1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THPT Sơn Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi life_04go, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    không thấy đồng chí nào học K39 nhỉ, niên khoá 2000 - 2002. Tôi học A12 cũng học pháp, madame Đông dạy.
    Lâu lắm rồi không về trường mình không biết có rì khác không. Thấy có vụ sân bóng rổ chắc là mới vì hồi mình học không có, với lại mĩnh cũng không biết thầy nào tên Việt Anh cả
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... Thích thật ! Lại có người cùng học tiếng Pháp như mình chứ !
    Em học cô Đông được 1 năm , sau đấy học cô Sinh ( cô giáo chuyển từ trường chuyên cấp II lên ). Còn cô Nguyệt thì không được học vì năm em lên cấp III cũng là năm cô chuyển công tác.
    Giờ cả nhà cô đang sống ở bên Thanh Xuân ấy. Còn cô thì dạy ở trường Lê Quý Đôn - Hà Đông .
    Anh học thêm cô buổi tối chắc biết bé Hà, con gái cô chứ ? Con bé xinh đáo để !
    Em bây giờ vẫn đeo đuổi môn tiếng Pháp mặc dù biết tương lai chẳng sáng sủa gì ....
    Chẹp chẹp ... Tại thích quá rồi, không đừng được .... !
  3. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cô giáo gần như bắt buộc bọn anh mới đi học - cô doạ đánh trượt kiểm tra học kì, anh thấy tiêng pháp đầu ù mắt hoa rồi còn tâm hồn đâu mà để ý vấn đề khác. Em nói anh mới biết là cô giáo có con gái đó, với lại hồi anh học là năm 97 - 98 chắc bé Hà còn nhỏ nên anh cũng không biết.
    Em vẫn học tiếng Pháp à? Có kinh nghiệm nào hay bảo anh với. Anh cũng đang phải dùng tiếng Pháp nhưng học mãi chẳng khá được, đì đẹt mãi, thế mới akay chứ.
  4. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ lạ nhểi,thằng em khoá 2001-2003 mà các thầy cô kêu là K41,ko hiểu bác Bách có nhớ nhầm ko,tưởng k39 là 1999-2001????????????????
    Mà 3 năm cấp 3 em, cũng học tiếng Pháp mới "chết",từ cấp 1 đến cấp 2 học T.Anh,thi thố mấy lần giải thị xã cũng có tí "huy chương",đụp cái lên cấp 3 "bị" học tiếng Pháp,hụt hẫng,học cực "ngu" môn Pháp,3 năm thu về chỉ được 1 câu "Je t''aime"(có khi viết còn sai).....Oh ****.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh gõ nhầm , khi anh vào trường đúng dịp kỉ niệm 40 năm --> anh khoá 40.
    Anh còn học 7 năm tiếng pháp cơ. Lên đại học học tiếng anh, vất vả lắm mới qua được 3 kì học tiếng anh giao tiếp hix, thật đau khổ thay, giá mà được học lớp pháp thì có phải là ngon lành không
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy ! Hồi 97-98 bọn em mới học có lớp 6 thôi !
    Bé tí teo ...
  7. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ai tai ! nghe habee20 nói anh mới nhận ra là mình đã già mà chưa làm được chi cả.
    Chúc buôỉ chiêù và buôỉ tôí vui vẻ
  8. life_04go

    life_04go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    oài! Chào cả nhà! lâu lắm mới zô 4rum ai dè mọi người vui vẻ quá ta! dạo trước lập ra mà chảng thấy pác nào hưởng ứng --> chán, Định cho nó chết chìm luôn, ai dè may mắn có mọi người vực dậy hộ!
    Ô thế ko có pác nào hoc khoá 02-05 ah? Buồn nhể? Đi đâu cũng đóng vai trò em út. Đau!
    To nguyenvietbach: Sân bóng rổ mới có năm ngoái, Sau 1 hồi chạy vạy xin xỏ mãi cuối cùng các thầy mới đồng ý cho là cái sân đó đấy pác ạh! bất công, tụi em đi xin phép, tự mình đi làm bảng rổ thế mà cuối cùng công về đồng chí Việt Anh hết, thế ko ức lắm nhưng mà cú nhất là sau vụ đó lớp em dù có cố sức xin xỏ đến đâu cũng ko đc xếp lịch học bóng rổ, mà nhà trường cứ hết "giờ hành chính" là khoá cửa nhà thi đấu nữa chứ. Thế là đành nhìn sản phẩm con cưng của mình "Đú đởn" cùng mấy thằng lớp khác, cả năm đc vào sân chưa đến 10 lần,. càng nghĩ lại càng ức!
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải đau, tuổi trẻ tài cao mà . Tiếc nhỉ hồi bọn anh học cũng mong có 1 sân bóng rổ lắm nhưng mà không làm được, các chú làm được thì lại không được dùng chuối cả nải.
    Trường mình bây h có nhiều giáo viên trẻ không, lâu rồi anh không về trường nên chẳng biết rì cả. Vẫn nhớ các thầy cô nhưng ngại không dám về. Các chú có học thầy Tùng dậy Lý không, anh quý thầy này nhưng cũng vì quý thầy nên anh ngại không dám gặp thầy ---> ra trườgn được 4 năm rồi nhưng chưa 1 lần quay lại mà chỉ đi qua nhìn thôi :)
  10. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    có ai biết trường mình kỉ niệm ngaỳ thành lập vaò ngaỳ naò không?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này