1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    nghe nói phim này có nhiều cảnh mát lắm đúng ko nhỉ, ko biết bao h chiếu ở vn
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Phim toàn đực rựa, lại quay giữa sa mạc, mát thế nào được
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hic, xem bản lởm thấy phim lởm vãi lìn. Mới xem xong Thống lĩnh rồi xem qua Kiến long thấy đúng một trời một vực. Bác gì bảo xem 1/3 thấy vãi tè chứ em không biết xem 1/x thấy không đỡ tiếp nổi. Không biết 45 phút cuối LĐHoa vs. Tào Anh hay thế nào chứ để xem hôm nay có đủ cương nghị xem tiếp không.
    Đúng là thời buổi mì ăn liền, làm cái phim cho mấy thằng hôi sữa mê game xem, nhân vật chả đâu vào đâu, câu chuyện thì linh tinh, chán nhất quả Ngô Kiến Hào cái mặt cứ câng câng nhìn muốn đạp. Nói gì nói Hồng Kim Bảo đóng phim cổ trang nhìn không có hợp, cơ bản vì mặt bác ấy hài quá, chả kiểu gì cho nó sang được. Chỉ đóng xã hội đen, vào vai trùm bự, phim do Chung Tử Đơn chỉ đạo võ thuật là ổn, mới đây có cái Fatal Move xem Hồng Kim Bảo đâm lủng họng Ngô Kinh cũng sướng.
    [​IMG]
    Cơ bản em thấy bây giờ muốn đình đám cứ làm phim đánh trận cho hùng vĩ vào, kiểu trận 800 trong Thống lĩnh í, chứ mấy cái trận cỏn con trong Kiến long, thêm nữa mấy kiểu đơn đả độc đấu chán òm, cũ mèm vì có mấy anh chỉ đạo phim nào cũng làm, đào đâu ra chiêu thức mới nữa, coi riết cũng nhạt.
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bực nhứt là cái mẹt câng câng của thằng Ngô Kiến Hào, tướng tá vớ vỉn, mặt mày gian xảo, đê tiện như cướp cạn. Hồng Kim Bảo đóng vai nhu nhược bất tài, mất hình tượng.
    Quánh giá phim này: 2 / 10 điểm.
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phim này thì em xem hiểu hết (tại xưa vốn dòng Nho giáo ra). Phim tên là Tam Quốc (Chi ở đây nghĩa là Của), các bác cứ Nho giáo tà giáo vào chơi chữ làm gì cho rắc rối.
    Em cũng chả phải trường phái thuộc sử (nên đừng bảo em đi xem mấy chục tập Tam Quốc rồi nghiền ngẫm). Phim này dở thì dở rõ rồi. Em ko phải chê thêm cho nó nát nữa. Em chỉ xin nhấn mấy phát đậm của phim thôi.
    Ở phim này em ấn tượng 2 cảnh thôi. 1 cảnh là cứu A Đẩu, cảnh 2 là Tào Doanh (Anh?) thống nhất thiên hạ.
    Như bác gì nói ở trên là câu " Ta thà phụ người chứ ko để người phụ ta" do Tào Doanh nói là ko đúng đâu ạ. Mà câu đó xuất phát từ đoạn Tào Tháo bắt cháu gái đích tôn Tào Doanh ngồi xem chiến trận bắt giết Lưu Bị và ấu chúa, nhưng cuối cùng được Triệu Tử Long cứu, trong lúc xem Tào Tháo đã dặn lại Tào Doanh rằng: "Con phải ghi khắc trong lòng câu này: Ta thà phụ người ... người phụ ta". Ngay sau đó, Triệu Tử Long đã đánh bật gươm gia truyền nhà Tào Tháo xuống đất và suýt giết chết Tào Tháo.
    Chính vì thế mà nó liên quan đến logic cảnh 2. Khi quân Ngụy thắng thế. Tào Doanh là đứa cực kỳ nham hiểm. Nó dùng đàn tỳbà gảy những khúc thê lương, đồng thời ra lệnh trả xác quân lính đã chết trận cho Thục, làm nhuệ khí của quân Thục đang chiến đấu bỗng nhụt hẳn, khiến Triệu Tử Long phải thốt ra rằng: "Tào Doanh dùng chiêu tàn độc, phải làm thế nào để vực nhuệ khí quân ta đây?". Và ông quyết định dùng chính thanh gươm gia truyền nhà Tào Tháo mà trước đây mình đoạt được, mang trao trả cho Tào Doanh để dằn mặt. Ý là "Ông mày còn chả đánh được tao thì mày đừng nghĩ đến chuyện hạ được tao dễ dàng". Tào Doanh nhận gươm mà tái mặt (các bác cứ xem lại đoạn đấy thì rõ), liền tức khí xông lên khích chiến với Triệu Tử Long,kết quả là thua. Nhưng dở hơi ở đây là đáng lẽ theo lẽ tự nhiên ở thời Tam Quốc thì ko có chuyện Triệu Tử Long tha cho Tào Doanh!?! Tào Doanh chết là chắc. Mà Tào Doanh chết thì chưa chắc quân Thục đã thua, mà thế thì ko đúng truyện cho lắm, thế là bác đạo diễn đành phải bắt Triệu Tử Long phải tha cho Tào Doanh (ko có nó sai về vấn đề lịch sử ), thế là kết quả cho ta thấy 1 Triệu Tử Long rất dở hơi hẹ hẹ.
    Tóm lại em thấy hay nhất mỗi 2 đoạn đấy .
    Khẳng định lại phát nữa, phim dở ẹc
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Đẹp zai thế mà còn chê
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bác xem ko hiểu nội dung rồi tha chết cho Tào Anh thì chiến tranh mới nhanh chóng kết thúc
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 11/07/2008
  8. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới di xem phim này ở rạp về thì gặp topic này. Đúng là phim xem hay thật, thích nhất bản nhạc đầu phim. Về nhân vật thì thích Maggie Q nhất, dặc biệt là bờ môi ss ấy trông gợi cảm chết đi được, còn Lưu Đức Hoa thì đúng là không hổ danh " Thiên vương bất lão" trông anh vẫn cực kì phong độ!
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Nho giáo thì liên quan gì ở đây mà khoe ?
    Vàng 2: Đoạn đó là Tào Anh dẫn quân đánh với Triệu Tử Long, thống nhất thiên hạ nào ?
    Vàng 3: Gươm ấy là gươm báu, gia nào mà truyền ?
    Vàng 4: Hiện tại theo những gì công bố thì Tào Anh là nhân vật hư cấu, làm đúng lịch sử nào ?
    Nói chung là cái bài này giá trị phân tích kém.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu bác xem phim kiểu gì nữa. Em xem cách đây khá lâu nhưng vẫn nhớ cháu gái Tào Tháo là Tào Anh và chẳng thấy nhắc gì đến chuyện thống nhất thiên hạ cả. Cũng ko rõ Tào Anh là con gái của ai trong số con của Tào Tháo.
    Tự nhiên lại xuất hiện nhân vật Tào Anh rõ là dở hơi, Maggie Q vốn rất ***y mà tron poster nhìn như đàn ông trong phim tạo hình cũng dở. Nội dung rõ là nhảm nhí, nhân vật Khổng Minh nhìn như nông dân
    Andy Lau đóng lúc trẻ ko được hay lắm nhưng về già rất hay, rất có thần (chắc vì đúng tuổi và là sở thường).
    Cá nhân em lại thích nhất cảnh lúc các võ tướng dưới trướng Andy Lau lao vào chỗ chết để cố mở đường máu cho tướng quân ... Em ko nhớ nam diễn viên đóng cái vai tóc dài dài trông rất hiên ngang là ai ... đàn ông ghê gớm
    Hôm nay đi coi phim định coi Red Cliff nhưng em gái ko chịu đành phải coi Hell Boy 2. Được cái tính giải trí và kĩ xảo ko tệ
    Đành để tuần tới đi coi Battle of Red Cliff vậy. Em hâm mộ anh Takeshi Kaneshiro nhất

Chia sẻ trang này