thấy chán. Tại sao thằng Khmer đỏ nó đánh mình thì mình kéo quân sang nước nó lật đổ nó được mà thằng Tàu đánh mình mình không kéo quân sang để thành lập chính phủ dân chủ nhân dân bên nó được? Có lẽ mình lúc nào cũng sợ cái gọi là "uy lực thiên triều". ******** thật! Bởi vậy đừng có ngồi đây mà than là tại sao nó ăn hiếp mình. Có trách là trách tại sao mình không đủ mạnh để ăn hiếp nó đi. Nó đâu phải là bất khả chiến bại. Mà thực tế lịch sử cũng cho thấy rằng đâu phải cứ thằng nào đông dân hơn là thằng đó ngon hơn đâu.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 09/08/2009

Chia sẻ trang này