1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng mỗi người lại thấy khác nhau. Trong tiểu thuyết võ hiệp, cái đấy gọi là, phụ thuộc vào tu vi của từng người.
    Lần đầu tiên trong 20 năm qua, có một thủ môn đầy hứa hẹn như Bùi Tấn Trường. Cùng với Đinh Hoàng La, đây là hai thủ môn có lối bắt bóng rất hiện đại. Ưu điểm của các bạn này như sau:
    1. Chiều cao. Điều này giúp các bạn Trường, La khống chế bóng bổng tốt, dễ dàng đoạt bóng trên đầu tiền đạo đối phương. Hệ quả của nó là hàng hậu vệ an tâm ở chốt chặn cuối cùng, đội hình phòng ngự ít bị rối, tránh được những đợt tấn công dồn dập.
    Một hệ quả khác là vì thủ môn quá cao, đối thủ xem như phải cất đi bài rót bóng vào khu cấm địa, hạn chế một phương án tấn công rất hiệu quả. Với nhiều đội bóng chủ yếu chơi theo trường phái này, xem như là xếp giáo quy hàng. Trong trường hợp này, một thủ môn có thể lợi hại còn hơn nửa đội bóng.
    Một hệ quả khác nữa là các quả phạt góc, khán gải xem rất yên tâm. Đội bạn cũng nản đành phải dùng các quả tạt tầm thấp, hoặc buộc phải phối hợp rườm rà ra trung lộ. Hàng hậu vệ do đó cũng chủ động được các phương án phòng ngự.
    Tất nhiên nếu chỉ có chiều cao, thì cứ mời hẳn bạn Ngô văn Kiều bên bóng chuyền sang. Các ưu điểm khác bổ sung vào còn có:
    2. Bắt bóng dính. Những quả đẩy bóng bật ra thường rất nguy hiểm, vì đội hình phòng ngự không theo kịp tình huống, và dẫn đến những màn tấn công cấp tập, thường xác suất dẫn đến bàn thua rất cao. Các thủ môn này bắt bóng dính, nhanh chóng cắt được các đòn tấn công, góp phần ổn định tâm lý cho đồng đội, ngược lại gây ức chế và tạo cảm giác bất lực cho tiền đạo đối phương. Điều này cũng đem lại cái uy cho người thủ môn, khiến cho các tiền đạo ngay trong tình huống đối diện cũng sẽ run chân phần nào.
    3. Làm chủ khu cấm địa. Trong nhiều tình huống tranh bóng 5/5 giữa tiền đạo đối phương và hậu vệ đội nhà, việc thủ môn quyết định đúng thời điểm xuất tướng can thiệp sẽ hạn chế được rất nhiều "hậu hoạn". Cắt đứt và bóp vụn đòn tấn công ngay từ trong trứng nước, đó là giá trị nghiêng thành của một thủ môn giỏi. Điều này cũng tương tự như bạn lái xe. Nếu một người phản ứng nhanh để tránh một tình huống có thể gây tai nạn, thường sẽ được khen ngợi vì phản xạ đó. Tuy nhiên một bác tài thật sự giỏi, là khi không để xảy ra tình huống bất ngờ nào cả, vì tầm nhìn xa nên đã dự liệu trước.
    4. Phản xạ nhanh. Tuy nhiên vẫn có những tình huống khách quan, khi hệ thống phòng ngự có lỗi, và tiền đạo đối phương có khoảng trống để sút. Đến lúc này chỉ còn trông vào phản xạ của thủ môn. Bạn Trường đã cho thấy phản xạ rất tốt của mình trong nhiều tình huống như vậy.
    5. Phát động tấn công tốt. Rất nhiều thủ môn của VN trước đây thường không phát được bóng quá vạch giữa sân. Tuy nhiên Trường đã sánh cùng bạn La và bạn Santos khi có thể phát bóng dài, ném bóng cũng rất xa và chuẩn. Đặc biệt cú phát bóng chém ngang của bạn có điểm rơi rất ổn định là một bài tủ phát động tấn công cũng như phản công rất hiệu quả. Hệ quả của ưu thế này là đội bạn ngay cả khi rất mạnh và áp đảo, cũng không dám dâng quá cao đội hình, góp phần ngăn chặn từ xa áp lực tấn công của đối phương.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.445
    Đã được thích:
    5.753
    Kim Chi,Kiều Trinh và những người bạn
  3. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào bác! Xin đánh số thứ tự ý của bác.
    2,4,5,8 tôi hoàn toàn đồng ý nhưng các ý khác xin nói với bác thế này:
    1- tất nhiên là phải đặt chỉ tiêu, làm gì cũng thế thôi. Nhưng như có bác trên kia đã nói: không thể đặt chỉ tiêu ngày mai đập chết ăn thịt Tung Của rồi sau đó cho Brazil banh xác ở chung kết WC ngay được. Đấy, nghĩ xem ý 1 và 4,6 của bác đối nhau chan chát. Tồ vừa mới lên nhiệm kỳ 2, ta lượm ngay cúp Con Hổ cũ và ngày mai sẽ làm gỏi thằng Ngựa. Phải giữ Tồ lại và cho Tồ thời gian để quất chết từng thằng trước kia làm nhục "thế hệ vàng", bây giờ, Tồ bắt úp mặt vào tường quất cho quắn mông.
    3- Với tôi, tôi vẫn đi xem còn thằng nào nổi hứng đua xe đâm nhau lăn quay ra càng tốt.
    7- Sao thằng Sing kia biện hộ câu ngu thế? Đây là thi đấu giải chính thức giữa các quốc gia nhé, U23 chứ chưa phải ĐTQG nhé, thằng nào cũng muốn thắng hết, đừng có bảo sinh viên hay trẻ người non dạ. Mày không có lực, xua quân sang thua be bét, đá như "Tạ Biên Cương" mà còn lý sự.
    Còn về AsianCup, VN vừa qua thực sự đã có cơ ở 2 trận gặp Syria nhưng có lẽ chưa đủ lực để qua 2 thằng TQ, Syria. Chỉ mơn trớn tụi nó chút đỉnh. Thử để Sing, Thái hay 1 thằng ĐNA vào bảng D thế chỗ VN thì cũng thế thôi. Còn chăng ta thế chỗ Thái dúi ở bảng E thì có lẽ đã cho Sing đi bụi từ lâu rồi. Tất nhiên đây là em nói cho vui nhưng cũng để thấy rằng bác lấy ví dụ 2 thằng Thái-Sing bon chen ở bảng kia là rất ..."Biên Cương". Chúng ta đã có mục tiêu qua AsianCup lần này nhưng không được thì âu nó cũng là cái liễn, lần sau vậy. Lần sau tin rằng ông Tồ sẽ làm tốt hơn.
    8- Có thể thấy BĐVN bây giờ đã có những mẫu cầu thủ khác hẳn cái gọi là "thế hệ vàng" vẫn hay bị hàng xóm ĐNA bóp....Nhờ thị trường mở cửa, ra ngõ gặp Tây, chạy trên sân thì đua với mấy thằng to cao đen hôi chửi nó chẳng hiểu tiếng nên cầu thủ ta bớt trò ngoáy mông, "thiếu kỹ năng đá bóng" như Sơn Tài Dậu nhưng lại có cái đầu lạnh hơn, khoẻ vâm hơn hẳn. Đấy là cái đẳng cấp nó đã thay đổi, đã đủ để bóp lại mấy thằng hàng xóm. Dù không cho tây lên tuyển nhưng cũng phải cảm ơn tụi nó vụ này.
    Các cụ dạy rồi, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Bọn Thái hết khoái ăn chuột nhắt ở ĐNA thì phải tìm ra chỗ khác, sau này ta cũng thế. Có chăng trách chuyện AFF Cup 2008 và Seagames phải có lâu rồi thì là trách mấy lão VFF lởm thôi.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chúc mừng đội tuyển đàn anh U23 Việt Nam đã bóp mũi đội tuyển đàn em U20 Xin Gà Bò.
    Dạo nầy xem bóng đá Việt Nam không còn cái kiểu "Hoan hô thủ môn XYZ. Anh đã rất xuất sắc khi cứu một bàn thua trông thấy cho đội tuyển Việt Nam" Hoặc "Thật đáng tiếc cho tiền đạo ABC, cầu môn đối phương đã bỏ trống nhung anh vẫn sút bóng vọt xà"
  5. demoxuansang

    demoxuansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện cho em xin hỏi VN mình còn có cơ hội đá ASIAN CUP không ạ. Anh nào biết thì nói giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều.
  6. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Việc nhỏ làm không xong việc lớn nói ai tin. Muốn thì thằng éo nào chả muốn, mục tiêu thì đặt thế nào chẳng được, vấn đề là có làm được hay ko? Sự thật là cả đám ĐNA này chưa chơi được ở châu á nói gì World Cup, hài vãi. Mà VN đã từng vào đến tứ kết Asian nhưng thực chất đẳng cấp nó thế thôi. Tôi theo dõi cái lứa trẻ của Vn từ U16 trở đi đến thời điểm này vẫn chưa thấy hi vọng gì nhiều.
    Con đường đến với đẳng cấp thế giới của Vn còn dài. Vậy thì nên vui với những gì ta có. Thế thôi.
  7. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không phải bây giờ mà từ lâu cái tư duy "cọ xát, học hỏi" đã hoành hành rồi.
    Đây là một lối suy nghĩ giết chết sự sáng tạo, ganh đua cùng thế giới của các đoàn thể thao Việt nam. Bao nhiêu năm nay lúc nào phát biểu trước khi lên đường thi đấu từ HLV đến VĐV đều nói mục tiêu cọ xát, học hỏi là chính. Đã tự giới hạn ở trong suy nghĩ rồi thì làm sao mà có thể ganh đua cùng thế giới? Tư tưởng chỉ đạo hành động. Một khi tư tưởng đã thiếu động lực, đã không rõ ràng rồi thì làm sao mà giành HCV với nước khác?
    Tôi chợt nhớ tới sự chế giễu tư tưởng này trong một chương trình Gala Cười Xuân 2006 hay 2005 gì đó. Tự Long và Xuân Bắc hỏi Táo thể thao. Táo thể thao nói "Mục tiêu cọ xát, học hỏi là chính". Táo mới mắng cho "Cọ xát, học hỏi 20 năm nữa à?"
    Vì vậy không phải bây giờ (lẽ ra từ lâu rồi) thể thao Việt nam phải từ bỏ ngay kiểu tư duy thi đấu để cọ xát, học hỏi mà là thi đấu để đoạt chức vô địch, để giành HCV.
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ấy các đồng chí đừng nóng vội.
    Thằng Thái, thằng Xin, Thằng Indo vô địch ĐNA bâu nhiêu lần mà còn chưa thoát ra khỏi cái vùng nầy nhế. VN mới có cái cúp năm ngoái đã là cái gì đâu.
    Để thoát ra khỏi vùng trũng nầy và chơi được với bọn khác thì đòi hỏi có nền tảng thể lực. Phải to cao, đen hôi. Mấy đồng chí ĐNA, trừ Thằng Xin gà Bò nhập khẩu cầu thủ, so về thể lực với bọn Đông Á hay Ả rập còn kém lắm. Đá bóng mà loắt choắt bọn kia nó tì người là bay liền.
    Việt Nam mình, thế hệ Hồng Sơn, Phi Hùng ăn bo bo người choắt choắt. Ngày xưa so với bọn THái nhỏ tẹo. Bây giờ lứa mới lớn có cơm ăn nên to cao lên khá nhiều. Đá hay hơn hẳn. Gặp Thái giờ chân không run, răng không va nhau lộp cộp.
    Đợi lứa sau nầy nữa. Bọn nó uống sữa thì sẽ to cao hơn. Đá sẽ tốt hơn.
    Theo tớ để phát triển bóng đá Việt Nam và có tầm nhìn ra biển lớn thì trước tiên phải có những hành động cụ thể. Ví dư đặt ra luật mỗi khu chung cư phải giành đất xây một sân vận động. Hay đưa môn bóng đá vầu làm môn học bắt buộc trong giờ thể dục của các trường học.
    Bây giờ trong các giờ thể dục toàn dạy các môn đá cầu rồi nhảy cao nhảy xa vv. .. bóng đá thường bị bỏ qua vì các ông thầy thấy nó phức tạp đầu tư nhiều vv...
    Các đồng chí thấy thế nầu?

  9. dohaichau

    dohaichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi chút, ở HN có những tụ điểm nào có màn hình cỡ lớn để mai xem cho máu ạ :D , các bác cho cái tụ điểm nào đông vui tí, thắng xong dọt đi bão luôn
  10. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Loài người xuất phát từ Châu Phi rồi di cư tới các lục địa khác trong đó có Đông Nam Á. Sau đó dân từ lục địa Đông Nam Á di cư lên Trung quốc, Mông Cổ rồi sau đó tràn sang Nhật Bản, Hàn quốc chứ không phải từ Mông Cổ đi xuống.
    Ah mà chính ảnh minh hoạ của bạn minh hoạ điều này nữa. Xem lại đi.

Chia sẻ trang này