1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Trùng topic. Mọi ý kiến, bình luận về l'i chơi, 'ề phòng chơi xấu... vui lòng post vào topic này: http://ttvnol.com/forum/vffc/1224984/trang-4.ttvn
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khả năng là Tiến Thành thôi. Nếu chú này ẵm luôn chức vua phá lưới thì càng thuyết phục.
    Riêng tớ thì bầu chọn cho Tấn Trường. Có thể nhiều bác cho rằng Tấn Trường không thi đấu nổi bật nhưng cái ko nổi bật đấy la ở những pha xử lý an toàn, ngăn chặn nguy cơ từ gốc. So với chú Sơn sọt ẵm giải xuất xắc AFF 08 thì Trường mới mắc có 1 sai lầm, Sơn ít nhất là 3. Khi đối phương tạt bóng, câu bóng vào khu 5m50 thì chú Sơn dek dám ra đón, chờ đối phương dứt điểm xong mới trổ tài bay nhảy cứu thua. Đối phương lại bồi hoặc lại được hưởng phạt góc và anh Sơn lại bay nhảy... Hàng phòng ngự thì mệt nhoài, CĐV thì ướt bỉm. Những quả bóng câu vào khu 5m50 Trường cướp bóng trên đầu đối phương. Và thế là... hết chuyện. Ta không những không bị ép liên tục ở những tình huống tiếp theo mà còn có cơ hội phản công.
  3. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trận giằng co với Thái dúi, các trận khác chúng ta đều chơi trên cơ, T.Trường ít có cơ hội thể hiện nên sẽ không được điểm cao. Chắc MTT ẵm thôi. Y ghi 2 bàn qđịnh và chơi cũng khá nhiệt. Ngoài ra có Lương lùn. Các chú tay trống tay kèn thì mặc định chẳng được để ý.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Tình hình là dân Vịt đổ ùn ùn sang Lào xem chung kết. Chuyến này Mã mà đá láo không khéo khán giả tràn xuống sân bẻ giò từng chú ấy chứ, không phải sân nhà chắc phạt ít
  5. nestaem

    nestaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn khổ luyện bao năm nữa. 5 năm hay 10, 20 năm? Nếu không đặt chỉ tiêu, khổ luyện cũng chỉ để chơi thôi!
    Trước hết, tôi xin khẳng định một điều, bóng đá VN không thể phát triển được một phần cũng chính là cái bệnh thành tích của bọn VFF. Bọn nó chưa bao giờ nghỉ thoáng, nghỉ xa hơn cái ao làng ĐNA cả. Một phần cũng chính người hâm mộ, cũng chính tư tưởng ao làng ĐNA của đại bộ phận dân chúng.
    Thật xấu hổ khi chúng ta thắng Li-băng 3-1 thì khán đài Mỹ Đình vắng lặng, còn mới chỉ thắng Đông Timo 4-0 cùng một lối đá nghèo nàn thì đua xe rầm rầm ngoài đường. Thôi, cái đó thuộc về tâm lý số đông, không trách!
    Cái chức vô địch năm 2008 nói thật, nó đã phải có từ lâu rồi, nếu không có chuyện đưa Đần trở lại, gạt Tồ ra rồi lụn bại cả một thế hệ hay chuyện bọn VFF có tầm nhìn hẹp hòi và ngu dốt.
    Thử hỏi trong ĐNA có đất nước nào hâm mộ bóng đá hơn VN, tiền của đổ vào bóng đá nhiều bằng VN. Nhưng quả thật, thành quả đạt được từ cái đầu tư ấy thấp quá, kém hiệu quả quá.
    Đã 14 năm rồi, từ ngày Trần Minh Chiến ghi bàn thắng vàng đưa Việt Nam vào chung kết Sea Game 18, bóng đá Việt Nam vẫn dậm chân, vẫn cứ mãi là mục tiêu vô địch Sea Games, không thấy nhục à?
    Hôm qua tôi chat với một thằng phóng viên Sin, nó bảo đội U23 nói thua nó chẳng thấy bất ngờ, bởi đội đó thực chất là sinh viên hay U19. Bây giờ nó còn mãi lo cho mấy trận vòng loại ASIA cup sắp tới mà Sin có khả năng vượt qua Thái Lan để đoạt vé đến Quatar. Thử hỏi, một đảo quốc nhỏ vậy mà còn hơn VN, không thấy ngượng à?
    Nhìn toàn cục, bóng đá VN hoàn toàn có tiềm năng. Quan trọng là chúng ta có dám làm và làm đúng cách không thôi.
    Sáng nay, Tuổi trẻ có bài Bóng đá Việt Nan nên đặt mục tiêu xa hơn của Darby, bài này lẽ ra phải có từ nhiều năm trước. Thái không hơn Việt, nhưng chính cái cách suy nghỉ lớn, mục tiêu xa mà họ luôn tỏ ra có đẳng cấp cao hơn Việt Nam.
    Chuyện người Việt vui mừng thì cứ vui, còn những ai tham gia box bóng đá này, tôi tin rằng đều có hiểu biết và suy nghỉ.
    Vậy thì hãy suy nghỉ lớn hơn đi nhé!
    Thân
  6. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười ! Không đạt được mục tiêu nhỏ sao làm được đại sự ? Viển vông cũng vừa vừa thôi , bác đừng nghĩ mình bước 1 bước thì các nước khác họ đứng im , vì thế thắng được họ cũng cần phải tôn trọng họ chứ!
    Thắng Sing Malai thì bảo thắng ao làng , thắng Syri thì bảo nhất thời . Những cầu thủ đổ mồ hôi trên sân nghe bác nói kiểu đó sẽ nghĩ gì ? Miẹ
    Cái bóng đá đem lại đâu chỉ là thành tích , cái quý giá nhất nó đem lại cho ông cho tôi cho người hâm mộ VN là những đêm ngây ngất , những cảm xúc trào dâng và ...những giọt nước mắt vui có buồn có . Tôi yêu bóng đá ở những cái đó vì thế chỉ cần tuyển VN vô địch cái SEAgame tép riu như bác nói là tôi đủ vui đến tận cùng rồi.
    CÒn bác tôi khẳng định bác không phải là 1 người hâm mộ chân chính
    Đôi lời đọc mà tự suy nghĩ
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái ông Nestaem này nói năng như một người vĩ cuồng vậy, thế cứ duy ý chí là mình sẽ mạnh bằng Nhật Bản, Hàn Quốc hả?
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    T_T
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.478
    Đã được thích:
    1.173
    Suy nghĩ của bác theo em là đúng,tuy nhiên vấn đề ra biển lớn thì cần phải có lộ trình rõ ràng.Hình như vài năm trước khi ứng cử vào chức HLV tuyển VN ông Calisto đã gửi cho VFF kế hoạch phát triển bóng đá VN và hình như VFF cũng chả quan tâm đến cái này.Giá mà cái đó dc post lên đây để anh em đọc và tìm hiểu suy nghĩ và đường đi của ông Tô thì hay biết mấy.Sau trận thắng Singapore, ông Lê Hùng Dũng khen ông Tô nức nở ...tát nước theo mưa đây.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Nói đúng ! Ngay từ lúc này VN đã đủ sức làm 1 cái gì đó ở châu lục rồi. Tui vẫn cay cái vụ thua Syria sân nhà, nếu ko phải 2 ông mãnh HS, CV phá đám thì ít nhất là ko thua. Quay lại chuyện tư duy, tại sao tư duy khác thì đẳng cấp sẽ khác? Xin thưa là nếu chúng ta nghĩ vòng loại Asian Cup là cái giải quan trọng nhất trong năm, thì sao ? Thì những Tấn Trường, Hoàng Quãng, Trọng Hoàng, Thanh Hưng phải tập trung ĐTQG nhiều hơn đội U23. Những cầu thủ Kesley, Ro Nguyễn phải được tạo điều kiện tốt nhất tập trung đội tuyển. Thái Lan và Singapore họ đi theo hướng đó đó. Chẳng ai đặt cái SEA Games lên cao hơn Asian Cup cả, vì thành tích ở SEA Games không được FIFA công nhận.
    Việt Nam có khả năng thắng Trung Quốc, Syria không? Xin trả lời là hoàn toàn có thể, ít nhất là trên sân nhà, đá rình rập hợp lý, có cầu thủ giỏi nhất, và được đầu tư đúng, không phải rơi vào tình trạng đem con bỏ chợ như năm nay. Nhờ Calisto ta mới có được 1 cái gọi là ĐTQG lay lắt đá vòng loại, chứ nếu là Riedl thì lão ta mang quách cái đội U23 đi đá để lấy kinh nghiệm đá SEA Games rồi, và hứng cả rổ bóng của đối thủ. Tại sao lại cứ mang thân phận lót đường thế? Ta có đủ trình độ cơ mà. Vấn đề nằm ở tư duy chứ còn gì nữa !
    Rất tiếc cái Asian Cup, bây giờ có thể ta vui sướng vì cái HCV. Nhưng 2 năm nữa, khi Thái Lan tung hoành cùng Nhật, Hàn, Ả rập, Iran ở VCK Asian Cup, chúng ta sẽ phải nuối tiếc cho mình.
    Có ai nghĩ VN vào được VCK World Cup 2018 ko ? Muốn vào VCK World Cup về mặt lý thuyết dễ hơn là vô địch châu Á, vì chỉ cần đứng nhất 1 trong 4 bảng cuối cùng, ko cần phải thắng hết tứ kết, bán kết, chung kết. Năm 2015,2016 lứa cầu thủ năm nay sẽ chín, chẳng có gì là không thể xảy ra, chỉ mong đừng có tiếp tục cái tư duy "học hỏi, cọ xát" chuẩn bị cho SEA Games nữa thôi.

Chia sẻ trang này