1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thoughts about SEC October meeting ( 6/10/2002)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi dirosemimi, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Lady and gentlemen.....
    Xin hãy cho tôi nói những lời nói chân thật nhất từ gót chân lên đến ngọn tóc của tôi. Đầu tiên NangSaiGon vì lý do kỹ thuật, bị công an giao thông thấy quá xinh nên thổi lại hỏi giấy tờ . Qua nhiều tiếng đồng hồ discuss thì cuối cùng quyết định của NSG là sẽ quyết tâm cua cho bằng được anh CSGT vì đã dám giam xe của ẻm ! Chính vì lý do đột xuất này nên Mr_Bean (pickou) tôi đành phải hy sinh tính mạng và thời gian rời khỏi nhà lúc 5h nhưng mãi đến 6h mới tìm được nhà của NSG (gần bờ ruộng và có cả ao nuôi cá tôm nữa). Thật không ngờ cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhà nào có cả vườn tôm cá bự đến như thế như của NSG !!! Sau khi confirm chíh xác là NSG tôi chạy thật cẩn thận đến điểm hẹn, tôi không dám chạy nhanh, xe có bao nhiêu ga tôi chỉ chạy bi nhiêu thôi, không dám chạy hơn vì sợ NSG .... rớt ! . Khi đến nơi thì cũng là lúc tôi gặp hội trưởng DIMI. Nhưng hôm nay cô ta khác lạ sao ấy, hình như có chuyện gì giấu giếm hay sao mà mặt mũi tái mét như tàu lá chuối, nhìn quanh đâu đó mới thấy là hình như có anh nào đó núp dưới bóng cây kơnia ( ) chờ đợi DIMI. Sau khi vội vã chào nói vài câu xã giao rồi bất thình lình she "careless whisper" to me rằng : "Em đi nhé, lát em dzô sau. Anh ráng đón mọi người dùm ieemmmm...." Tôi dám cam đoan rằng người núp dưới bóng cây kơnia đó không phải là cha nội vừa già vừa dê W@ ! Nhưng vì bóng tối che khuất sự thật nên tôi chỉ thấy thoang thoáng hình như 2 người có biểu hiện gần giống như 2 become 1. Không chừng mai mốt thấy 2 become 3 hay 4 nữa là đằng khác .
    To be continue...

    Nothing's Impossible
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Part 2
    Sau khi vào trong thì gặp 1 vài family member , vì lúc này là 6h20 nên chẳng có ma nào hát cả, vả lại vì có quá nhiều đề nghị nên thêm 1 lần nữa tôi đành phải lên làm ca sỹ bất đắc dĩ với member nmucccg_nguyên (Cao Hoàng Nguyên - niềm mơ ước của các cụ già ). Đáng nể nhất là ruby19 hát ghê thật, chất giọng mạnh và hào hùng ngang ngửa TINA TURNER dáng thon thả cứ như NAOMI CAMPBELL khuôn mặt khả ái (đừng đọc nhầm là khả ố nha) như Britney Spear ( khác Britney ở chỗ ruby19 không dám mặc đồ hở thôi, mà lỡ có mặc chắc tui là người chết trước ).
    Sau khi làm vài bài, thì cũng là lúc các thành viên khác đến, hầu như đã đông đủ các thành viên cũ và một số thành viên mới nhưng VIP (đừng hiểu là Very Idiot Person nha các bạn) vẫn chưa đến. Lúc này đã là 8h kém 25 phút. Điều khó hiểu nhất là khi có new member coming thì Htung lại kiu thèng Pickou xấu xí này ra đón tiếp không hà (méc cỡ chít được). Nếu có cuộc thi nhát gái thì tui là người đoạt giải nhất á.
    Cuối cùng thì VIP cũng đã đến cùng với 1 anh khác, đó là W@ (Lời thì thầm). Mọi chuyện tiếp theo thì DIMI đã kể rồi, không có gì đáng nói ở đây, chỉ có khác ở chỗ cái anh đứng dưới gốc cây hùi nãy là anh cao ráo đẹp trai (I guess) còn bi giờ thì là cha nội W@ vừa già vừa dê ! Không biết chả có biết chiện này hông.
    Gửi prankster : Thật là 1 điều đáng tiếc cho bạn. Bọn mình đã ở đó từ 6h20 đến 9h30 luôn và không dám rời khỏi chỗ đó dù là 1/10 bước chân ! Ai bước vào mình cũng "e hèm..." 2 đến 3 lần và hỏi có phải là séc không nữa đó. Chắc bạn không hiểu và nghĩ mình mời bạn mua dĩa VCD quá.... nên mới đi về ! Thôi hẹn bạn lần sau nhé. Nhớ đến đúng giờ thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Have fun
    Finally, I hope we will have another meeting day happier than that day. It will be a picnic party for all of us.
    What do you think ? Give me ur idea

    Nothing's Impossible
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Í trời trời... anh Pickou lại thế nữa à , đã luyện tập bao nhiêu lần mà anh vẫn SEC ....SEC liên tục , nghe ớn lạnh thiệt . Hết thuốc chữa rồi ....giờ giao lại cho NSG quản lí nhá . Nhưng phải nói là anh xứng đáng được tặng 5* vì là Orzer năng nổ nhất , chụt chụt.....
    Ờ còn tên Motormouth ráng nhớ nha NSG, đóng trễ thu gấp đôi .

    Dirosemimi
  4. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Lúc Dimi vừa vào thì quả thật là choáng, và xúc động muốn rơi nước mắt khi thấy mọi người đến quá đông và mặt mày ai nấy cười toe , nói năng um sùm . Mà um sùm nhất là ông Pick, ông này hôm nay diện nguyên bộ đồ xám xám , mờ mờ ảo ảo , ko biết tính toán chiện gì đây. Nghe mọi người hốt hoảng kể lại là từ đầu đến giờ ổng đứng thập thò trên tầng lửng của quán , ai vừa lớ ngớ đi vào là ổng nhào ra :SÉC hả , SÉC hả ....? làm mấy ngưòi trong quán cứ trợn mắt nhìn ổng ko biết có bị vấn đề gì ? Nghe mọi người kể mà Dimi thấy lo quá chừng , giao nhiệm vụ tiếp đón cho ổng kiểu này ko biết có còn thành viên nào dám đi nữa ko nữa.....
    (còn tiếp )

    Dirosemimi
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hây hây.... vậy là anh đã đoạt giải Organizer năng nổ nhất đó hả ? hi hi vui wá.... nhưng mà nè, em nói tặng cho anh 5* mà sao không thấy tặng gì mấy hé? em kiếm ai tặng thêm cho anh 5* nữa tổng cộng là 10 sao thì anh còn năng nổ gấp đôi đó em à.... Còn nữa nha , hôm đó anh mặc đồ đó là có ý đồ đó, em không biết chi hết trơn.... hổng lẽ phải để anh nói ra bằng lời sao ? Em có nghe câu chuyện con thỏ trắng đi lạc trong rừng chưa? Nếu chưa nghe thì bữa nào anh kể cho em nghe thì em sẽ biết tại sao bữa đó anh mặc đồ đó ngay í muh ......
    Cuối cùng anh muốn nhắn nhủ thế này : Câu lạc bộ của chúng ta ngoài chữ SEC đó ra thì anh cảm thấy không có gì là vui vẻ cả. Ở trong tất cả mọi ngõ ngách, góc kẹt của cuộc sống đều phải hiện diện nụ cười và những niềm vui hồn nhiên vô tư của mọi người giúp cho chúng ta cả thấy yêu đời , tự nhiên và mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Anh tình nguyện làm người khơi dậy cái tính hài hước trong mỗi con người và giúp mọi người tìm được niềm vui của bản thân mình trong việc học tập và giao lưu cùng các bạn bè trong câu lạc bộ của chúng ta. Tất cả mọi chuyện anh cố ý nói sai lệch là chỉ có ý giỡn cho mọi người vui thôi, và không có ý đâm chọc hay nói xấu ai. Hy vọng tất cả các bạn hiểu được tầm quan trọng của nụ cười trong cuộc sống như thế nào nhé. Hết !
    Vỗ tay !!!

    Nothing's Impossible
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hìhì ... hy vọng lần sau sẽ may mắn hơn, nhưng dể chắc cú thì Pickou diễn tả dugn mạo của cậu đi dể lần sau thì chỉ cần kiếm Pickou là ổn :) , cứ nghĩ là club phải đông với lại dịa diểm là hát với nhau nên cố tình đến hơi trễ 1 chút xíu ( để cho chắc cú đó mà). Nên vô đó thì không thấy thì cũng có dứng dợi dâu ngờ cũng có người đón, he.n lần sau vậy ....
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tả pickou hả, dáng người hao hao Cờ lin Ét Uộc, tức là kỵ sỉ thân ròm...đầu chòn chòn, để tóc cao.. xem nào, còn gì nữa nhỉ..
    Quên rùi mai mốt gặp hắn tả típ á

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ể ể..... anh Bình tả em kỳ cục quà.... nghe có vẻ bị bỏ đói cả hàng tháng trời quá... tả lại nhé. Như vầy nà:
    Dáng như người mẫu cindy crawford khác ở chỗ không có "tấn công và cũng không thèm "phòng thủ". Tóc hót cao cao như Tom cruise nhưng không đẹp trai bằng hắn. Cao 1m74 như Bruce Willis nhưng hắn không có tóc nhiều như tui... hi hi... nói chung nhìn tui dễ nhận ra lắm... khi nào gặp sẽ biết ngay muh.. yên tâm đi cậu prankster.. ////....

    Nothing's Impossible
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    He looks like his avatar, look at it and U can reconize him heheheh :-D
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    really ??? nếu pickou mà như avatar vậy thì chắc gặp mặt là tớ chạy có cờ, hehe... vay là phải kím người khác bảo hộ thôi . Ai là mỹ nhân dẹp nhất Box vậy, có ra tay chiếu cố em không ...em se hậu tạ mỹ nhân bảo dảm không chịu thiệt thòi dâu

Chia sẻ trang này